1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bức ảnh có thể bạn chưa biết trong Kháng chiến chống Mỹ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi vaputin, 28/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. OshinNhanDan

    OshinNhanDan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/08/2013
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]



    (còn tiếp) :-bd
  2. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Tranh thủ mod đang ngủ không canh tuần phủ osin post thoải mái quá ta. Ờ thật ra những luận điệu như thế vẫn còn sống cho tận ngày nay mới đáng nói. Não trạng của những sỹ quan tuyên truyền VNCH xưa và vong hồn cờ vàng hôm nay không thoát ra được cái vòng kim cô mà thực dân, đế quốc nó bao quanh đầu nhỉ?
    Hà Nội ngày đó cũng như biết bao TP, làng mạc khác đều phải cầm súng, lao động quên mình tất cả vì sự nghiệp GPDT, thống nhất tổ quốc. Cơ sở vật chất, tài lực xã hội đều được quy thóc, hàng hóa thiết yếu nhất, nghành nghề cơ bản nhất,..cũng như quy ra vũ khí đạn dược để đánh đuổi đế quốc, thực dân và kết liễu tay sai bù nhìn Sài Gòn mang cái tên gọi là VNCH. Não trạng hợm hĩnh, lệ thuộc hưởng thụ trên khối tài sản vật chất kim tiền mà Mỹ bao thầu của số lãnh tụ , quan quân, công chức vong bản miền nam đã tự mình huyễn hoặc sức mạnh cũng như chính nghĩa của thể chế tay sai, bù nhìn mà không đứng trên nguồn gốc, rường cột, truyền thống dân tộc. Họ hoàn toàn là một thực thể lai căng hợm của, nhưng hoàn toàn hèn nhát trước sự tồn vong phẩm giá của dân tộc. Khốn nạn hơn, táng tận hơn họ còn ôm chân chủ nhân kêu gọi van xin chủ nhân đừng bỏ rơi họ, đừng rời bỏ phần lãnh thổ MNVN của nước Việt Nam.
    Ô hô bãn lĩnh cao cường, oai hùng thiện chiến, Sài Gòn hòn ngọc viễn đông người xe hào nhoáng, kinh kỳ đô hội ngày nào mà không trụ vững trước áo nâu sồng, quần lanh, xa tanh đen, tường rêu phong đổ nát, xe đạp đầy đường, xe điện cũ rích....của thủ đô lương tri, phẩm giá Việt Nam có tên gọi là Hà Nội. Thấy gì qua hình tượng tương phản đó? Một dân tộc gan góc có truyền thống, bản lĩnh và lòng tự tôn, quyết giữ phẩm giá của mình. Chừng nào tổ quốc còn chưa thống nhất, tự do, độc lập thì chưa thể nào tự cho mình quyền hưởng thụ vật chất và tạo ra những con người hám danh lợi, vong bản phi dân tộc.
    Thực tế đã minh chứng vốn dân tộc đã chiến thắng hào quang giả tạo vật chất ăn bám ngoại bang xa lạ với truyền thống dân tộc.
    Osin thấy đó, Sài Gòn TP HCM và Hà Nội hiện nay có còn như những trang viết ảm đạm, thê lương kia! Cộng sản họ chiến thắng là vì họ không bị vật chất ru ngủ, họ đặt hết tương lai vận mệnh đất nước vào cuộc chiến đấu giành độc lập, thống nhất...vì thế họ đã được nhân dân đồng sức đồng lòng, được thế giới ủng hộ và tất nhiên họ đã thành công.
    Những luận điệu ba xàm phi dân tộc cũ rích còn sót lại từ thời VNCH cho đến nay vẫn được những vong hồn như osin ra rả hàng ngày đã phản tác dụng hoàn toàn vì thực tế Việt Nam đã đi đúng con đường đưa dân tộc thoát thai làm người đúng nghĩa, chưa bao giờ Việt Nam lại có được tư thế hãnh diện và tự tin với thế giới như hôm nay.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cờ Việt Nam tung bay tại LHQ!
    http://image.ttvnol.com.vn/2013/01/06/a-tb-tp-hcm-tha-noi-phi-dic.jpg
    [​IMG]
    TP HCM hôm nay
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thủ đô Hà Nội ngày nay
  3. OshinNhanDan

    OshinNhanDan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/08/2013
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    tội nghiệp cháu ngoan bác hồ, sau khi tốt nghiệp học đại mà vẫn không phân biệt được năm 1973 và 2013 [:D]

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    (còn tiếp)

    sự khác biệt giữa hai chế độ hai ý thức hệ, cộng sản bắc Việt (cũng như cộng sản bắc Hàn) và Việt Nam cộng hòa tự do dân chủ ở miền nam ( cũng như tự do dân chủ Nam Hàn) ;))

    [YOUTUBE]bxpVN-Oa6Vc[/YOUTUBE]

    [YOUTUBE]Kw9VIwCKxH0[/YOUTUBE]
  4. Tran-Trung

    Tran-Trung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    1.437
    Đã được thích:
    563
    Hà Nội năm 1973 xơ xác như thế cũng là thành tựu của quan thầy Mỹ nhà chúng mày đấy. Này thì dân chủ, tự do, nhân quyền của chúng mày này. [r24)]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG][/IMG]
  5. Tran-Trung

    Tran-Trung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    1.437
    Đã được thích:
    563
    Còn đây là một lực lượng dân chủ, tự mới mà mẫu quốc Hoa Kỳ nhào nặn ra tại Syria. Như thế này thì chẳng bao lâu nữa sẽ xuất hiện một Osama Binladen mới rồi đấy
    [​IMG]
  6. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    ông trần trung xóa ngay tấm hình đó đi kinh quá, có j dẫn link thôi để mấy tấm hình ghê quá
  7. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Osin nhăn răng thật rồi, có đầu mà không có não phí một kiếp làm người.
    Những luận điệu vớ vẩn, lai căng, phản dân tộc của Osin khó lòng thay đổi được chân lý đã và đang xảy ra trên đất nước:
    Việt Nam là một quốc gia độc lập, thống nhất, hòa bình, tiến đến dân chủ công bằng xã hội văn minh!
    Ngu còn cố bày cái mớ kiến thức chính trị rỗng tuếch, tự sướng khi so sánh BV vs NV; BH vs NH và VN vs NH?
    TT sau chiến tranh đã bị chia cắt đất nước vĩnh viễn ra thành hai thực thể quốc gia khác nhau về CT, KTXH...vì thế sự tương phản phát triển là đương nhiên. Mặt khác NH đã được hệ thống các nước TBCN đặc biệt là Mỹ ra sức dồn công sức, CN, tiền bạc để xây dựng tiền đồn chống cộng (như Nam VN sau này). Ngược lại BH cũng được TQ, LX và HT các nước XHCN bao thầu cung cấp tài lực làm đối trọng với Mỹ và đồng minh. Những toan tính man rợ đó đã chia cắt xem như vĩnh viễn đất nước dân tộc TT. Đến nay hậu quả thấy rất rõ, NH rất thuận lợi khi được thừa hưởng tiền của, kiến thức và kinh nghiệm sản xuất kinh tài của CNTB cộng với sự nỗ lực tối đa của người dân do đó họ đã trở thành rồng châu Á. Tuy vậy trong sâu thẳm tiềm thức dân tộc họ vãn day dứt không nguôi về một dân tộc TT bị chia lìa, đối đầu không khoan nhượng. Một nỗi nhục dân tộc luôn làm đau những trái tim yêu nước thương nòi. Hãy xem những cuộc gặp nhân đạo giữa nhân dân hai miền TT thì thấy rõ!
    Trong khi đó VN trước sau như một luôn là một nước độc lập, dân chủ khai sinh ra từ 2/9/1945. Trong hoàn cảnh ngoại bang xâm lược chia cắt đất nước, cũng chịu biết bao sự đè nén, quy phục và mặc cả của các thế lực hung hãn bạo quyền trên lưng, nhưng dân tộc Việt Nam đã xác định đúng đắn con đường giành lại danh dự và phảm giá là độc lập dân tộc, thống nhất tổ quốc, xây dựng tái thiết và phát triển đất nước. Mọi hình thái ý thức chính trị và quan hệ đối ngoại có lợi cho dân tộc tổ quốc là lựa chọn xương máu và duy nhất để thực hiện hoài bão đó. Đến nay rõ ràng con đường đã đi là hoàn toàn đúng đắn, tuy còn những vấp vấp sai lầm, ấu trĩ nhưng cơ bản thế và lực của đất nước ngày nay đã hoàn toàn thay đổi, Việt Nam tự tin sánh vai cùng các nước trên toàn thế giới.
    Khác với TT, Việt Nam không bao giờ chịu cảnh chia cắt, phân ly vĩnh viễn đất nước dân tộc, vì vậy đã đem hết sức lực của cải và danh dự ra để giành lại độc lập và thống nhất đó là một kỳ tích cả thế giới phải ngả mũ thán phục, chỉ có những kẻ vong bản phi dân tộc như Osin mới không cảm được như thế. Chính vì nhận ra được chân mệnh tổ quốc không thể nào phụ thuộc ngoại bang, núp búng cường quyền, do đó Việt Nam đã xác lập hướng đi đa dạng, đa phương hóa đảm bảo giữ vững khí phách dân tộc và bắt kịp thời đại. Nhắc cho Osin rõ VN hiện nay đã thiết lập quan hệ toàn diện, chiến lược với hầu hết các cường quốc và quan hệ ngoại giao bình thường với gần 200 quốc gia trên thế giới.
    Sự thật từ một quốc gia bị đồng hóa, nô lệ, phong kiến, thực dân trước đây , Việt Nam giờ đây đã hiên ngang giữa trời đất, khí phách vang động địa cầu làm hình mẫu cho các nước có cùng hoàn cảnh và số phận nước mất nhà tan, chiến tranh, đói nghèo...ngưỡng mộ và noi theo. Nói thật nếu Osin là người có nhận thức đầy dủ thì tôi cho rằng ông là kẻ tiểu nhân ti tiện, giả mù giả điếc. Còn ngược lại chưa nhận thức đầy đủ thì nên đọc nhiều và nghiền ngẫm nhiều để còn có cơ may lý giải một cách bài bản, hệ thống và đòi hỏi lương tâm rất cao mới nhận ra được cái chân xác, hiện thực của lịch sử nước nhà.
    Mà con người ta vốn dĩ làm người chân chính cũng phải hiểu đạo lý, tri thức lương thiện mới thoát ra được vòng luẩn quẩn u mê, hận thù, hoang tưởng, phi dân tộc như những kẻ cccđ, những con "rận chủ" (chẳng biết Osin có ở trong số này?) đang mắc phải.
    http://kbchn.net/news/Thieu-Long-Texas/Vai-loi-voi-nhung-nguoi-chong-cong-17785/
    http://www.baobacgiang.com.vn/228/116624/Viet_Nam_tr111ng_long_ban_be_the_gioi.bgo
  8. OshinNhanDan

    OshinNhanDan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/08/2013
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Cựu Chuẩn Tướng Phan Hòa Hiệp qua đời, thọ 86 tuổi
    Sunday, September 15, 2013 2:04:16 PM




    Share on print Print Share on email Email




    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]

    Ðỗ Dzũng/Người Việt
    ORLANDO, Florida (NV) - Cựu Chuẩn Tướng Phan Hòa Hiệp vừa qua đời lúc 2 giờ 5 phút sáng Thứ Bảy, 14 Tháng Chín, tại tư gia ở Orlando, Florida, sau một thời gian bị bệnh.

    Tiếp xúc với nhật báo Người Việt qua điện thoại, bà Phan Châu Ánh, phu nhân người quá cố, nói trong nước mắt: “Nhà tôi qua đời khá bất ngờ. Ông bị ung thư phổi hơn một năm nay. Tưởng là đến cuối năm ông mới đi, không ngờ ông đi sớm như vậy.”

    [​IMG]

    Cố Chuẩn Tướng Phan Hòa Hiệp. (Hình: Gia đình cung cấp)

    “Ông là một người rất tốt, luôn lo cho gia đình và con cái, trong suốt 52 năm chung sống với tôi,” bà Phan Châu Ánh, trước đây tên là Châu Ngọc Ánh, nhận xét về người bạn đời. “Hồi còn sống, ông có hỏi: 'Nếu có kiếp sau, ba sẽ xin cưới má nữa, má có bằng lòng không?' Tôi trả lời: 'Má rất bằng lòng.'"

    Nhà báo Phan Nhật Nam từng là thư ký trưởng phái đoàn và là sĩ quan trao trả trong Ban Liên Hợp Quân Sự Bốn Bên của VNCH trước năm 1975, mà trưởng phái đoàn lúc đó là cố Chuẩn Tướng Phan Hòa Hiệp.

    “Phải nói rằng trước đây không ai có thể nghĩ rằng một sĩ quan thiết giáp mà lại đảm trách một nhiệm vụ có tính cách chính trị. Nhưng khi trở thành trưởng phái đoàn ban liên hợp, Tướng Phan Hòa Hiệp đã chứng tỏ ông rất 'cứng cựa' và vững vàng,” nhà văn Phan Nhật Nam nhận xét.

    Nhà báo này chia sẻ thêm: “Phải nói là tôi và chuẩn tướng có rất nhiều kỷ niệm. Tôi còn nhớ, khoảng năm 1952, tôi ở chung khu nhà số 5 Tô Hiến Thành-Huế với ông, lúc đó ông mới là trung úy. Khi tôi thấy bức hình ông duyệt xe thiết giáp ở Phú Văn Lâu, tôi cảm thấy hào hứng vô cùng và muốn vào quân đội. Và năm 1960, chính ông thúc giục tôi đi lính. Khi ra trường năm 1963, tôi lại gặp ông, lúc đó mang lon thiếu tá, và tôi coi ông như người anh. Rồi đến năm 1973, chính ông xin cho tôi về Ban Liên Hợp Quân Sự Bốn Bên.”

    Bà Phan Châu Ánh cho biết bà và cố chuẩn tướng có năm người con, hai trai, ba gái, và bảy cháu nội ngoại.

    Bà cho biết hiện gia đình đang phối hợp với nhà quàn để lo an táng cho ông. Theo dự trù, viếng xác từ 5 giờ chiều đến 9 giờ tối trong hai ngày Thứ Năm và Thứ Sáu, 19 và 20 Tháng Chín. Lễ an táng diễn ra vào lúc 9 giờ 40 sáng Thứ Bảy, 21 Tháng Chín và sau đó linh cữu chuẩn tướng được chôn cất tại nghĩa trang Palm Cemetery, Winter Park, Florida.

    Theo gia đình cố Chuẩn Tướng Phan Hòa Hiệp cho biết, ông tốt nghiệp Khóa 1 Võ Bị Ðịa Phương Trung Việt, Ðập Ðá, Huế. Những chức vụ ông từng đảm nhiệm trước đây là Tổng Trưởng Thông Tin và Chiêu Hồi, Trưởng Phái Ðoàn VNCH trong Ủy Ban Liên Hợp Quân Sự hai bên và bốn bên, Tư Lệnh Sư Ðoàn 2 Bộ Binh, Chỉ Huy Trưởng Bộ Chỉ Huy Thiết Giáp, Tư Lệnh Lữ Ðoàn I Kỵ Binh, và Thiết Ðoàn Trưởng Thiết Ðoàn 4 Kỵ Binh.

    Ông từng được Ðệ Nhị Bảo Quốc Huân Chương trong thời gian phục vụ trong QLVNCH, cũng theo gia đình cho biết.
    ---

    http://www.nguoi-viet.com/absoluten...O.aspx?articleid=173338&zoneid=1#.UjjXrFrn_cs


    đồng bào hãy nhìn rõ thấy bản chất của bọn trơ trẽn đê tiện tiểu nhân của bọn ngụy cộng sản , nếu không cướp được cái hay cái đẹp của người khác thì chúng phá cho tan nát thành quả của người ta. ;))
    [/FONT]
  9. hungtrantan

    hungtrantan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    2
    [​IMG]
    Quân ta đưa xe qua vách núi @@
  10. vinataba2309

    vinataba2309 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    67

Chia sẻ trang này