1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bức ảnh về Quân Đội Nhân Dân Việt Nam (Phần 4)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 25/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Thế nhìn khẩu này có thấy đỡ buồn hơn không?

    [​IMG]
  2. KC1908

    KC1908 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2010
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    5
    Nhìn " sư phụ " phì phèo điếu thuốc thế kia còn khó đỡ hơn .
  3. lovelove4321

    lovelove4321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2010
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Sao lại bắn súng bằng tay trái? Nếu bắn như vậy thì vỏ đạn sẽ văng vào mặt thì sao ? Cộng thêm đạn văng ra liên tục sẽ làm hạn chế tầm nhìn nữa.
  4. ki43hayabusa

    ki43hayabusa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    1
    Thế người ta thuận tay trái chả nhẽ lại bắt bắn bằng tay phải!!
  5. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    kO PHẢI lo điều ấy vì tay phải của học viên đã ốp lên cái lỗ đấy rồi, đạn văng ra bằng niềm tin:-bd
  6. phuongnam_kts

    phuongnam_kts Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    5
    Ngậm bút bi chứ "thầy"
  7. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    Phục kích bắt địch trên bãi tập
    TP - Sau khi xác định vị trí đường tuần tra của địch, một tiểu đội trinh sát đột nhập vào vùng địch chiếm giữ, bí mật phục kích. Nấp dưới các bụi cây rậm rạp, tổ trinh sát mai phục kiên nhẫn chờ 'con mồi' xuất hiện.

    [​IMG]
    Trinh sát phục kích bắt địch. Ảnh: H.T. Từ xa thấp thoáng 4 tên địch tiến dần về phía ngã ba đường. Huỵch… huỵch… huỵch. 3 tên lính đi đầu bị bắn tỉa ngã gục. Tên chỉ huy đi sau cùng rút súng ngắn, chưa kịp lên đạn đã bị các chiến sĩ trinh sát ập vào quật ngã, tước vũ khí. Một chiến sỹ dùng dây trói chặt 2 tay, bịt miệng tên địch và chuyển đi mau lẹ. Các chiến sỹ còn lại thu vũ khí, xóa dấu vết, tổ chức lui quân. Đó là bài tập hình thức chiến thuật “trinh sát phục kích bắt tù binh” mà các trinh sát viên Phân đội 20 thực hành trong diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp.
    Binh nhất Nguyễn Trung Thực tâm sự: “Chúng tôi vừa trải qua nhiều ngày hành quân, trú quân, thực hiện nhiều nội dung chuyên ngành như: xác định vị trí vượt sông, phục kích bắt tù binh, đặt đài quan sát…Nội dung thực hành sử dụng vũ khí đơn vị vừa được trang bị, súng tiểu liên M18, rất khó”.
    Hữu Thu
    http://www.tienphong.vn/Gioi-Tre/523053/Phuc-kich-bat-dich--tren-bai-tap.html
  8. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    phục kích đánh đêm mà không thấy ống ngắm hay đeo kính hồng ngoại, rồi bắn tỉa mà không dùng hảm thanh khi trinh sát tác chiến trong vùng địch chiếm giữ,
  9. Negi91

    Negi91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    1
    Su-30 nói gì thế, bên trên có thấy nói gì đến chuyện súng tỉa có gắn nòng giảm thanh đâu. =)) nói bác biết chứ nếu mấy chú bắn tỉa bắn từ 650m-800m thì chỉ nghe được tiếng bụp, chíu mà không nòng giảm thanh nhé =))
  10. manhdung2k5

    manhdung2k5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Công nhận bác nói mới để ý giống cái bút hơn(em thấy giống bút chì) ban đầu tưởng đang hút thuốc lá cơ. Em còn hình dung tan thuốc lá rơi vào nữ học viên nữa chứ =))=))=))=))=))=))

Chia sẻ trang này