1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bóng hồng trong... áo lính !

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi dongadoan, 27/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0

  2. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0

  3. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0

  4. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0

    Hình đầu : Đội trưởng trung sĩ Kang Myung Sook giữ kỷ lục : 2800 saut dù ( hơn 20 lần mình )
  5. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0

    Hình đầu : Đội trưởng trung sĩ Kang Myung Sook giữ kỷ lục : 2800 saut dù ( hơn 20 lần mình )
  6. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0

    Oé ngoài đời có trời mới biết đây là 4 biệt kích cọp cái
  7. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0

    Oé ngoài đời có trời mới biết đây là 4 biệt kích cọp cái
  8. NguoiTotbung

    NguoiTotbung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Hic! Anh AKM dạo rày khỏe chứ? Sắp có little AKM chưa ạ?
    Hồi là Dù Phú Lăng Sa, Anh có chạm vô mấy cọp cái Biệt kích này lần nào ko ?
  9. NguoiTotbung

    NguoiTotbung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Hic! Anh AKM dạo rày khỏe chứ? Sắp có little AKM chưa ạ?
    Hồi là Dù Phú Lăng Sa, Anh có chạm vô mấy cọp cái Biệt kích này lần nào ko ?
  10. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    hè hè hè hi ku em Người Tốt Bụng ... teo .. vẫn khỏe á , vẫn chưa chế ra AK Mini - dành thời gian đi bụi đời trước đã há há .
    Cọp cái gặp nhiều rồi - cọp cái dù phú lang sa cũng có nhưng tác chiến ít lắm - hiện tại vẫn còn gặp cọp cái Do Thái hàng ngày trên các chuyến bay - gặp đến nhẵn mặt mũi - lý do : EL AL - hãng hàng không Do Thái vẫn còn có vài cọp cái với cọp đực đi theo trên các chuyến bay nhưng đến nơi không có xuống đất mà ở lại máy bay để giữ "nhà" - trang bị tận răng nhưng giả nai làm hành khách - chuyên ngồi hàng economy class đề phòng trường hợp khủng bố cướp máy bay sẽ ra tay nhưng chuyện này hơi hiếm vì trước khi lên được máy bay phải qua hệ thống dày đặt - nào là hiến binh - hải quan - cảnh sát tây rồi mới đến phiên an ninh do thái.
    Cọp cái châu á thì có ngắm được mấy ẻm Li Băng - nhưng thấy thua xa so với mấy em thủy quân lục chiến dù Xiêm quốc Thái lan ... thang - Mấy ẻm này cũng thuộc thứ dữ nói ra lửa mửa ra ... đạn M16A2 - gặp ở Lop Phori - miền bắc Bangkok - là trung tâm huấn luyện nhảy dù thái .
    Tớ bụi sang đó chơi nhờ vào 1 thằng ku bạn - sẵn kiếm cái bằng dù thái đeo cho oách - bạn là 1 thằng tây - thằng ku này quen 1 ẻm Vn ở Bình Thạnh - nó là thượng sĩ biệt kích - trung đoàn rồng 13 RDP - đóng tại miền bắc pháp . Sau chuyển về trung tâm huấn luyện dù thì gặp nó .
    Ẻm ở VN có 1 tiệm bán tranh sơn mài ở Đồng Khởi - hợp tác làm ăn vẽ lại các bức tranh cổ động đi lính thuộc địa khi xưa của pháp nên tớ có nhiều bức hàng hiếm - rồi bằng nhảy dù pháp chạm bằng tay - khắc zippo tên - phiên hiệu lính mang sang bên này bán lại .
    .... dài dòng quá - quay lại chuyện gặp cọp cái thái đây - bắc chước kụ Danngoc kể chuyện đời xưa Xiêm quốc du ký .....

Chia sẻ trang này