1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bông hồng trắng tinh khiết

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi chip_hoi, 31/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối năm thật buồn. Chợ chiều 30 tết, bóng người đi chợ đã lác đác và dường như vãn hẳn. Tiếng lao xao của những người bán hàng gần hết hối hả dọn dẹp để trở về với gia đình cho kịp bữa cơm chiều cuối cùng của một năm lo toan, vất vả. Ừ, họ có nhà để về. Có một mái ấm đang đợi mình để cùng nhau đón chào một năm mới. Cảm giác đấy thật ấm lòng.
    Tôi co ro giữa những bó hoa đủ loại, nào tím, nào hồng, hương thơm cứ xộc lên, gay gắt. Ai sẽ đợi tôi ở nhà? Chỉ có gian phòng không một hơi ấm. Quyển sách được cầm lên rồi lại đặt xuống, chơ vơ giữa đống giấy gói đủ màu sặc sỡ, nhìn nó mới lạc lõng và buồn tẻ làm sao.
    Cô ơi, hoa bán thế nào đây cô? Anh mua hoa tặng ai? Tặng người yêu phải không? Thế thì hồng nhung nhé! Hồng nhung nói được nhiều điều thầm kín. Không phải à? Tặng bạn ư? Vậy thì hồng vàng. Hồng vàng dành cho tình bạn. Cũng không phải à? Thế thì... Mặc cho tôi thao thao bất tuyệt, người mua hàng, một người lính với bộ quân phục úa màu vẫn đứng ngẩn ngơ, mắt dõi tìm đau đáu. Dường như anh chẳng để tâm đến những gì mà tôi ra sức thuyết phục. Anh vò chiếc mũ bạc phếch trong tay, ấp úng "Ngày tết, xin lỗi cô, nhưng tôi muốn hỏi cô có bán hoa hồng trắng không?". Tôi ngỡ ngàng, im lặng. "Tôi đã đi gần khắp chợ rồi mà không ai bán, họ bảo, hàng cô hay có hồng trắng". Ngày tết anh mua hồng trắng làm gì? Người ta kiêng đấy. Người lính cúi mặt, giọng như khàn đặc đi, và đứt quãng. "Mẹ tôi thích hồng trắng. Bây giờ tôi phải quay về đơn vị. Tôi không mua gì cho mẹ tôi lúc này. Tôi muốn có một bông hồng. Mẹ tôi nằm một mình...Nghĩa trang lạnh lắm, cô à... Cô có thể bán cho tôi?". Không, tôi không có. Tôi buột miệng một cách vô thức. Đầu ngón tay nhói đau như đâm phải một vật gì đầy gai nhọn dưới gầm kệ đựng hoa. Người lính cười, một nụ cười buồn, héo hắt. Nụ cười gượng gạo khi những tia hi vọng cuối cùng dường như vụt tắt. Cảm ơn cô. Anh chầm chậm quay đi. Bóng áo xanh buồn đến nao lòng. Tôi rút vội bàn tay đang bấu chặt dưới gầm kệ. Một bông hồng trắng, vẫn còn ủ trong giấy báo, nằm lẻ loi, cô độc. Anh gì đấy ơi! Thoáng ngỡ ngàng trong đôi mắt phờ phạc vì gió bụi sau một chặng đường dài. Anh mang đến cho mẹ anh đi. Chắc là bác sẽ rất vui. Cảm ơn cô. Nhưng cô vừa bảo.... Mẹ tôi cũng thích hồng trắng. Tôi luôn để dành cho mẹ một bông hoa mỗi ngày. Vì mẹ tôi cũng như mẹ anh, phải nằm một mình.... Tôi... Vậy hôm nay cô sẽ không có hoa... Không sao đâu. Anh chỉ có một ngày hôm nay để đến nghĩa trang. Còn tôi, tôi có nhiều thời gian. Anh đi mau đi nhé! Bóng áo xanh lẫn vào dòng người cùng bông hồng trắng. Lẻ loi. Cô độc như chính cái tên mà người ta thường gọi: "Hoa Mồ Côi".
    Ivy
    Một câu truyện viết tặng cho những người yêu hoa hồng trắng.
  2. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Có đấy, tui thấy ở chợ Mơ hum vừa rùi có hoa hồng xanh bán nhan nhản một ngày rùi tắt lụi, chẳng thấy ma nào cầm nữa.....
    Nói chung, ai thích hoa thì nhào zô...hoa là biểu tượng vĩnh cửu cho cái đẹp rùi.....nhất là hoa hồng trắng(cá nhân Chip_hôi thích)....
    To Bebu: ấy cho địa chị đê.....khi nào ấy lấy được tấm chồng tui xin hứa nè, sẽ tặng ấy một bó hoa hồng bạch đẹp mê hồn luôn nha....lấy danh dự của một đứa chip_hôi ra hứa với bebu nè
  3. linwitch

    linwitch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Những bông hoa hồng trắng...
    Giản đơn,tinh khiết, đẹp dến dịu dàng...
    Ai yêu hoa hồng trắng...?
  4. saobachduong

    saobachduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thích hoa hồng trắng lắm nhưng fải là hoa hồng trắng có vân xanh ở cánh hoa cơ , đúng là hoa hồng trắng ko kiêu sa rực rỡ như hồng đó nhưng nó có một vẻ đẹp dịu dàng và hương thơm thuần khiết và khi nở thì nở to và hết cỡ ( như chứng tỏ sức mạnh của chính mình vậy) Mình cũng muốn sau này lấy chồng từ hoa trang trí xe đến hoa cầm tay và cả những lãng hoa trong nhà cũng là một màu trắng của hoa hồng nữa, mình thấy thích bó hoa thứ nhất của bạn esheep lắm, ước gì ngay ngày mai có một bó như thế nhỉ.
  5. saobachduong

    saobachduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của bạn hay lắm tôi rất thích, tôi thật sự rất thích đấy, tôi cũng chẳng biết nói thê nào nữa . Ko biết sau này khi tôi nằm xuống lòng đất lạnh thì những đứa con sau này của tôi sẽ có làm vậy với tôi ko nhi?
  6. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Chị Ivy àh ! Cám ơn chị nhiều. Câu chuyện của chị nhắc cho em kỉ niệm buồn. Dù là những kỉ niệm buồn nhưng không sao đâu ạ. Dù sao , hoa hồng trắng mãi mãi gắn với em là 1 kỉ niệm buồn của 1 thời đã qua.
    Buổi chiều thu , khi hoàng hôn vừa buông xuống. Ánh nắng chiều đỏ heo chiếu xuống cái nghĩa trang buồn. Có 1 con bé , đạp xe ra nghĩa trang. Hơn 10 ngày nay, ngày nào Nó cũng mang hoa và hương ra ngôi mộ mới đc đắp ở gần cuối nghĩa trang.Thắp nén hương xong, nó cắm xuống ngôi mộ. Nó từ từ tháo giấy của từng bông hoa ra, sau lờp giấy là những bông hoa hồng màu trắng thơ ngây. Cẩn thận, ngắt từng chiếc là xanh , nó làm việc đó từ từ, thanh thản , say mê và vừa làm nó vừa nói chuyện . Nó kể ngày hôm nay , nó làm gì, bố mẹ nó làm gì, bạn bè nói chuyện gì, chuyện chú mèo nhà nó hôm qua bị mưa ướt nhẻm , nó dám lấy cái khăn lau của ông anh nó , lau khô cho con miu. Nó cũng Không biết nó lẩm nhẩm cái gì, thỉnh thoảng cười , thỉnh thoảng bĩu môi. Nó đang nói chuyện với 1 người nữa. 20 bông hồng trắng đặt trước mặt nó. Nó nhìn chăm chăm vào bó hoa, và thở dài. Nó lấy 7 bông hồng đẹp nhất cắm vào lọ. Sau đó, nó đặt những bông hồng còn lại xung quanh ngôi mộ . Trên ngôi mộ,đã có rất nhiều những bông hồng trắng , những bông hoa hồng trắng đã héo khô, quắt lại vẫn đc nó đặt cẩn thận trên ngôi mộ. Sau khi , sắp xếp xong những bông hoa , nó ngồi tựa lưng vào ngôi mộ. Thư thái, bình yên và thanh thản,
    Bó hương đã cháy hết, trời cũng đã chập choạng tối, Nó ngồi dậy , nhìn tấm bia thât lâu, nó hôn vào tấm bia mộ , thở dài , " Bắc àh ! Th phả về rồi ". Nhầm ngừ 1 lúc , ròi nó mới đứng dậy đi về, sao lông ngực của nó lại khó thở như vậy, nhu bị ai bóp ngẹn lại , nó muốn khóc cho nhẹ nhõm hơn mà sao ko khóc đc. không thể khóc.
    Ngày nào cũng như vậy, chi bán hoa không biết nó làm gì mà ngày nào nó cũng mua 20 bông hồng trắng, hỏi nó chỉ cười buồn.
    Có những cảm xúc lắng đọng lai trong 1 bài hát mà nó rất thích
    " Nhiều đêm thấy ta là thác đổ tỉnh ra có khi còn nghe. .......... Đời ta có khi là đốm lửa ................ Vườn khuya đoá hoa nào mới nở , đời tôi có ai vừa qua, nhiều khi có trăm nghìn nấm mộ , tôi nghĩ quanh đây hò như. Đời ta hết mang điều mới lạ, tôi đã sống rất ơ hờ. Lòng tôi đã đôi lần khép cửa , rồi bên vết thương tôi quỳ, vì em đã mang lời khấn nhỏ, bỏ tôi đến bên đời kia. ""
    "Cám ơn mặt trời cho tôi một chiều
    Cám ơn một chiều cho tôi một người
    Cám ơn một người cho tôi một lần biết yêu
    Giữ sao người đừng đi?
    Giữ sao chiều đừng qua?
    Giữ sao người đừng xa?
    Giữ sao chiều đừng quên? "
    Cám ơn cuộc sống này với bao điều bất ngờ nữa, để tớ thôi day dứt "giữ sao người đừng đi..."
  7. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0

  8. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy tin như thế, và hãy yêu thương chúng trọn vẹn cuộc đời. Nếu chúng hiểu được tình cảm thiêng liêng mà bạn đã dành cho chúng, mình tin chắc chúng sẽ không làm bạn cảm thấy cô đơn, buồn tủi vì bị bỏ rơi. . Nhưng eo ơi, sao bạn lo xa thế?
  9. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Bé bự à, Chị cũng đã đọc những gì em trăn trở. Nếu chị là người bạn của em, biết được khi mình ra đi, vẫn có người luôn nhớ đến mình và quan tâm đến mình, hẳn chị sẽ cảm thấy mình thật là hạnh phúc. Và những gì em viết khiến chị giật mình nhận ra, hình như những lúc chúng ta ở bên nhau thế này, có mặt nhau trên cõi đời, chúng ta dành thời gian quá ít cho nhau. Nếu được làm lại từ đầu khi đã mất nhau, có lẽ ai trong chúng ta cũng sẽ mong ước được dành nhiều tình cảm tốt đẹp cho nhau hơn nữa, quan tâm đến nhau hơn nữa để khi không còn được ở bên nhau, chúng ta vẫn sẽ không cảm thấy tiếc nuối vì đã chưa yêu thương một ai đấy trọn vẹn như chúng ta mong muốn và có thể.
    Có lẽ lúc này em đã ở cách người bạn đấy rất xa, và cũng không thể mang hoa hồng trắng đến thăm bạn ấy mỗi ngày. Những đoá hồng trắng thật buồn.
  10. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0

    quote-chip_hoi viết lúc 12:38 ngày 02/04/2005:
    To Bebu: ấy cho địa chị đê.....khi nào ấy lấy được tấm chồng tui xin hứa nè, sẽ tặng ấy một bó hoa hồng bạch đẹp mê hồn luôn nha....lấy danh dự của một đứa chip_hôi ra hứa với bebu nè
    [/QUOTE]
    hehe, chip hi ơi, BB sẽ nhớ lắm. Đợ đến khi tớ " chốngl ầy " thì lâu lắm. Hay là khi nào sinh nhật tớ đi, hehe, cũng sắp đến roài ,( nhìn nick là bít mà , fai ko ? ).
    YM của Chip hoi là gì, của tớ la shinishi_shinishi. Dạo này, sao ko tham gia vào topic này nữa thế, trốn đâu roài. .
    Được bebu10783 sửa chữa / chuyển vào 01:49 ngày 13/04/2005

Chia sẻ trang này