1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bức ảnh về Quân Đội Nhân Dân Việt Nam (phần 2)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi lionking_arc, 03/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhoccongsan

    nhoccongsan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    1.551
    Đã được thích:
    101
    Bác còn chờ gì mà ........ ko xuống tay
  2. in_nganha198

    in_nganha198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Các bác điều khiển gắn sẵn quả nổ ở trong mục tiêu đó rồi, khi trận địa pháo khai hoả thì bác điều khiển mục tiêu cũng cho nó nổ luôn bố ai mà biết được(những người xem và lính thì có thể không biết nhưng chỉ huy thì biết). hồi tớ đi diễn tập có trường hợp mục tiêu đang dưới đất nó đã nổ rồi,làm ông điều khiển máu me đầy mặt,lữ trưởng và tm trưởng xanh mặt vì có tư lệnh quân đoàn đến kiểm tra bắn.
  3. vnmajor

    vnmajor Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    1
    Các bác điều khiển gắn sẵn quả nổ ở trong mục tiêu đó rồi, khi trận địa pháo khai hoả thì bác điều khiển mục tiêu cũng cho nó nổ luôn bố ai mà biết được(những người xem và lính thì có thể không biết nhưng chỉ huy thì biết). hồi tớ đi diễn tập có trường hợp mục tiêu đang dưới đất nó đã nổ rồi,làm ông điều khiển máu me đầy mặt,lữ trưởng và tm trưởng xanh mặt vì có tư lệnh quân đoàn đến kiểm tra bắn.
    [/quote]
    Bệnh thành tích hở bác?
  4. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    Ặc, thực sự là bệnh thành tích như vậy thì lúc chiến đấu thật sẽ như thế nào đây.
    Đã ít có điều kiện bắn đạn thật mà còn làm thế này thì ...
  5. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    Có 1 vấn đề nữa là em thấy quân phục của nhà mình ko phù hợp lắm trong môi trường chiến đấu.
    Giả sử như chiến đấu trong thành phố, đường giao thông nhiều mà cây cối ít, cứ mặc mấy bộ rằn ri thì dễ bị phát hiện lắm, sao ko dùng những màu như bộ quân phục mới của quân Mỹ ấy ạ.
    Cả mấy anh trong hải quân và hải quân đánh bộ nữa, mặc như vậy khó mà ẩn nấp đc.
    Em nghĩ nên tùy môi trường tác chiến mà may những bộ quân phục tác chiến riêng cho từng binh chủng.
  6. RC_PLANE

    RC_PLANE Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    6
    [/quote]
    Các bác điều khiển gắn sẵn quả nổ ở trong mục tiêu đó rồi, khi trận địa pháo khai hoả thì bác điều khiển mục tiêu cũng cho nó nổ luôn bố ai mà biết được(những người xem và lính thì có thể không biết nhưng chỉ huy thì biết). hồi tớ đi diễn tập có trường hợp mục tiêu đang dưới đất nó đã nổ rồi,làm ông điều khiển máu me đầy mặt,lữ trưởng và tm trưởng xanh mặt vì có tư lệnh quân đoàn đến kiểm tra bắn.
    [/quote]
    Hoàn toàn không có chuyện mục tiêu được gắn quả nổ bên trong. Vì trước ngày diễn tập một ngày , tất cả các mục tiêu đều được tập kết ở một đơn vị gần trường bắn trong trạng thái sẵn sàng cất cánh , sau đó các sếp sẽ cùng chuyên viên kỹ thuật kiểm tra kỹ từng mục tiêu, kiểm tra xong số mục tiêu đó được cho lên xe , niêm phong canh gác cẩn mật , sáng sớm hôm sau chở ra vị trí cất cánh ở trường bắn . Từ lúc đó cho đến lúc kết thúc buổi diễn tập luôn có 1 sỹ quan theo dõi và chỉ huy cất cánh , hạ cánh , bổ nhào chỗ này , luợn sang chỗ kia.........
    Trong khi các sếp đang bận kiểm tra mục tiêu thì ở các đơn vị tham gia diễn tập sau khi bố trí quân đâu vào đấy , thủ trưởng đơn vị mới lân la mò đến mấy bác pilot mặt đất , thường là rất dễ tìm vì cứ cái giờ đấy là họ hay ngồi ở mấy quán xá loanh quanh đấy.Mở đầu sẽ là thế này : " sếp ạ , đợt này thời gian huấn luyện gấp rút quá nên tay súng của anh em trong đơn vị còn non lắm , ngày mai sếp bay kheo khéo cho bọn em nhờ với nhé , chả có gì.... gọi là có chút quà cho các sếp uống nước ...."
    Thế là xong , tuỳ vào mức độ "Quà" và tính chất của buổi diễn tập mà pilot sẽ lựa chọn bài bay phù hợp . Quà ít , diễn tập địa phương thì bay thấp , chậm ,đường bay ổn định , sát mũi súng . Đơn vị nào quà nặng tay thì mục tiêu sẽ rơi ở đúng khẩu đội của đơn vị đó
    Diễn tập cấp cao ( quân khu , quân đoàn , hợp đồng binh chủng.....) thì lại phải chơi bài khác , mục tiêu bay cao , xa , đường bay tương đối phức tạp , nhưng đến một khu vực hoả lực nào đó thì khựng lại (giảm ga, bật flap) sau đó là rơi theo đường xoáy ốc đến một khu vực XYZ nào đó xa trường bắn . Ở đó đã có người đợi sẵn và lỗ đạn (của đơn vị có quà , ví dụ như 1 khẩu đội 12,7 mm) lập tức chi chít trên thân, cánh . Vậy là xong , một lúc sau sẽ có người vác về trình các sếp khoe chiến công. Đuợc cái mục tiêu bay bị bắn trúng rất hiếm khi cháy nổ nên dễ loè .
    Cái vụ mục tiêu đang ở dưới đất mà vẫn nổ em cũng có biết , nhưng chính xác là thế này , hôm đó diễn tập bắn đạn thật nhưng không biết mấy sếp bố trí thế nào mà pilot mặt đất đứng ngay dưới đường bay của cối , một quả cối hụt tầm rơi xuống gần ngay vị trí của mấy bác pilot , thiệt hại 2 cái mục tiêu và một bác pilot bị mảnh cối găm vào bụng. Bác này ngay lập tức được đưa vào quân y viện gần đấy và chỉ 1 thời gian ngắn sau đó đã trở thành thương binh cho đến nay vẫn lĩnh tiền đều đều mặc dù chả liên quan gì đến quân đội và mảnh cối chỉ găm vào phần mềm. Chỉ huy buổi diễn tập sau đó thế nào thì em cũng không được rõ
  7. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Các bác điều khiển gắn sẵn quả nổ ở trong mục tiêu đó rồi, khi trận địa pháo khai hoả thì bác điều khiển mục tiêu cũng cho nó nổ luôn bố ai mà biết được(những người xem và lính thì có thể không biết nhưng chỉ huy thì biết). hồi tớ đi diễn tập có trường hợp mục tiêu đang dưới đất nó đã nổ rồi,làm ông điều khiển máu me đầy mặt,lữ trưởng và tm trưởng xanh mặt vì có tư lệnh quân đoàn đến kiểm tra bắn.
    [/quote]
    Hoàn toàn không có chuyện mục tiêu được gắn quả nổ bên trong. Vì trước ngày diễn tập một ngày , tất cả các mục tiêu đều được tập kết ở một đơn vị gần trường bắn trong trạng thái sẵn sàng cất cánh , sau đó các sếp sẽ cùng chuyên viên kỹ thuật kiểm tra kỹ từng mục tiêu, kiểm tra xong số mục tiêu đó được cho lên xe , niêm phong canh gác cẩn mật , sáng sớm hôm sau chở ra vị trí cất cánh ở trường bắn . Từ lúc đó cho đến lúc kết thúc buổi diễn tập luôn có 1 sỹ quan theo dõi và chỉ huy cất cánh , hạ cánh , bổ nhào chỗ này , luợn sang chỗ kia.........
    Trong khi các sếp đang bận kiểm tra mục tiêu thì ở các đơn vị tham gia diễn tập sau khi bố trí quân đâu vào đấy , thủ trưởng đơn vị mới lân la mò đến mấy bác pilot mặt đất , thường là rất dễ tìm vì cứ cái giờ đấy là họ hay ngồi ở mấy quán xá loanh quanh đấy.Mở đầu sẽ là thế này : " sếp ạ , đợt này thời gian huấn luyện gấp rút quá nên tay súng của anh em trong đơn vị còn non lắm , ngày mai sếp bay kheo khéo cho bọn em nhờ với nhé , chả có gì.... gọi là có chút quà cho các sếp uống nước ...."
    Thế là xong , tuỳ vào mức độ "Quà" và tính chất của buổi diễn tập mà pilot sẽ lựa chọn bài bay phù hợp . Quà ít , diễn tập địa phương thì bay thấp , chậm ,đường bay ổn định , sát mũi súng . Đơn vị nào quà nặng tay thì mục tiêu sẽ rơi ở đúng khẩu đội của đơn vị đó
    Diễn tập cấp cao ( quân khu , quân đoàn , hợp đồng binh chủng.....) thì lại phải chơi bài khác , mục tiêu bay cao , xa , đường bay tương đối phức tạp , nhưng đến một khu vực hoả lực nào đó thì khựng lại (giảm ga, bật flap) sau đó là rơi theo đường xoáy ốc đến một khu vực XYZ nào đó xa trường bắn . Ở đó đã có người đợi sẵn và lỗ đạn (của đơn vị có quà , ví dụ như 1 khẩu đội 12,7 mm) lập tức chi chít trên thân, cánh . Vậy là xong , một lúc sau sẽ có người vác về trình các sếp khoe chiến công. Đuợc cái mục tiêu bay bị bắn trúng rất hiếm khi cháy nổ nên dễ loè .
    Cái vụ mục tiêu đang ở dưới đất mà vẫn nổ em cũng có biết , nhưng chính xác là thế này , hôm đó diễn tập bắn đạn thật nhưng không biết mấy sếp bố trí thế nào mà pilot mặt đất đứng ngay dưới đường bay của cối , một quả cối hụt tầm rơi xuống gần ngay vị trí của mấy bác pilot , thiệt hại 2 cái mục tiêu và một bác pilot bị mảnh cối găm vào bụng. Bác này ngay lập tức được đưa vào quân y viện gần đấy và chỉ 1 thời gian ngắn sau đó đã trở thành thương binh cho đến nay vẫn lĩnh tiền đều đều mặc dù chả liên quan gì đến quân đội và mảnh cối chỉ găm vào phần mềm. Chỉ huy buổi diễn tập sau đó thế nào thì em cũng không được rõ
    [/quote]
    Tốt khoe ra...
  8. in_nganha198

    in_nganha198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn không có chuyện mục tiêu được gắn quả nổ bên trong. Vì trước ngày diễn tập một ngày , tất cả các mục tiêu đều được tập kết ở một đơn vị gần trường bắn trong trạng thái sẵn sàng cất cánh , sau đó các sếp sẽ cùng chuyên viên kỹ thuật kiểm tra kỹ từng mục tiêu, kiểm tra xong số mục tiêu đó được cho lên xe , niêm phong canh gác cẩn mật , sáng sớm hôm sau chở ra vị trí cất cánh ở trường bắn . Từ lúc đó cho đến lúc kết thúc buổi diễn tập luôn có 1 sỹ quan theo dõi và chỉ huy cất cánh , hạ cánh , bổ nhào chỗ này , luợn sang chỗ kia.........
    Trong khi các sếp đang bận kiểm tra mục tiêu thì ở các đơn vị tham gia diễn tập sau khi bố trí quân đâu vào đấy , thủ trưởng đơn vị mới lân la mò đến mấy bác pilot mặt đất , thường là rất dễ tìm vì cứ cái giờ đấy là họ hay ngồi ở mấy quán xá loanh quanh đấy.Mở đầu sẽ là thế này : " sếp ạ , đợt này thời gian huấn luyện gấp rút quá nên tay súng của anh em trong đơn vị còn non lắm , ngày mai sếp bay kheo khéo cho bọn em nhờ với nhé , chả có gì.... gọi là có chút quà cho các sếp uống nước ...."
    Thế là xong , tuỳ vào mức độ "Quà" và tính chất của buổi diễn tập mà pilot sẽ lựa chọn bài bay phù hợp . Quà ít , diễn tập địa phương thì bay thấp , chậm ,đường bay ổn định , sát mũi súng . Đơn vị nào quà nặng tay thì mục tiêu sẽ rơi ở đúng khẩu đội của đơn vị đó
    Diễn tập cấp cao ( quân khu , quân đoàn , hợp đồng binh chủng.....) thì lại phải chơi bài khác , mục tiêu bay cao , xa , đường bay tương đối phức tạp , nhưng đến một khu vực hoả lực nào đó thì khựng lại (giảm ga, bật flap) sau đó là rơi theo đường xoáy ốc đến một khu vực XYZ nào đó xa trường bắn . Ở đó đã có người đợi sẵn và lỗ đạn (của đơn vị có quà , ví dụ như 1 khẩu đội 12,7 mm) lập tức chi chít trên thân, cánh . Vậy là xong , một lúc sau sẽ có người vác về trình các sếp khoe chiến công. Đuợc cái mục tiêu bay bị bắn trúng rất hiếm khi cháy nổ nên dễ loè .
    Cái vụ mục tiêu đang ở dưới đất mà vẫn nổ em cũng có biết , nhưng chính xác là thế này , hôm đó diễn tập bắn đạn thật nhưng không biết mấy sếp bố trí thế nào mà pilot mặt đất đứng ngay dưới đường bay của cối , một quả cối hụt tầm rơi xuống gần ngay vị trí của mấy bác pilot , thiệt hại 2 cái mục tiêu và một bác pilot bị mảnh cối găm vào bụng. Bác này ngay lập tức được đưa vào quân y viện gần đấy và chỉ 1 thời gian ngắn sau đó đã trở thành thương binh cho đến nay vẫn lĩnh tiền đều đều mặc dù chả liên quan gì đến quân đội và mảnh cối chỉ găm vào phần mềm. Chỉ huy buổi diễn tập sau đó thế nào thì em cũng không được rõ
    [/quote]
    Bác cho biết vụ của bác năm nào vậy? vụ của em năm 97 ở Cấm Sơn, tên đơn vị thì thôi vì nhạy cảm quá. mà đây là pháo 37 và 57 nếu bắn trúng thì tan xác chứ lấy đâu ra lỗ đạn với cả nếu bắn 12,7 thì mục tiêu toàn bóng bay có mục tiêu gắn động cơ đâu,hay bây giờ thế thì em chưa được biết. phản biện vụ hụt tầm cối của bác 1 chút, bắn đạn thật chứ đùa đâu mà bắn cối qua khu vực có người, ở trường bắn thì khu vực ngọn súng không được phép có người, ít ra là lính vì dân thì cấm hết sao được.kể cả khi điễn tập hiệp đồng binh chủng các đơn vị đều bắn về 1 hướng. kiến thức của em lâu rồi, nếu không phải bác bỏ qua nhé.
  9. bura8x

    bura8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2008
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    <P>tặng các bác! Nhà em bắn được!</P>
    <P><A href="" border="0" src="http://anhso.net/data/70/NightSonata//papavacactuong43153.jpg" anhso.net?]<img http:>[​IMG][/URL</A>]</P>
    <P> </P>Được bura8x sửa chữa / chuyển vào 10:26 ngày 27/09/2008
    Được bura8x sửa chữa / chuyển vào 10:28 ngày 27/09/2008
    Được bura8x sửa chữa / chuyển vào 13:36 ngày 27/09/2008
  10. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Mi-172, của nhà trồng được hồi nào?
    Không quote lại ảnh vì to quá, chiếm tài nguyên!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này