1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bức ảnh có thể bạn chưa biết trong Kháng chiến chống Mỹ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi vaputin, 28/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    em xin góp vài tấm ảnh kéo cái pic này lên :D
    căn cứ không quân ở đà nẵng với F4
    [​IMG]
    [​IMG]
    chỗ này hình như bán đảo sơn trà :D
    [​IMG]
    nhà lợp tôn có để bao cát hình như có cả điều hòa :eek:
    [​IMG]
    bên trong chiếc CH-46
    [​IMG]
    lính mỹ ở trên bong tàu bệnh viện chờ xếp giường :D
    [​IMG]
    tàu bệnh viện của mẽo :eek: không thể ngờ nó có choán nước tới 11.000T gần gấp 6 lần tàu bệnh viện hiện nay của ta tiếp nhận được 800 bệnh nhân,đúng là nước lớn
    [​IMG]
    CH-46 cũng đậu được luôn :D
    [​IMG]
    nhìn gần :)
    [​IMG]
    nhìn từ trên cao :D
    [​IMG]
    đi chỗ khác hốt lính :confused:
    [​IMG]
    Connuocviet, halosun, karate_hn1 người khác thích bài này.
  2. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Em nghĩ đây là đèo Hải Vân, bác ạ. Góc dưới bên phải là đường qua phía bắc đỉnh đèo. Ở giữa bên phải là núi Phước Tường. Ở giữa bên trái cảng Tiên Sa.
  3. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Em nghĩ đây là đèo Hải Vân, bác ạ. Góc dưới bên phải là đường qua phía bắc đỉnh đèo. Ở giữa bên phải là núi Phước Tường. Ở giữa bên trái là cảng Tiên Sa.
    Lần cập nhật cuối: 26/03/2014
    duyvu1920 thích bài này.
  4. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    em xin phép lạc đề nhưng bác nào cho em xin cái ảnh lính VNCH giả làm du kích trên trực thăng UH-1 với ạh :D
  5. kotus

    kotus Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.841
    Đã được thích:
    3.199
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 20/12/2014, Bài cũ từ: 20/12/2014 ---
    Lười, trang 35
    Lần cập nhật cuối: 20/12/2014
    Connuocviet, luongmy, halosun2 người khác thích bài này.
  6. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Người anh hùng Việt + này là ai?

    Chùm ảnh: Cuộc đấu giữa đạo quân Mỹ với một chiến sĩ Việt +
    Hình ảnh lịch sử
    Đăng ngày Chủ nhật, 26 Tháng 4 2015 20:44
    Một cựu binh Mỹ đã gây sốc khi công bố loạt ảnh kinh hoàng về chiến tranh Việt Nam, ghi lại cảnh lính Mỹ dùng hỏa lực hạng nặng thiêu rụi một vùng đồi núi chỉ để tiêu diệt một chiến sĩ bắn tỉa Việt +.



    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    Cựu binh Mỹ James Speed Hensinger đã chụp được những hình ảnh này vào ban đêm trong một trận càn quét du kích Việt Nam ẩn nấp trên một quả núi. Các bức ảnh cho thấy quân Mỹ đang nã đạn về phía những ngọn núi ở Phú Tài, gần thành phố biển Đà Nẵng.
    [​IMG]

    “Chúng tôi đã rất tức giận khi một lính bắn tỉa Bắc Việt bắn từ các ngọn núi ở phía trên chúng tôi trong vài đêm liền… Chúng tôi đã quyết định dùng vũ khí hạng nặng để đáp trả lại vào lần bị bắn tỉa tới”, cựu binh Hensinger nhớ lại.
    [​IMG]

    Đêm hôm sau, ông Hessinger lắp máy ảnh Nikon FTN của mình để có thể bắt được cảnh đọ súng. Khi người lính Giải phóng bắt đầu bắn, quân Mỹ dùng hỏa lực mạnh đáp trả. Trong ảnh, pháo sáng của quân Mỹ làm rực sáng những quả núi, nơi quân du kích ẩn nấp.
    [​IMG]

    Ông cho biết, lính Mỹ đã sử dụng pháo phòng không tự hành M42 được trang bị các khẩu đại bác Bofors cỡ nòng 40mm và súng máy để “mở hỏa ngục” dồn quân du kích Việt Nam ẩn náu trên các ngọn núi bên trên doanh trại của họ vào “biển lửa”. Lính Mỹ còn sử dụng cả súng máy M60 được đặt trên các tháp canh của doanh trại để bắn về phía các ngọn núi.
    [​IMG]

    Tuy nhiên James Speed Hensinger cho biết chính ông cũng thấy bất ngờ vì mục tiêu cuối cùng của cuộc nã súng này, bởi nó chỉ nhằm tiêu diệt một chiến sĩ bắn tỉa của quân đội Giải phóng đang kiên cường chiến đấu ở đây.
    [​IMG]

    Ông Hensinger kể lại: “Chúng tôi đi tuần tra suốt ngày và tìm thấy dấu tích máu trong một buổi sáng. Nhưng chúng tôi không bao giờ tìm thấy anh ta“.
    [​IMG]

    Trong ảnh, các khẩu pháo Bofors cỡ nòng 40mm và súng máy từ xe M42 bắn đốt cháy quả núi, còn các tia màu đỏ chằng chịt là của súng máy M60 trên các tháp canh của doanh trại quân Mỹ. Trong đêm kinh hoàng này, do không biết chính xác nơi ẩn nấp của người lính bắn tỉa Việt Nam, quân Mỹ đã “hỏa thiêu“ toàn bộ vùng đồi núi.
    [​IMG]

    James Speed Hensinger cho biết thêm, thời điểm chụp các bức ảnh là vào tháng 4/1970 khi đó ông mới 22 tuổi, là một lính nhảy dù thuộc Lữ đoàn 173. Ông đã giữ kín các bức ảnh trong suốt hơn 40 năm và đến giờ mới quyết định công bố. Trong ảnh là chân dung tụ chụp của ông khi ở Việt Nam.
    [​IMG]

    Ngoài ra, trong thời gian tham chiến ở Việt Nam, ông Hensinger cũng ghi lại được những hình ảnh đẹp của làng quê Việt Nam.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Theo TIỀN PHONG / ĐẤT VIỆT ONLINE / DAILY MAIL
    vnese_sniper1996, Connuocvietkarate_hn thích bài này.
  7. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Chùm ảnh: Cuộc sống của quân Giải phóng trong rừng rậm Nam Việt Nam
    Hình ảnh lịch sử
    Đăng ngày Thứ tư, 22 Tháng 4 2015 09:37

    Du kích Giải phóng hành quân với trang bị nhẹ. Họ ngủ trên võng làm bằng vải dù nylon của Mỹ, đeo bao gạo cũng làm bằng vải dù Mỹ, đi dép “Hồ Chí Minh” làm từ lốp xe quân sự Mỹ viện trợ cho quân đội VNCH. Khi nghỉ ngơi họ đọc sách hướng dẫn chiến tranh du kích hoặc viết nhật ký của đơn vị.

    Những hình ảnh và tư liệu dưới đây được đăng tải trên tạp chí TIME của Mỹ, chuyên đề “Sống với *********” (Life with the *********), số ra ngày 2/7/1965.

    [​IMG]

    [​IMG]
    Bài viết có tựa đề "Kẻ thù - lãnh đạo và binh sĩ của họ", là bài cuối trong loạt bài của nhà báo người Nhật Akihiko Okamura thực hiện trong khoảng thời gian tác nghiệp tại căn cứ của quân đội Giải phóng, nằm trong một khu rừng vùng Đông Nam bộ.

    [​IMG]

    Trong bài này, ông Huỳnh Tấn Phát - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Dân tộc Giải phóng khu Sài Gòn - Gia Định trả lời câu hỏi về các cuộc tấn công nhằm vào người Mỹ của biệt động Sài Gòn và những dự định của quân đội Giải phóng khi chiếm được Sài Gòn. Bài viết cũng nói về việc nhà báo Nhật đã trở về Sài Gòn từ căn cứ của quân đội Giải phóng như thế nào.

    [​IMG]

    Nối tiếp bài viết của Akihiko Okamura là loạt ảnh màu do hai nhà báo người Pháp Jean-Piere Moscardo và Gerald Robion thực hiện trong khu vực quân đội Giải phóng kiểm soát.

    [​IMG]

    Jean-Piere Moscardo và Gerald Robion là hai nhà báo tự do, đã dành khoảng 3 tháng ở miền Nam Việt Nam trong nỗ lực liên hệ với quân Giải phóng. Đầu tháng 5/1965, họ đã gặp lực lượng Giải phóng ở một địa điểm thuộc Tây Nguyên, nhưng bị tình nghi là gián điệp của Mỹ. Sau khi tra hỏi, các chiến sĩ đã dẫn họ theo trên chặng đường tuần tra của mình.

    [​IMG]

    Hình ảnh buổi tuyên tuyên truyền của quân đội Gải phóng cho nông dân trong rừng sâu. Khẩu hiện Đả đảo đế quốc Mỹ được treo lên trong buổi tuyên truyền.

    [​IMG]

    Trên hành trình tuần tra, những chiến binh Giải phóng nghỉ chân tại những trạm nằm giữa rừng. Họ ăn xôi vào bữa trưa. Việc nấu nướng thực hiện bằng bếp lửa, khi chắc chắn rằng máy bay Mỹ không lởn vởn trên đầu.

    [​IMG]

    "Họ di chuyển với trang bị nhẹ nhàng, sống nhờ vào những thứ lấy được của địch".

    [​IMG]

    Du kích Giải phóng hành quân với trang bị nhẹ. Họ ngủ trên võng làm bằng vải dù nylon của Mỹ, đeo bao gạo cũng làm bằng vải dù Mỹ, đi dép “Hồ Chí Minh” làm từ lốp xe quân sự Mỹ viện trợ cho quân đội VNCH. Khi nghỉ ngơi họ đọc sách hướng dẫn chiến tranh du kích hoặc viết nhật ký của đơn vị.

    [​IMG]

    Nhiều chiến sĩ dùng súng do Pháp sản xuất, có từ thời kỳ trước năm 1954.

    S.T
    Connuocvietkarate_hn thích bài này.
  8. Khoam

    Khoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    833
    Bộ sưu tập của các bloger Nga
    Bộ sưu tập của một trườg học

  9. Khoam

    Khoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    833
    Việt Nam - Cho đến 30 Tháng Tư 1975
    Финальные аккорды - Những hợp âm cuối cùng
    Серия фотографий, сделанных во время занятия северовьетнамскими войсками южновьетнамской авиабазы Дананг; 30-е марта 1975-го года - Các bức ảnh được chụp trong thời gian Quân Giải Phóng chiếm - đóng căn cứ không quân Nam Việt, Đà Nẵng; Ngày 30 tháng Ba năm 1975
    [​IMG]
    Трофеями северовьетнамцев стали 180 самолётов и вертолётов ВВС Южного Вьетнама, большей частью оставшихся неповреждёнными. Quân Giải Phóng thu 180 máy bay và trực thăng của lực lượng không quân miền Nam Việt Nam, chủ yếu vẫn còn nguyên vẹn. Главным успехом армии Северного Вьетнама стал моральный успех - взятие базы "добило" боевой дух южновьетнамской армии, усилив панику и дезертирство, охватившие к тому моменту Южный Вьетнам, что позволило северовьетнамской армии развернуть широкомасштабное наступление на Сайгон. Thành công chính của Quân Giải Phóng đã thành công về đạo đức - lấy cơ sở "dobilo" tinh thần chiến đấu của quân đội miền Nam Việt Nam, tăng cường sự hoảng loạn và bị ruồng bỏ, nhấn chìm miền Nam Việt Nam, Quân Giải Phóng đã cho phép triển khai quy mô lớn tấn công vào Sài Gòn.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Эпилог - Lời kết
    Вьетнамские (южные) беженцы на дороге к Сайгону - Việt Nam (miền Nam) những người tị nạn trên đường về Sài Gòn; ~29-30.04.1975
    [​IMG]
    Desperate South Vietnamese refugees cling to vehicles along Highway 1 as they flee North Vietnamese troops advancing to capture Saigon a few days before the Fall of Saigon that signaled the end of the Vietnam War. --- Image by © Nik Wheeler/Corbis
    Освобождение Сайгона: как это было! К 40-летию со Дня Победы Вьетнама - Giải phóng Sài Gòn như thế nào! Vào ngày kỷ niệm lần thứ 40 Ngày Chiến thắng ở Việt Nam
    [​IMG]
    Việt Nam - Cho đến 30 Tháng Tư 1975
    --- Gộp bài viết: 25/05/2015, Bài cũ từ: 25/05/2015 ---
    Các bạn tụt quần đu càng vẫn gào rằng thương phế hinh bị quẳng ra đường
    [​IMG] Saigon in Vietnam on May 01, 1975 - The wounded civilians at the hospital Grall. (Photo by Herve GLOAGUEN/Gamma-Rapho via Getty Images)

    Việt Nam - Cho đến 30 Tháng Tư 1975
  10. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Đệch mợ, lại dính vào bẫy - phần giá trị nhất là cái nội dung của bức ảnh truyền tải thì nó chả nói.
    http://tuoitre.vn/tin/van-hoa-giai-...-viet-nam-noi-tieng-gay-tranh-cai/760422.html
    [​IMG]
    TT - Bức ảnh nổi tiếng nhất của cựu phóng viên chiến trường Đoàn Công Tính đang là chủ đề tranh cãi lan rộng trên thế giới về tính chân thực của thể loại ảnh báo chí

Chia sẻ trang này