1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bức ảnh về Lực lượng Công An Nhân Dân Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi hanuman2008, 04/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuduc123

    thuduc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2009
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    1
  2. huuthanh81

    huuthanh81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Khi còn nhỏ, tôi vẫn sợ hãi nếu tôi có lỗi, tôi cố gắng giấu giếm mọi người, đôi khi còn nghĩ cách nói dối để chối tội nữa. Khi lớn lên tôi thấy rằng, hễ ai có lỗi, có tội, thường rất sợ hãi, tìm đủ mọi cách trốn tội ... Tôi cho rằng, bọn tội phạm đều như vậy, chúng luôn chối tội !
    Ngày trước, tôi rất không thích các anh CA dùng hình đối với nghi phạm / can phạm. Nhưng giờ tôi ủng hộ các anh ấy. Chắc trong mắt các bạn, tôi cũng ác lắm nhỉ.
    Cơ mà bạn đã bao giờ nhìn thấy 1 người phụ nữ đi xe máy bị giật đứt tai chưa ? Đã bao giờ thấy 1 người khác đeo túi bị giật ngã ngửa ra đường, toàn bộ da cẳng chân ( do mặc váy ) bị tróc ra đỏ hỏn và nằm giật giật trên đường phố như bị động kinh hay giãy chết chưa ?
    Hãy giả sử bạn là công an, bạn sẽ làm gì nếu:
    - Đang đêm lại tóm được 2 thằng đang leo trèo ở nơi không phải là nhà nó. Bạn hỏi nó đang làm gì và nó trả lời thế này: " Ơ, tại em thèm nhót quá, đi ngang qua đây thấy giàn nhót ngon quá, bọn em trèo lên hái thôi ".
    - Nếu bạn biết được nhóm A mang theo hung khí và có tin nghi ngờ rằng chúng đang chuẩn bị cho 1 vụ chém người. Nhưng chúng nó nhất quyết là chỉ mang đi tự vệ vào buổi tối thôi, chứ không phải là đang định đi chém người ta ?
    - Bạn sẽ làm gì nếu hơn 1 tháng trời anh em trong tổ chống cướp giật ( trong đó có bạn ) đêm đêm phải bỏ mặc vợ con ở nhà, mặc độc cái quần ngố, găm thêm 1 khẩu K59, 1 cái còng số 8, 1 bao thuốc hút cho ấm người khi đêm lạnh để rồi phải " tổ lái " hơn mấy km mới tóm được 3 thằng ranh tuổi từ 15 - 21 đã gây ra hàng loạt vụ cướp giật trên địa bàn thời gian gần đây. Trong khi mệt mỏi sau bao ngày thức đón lõng, rồi sáng ra bạn lại phải đi làm tiếp, thế mà khi bắt chúng nó về, nhất quyết chúng nó không chịu khai thêm 2 thằng đàn anh của chúng nó, lại còn chối là ... em mới phạm lần đầu ?
    - Bạn sẽ làm gì, nếu tóm được 1 đứa ban đêm mang theo kìm bẻ khóa, dao phóng lợn trong người ?
    ...................
    và còn vô vàn những tình huống khác nữa ...
    Chỉ nói thế này thôi, bọn tội phạm ấy mà, chúng luôn rất lì lợm; khi chúng gây án, chúng có thương người bị hại đâu, việc gì mà phải thương chúng nó ?
    Được huuthanh81 sửa chữa / chuyển vào 00:17 ngày 09/09/2009
  3. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Các bác thảo luận xem cách nào để xã hội không có trộm cắp cướp giật?
  4. TrymAiToThe

    TrymAiToThe Guest

    Bắt được chú nào, cho Công An tẩn cho 1 trận, bắt đi diễu phố, đeo bảng " Tui là cướp giật"
  5. vinabico

    vinabico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2009
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
  6. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Thằng bạn của bạn ăn đòn là đúng rồi! Bạn mà là người công an đó thì chắc bạn cũng thoi vỡ mõm nó ra vì cái tội to đầu mà không biết nói năng cho phải phép!
    Bọn Mẽo nói chuyên với nhau cũng toàn gọi CA là "cop" (cớm) nhưng mà lúc có mẹt cop ở đó thì ai cũng "officer" răm rắp.
  7. khanh_nga

    khanh_nga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    có cách này của bác Thanh CT UBND TP Đà Nẵng tuy không hết nhưng cũng giảm đi đáng kể,bác ý gọi tất cả những người có tiền án tiền sự ở ĐN lại hỏi vì sao phạm tội,tất cả đều nói thiếu tiền và việc làm,bác Thanh liền lệnh ngân hàng ở ĐN cho vay tiền và tạo cơ hội việc làm cho những người này và yêu cầu họ cam đoan chí thú làm ăn không vi phạm pháp luật.Một thời gian sau ĐN giảm đáng kể tình trạng trộm cướp.Đó mới là cách làm của người vừa có tâm lại vừa có tài.Muốn trấn áp tội phạm thì phải tìm hiểu tại sao họ phạm tội,chứ chỉ dùng vũ lực không thôi tôi e xã hội sẽ càng loạn.Tôi mong VN sẽ có nhiều quan chức như vậy chứ có mỗi bác Thanh thôi sợ rằng không đủ.
  8. JICKLE

    JICKLE Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    18
    Nhưng nếu 1 anh nghiện , à chưa thể cai được thì làm sao giúp anh ấy giữ được miếng vốn vay đây?
    Ngoài tội phạm hình sự, còn tội phạm ma tuý. Các bạn cũng biết đấy, buôn bán ma tuý là siêu lợi nhuận. MT có thể đẩy hàng vạn người vào cảnh bần cùng, nhưng kẻ buôn nó thì trở nên giàu có một cách mà so với làm công chức là hơn rất rất nhiều. Vậy là gì để ngăn chặn lòng tham của những kẻ vô lương tâm ?
    Làm như bác Thanh cũng hay nhưng liệu được bao lâu? Hiệu quả với bao nhiêu người? Ta không thể giải quyết tận gốc nếu chỉ dùng 1 biện pháp.
  9. huuthanh81

    huuthanh81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Hic, làm sao mà hết được chứ bác. Em nghĩ là chỉ có thể giảm được thôi. Cách gì ư ? - Tạo ra được thêm thật nhiều công ăn việc làm !
  10. linhtinhman

    linhtinhman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay Sài Gòn mưa,trên đường đi làm về,qua ngã tư Phạm Ngọc Thạch - Nguyễn Đình Chiểu, em thấy 4,5 chú csgt ra điều khiển xe cộ qua ngã tư.Do phối hợp ko đồng bộ,một luồng xe được cho chạy trong khi luồng kia vẫn chưa cho dừng.Thế là một chú điên tiết chửi bới om sòm rồi tương luôn một đá vào đầu xe một người đi đường giữa đông đảo bàn dân thiên hạ ( mặc dù người kia chấp hành rất nghiêm chỉnh điều kiển của bọn nó).Nói thật các bác,em đứng nhìn mà miệng phun ngay câu ...********.Thằng khốn đấy,em muốn phang thẳng cục gạch vào mặt nó,nhìn nó như một con lợn vậy,hung hăng và côn đồ.Vài chú cs khác lại can, nhưng em thấy thất vọng và buồn ghê gớm cho nước nhà.hic
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này