1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bức ảnh về Lực lượng Công An Nhân Dân Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi hanuman2008, 04/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tomsatthu

    tomsatthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Ớ ờ, AN-CS-QĐ học xong bác mang bằng đi xin việc chắc
    Chức vụ lên theo năm thằng ku nhà em cũng biết, trong ngành giờ mấy người ra trường 3,5 năm đã Thượng uý hả bác?
    Em khen gái AN xinh là em khen bồ em đấy các bác đừng tin mà dại
  2. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2008/10/3BA07D9A/
  3. trangsvn

    trangsvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Sao bác biết rõ thế? Bác đã từng học ở T38 rồi à? Bây giờ khoa nghiệp vụ B2 nhiều em chân dài xinh lắm
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nữ cảnh sát đang làm nhiệm vụ ở TX Tuyên Quang
    [​IMG]
  4. thanh_a15

    thanh_a15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    làm 1 cái lấy lại hình ảnh c26.
  5. candvn

    candvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Kaka, cuối cùng lực lượng Công An đã có phần trong box GDQP! Lâu lâu về thăm, thấy phấn khởi lắm!
    Được candvn sửa chữa / chuyển vào 00:11 ngày 01/11/2008
  6. nctuan87

    nctuan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    em chả có tí cảm tình nào với CA cả, QĐ em còn thích chứ bên CA toàn tệ nạn tùm lum, may mà dân mới ghét CA thôi chứ ghét cả QĐ nữa thì đúng là loạn
  7. trangsvn

    trangsvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    Phó Cục trưởng C26, Đại tá Vũ Đỗ Anh Dũng
    Được trangsvn sửa chữa / chuyển vào 07:10 ngày 01/11/2008
  8. AnotherGod

    AnotherGod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Dễ hiểu ! Tâm lý tiểu nông là thích tự do vô kỷ luật . Công an làm chuyện ngược lại tâm lý này , khó chi bạn không ưa họ . Do đó chỉ thấy những gì xấu , những tệ nạn có tính mặt trái , mà không thấy những điều lớn hơn . Thực tế thì xã hội muôn hình muôn vẻ , nói là ghét hay ưa một thành phần nghề nghiệp nào là đã rơi vào sự cực đoan và phiến diện rồi . Một ngày nào đó giả sử bạn bị cướp , công an bắt cướp , bả ovệ bạn , khi ấy với tâm lý tiểu nông , bạn lại sinh ra biết ơn và thích công an thế thôi .
    Học sinh ở tuổi thanh thiếu niên thích nổi lọan thường khó ưa những ai ? Đó là các thầy giám thị ở nhà trường : "ông này chẳng dạy dỗ gì cả , chỉ đi dò xét gây khó dễ cho học sinh"
    Giả sử trong 100 ông thầy giám thị , có 1 ông lên mặt báo vì scandal thầy - trò hay vì làm điều gì đó không tốt , thì với định kiến có sẵn , những học sinh nổi lọan sẽ kết luận như bạn : tôi không thể nào ưa được các thầy giám thị vì họ là thế này thế kia cả .
    TTVNOL có quá nhiều bạn trẻ , thật sự ra phải nói là trẻ con . Và không nhiều những thành viên có suy nghĩ đủ chín , đủ điềm đạm để làm sự cân bằng . Vào đây những năm gần đây , các box như Thảo Luận , LSVH ... tôi thấy rất thất vọng so với những năm 2002-2005 khi đó thế hệ traiquay , ruavang , Chiangsan , langkhachvn , Mr.Hoang ... đã viết những bài viết có nhiều chất lượng hơn rất nhiều những kiểu phát biểu linh tinh vào hùa số đông của những bạn trẻ gần đây .
    Được AnotherGod sửa chữa / chuyển vào 09:22 ngày 01/11/2008
  9. AnotherGod

    AnotherGod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Một trong những biểu hiện rõ nữa của tâm lý tiểu nông là khả năng nhận thức chỉ giới hạn trong những liên hệ đến lợi ích gắn liền với bản thân mình có tính trước mắt và nhỏ hẹp , không ý thức được những điều lớn hơn .
    Ví dụ :
    - Người ta dễ nghĩ đến vài chục ngàn đồng để đút lót cho công an để khỏi bị lập biên bản vì vi phạm giao thông . Mà không nghĩ rằng nếu ai cũng làm thế thì giao thông sẽ lọan , và cũng là làm hỏng một bộ phận công an khi họ nghĩ rằng : "Chuyện thường thôi !" .
    Sau khi nuông chiêu và làm hỏng một bộ phận công an (cũng xuất phát từ một xã hội tiểu nông cùng với nhau cả ! công an tiểu nông) thì họ quay qua óan trách và nuôi định kiến về công an giao thông .
    Mặc dù , rõ ràng một cách tự nhiên dễ hiểu , xưa kia công an không mở miệng đòi tiền trước . Nhưng dần dần nhờ sự nuông chiều và dễ dãi của những anh tiểu nông đút hối lộ, đã hình thành nên văn hóa "làm luật" , bởi ai cũng xem đó là bình thường .Hãy tưởng tượng bạn làm công an giao thông , ngày đầu tiên , tháng đầu tiên , tuần đầu tiên thi hành nhiệm vụ , bạn có dám mở miệng vòi tiền người vi phạm hay không ? Vậy những ngày sau đó , điều gì đã biến bạn thành một kẻ chai mặt ra đòi "lộ phí" ? Nếu không có những người chuyên đút hối lộ thì liệu bạn có như vậy khi nghĩ rằng mở miệng ra là bị chửi , bị từ chối ? Con người ai chẳng có lòng tự ái cơ chứ . Chẳng lẽ làm công an giao thông, một nghề góp vào sự an tòan xã hội, nên con người mất đi sự tự ái ?
    - Người ta cảm thấy khó chịu khi gặp những người làm an ninh mặt mũi đăm đăm , ánh nhìn dò xét , ăn nói cộc lốc thậm chí bất lịch sự . ( Nay có cả tính từ gọi là "hình sự" để chỉ những ai mặt mũi lầm lỳ , không thân thiện .)
    Họ khó chịu và sinh ra ghét những người như thế mà không thể nhận thức được rằng , làm công an phải giữ sự lạnh lùng như thế để gây tâm lý trấn áp tội phạm và giảm đi những áp lực có tính cá nhân cho riêng họ . Chẳng riêng gì công an , ngay cả những người làm công vụ , hay thậm chí nhà giáo mới ra trường, cũng thường được đàn anh đàn chị trong ngành bảo là phải giữ sự lạnh lùng và nghiêm nghị để tạo ra cái không khí quyền lực công vụ .
    Với tâm lý tiểu nông , họ cũng không nghĩ rằng nếu một khi có tội phạm tấn công , ai là những người chịu nguy hiểm đầu tiên trong việc gìn giữ xã hội ? Công an cũng có vợ con , cũng có gia đình , cũng là người như bạn , chớ nên quên điều đó . Nếu bảo rằng người ta đi làm công an là vì tiền, vì miếng ăn thì nên suy nghĩ lại lần nữa . Bạn chọn nghề nghiệp của bạn , người ta không ưa bạn nên cũng bảo bạn là bạn hành nghề đấy chẳng qua là vì tiền chứ trong lòng bạn chẳng có chút lương tâm nghề nghiệp gì , bạn nghĩ sao ? Huống chi , cái nghề công an tôi đang nói ở đây là một nghề nguy hiểm và mang bản chất hy sinh vì người khác .
    Được AnotherGod sửa chữa / chuyển vào 09:51 ngày 01/11/2008
    Được AnotherGod sửa chữa / chuyển vào 09:54 ngày 01/11/2008
  10. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Cũng phải nghĩ ngược lại 1 chút bác ạh, nhà em đã đọc 1 khảo sát của chính ngành công an về suy nghĩ của nhân dân đối với công an, kết quả công an khu vực được 80% "nhân dân tin yêu" còn CSGT thì ngược lại, chỉ có dưới 20% "nhân dân tin yêu", hơn 80% còn lại thế nào bác tự hiểu. Ko 1 người có suy nghĩ nào dám nói CSGT ko cần thiết, nhưng để 1 tỷ lệ nhân dân lớn như vậy "ko tin yêu" thì lực lượng CSGT cần xem lại mình trước khi bật lại người ta là "tiểu nông". Tớ hiểu cái tâm lý ko ưa người thi hành công vụ vì can thiệp vào việc của mình trong mọi người dân và cũng hiểu tâm lý việc mình mình làm ko care sự đánh giá của thiên hạ trong lực lượng CA. Nhưng nếu cứ tiếp tục dùng đối đầu thay cho đối thoại với dân, họ hơi bật lại tí là coi họ tiểu nông kém hiểu biết nọ kia hay tệ hơn là dùng các biện pháp trấn áp như tội phạm thì CSGT sẽ bị tuyệt đại đa số người dân nhìn bằng nửa con mắt như đã và đang xảy ra. Công an khu vực dành được sự tôn trọng của nhân dân chính nhờ họ tích cực đối thoại, quan hệ tốt với dân thay vì đối đầu mặc dù xét kỹ ra công việc của họ can thiệp vào đời sống nhân dân nhiều hơn CSGT rất nhiều.
    Chào thân ái và quyết thắng!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này