1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bức ảnh về Lực lượng Công An Nhân Dân Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi hanuman2008, 04/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongthudao

    khongthudao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    1
    Hôm rày tui đang bực cái bác CSKV phường cầu kho chết đi được, xin xác nhận có cái giấy tạm trú mà từ t.5 tuần trước đến giờ vẫn chưa gặp được "sếp" nữa, lên phường thì "sếp" trực ban chỉ lên bảng có số đt của CSKV và bảo "gọi cho nó đi nó giữ sổ", mấy người dân đến gặp thì cũng đều được chỉ lên bảng. Bực mình cái thái độ láo cá thế là bạn gái tui chửi cho cái ông "sếp" trực ban 1 tăng. Cho cái số đt gọi chả bắt máy. Kỳ này mà không chứng được cái giấy tui phải nhờ báo chí can thiệp quá. Mấy anh em cho tui hỏi trong trường hợp như vậy tui muốn gặp lãnh đạo hay đại loại phòng ban có trách nhiệm xử lý đối với trường hợp quan liêu như vầy thì gặp ai nhỉ? Thanks.
    Em sửa lại rồi nhé mod .
  2. cityhuntervn

    cityhuntervn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Không biết bạn khongthudao đẹp trai giỏi võ thế nào nhưng đúng là bạn hơi nóng tính thật. Không phải lúc nào CSKV cũng ngồi ở phường chờ công dân đến để xác nhận giấy tờ đâu bạn ạ, nếu thế thì khác gì sếp trực ban ( mấy ông trực ban chỗ tớ hay " an ủi" nhau bằng câu thơ " trực ban như cún trông nhà, người vào thì sủa người ra thì mừng" hehe). Theo điều lệ của CSKV thì ít nhất 2/3 thời gian làm việc của CSKV là phải ở dưới địa bàn nắm tình hình, ngoài ra còn giấy tờ sổ sách báo cáo, bên cạnh đó còn bao nhiêu công kia việc nọ nữa chứ. Việc đến phường mà không gặp CSKV là chuyện bình thường, trực ban có cho số điện thoại để bạn gọi cho CSKV cũng là việc hết sức bình thường có gì đâu mà bạn gái bạn lại chửi người ta, chẳng lẽ bạn muốn khi đến nơi trực ban phải gọi cho CSKV về phường ngay để xác nhận đơn cho bạn sao, máy điện thoại ở cơ quan khóa gọi di động thì trực ban phải dùng điện thoại di động của mình để gọi cho CSKV sao hả bạn. Còn việc bạn gọi không nghe máy mình đoán là thế này: lúc ấy CSKV đang đi đường hoặc đang bận việc nên bị lỡ cuộc gọi của bạn, khi về phường được trực ban nói lại chuyện của bạn và bạn gái bạn nên cũng tức và quyết định không nghe điện thoại của bạn nữa, nếu đúng như mình đoán thì trách CSKV cũng nên trách cả bạn nữa đấy. Không biết từ hôm đấy đến giời bạn đã gặp được CSKV của mình chưa nhưng mình khuyên bạn nếu có việc gì cần gặp CSKV thì tốt nhất là đến phường từ 7h30 sáng các ngày bình thường, giờ này đang họp giao ban toàn đơn vị nên sau khi họp xong chắc chắn bạn sẽ gặp được người cần gặp, nếu không ra được giờ đấy thì bạn nên xin số dtdđ để liên lạc hẹn giờ gặp chứ đừng bức xúc quá không giải quyết được việc gì đâu.
  3. khongthudao

    khongthudao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    1
    He he sau 1 tuần vất vả chạy lên chạy xuổng rốt cuộc sáng nay cũng đã lấy được tờ giấy rồi .
    Mình nói bạn nghe sau khi đã liên lạc nhiều lần nhưng không được, bạn mình mới lên phường hỏi lần nữa, nhưng trực ban lại bảo là anh đó nghĩ phép đến 1 tháng và hiện tại chưa có ai đảm nhận việc đó...(cái này mình không rành vụ bàn giao gì lắm nhưng chả nhẽ nghĩ 1 tháng là ôm sổ ở nhà à?). Sau khi gọi di động nhiều lần ko được bạn mình mới gọi lên cơ quan xin số nhà riêng, gọi lên nhà thì gặp con anh đó mới xin lại số đt xem có khớp hay không. Sau đó mới gọi thêm lần nữa thì bắt máy và hẹn ra quán cafe để xác nhận. Lúc này chỉ mới xác nhận thôi chưa có đóng dấu của cơ quan, lại hẹn tiếp lên gặp thủ trưởng để đóng dấu. Nhưng khi lên cơ quan thì "sếp" lại họp, nên phải gởi lại...
    Kể từ giai đoạn ký xong và đóng dấu thì mình không nói làm gì, nhưng mình bức xúc khi CSKV khi nghĩ phép lại không bàn giao cv, khi gọi lại không bắt máy chỉ đến khi gọi về nhà riêng thì mới chịu bắt máy. Chấp nhận là có thể anh ấy bận nhưng chả nhẽ gọi vài lần mà lần nào cũng bận? chưa kể là tại sao không gọi lại cho người ta? (có thể là anh ấy nghĩ rằng : anh cần tui thì anh gọi ). MÌnh có 1 thằng bạn cũng là CSKV nên tui cũng hiểu mấy điều bạn nói, nhưng tác phong của thằng bạn mình thì khác bạn ạ.
    ...
    Điều nữa là lên phường rất nhiều lần nhưng tại sao mọi người ở đó không giúp đỡ bằng cách liên lạc dùm? (tui đảm bảo 100% người trong cơ quan gọi sẽ bắt máy).
    Với lại thái độ trực ban rất xem thường dân, chính vì thái độ này bạn tui mới chửi. (chửi thì nghe nặng chứ thực ra cũng chỉ nói đại loại "mấy anh làm việc ...." không có chửi thề đâu nhé)
    ...
    Đấy bạn thử hình dung bạn trong trường hợp đó xem, bạn sẽ như thế nào?
    Nói thật mình chỉ ước một điều là 1 lúc nào đó các anh "CA vì nhân dân phục vụ" đặt mình vào vị thế của người dân hay thử bị hành một lần xem, mình đảm bảo sẽ khác liền. Nhưng có lẽ hơi xa vời phải không bạn?
    Được khongthudao sửa chữa / chuyển vào 13:05 ngày 17/07/2009
  4. Su35Fk

    Su35Fk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2009
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Em đặt hàng một chầu cà phê bác nào tìm hộ em bức ảnh CSGT người gầy má hóp
  5. netnomad

    netnomad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Cái anh đứng phía tay trái rõ là gầy nhé:
    http://www.youtube.com/watch?v=AIkaCGME6Es
  6. HungSon12C7

    HungSon12C7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    3.047
    Đã được thích:
    3.910
    Ơ? Đô?ng Nai mấy chú mới ra đứng đươ?ng gâ?y , má hóp , đen ... cufng nhiê?u nhưng sau va?i tháng đứng đươ?ng thi? chắc chắn sef hết gâ?y , má hóp ma? la? mập , bụng phệ nhưng vâfn đen
  7. khongthudao

    khongthudao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    1
    Hị hị một bác CSGT nếu không bụng phệ thì có 2 nguyên nhân sau:
    1. Mới vào "nghề"
    2. Bị suy dinh dưỡng nặng
  8. thanh_a15

    thanh_a15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    Có bác nào có bài ''Dấu chân thầm lặng" ko cho em xin với,định làm cái nhạc chuông mà tìm chả thấy gì cả,cái bài của Thùy Dung hát ấy.
  9. Sagertdn

    Sagertdn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Xem một lúc mới để ý thấy tay phải chú thanh niên "tình thương mến thương" nắm tay chú CA
  10. hyukhot

    hyukhot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này