1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bức ảnh có thể bạn chưa biết trong Kháng chiến chống Mỹ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi vaputin, 28/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Romanov_Tatarin

    Romanov_Tatarin Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    hì sao mà topic nhân ngày đại lễ hay sao, mà nhiều bậc cao nhân cải tà quy chánh, đi theo chánh nghĩa quá vậy ta, từ trym đến khu :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Đúng đấy bác :)

    [​IMG]
  2. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    đó là vẫy tay chào nhau chứ ko phải chĩa kiểu đảng QX, chú có vấn đề về mắt à, 2 bên chào nhau 5 ngón tay xòe ra, khủy tay cong thế kia [:D]
    có tuyên truyền thì thông minh tí, ở Mỹ mà chỉ nghĩ được tới vậy thì mất mặt Hợp Chủng QUốc lắm đó [:D]
  3. sairagon

    sairagon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    125
    Có cái hình thôi mà, chẳng qua ngày xưa chạy gấp quá nên là xóa không kip [:D] Nên thôi cũng nên bỏ qua để các bạn ấy còn mang G36 với tank mới về nữa chứ ;))
  4. lanha92

    lanha92 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2011
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    944
    Trong năm có vài ngày mà các con của giời không sao nguôi được mối tức
    1. Ngày 2/9
    2. Ngày 22/12
    3. Ngày 30/4 -1/5
    Thấy người ta lập topic là cũng phải reg nick xông vào thả rác cho sướng
    Chung quy lại các bạn muốn như thế này
    Muốn mọi người thừa nhận các bạn không đu càng, chỉ là đi chơi bằng trực thăng thôi
    Quân đội các bạn mới là oai hùng mặc dù cởi hết mà chạy tháo thân. Còn quân bên kia chẳng oai phong tẹo nào, chỉ dùng " biền ngưởi" mà đè các bạn khóc hu hu suốt 40 năm quá
    Bất cứ bài nào mà không hợp nhãn sẽ bị các bạn chê tả tơi, chê đủ thứ, chê chán mỏi mồm không ai nói nữa thì các bạn nổ vung lên là các bạn đúng quá...nên chả ai nói được
    Xem ra cái mớ hòa giải với hòa hợp mà các bạn tự rêu rao cũng tuồng quá nhưng chẳng hài hước được tí nào nhạt hơn cả Kỳ Duyên và Ngọc Ngạn pha trò trên Paris By Night
  5. hai.tnt

    hai.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2010
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0

    Sắp đến ngày 22-12 rồi Hậu phương xin gửi lời chúc an tâm tới tuyền tuyến. Chúc các anh cảnh giác ,chắc tay súng bảo vệ Tổ quốc yêu thương.
  6. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    ĐỜI THƯỜNG TẠI DINH ĐỘC LẬP, NGÀY 30-4-1975
    [​IMG]
    Xe đạp – điếu cày – quạt nan và sự thảnh thơi buổi trưa chiến thắng
    Sách giáo khoa lịch sử và cả các phương tiện thông tin đại chúng, khi nhắc đến thời khắc bộ đội ta chiếm Dinh Độc Lập buổi trưa ngày 30-4-1975, suốt 36 năm qua, vẫn chỉ quay đi quay lại hình ảnh chiếc xe tăng 390 húc đổ cổng và Đại đội trưởng Bùi Quang Thận (Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn tăng thiết giáp 203, Quân đoàn 2) cắm cờ Giải phóng trên nóc Dinh Độc Lập. Thế nhưng ít ai biết rằng, ngay sau đó, các đơn vị xe tăng – thiết giáp – bộ binh cũng đã ào ạt đổ về, tập trung địa điểm này. Chiến thắng – Qua những hình ảnh thường thấy bao năm nay, là cờ hoa rợp trời, bộ đội mặc quần áo mới coóng, cấp hàm đỏ tươi, ngồi uy nghiêm trên thùng xe… Ít ai biết: Chiến thắng – Sau thời khắc 11h30 ngày 30-4-1975, tại Dinh Độc Lập là những giây phút đời thường, dung dị và rất đặc trưng của những anh bộ đội miền Bắc trẻ măng; là cái thở phào nhẹ nhõm sau 1 chặng đường hành quân vất vả, cái chết và sự sống cách nhau gang tấc; là quần áo rách bươm, nồng nặc mùi thuốc súng, lăn trên cỏ ngủ ngon lành như chưa bao giờ được ngủ; là tò mò ngắm nghía thành phố mới, người dân mới và những đồ vật, cảnh sắc mới quanh mình… Chiến thắng – Có nghĩa là hết chiến tranh, hết nổ súng, hết đổ máu và được nguyên vẹn trở về với quê hương, gia đình, người thân.
    Xin trân trọng giới thiệu một số hình ảnh khác với hình ảnh ta vẫn thấy, do các phóng viên nước ngoài và phóng viên chiến trường ghi lại, ngay trong ngày 30-4-1975, tại Dinh Độc Lập!
    Mai Thanh Hải
    [​IMG]
    Trước 11h30 phút, khi cờ 3 sọc vẫn còn trên nóc Dinh Độc Lập
    [​IMG]
    Bộ binh tiến vào Dinh sau xe tăng
    [​IMG]
    Sân trước của Dinh Độc lập, thời điểm 11h30 ngày 30-4-1975
    [​IMG]
    Những người lính của chế độ cũ bỏ vũ khí đầu hàng
    [​IMG]
    Sĩ quan Tăng Thiết giáp của chế độ cũ đầu hàng
    [​IMG]
    Trước bậc thềm vào Dinh
    [​IMG]
    Kíp chiến đấu xe tăng 879 trong sân Dinh
    [​IMG]
    Ngồi nghỉ
    [​IMG]
    Nhiều anh em trên 1 chiếc xe tăng
    [​IMG]
    Lính trẻ vào Dinh
    [​IMG]
    Nồi niêu xoong chảo cũng tiến về Dinh
    [​IMG]
    Tay xách nách mang
    [​IMG]
    Nơi rửa mặt và rửa chân lý tưởng (hình chụp trong Lễ Diễu binh, mừng chiến thắng 5-5-1975)
  7. TLJacqueline

    TLJacqueline Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    740
    Hình đẹp.
  8. vnmajor

    vnmajor Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    1
    Mi-6 carrying a Mig-21, Vietnam
    [​IMG]
    Mi-6 carrying Mig-17, Vietnam
    [​IMG]
  9. Founding_Father

    Founding_Father Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    0
    Coi bộ vai trò của cố vân quân sự Nga Sô cũng ko phải là ít đâu nhể !
  10. whjsKy

    whjsKy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2009
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    9
    Không biết các bác có tin không . Những ngày đầu khi ta nhận được các vũ khí hiện đại như SAM chẳng hạn , chính các cố vấn Nga nhiều khi đã cùng tác chiến với lính nhà mình , ngoài ra cả lái máy bay nữa . Nhiều khi cả họ cũng lái chiến đầu cùng ta đấy

Chia sẻ trang này