1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bức ảnh về Quân Đội Nhân Dân Việt Nam (Phần 4)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 25/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tvm303

    tvm303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    6
    Mình cho rằng là bạn chưa hiểu rõ hoặc chưa đọc kỹ rồi. Để mình giải thích vậy.
    HSQ Hiện nay có 3 cấp, bao gồm Hạ Sỹ, Trung Sỹ và Thượng Sỹ. Đều là lính nghĩa vụ. Nhưng nay, nếu áp dụng chế độ HSQ 6 bậc lương, hoặc 6 cấp. Thì HSQ sẽ chuyển sang phục vụ dài hạn với bậc lương của HSQ cao cấp cao ngang ngửa với sỹ quan CN như hiện nay. Còn lình nghĩa vụ, sẽ chỉ còn giới hạn lại là chiến sỹ thôi, tức là lính nghĩa vụ nhập ngũ, xong huấn luyện cơ bản là Binh nhi, sau 1 năm phục vụ, có thể lên Binh nhất, hết nghĩa vụ, nếu ở lại phục vụ lâu dài, sẽ phải đi học HSQ và được lên Hạ Sỹ.
    Tại sao nên thay đổi như thế này ư, đó là sự vô lý trong hệ thống hiện nay. Một đơn vị chiến đấu mà toàn là Sỹ quan, chả thấy lính đâu, hay một chiến hạm mà thuỷ thủ đoàn toàn bộ là sỹ quan, bạn thấy nó có vô lý không. Hay là chuyện một ông thiếu tá phục vụ dưới quyền của thượng uý, thậm chí là trung uý. Cái ví dụ này hoàn toàn có trong thực tế và phản ánh sự bất cập trong hệ thống sỹ quan hiện nay. lực
    Nhưng mà ý tưởng của em và anh khatmau lại khác nhau. Anh khatmau chủ trương bỏ hẳn SQCN và thay vào đó là hệ thống HSQ nhiều bậc lương/cấp thay thế, HSQ sẽ là lực lượng phục vụ dài hạn với bậc lương cao. Còn em thì áp dụng hình thức khác. Đó là vẫn áp dụng hệ thống HSQ như ý tưởng của anh khatmau nhưng vẫn giữ lại một phần của Sỹ quan chuyên nghiệp, nhưng mà SQ này tách riêng ra khỏi hệ thống sỹ quan chỉ huy, và chỉ có 5 cấp. SQCN này sẽ chủ yếu là lãnh đạo các chuyên nghành kỹ thuật hẹp mà không chỉ huy các đơn vị, làm nhiệm vụ cố vấn, tham mưu cho chỉ huy các cấp chiến dịch, chiến lược về chuyên ngành của mình, họ sẽ chủ yếu mặt trong các SCH từ cấp F, QK, QĐ trở lên đến trên BTTM, trên Bộ còn ở cấp E, cấp lữ trở xuống là các HSQ cao cấp.
    Về học vấn, có lẽ là với HSQ cao cấp thì phải có trình độ cao đẳng trở lên và với sỹ quan chuyên nghiệp thì phải có trình độ cử nhân trở lên, về chuyên ngành mà mình phục vụ.
  2. To_lai__nd

    To_lai__nd Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2010
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Đúng là em thấy cái màu hồng đó trông nữ tính quá [:D]
  3. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    1.571
    Một đại úy hy sinh khi xử lý đạn

    Thứ bảy 24/09/2011 07:48
    Sau khi xử lý thành công 20 quả M72 thì bất ngờ một quả đạn phát nổ, đại úy chuyên nghiệp Nguyễn Văn Trấn đã anh dũng hy sinh


    Sáng thứ hai, 19.9, sau lễ chào cờ đầu tuần, đại úy Nguyễn Văn Trấn cùng tổ kỹ thuật tháo gỡ và xử lý đạn (Trạm bảo dưỡng sửa chữa vũ khí đạn Kho K55 - Cục Kỹ thuật Quân khu 5) trong trang phục bảo hộ lao động, bắt tay vào tiếp tục công việc đang dang dở: Tháo gỡ và xử lý đạn M72 do quân đội Mỹ để lại từ thời chiến tranh nhằm phục vụ việc nghiên cứu, chế tạo của ngành công nghiệp quốc phòng.


    Tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật và coi trọng các biện pháp bảo đảm an toàn, trong hai ngày 15 và 16.9, các anh đã xử lý được 200 quả đạn. Sáng 19.9, sau khi xử lý thành công 20 quả M72 thì bất ngờ một quả đạn phát nổ. Là người trực tiếp đảm nhận khâu mở ngòi nổ, đại úy chuyên nghiệp Nguyễn Văn Trấn đã anh dũng hy sinh, một số quân nhân khác bị thương.



    [​IMG] Thiếu tướng Trần Quang Phương - Bí thư ******* ủy Chính ủy Quân khu 5 viếng và chia buồn cùng gia đình đại úy Nguyễn Văn Trấn.

    Nguyễn Văn Trấn sinh ngày 14.1.1974 tại xã Tam Cường, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Trung tá Mai Thanh Loan - Trạm trưởng Trạm bảo dưỡng sửa chữa vũ khí đạn Kho K55 đau đớn: “Anh Trấn mất đi là một mất mát to lớn của đơn vị. Làm việc cẩn trọng, tỉ mỉ, lại có nhiều kinh nghiệm, từng đoạt giải cao tại hội thi bảo quản viên giỏi nên giao cho anh đảm nhận bất cứ việc gì, chỉ huy rất yên tâm.

    Anh ấy còn là một tấm gương về tinh thần trách nhiệm. Ngay cả lúc vợ đau ốm, 2 con còn nhỏ, dù phải đi công tác xa, chưa bao giờ anh thoái thác nhiệm vụ”.


    Chị Hồ Thị Thoa - vợ anh Trấn hiện là thượng úy, nhân viên nuôi quân Kho K55 đã khóc đến cạn nước mắt. Anh chị quen nhau và bén duyên cũng tại vùng kho này. Chị bảo tính anh Trấn lành lắm, lại rất mực chu toàn. Thương vợ sức khỏe yếu, công việc chuyên môn bận bịu, hết giờ làm việc, anh đi đón hai con (cháu lớn học lớp 6, cháu nhỏ vào lớp 1) rồi cơm nước, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa.

    Nội ngoại đều xa, đồng lương công chức hạn hẹp, kinh tế còn chật vật song chưa bao giờ anh kêu ca phàn nàn. Sáng 19.9, không rõ linh tính thế nào, mặc dù còn 2 ngày nữa mới đi công tác, vậy mà anh lại dặn: “Trưa nay anh không về, em nhớ lo cơm nước cho các con”. Nào ngờ đó cũng là lời từ biệt cuối cùng…


    Chia sẻ nỗi đau thương, mất mát của gia đình, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Đại tướng Phùng Quang Thanh đã gửi vòng hoa viếng và hỗ trợ 50 triệu đồng; Bộ Tư lệnh Quân khu 5 bước đầu hỗ trợ 10 triệu đồng (ngoài ra còn ủng hộ 18 triệu đồng cho các đồng chí bị thương), đồng thời yêu cầu các đơn vị trong LLVT Quân khu phát động đợt thi đua sâu rộng học tập tấm gương hy sinh dũng cảm của đại úy Nguyễn Văn Trấn.

    @} Tổ Quốc không quên tên Đồng Chí!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @}
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tổ Quốc không quên tên Đồng Chí!
  4. kidboa

    kidboa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn cùng gia đình và đơn vị chú ấy, mong chú an nghỉ.
  5. Tran-Trung

    Tran-Trung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    1.437
    Đã được thích:
    563
    [​IMG]
  6. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    RÈN CÁN, LUYỆN QUÂN Ở SƯ ĐOÀN 308

  7. Tran-Trung

    Tran-Trung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    1.437
    Đã được thích:
    563
    Có bác nào phân tích được khoảng thời gian của bức ảnh này không , và những chứ bộ đội trong tấm ảnh này là lính thật hay là trong phim nhỉ
    [​IMG]
  8. thanhthuyhuongtb

    thanhthuyhuongtb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    221

    Bọn Tàu đóng giả quân ta để đóng phim đây mà. Toàn mắt híp, thêm ả nữ binh Tàu nữa...
  9. Hoa_Vu.nw

    Hoa_Vu.nw Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2011
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    27
    Em không có từ nào để miêu tả bằng lời,nhưng em dám cá tiền vụ này 100% tàu đội lốt.
    Nhíw không nhần,mà để em tìm link phim đã,sẽ chứng minh cho bác sớm thôi :-w
  10. xuanhuy1511

    xuanhuy1511 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2007
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    14
    bộ đội năm 79 mà dc béo ú như thế này thì [r23)] =))=))=))=))

Chia sẻ trang này