1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bức ảnh có thể bạn chưa biết trong Kháng chiến chống Mỹ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi vaputin, 28/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguhayuo

    nguhayuo Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/03/2010
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    732
    bệnh nặng quá rồi, về bảo mẹ lấy thuốc cho uống đi. Vẫn biết cu không chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của bản thân, nhưng trách cha mẹ cu thiếu trách nhiệm quá. Về uống thuốc đi cu:)):)):)):)):)):))
  2. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    [​IMG]

    Bức ảnh đen trắng hiện rõ khuôn mặt của viên phi công Mỹ mặc chiếc áo lót trắng đang đau đớn ngồi trước miệng căn hầm chữ A, anh ta ngoan ngoãn ngồi yên để cô gái Việt Nam (mặc chiếc áo trắng bình dị) băng bó vết thương trên mặt. Mảng trắng màu áo của hai con người mà trước đó ít lâu đang trên hai trận tuyến, giờ đã lấn át mảng đen trước căn hầm chữ A. Cô gái với gương mặt nghiêm nghị, cố kìm nén vẫn không giấu được căm thù và nỗi cảm thương đồng loại…

    Kể về khoảnh khắc chụp bức ảnh, Từ Tiện – tác giả bức ảnh nói: ”Bữa ấy là ngày 19/5/1972, cũng như những ngày khác, dải đất xứ Nghệ gồng mình bởi mưa bom từ trời và pháo kích từ biển, tôi đang khoác máy ảnh lang thang trên đất Thạch Hà bỗng nghe tiếng pháo cao xạ của bộ đội, tiếng súng tầm thấp của dân quân xã Thạch Trung rộ lên. Tôi cùng người dân xuống hầm trú ẩn. Lát sau thấy một chiếc ”Thần sấm” cháy như ngọn đuốc, tôi liền cùng mọi người đi bắt giặc lái nhảy dù. Khi đến nơi, chứng kiến tên phi công Mỹ đã bị ta bắt sống, hàng nghìn người dân với ánh mắt căm thù đang vây quanh như muốn ”hoá vàng” kẻ gây tang tóc đau thương. Nhưng mệnh lệnh từ trên đã kịp thời về xã, phải bằng mọi giá bảo toàn tính mạng cho tù binh. Mọi người nhìn cô Nguyễn Thị Sâm – nữ dân quân xã Thạch Trung (huyện Thạch Hà – Hà Tĩnh) được giao nhiệm vụ băng bó cứu chữa cho viên phi công Mỹ – thiếu tá Ôbri Nicôn. Và rồi cái khoảnh khắc lịch sử ấy liền lọt vào ống kính để tôi có tác phẩm để đời: Tấm lòng người Việt Nam
    http://mayxam.wordpress.com/2009/05/02/những-hinh-ảnh-về-chiến-tranh-việt-nam/
    [​IMG]
    và kẻ chiến bại: Phi công Mỹ được vui chơi giải trí trong nhà giam Hoả Lò Hà Nội
    Ấy thế mà lũ căn bã lưu vong lại móc méo dư lày "Nghị sĩ John McCain trong chiến tranh Việt Nam là phi công của Hải quân Hoa Kỳ. Máy bay của ông đã bị bắn rơi ở ngoại thành Hà Nội năm 1967 và bị cầm tù, tra tấn, ở nhà giam Hỏa Lò mãi tới năm 1973 mới được thả sau hòa đàm Paris."
    http://www.nguoi-viet.com/absoluten...O.aspx?articleid=168193&zoneid=1#.UcTzsHwnDPY

    Chính từ những tấm lòng Việt nam như thế mối bang giao Việt Mỹ đã được kết nối và phát triển.
  3. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    em mượn topic này kể lại vài câu chuyện thời KCCM mà người nhà em kể lại hi vọng không ăn gạch đá(chả lẽ giờ có mấy câu chuyện mà lập pic riêng nên thôi mượn xài tạm)xin lỗi bác vaputin trước nhá [r23)]
    chuyện đầu tiên này thì khó tin nhưng em đã kiểm chứng còn mấy bác tin hay không tùy [r23)] [r23)]
    -mẹ em kể hồi xưa trong khu vực DX tỉnh quảng nam lính chế độ cũ đi trên trực thăng bắt loa chém xuống "mỹ ăn mỹ ở tới già,mỹ thua mỹ tặng mỗi nhà trái boom" lúc đó em không tin nhưng cho tới khi hỏi người dân sống trong khu vực đó thời KCCM thì họ xác nhận nó có nói thế thật chả hiểu mấy thằng cha lính đó nghĩ gì nữa
    -đám lính chế độ cũ đi trên trực thăng loa xuống "trong khu vực làng xóm có VC yêu cầu bà con vào núi để chúng tôi truy quét VC" khi người dân chạy vào chân núi trốn thì nó bay vào phóng rocket chết hết dân rồi bay về báo cáo giết được VC trong núi [r37)] [r37)]
    có những tên lính ác ôn vậy nhưng cũng có nhiều người lính rất tội điển hình là 2 vụ sau
    -đợt đó lính ngụy càn lên khu vực mẹ em và mấy người nữa hoạt động,khi thấy nó càn lên thì tất cả nhảy xuống hầm bí mật trốn,1 lúc sau thấy yên ắng ở dưới này mới giở hé cửa hầm lên coi bọn nó đi chưa,khi vừa giở hé lên thì thấy 1 đống lính chế độ cũ đang ngồi quanh miệng hầm,có ông lính thấy mình luôn ,lúc đó ai ở dưới này cũng xác định nếu nó mở hầm thì bung lựu đạn lên rồi chờ lựu đạn nổ là vùng chạy ngay thì nghe có loạt đạn bắn về phía khác rồi nghe tiếng hô "VC bên kia đuổi theo tụi bây"rồi nghe tiếng chạy về hướng khác hú hồn nếu ông lính kia kêu đám kia mở nắp hầm quăng lựu đạn xuống thì giờ em không có để ngồi đây chém gió với mấy bác :-ss
    -bác kia cùng cơ quan với mẹ em đang đi công tác thì gặp địch càn(khu này là vùng trắng nên nếu nó thấy là thăng luôn)ổng mới nhảy xuống hầm bí mật rồi đóng nắp lại nhưng khi đóng lại thì thấy có 1 chiếc lá bị kẹp ở cửa hầm vậy là hầm bí mật thành hầm lộ thiên rồi chỉ còn chờ đám lính đó đến xúc về đồn thôi(ổng không mang theo vũ khí do xuống vùng địch công tác mà)thì có 1 tiếng bịch trên miệng hầm,hóa ra có ông lính ngồi luôn lên miệng hầm rồi ổng hé miệng hầm thả cái lá xuống rồi nói xuống "yên tâm đi" khoảng 1/2 tiếng sau thì đám kia rút,bác ấy leo lên thì thấy xung quanh toàn dấu xăm hầm(dấu của cây sắt dùng để xăm xuống đất coi có gặp hầm bí mật không)ông lính kia thấy cánh cửa hầm sợ bị xăm trúng nên tranh thủ ngồi lên
    lần viết sau em sẽ nói đến lính mỹ và đồng minh sơ sơ vậy thăm dò dư luận đã :-" :-"
  4. hoangkim95

    hoangkim95 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2012
    Bài viết:
    972
    Đã được thích:
    2
    McCain mà bị quân ta tra tấn hay ngược đãi thì còn sức đâu mà tranh cử tổng thống và vừa rồi là sang úy lạo tinh thần các chiến binh vì tự do Syria. Bọn này được nuôi còn sướng hơn cán bộ, may là vào tay Việt Nam, không mà vào tay Khơ-me đỏ hay Triều Tiên thì cứ ở đó mà xác định.
  5. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Trong kháng chiến chống Mỹ những câu chuyện tương tự như của bác Vũ có rất nhiều. Một bên là những kẻ can tâm làm chó săn cho ngoại bang giết người theo bản năng ác thú, không ghê tay, một bên là những người ghê tởm hành động bắn giết, tích cực hơn là giúp đỡ nạn nhân hoặc ngăn cản tội ác...Dễ nhận thấy trong hàng ngũ của QL VNCH tồn tại một số thành phần bị ép lính, bắt quân dịch có lương tri, tình nghĩa đồng bào và có tư tưởng phản chiến, thành phần khác giác ngộ làm cơ sở cho CM, thành phần nữa là người của CM chui vào hàng ngũ địch hoạt động...Trong những thành phần như thế gia đình tôi có hai trường hợp có thể kể:
    1. Ông dượng út là người hoạt động CM, đi lính địa phương quân ngụy tại Kon Tum, gia đình vợ con nuôi giấu cán bộ CM ở vùng ven thị xã, bản thân điều nghiên tình hình địch cho tổ chức và bảo vệ cán bộ nằm vùng. Năm 1968 bị lộ và hy sinh. Đến năm 2011 mới được quy tập về NTLS TP Kon Tum. Trường hợp này có ghi nhận trong cuốn lịch sử Đảng bộ tỉnh Kon Tum (Liệt sĩ Lê Văn Lanh).
    2. Ông anh con bác trưởng họ hiện ở TP Huế là lính trinh sát, thông tin pháo binh ngụy, đang học bị bắt lính. Trong nhiều lần trinh sát mục tiêu thì thường là những điểm không có V+ hay là V+ đã rời đi...Một số trận quân VNCH có bắt được tù binh, một số bọn lính và sỹ quan chiến trường ác ôn đều muốn xử tại chỗ nhưng vì là thông tin nên anh đã kịp thời thông báo về BCH hành quân (tất nhiên là có ghi chép lại số lượng tù binh, tên tuổi...) sau đó tìm cách thuyết phục bọn ác ôn kia không hành quyết tù binh. Sau này anh có kể lại tuy nhiên độ xác thực thì không kiểm chứng được, nhưng bà con trong dòng họ cũng đánh giá anh này rất có đạo hiếu và không thù ghét CM. Thời kỳ đó anh ta đã có suy nghĩ rằng cuộc chiến này đang xô đẩy người Việt bắn giết nhau trong đó có cả những anh em cùng huyết thống, dòng tộc. Hiện anh đang sinh sống tại xã Bình Điền, Hương Trà, TT Huế.
  6. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    trường hợp như bác hanhgi nói có rất nhiều,riêng nhà em thì gần như biết rõ cả 2 câu chuyện hoàn toàn khác nhau ;))
    bên ngoại em thì ông ngoại em làm ở BTC TW nhưng cậu em vô sài gòn bị bắt đi lính thế là cậu tự bắn gãy tay để khỏi đi lính khi về thì làm ở TC2 cho tới ngày giải phóng thì chuyển ngành(có lẽ đây là sai lầm lớn nhất trong đời cậu)
    bên nội em thì em có ông chú bà con xa làm tới tư lệnh quân khu 4 ở ngoài bắc nhưng vợ trong này có 2 đứa con,khi con lớn thì ông chú đòi đưa 2 đứa hoặc 1 trong 2 đứa ra ngoài bắc nhưng bà vợ không chịu,ổng đã từng cử cả đại đội vô nam để đón nhưng bà vợ với mấy đứa con nhất quyết không chịu,ông con lớn sau này lớn lên còn làm ở "bình định nông thôn" của chế độ cũ(ngoài em đám BĐNT này ác phải biết,giết người không ghê tay và làm tới chức đồn trưởng)ông chú ngoài kia giận quá từ luôn rồi lấy vợ khác ,sau này giải phóng ông con cả bị đi cải tạo vài năm rồi ra giờ khi nhắc tới ba ổng thì mắt ổng tóe lửa như muốn ăn tươi nuốt sống(nhưng ba ổng cũng chết rồi)và chửi +S như mưa thôi thì là đời cha làm thầy đời con đốt sách
    Em xin phép thêm 1 chuyện lạ nữa cho khỏi lạc đề :D
  7. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Cuốn này nên đọc các bác ạ...xem lính nó Mỹ có coi ng Vn như con người không?...Tác giả người Mỹ đã chứng minh rằng tội ác ctranh của Mỹ ở VN có tính hệ thống từ chính sách, chiến lược của giới tướng lĩnh cấp cao chứ ko phải là những vụ việc đơn lẻ kiểu "con sâu làm rầu nồi canh" nữa...

    http://tiki.vn/menh-lenh-luoi-le-p63986.html
  8. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    tiếp về lính hàn xẻng và những vụ quân ta đánh quân minh của nó
    -lính hàn xẻng qua VN bọn nó thèm nhất là ớt,nên bọn nó thường hay lấy nhiều thùng hàng ra để đối lấy ớt,đại loại cứ 1 thùng đồ hộp thì đổi lấy 1 rổ nhỏ ớt,thời buổi đói kém dân quanh trại lính hàn chuyển đổi từ trồng cây ăn trái,lấy củ qua trồng ớt hết thì đến 1 hôm bọn lính hàn vô cái làng kia tìm quân ta vừa đi nó vừa hỏi "*********" nhưng do nó không nói rành tiếng việt thành ra nó hỏi thành "vịt con" bà kia thấy nó hay lấy hàng ra đổi ớt tưởng nó lần này tính mua vịt con nên bả dẫn ra bầy vịt con sau vườn,nổi điên nó vào chà chết hết bầy vịt của bả nhưng cũng may là nó không giết luôn bả
    -ở khu vực kia có 2 đơn vị giữ 1 đơn vị là lính hàng xẻng,1 đơn vị là lính ngụy(gọi là trung đoàn 51)đám lính hàn thì suốt ngày trong trại chỉ khi nào đánh lớn mới hành quân ra,còn đám tr đoàn 51 thì ngày nào cũng lùng sục tìm VC,mà bọn này dân cay lắm vì tìm VC đâu chả thấy chỉ thấy vô vườn người ta thấy gà là vặn cổ đem về mà dân ai dám phản ứng,không khéo nó vu cho là VC thì một đi không trở lại ngay cay cú không biết làm sao dân mới lựa lúc lính hàn xẻng ra mới nói là "mấy ông trung đoàn 51 nói mấy anh là bọn hèn nhát suốt ngày ở trong trại không dám ra bắt VC như mấy ổng" rồi có lúc hái ớt đem giấu khi lính hàn ra thì nói "mấy ông trung đoàn 51 lấy hết rồi,ổng nói bọn lính hàn suốt ngày trốn trong trại mà đòi ăn này ăn nọ" còn khi mà gặp đám trung đoàn 51 thì chọt nói "mấy ông lính hàn nói mấy ổng là vua ở trong trại còn mấy ông là lính nên lính phải đi tuần cho vua" đại loại là thế nên bọn nó ghét nhau lắm nhưng không làm gì được nhau,mà giữa 2 doanh trại cách mỗi bên vài trăm mét có con đường cắt ngang qua nên bọn nó lấy đó làm lộ giới lính bên này không được qua bên kia,nếu qua là nó bắn liền nên nhiều lần du kích mình thoát được nhờ lộ giới đó mấy bác hay coi phim mỹ thấy cảnh sát bang này đuổi tới lộ giới của bang kia là phải dừng cái này giống vậy đó và đỉnh điểm của căng thẳng là khi du kích mình bắn vài loạt đoạn vào danh trại của hàn xẻng và vài loạt đạn vào doanh trại lính ngụy mà du kích thì toàn xài súng mỹ chứ làm gì có ak nên bên này tưởng bên kia bắn và ngược lại vậy là bọn nó từ 2 bên giới tuyến nã đạn nào nhau như mưa,không biết có ai chết không nữa,sau vài vụ ác chiến thì trung đoàn 51 xách đít đi chỗ khác đóng quân
    p/s:em quên là ở phía bên đường phía hàn xẻng có 1 bụi tre rất tp ở ngay gốc bụi tre đó có hầm bí mật của du kích mấy bác nhá
    lần sau em sẽ kể về vài vụ tán sát của lính mỹ cũng như lính ngụy tại VN
  9. Boeing01

    Boeing01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    788
    Người Việt mà không có lòng nhân đạo thì mấy ngàn thằng phi công Mỹ có mà thành chó thui
    Lúc bị bắt có thể bị bắn hoặc bị đánh chết mà không cần phải ra toà án vì chúng luôn lăm lăm khẩu súng ngắn bên mình
    Hơn nữa lúc rơi xuống nhất là gần biển là lập tức mấy phút sau sẽ có máy bay trực thăng bay vào nã súng cứu phi công
    Cái bọn mặt toàn phân này suốt ngày chui dưới đống phân thì làm sao phân biệt được phải trái
    Toàn bọn sủa bậy
  10. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    nhắc tới tàn sát thì nhiều bác cũng biết rồi,tội ác lính mỹ rồi thảm sát mỹ lai...v...v nhưng em nói thật những vụ thảm sát do lính ngụy làm cũng tàn nhẫn không kém lính mỹ và lính mỹ có nhiều vụ thảm sát kinh hoàng chẳng qua không có ảnh chụp như thảm sát mỹ lai thôi
    đầu tiên là lính ngụy với thảm sát đập vĩnh trinh,vụ thảm sát này thì các bác có thể tra google để biết thêm ít thông tin còn về nội dung vụ thảm sát thì em viết lại theo bài thơ về thảm sát mà em đã từng đọc,nhưng giờ quên nhiều chỗ rồi để nếu em kiếm được thì sẽ up nguyên bài thơ lên cho mấy bác luôn về thời gian thì theo như bài thơ em đọc là năm 1957 nhưng âm lịch lại là tháng chạp năm 1956 nhưng khi tra trên mang lại là năm 1955 mà thôi kệ 55 hay 57 gì không quan trọng em xin kể lại vụ này cho mấy bác khỏi ngóng
    đợt đó bọn nó bắt 37 người vào giam ở nhà lao huyện Duy Xuyên do nghi ngờ VC khi người nhà lên hỏi thì tên quận trưởng có hứa sẽ thả cho về quê ăn tết(và đã ra lệnh như vậy) rồi chuyển họ về chùa bà giám,nhưng đến tối ngày 29 tết thì bọn nó trở quẻ,lôi hết người bị giam ra rồi dùng dây thép gai trói từng người,rồi chở họ vào đập vĩnh trinh cách đó khoảng 10km rồi tiến hành thảm sát,hành vi thảm sát thì có người bị đập bể răng,có người bị mổ bụng,xẻo tai,cắt mũi,móc mắt hoặc đốt và cũng không thiếu đặc sản đóng đinh trên đầu nữa vậy là trong 1 đêm bọn nó giết 38 mạng người(trong 37 người đó có 1 cô đang mang thai)sau khi giết xong thì bọn nó hủy hoại mặt rồi cột chân vào bao tải chèn đá bơi thuyền ra giữa đập vùi xuống cho xác không bao giờ nổi lên được sau khi không thấy người thân về gia đình chạy lên hỏi thì bọn nó nói láo là đã thả ra và tránh gặp mặt,nhưng đến ngày mồng 1 tết có người ra đập bắt cá thì thấy có xác người nổi lên liền chạy về báo cho người dân,chắc các bác cũng thắc mắc tại sao mới 1 ngày mà xác đã nổi được thì em không rõ,em chỉ xin trích 1 đoạn thơ mà em nhớ được thôi
    "Nhưng không oan ức hồn linh nổi dậy
    Nổi lên đây cho bà con đều thấy
    cho vợ nhìn chồng cha lại nhìn con"
    sau đó người dân chạy ra lặn xuống vớt lên được 37 xác chết việc nhận dạng người thân cũng rất khó khăn do bọn cờ hó đó đã hủy khuôn mặt,việc nhận diện người thân chỉ qua những miếng vá đặc trưng thôi,em cũng xin gửi vài câu thơ trong bài mà em còn nhớ
    "thò tay trong bị(túi áo theo tiếng quảng nam)ớt xanh đang còn
    ớt này mẹ gửi xuống con
    ăn hết 3 trái nay còn lại 2"
    rồi bài cô này khóc chồng bị giết
    "nhớ anh anh dặn em sao
    chắc chiều 29 lẽ mô(thế nào) anh cũng về
    ai ngờ tang tóc phu thê
    ai ngờ chúng phỉnh anh về hỡi anh"
    rồi thảm sát do lính mỹ làm thì nhiều ,đại loại như vụ thảm sát ở làng gần làng mẹ em hồi nhỏ,vụ này em không kể rành rọt được do nghe lại từ mẹ em,mà hồi đó mẹ em cũng còn là con nít
    hồi đó là khoảng năm 55 hay 56 gì đó vào đúng ngày mồng 1 tết lính mỹ đã vô thảm sát cả 1 làng gần làng mẹ em,sau khi lính mỹ rút rồi người bên làng mẹ em mới chạy qua để xử lí xác chết thì thấy có người chết khi đang mặc áo dài khăn đóng quỳ chuẩn bị cúng ông bà,có người chết mà trên tay vẫn còn cầm chai nước mắm trên bếp chảo thịt xào đang đỏ lửa có nhà máu lội tới mắt cá chân,giờ mỗi lần đi thăm mộ bằng đường nhỏ em vẫn thấy vài cái tượng đài có ghi "tại đây vào năm xx lính mỹ đã thảm sát 137 người trong đó có xx phụ nữ và xx trẻ em chúng ta không bao giờ quên...v...v"

Chia sẻ trang này