1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi TamTamBang, 01/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TamTamBang

    TamTamBang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/06/2011
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Hoàng Hoa Thám là một con đường dài và ngoằn ngoèo nằm ở phìa bắc HN, gần Hồ Tây vá cắt ngang nhiều con đường lớn khác.
    Cũng giống như các khu vực gần hồ khác, thời tiết ở đây mát mẻ nhưng ẩm ướt.
    Đây là một con đường khá rộng rãi và sầm uất, tuy nhiên có 1 điều là không phải ai mới đến đây lần đầu cũng để ý, đấy là không như những con đường khác ở HN, dường HHT vắng bong xe và người qua lại tử rất sớm. Dù rằng nhịp độ ban ngày khá sầm uất, nhưng chỉ khoảng 10h đêm nơi đây đã vắng bong người qua lại. Nếu ai đã từng ở đây và nghe kể về những câu chuyện ma quái do người dân sống nơi đây kể lại, hẳn sẽ không bất ngời với điều này.
    Ngõ 523 HHT có một khu nghĩa địa nằm ngay giữa một khu dân cư sầm uất. Ngay bên trái của nghĩa địa này là trường trung cấp dạy nghề Viglacera cùng 1 số nhà dân và nhiều hàng quán nằm san sát xung quanh. Ở ngỏ đối diện, chếch 1 chút về bên trái là hàng ăn.

    >>Những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám (phần 1)

    >>Những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám phần 2

    >>Những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám phần 3
    …..

    Một cậu bé đánh giầy đen đúa, nghèo khổ, rách rưới sống trong khu nhà hoang của nghĩa địa, đột nhiên chết mọi người và cả công an điều cho rằng thằng nhỏ do cảm lạnh. Sau đó hồn ma thằng nhỏ hiện về nhiều lần. Và vì sau thằng nhỏ đáng thương lại chết, 1 câu chuyện đầy tính nhân văn… Các bạn xem nha!!!
    http://gallery.******.com/gallery_img/17/medium_diy1317440558.jpg
  2. investip26

    investip26 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Mình không thích đọc truyện ma

Chia sẻ trang này