1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bức ảnh về Lực lượng Công An Nhân Dân Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi hanuman2008, 04/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. n3v3rdj3

    n3v3rdj3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
  2. n3v3rdj3

    n3v3rdj3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    sếp đây
    thế đồng chí có việc j` cần hỏi về Cục An ninh xã hội thế ạ
  3. lamthitdencung9999

    lamthitdencung9999 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    5
    nhà bác nhiều thuốc lắc thế?? bán cho em mấy viên
  4. emyeumeocon

    emyeumeocon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Kưng này. Thế kưng có biết, đêm đêm kưng lướt web chơi game hay đi hú hí với bồ thì có bao nhiêu người phải thức trắng không. Kưng có biết là để hằng ngày không có kim tiêm vương vãi trưóc cửa nàh kưng thì có bao nhiêu những ngoiwf phải ở trong điều kiên "phơi nhiễm HIV" không? Kưng có biết trong khi cả nhà kưng giao thừa vui vẻ thì rất rất nhiều người phải đứng chịu rét ngoài đường không? Vì cái gì? Vì kưng đoá - nhân dân đoá.
    Kưng cũng có biết họ sẵn sàng đối mặt với sự nguy hiểm mà thwục tế, không được trả thêm khoản nào ngoài lương không. Trong khi đó, phía sau họ là vợ con, gia đình, tiền nhà ,tiền ăn ... và kưng có biết mỗi tháng, dù lương chưa cao nhưng họ vẫn được động viên quyên góp 1 ngày lưong ủng hộ những nguời khó khăn không? kưng sao hay đòi hỏi và so sánh vậy. Kưng cũng có tự hỏi nếu họ được trang bị tốt hơn, trả lương cao hơn, ... thì sao? Họ sẽ không thau kém bất cứ lực lượng CS nào trên thế giới.
    Còn kưng nói kưng bị sách nhiễu thế tại sao kưng không tuân thủ mọi thủ tục của PL đi. Tại sao đi xe máy kưng cứ thích để đầu trần, tại sao kưng chuyển đến nơi ở mới cả mấy năm kưng mới chịu khai báo...
    [/quote]
    Dạ, thưa đồng chí, mỗi ngành, mỗi nghề có nhiệm vụ, trách nhiệm riêng. Khi đã chọn ngành, quyết nghề thì phải tự mình hoàn thành trách nhiệm của mình. Không thể có thái độ kênh kiệu yêu cầu người khác phải "biết ơn" mình thì mình mới làm. Trách nhiệm của ai, người đó cứ làm đúng trách nhiệm của mình, thì xã hội này nó đã không rối tung như hiện nay đâu.
    Như tôi đây, nhận một việc dọn vệ sinh. Trách nhiệm của tôi là quét rác, dọn rác, đổ rác. Nếu tôi chỉ dọn chậm vài tiếng thôi, là mọi chuyện khác rối loạn ngay. Tôi luôn tự nhủ phải hoàn thành trách nhiệm của mình. KHÔNG CẦN AI BIẾT ƠN.
    Cho nên đọc bài ở trên, thấy ngay cái thái độ LÀM CHA THIÊN HẠ của 99.99% thằng công an hệt như thế hỏi làm sao mà công an bây giờ hầu hết là đua nhau bóp nặn, tiên tiến rõ xứng danh bọn cường hào mới. Tởm không thể tả.
  5. n3v3rdj3

    n3v3rdj3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    bây giờ vẫn còn ăn kẹo à
    có hàng mới được mấy tháng rồi đấy, chơi thử đi cho biết
  6. tricksy_bee

    tricksy_bee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Ca.TP HCM đang diễn tập chống biểu tình bạo loạn khủng bố, hôm nay đã tổng duyệt 1x/09 là chính thức, tha hồ xem các tình huống như giải toả đám đông khiếu kiện, trấn áp đối tượng cầm đầu, lập hàng rào chống bạo loạn .... quả nổ và xe vòi rồng cùng các thiết bị điện tử được huy động, hết sức hấp dẫn :D
  7. QDNDVN2010

    QDNDVN2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    1
    Em thì thấy thế này , ngành nào nghề nào mà chẳng có tiêu cực , chẳng có những con sâu làm giàu nồi canh , mình lúc này có thể tự tin nói rằng trong sạch chứ khi đã vào ngành, nghề rồi thì môi trường làm việc , sức ép , lôi kéo , .... rồi cũng trở thành những " con sâu nhỏ " trong " nồi canh lớn " đó .
    CA cũng là 1 ngành nghề, 1 ngành nghề thực thi pháp luật và cũng có những " con sâu nhỏ " trong " nồi canh lớn " nhưng do đặc tính là thực thi luật pháp cho nên những kẻ phạm pháp, vi phạm pháp luật và một số bà con còn thiếu hiểu biết về pháp luật tiếp tay cho những " con sâu nhỏ ",...... rất rất nhiều những cái đó khiến cho lực lượng CAND bị một cơ số kẻ ( "kẻ" là số nhiều ( tầng lớp )) ==> "ghét " !
    Đối với cá nhân em , cũng có thể sắp là 1 chiến sĩ CAND hoặc cũng có thể là kô , rm tin tưởng rằng tuy vẫn có nhiều " con sâu nhỏ " trong " nồi canh lớn " thì lực lương CAND vẫn có thee hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao cho !
    Hạnh phúc là đấu tranh !
  8. M-bachduong

    M-bachduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Ngồi đọc gần chục trang mỏi hết cả mắt. Thấy cái bác gì nhắc tới cái quảng trường Hòa Bình mà tí ngất. Từ bé tới lớn ở Nam Định mà giờ mới biết nó là cái quảng trường. Hôm mới về thấy thằng bạn khoe đi xem diễn tập chống khủng bố ở bưu điện tỉnh, cũng hoành tráng lắm.Cơ mà vẫn chả hiểu thế nào mà chọn diễn tập ở đấy. Cái 3-2 to lù lù đất đai rộng rãi các bác ấy không chọ. Bác nào có cái ảnh up lên cho cháu xem công an tỉnh nhà thế nào nhỉ? Thank nhiều ạ.
    Hôm nọ đi lượn phố nhìn thấy mấy anh cơ động cầm dùi cui điện mà khiếp hết cả hồn, hình như có anh đeo cả AK nữa. Chiều nay đi cũng xe với 2 ông Trung học, 1 ông học viện an ninh. Thấy nc bảo là cơ động bi giờ được phép mang theo súng. Bác nào có thông tin cho cháu biết với. Dạo này mù thông tin.
  9. M-bachduong

    M-bachduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Tiện thể chia sẻ thêm tí nữa. Thấy mấy bác nhắc gì tới Jesus với cả alah. Cháu cũng kể mấy chuyện mọi người ngẫm.
    Chả là cháu có thằng bạn, hàng xóm, học cùng từ cấp 2. Nhớ hồi lớp 8, lớp 9, nhà cháu vơi nó có cái thú vui là cứ tối rủ nhau bật đài lên nghe. Giờ thì không nhớ rõ lắm nhưng mà hình như là cứ 8h BBC, 9h là châu á tự do với 10 h là đài tiếng nói hoa kỳ. Cứ tối hôm trước nghe rồi sáng hôm sau lên lớp ngồi tán phét. Kể ra nghe các bác ở bển nói cũng sướng cái lỗ nhĩ. Nghe nhiều trình độ chém gió cũng lên khá là cao. Bà già thì không cho nghe sợ mất quan điểm. Ông già thì lại bảo là nghe cho biết bên ngoài nó thế nào. Kể cũng thú vị.
    Câu chuyện thứ 2 thì mới mấy tháng thôi. Hôm đấy ngồi ăn cơm, mới nghe ông bác nói chuyện. Ông bác cháu trước là phiên dịch trong phái đoàn Việt Nam ở trại David, sau chiến tranh về làm ở ban Tuyên giáo tỉnh (kể ra cụ mà chịu khó ở lại ngành ngoại giao thì chắc giờ cũng là Đại sứ). Nghe cụ kể hồi lâu rồi, bên cái vùng Nam Phong(bác nào ở Nam Định chắc biết) chính quyền mới cho xây cái gì đấy, nên lấy đấy của giáo phận Bùi chu(bọn này thấy bảo ngày xưa ********* khiếp), mấy ông bà chủ thầu mới mang xôi gà ra cúng thì giáo dân lôi nhau ra đập phá, không cho cúng. Chính quyền xuống thì họ bảo là đất của nhà thờ, không được phép cúng. Còn nếu không cúng thì họ để yên cho làm. Rồi có cái đợt nhà thờ có việc gì đấy, mấy bác chính quyền bắt phải treo cờ tổ quốc cạnh cờ Vatican. Mấy ông giáo dân lên gặp ông Linh mục đòi phải gọi điện sang Vatican thế này thế kia... Ông Linh mục bảo chả có gì mà phải gọi điện sang đó, cờ tổ quốc các ông không treo thì ông còn là người Việt Nam không. Mà kể mấy bác Linh mục cũng nhiều bác tốt. Thấy ông bác bảo cứ lần nào có đoàn sang Vatican về là thể nào cũng biếu Ban tuyên giáo mấy chai rượu tây với dăm ngàn đô. Mà Linh mục giờ cũng nhiều ông thích chơi chữ Nho phết. Em đi nhiều nhà thờ thấy nhiều bác treo chữ Nho khắp phòng. Kể họ cũng biết thưởng thức.
    Hôm đấy ông bác em còn kể là hôm bà chị con bác đi phiên dịch cho 2 ông người Mỹ sang Việt Nam để lấy tư liệu viết 1 cuốn sách hình như tên là "THiên chúa giáo trong lòng chủ nghĩa cộng sản". Họ phỏng vấn TGM Ngô Quang Diệm. Hôm đấy bà chị em về bảo không làm sao mà dịch nổi, vừa dịch mà vừa bức xúc vì lão ấy nói ********* quá. Nhưng mà kể ra thì chính quyền mình cũng có ít nhiều cái sai. Như ông bác em nói là cái vụ gì (tự dưng quên) là chính phủ chỉ thị cho UBND Hà Nội trả lại đất cho nhà thờ nhưng UBND Hà Nội không nghe nên giáo dân mới biểu tình. Bác còn bảo là khi Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn của Việt Nam sang Vatican ông đã phải nói là "nhiều lần làm lễ xong đầu tôi như muốn nổ tung ra"(đại ý nó thế) vì ngay cạnh cái nhà thờ đấy là 1 cái quán Karaoke
    Em có đôi lời như vậy. Các bác thông cảm tự dưng cảm xúc nó dâng trào nhà cháu viết lắm. Có gì các bác chịu khó đọc, ta cùng đàm đạo
  10. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Em vừa gặp 1 đoàn convoy khá lớn, với CS bảo vệ và hỗ trợ tư pháp, hơn 1 tá xe CSCĐ loại Mistsu Fuso và 1 con RAM-2000 với DSKH-12,7mm + RPK x2. Người ta chê CA điều lệnh kém chả sai tí nào, các bác nhìn con RAM-2000 là biết ngay, cả 3 khẩu súng chả có vải hay bạt che gì cả phơi bụi + nắng chạy ầm ầm, nước thép cũng không sáng bóng mà trông thô thô giống mấy khẩu súng trong bảo tàng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này