1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bức ảnh về Quân Đội Nhân Dân Việt Nam (Phần 4)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 25/11/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thees94

    thees94 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2012
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    1
    em xin rút kinh nghiệm, cũng tại bài có mỗi cái ảnh mà em quên không rút gon lại
  2. adamantan

    adamantan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    130
    Camo săn thú này không hiệu quả với chiến tranh đâu. Đi vài bước là lộ rõ mồn một :))
  3. nguoicamlaividai

    nguoicamlaividai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    5.749
    Đã được thích:
    8.589
  4. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cách đây khoảng 10 năm trên Ti vi có chiếu một bộ phim có nhan đề “Con Tôi Đi Lính” bộ phim chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn Chu Lai. Phim kể về một cậu thanh niên mới lớn là con duy nhất trong một gia đình khá giả ở thành phố. Cậu thanh niên này thích ăn chơi đùa đòi và yêu đương sớm không hề chú tâm đến việc học hành và quan tâm đến tương lai. Được mẹ nuông chiều nên cậu càng thỏa sức chơi bời. Cậu không vào được đại học và ở nhà lêu lổng với đám bạn xấu. Thấy vậy ông bố một người lính năm xưa rất lo lắng và ông quyết định phải cho cậu con trai duy nhất đi nghĩa vụ quân sự nhờ chính những người đồng đội cũ của ông nay là những sĩ quan chỉ huy trong quân đội rèn luyện.

    Cậu thanh niên ấy vào quân ngũ và bắt đầu những ngày đầu tiên trong “ngôi trường lớn” ngôi trường sẽ làm thay đổi cuộc đời cậu ta… Kết thúc nghĩa vụ cậu về nhà và làm bất ngờ bố mẹ về con người mới của mình, cậu gọn gàng, ngăn nắp, sinh hoạt đúng giờ và điều độ và không liên hệ gì với đám bạn xấu nữa dù đã bị lôi kéo.

    Một lần cậu hẹn gặp cô bạn gái là một sinh viên trường múa tại một quán cà phê. Những ngày tháng trong quân ngũ cậu vẫn giữ liên lạc qua thư và đôi khi là điện thoại với cô, sinh nhật cô và những dịp đặc biệt cậu nhờ mẹ mua hoa và gửi đến cho cô. Nhưng cậu không biết rằng trong khoảng thời gian ấy chính người bạn mà cậu chơi thân nhất lại đã xen vào giữa hai người dù vậy cô gái vẫn còn dành tình cảm cho cậu. Gặp lại cậu sau một thời gian dài cô gái cũng cảm thấy được sự đổi khác của cậu.

    Hai người đang nói chuyện tâm sự thì bỗng người bạn thân của cậu và hai tên du côn đến gây sự nói cậu cướp người yêu của gã. Chúng ra tay trước và cậu thanh niên dù không muốn cũng phải hành động để tự vệ. Dùng chính những món võ được học trong quân ngũ cậu đã hạ đo ván tên bạn thân và hai gã du côn. Lúc này hình ảnh của cậu thanh niên chơi bời thủa nào đã thực sự biến mất trong tâm trí cô gái. Trước mắt cô là một anh lính chín chắn, rắn rỏi và bản lĩnh.
  5. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
  6. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    [​IMG]
  7. lytramphong6789

    lytramphong6789 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2012
    Bài viết:
    609
    Đã được thích:
    8
    đặc công nhà mình là : chân tơi, ý tới, mắt nhìn, tay sờ, mũi ngửi cả lưỡi liếm nữa. Bộ đồ có thể đánh lừa thị giác nhưng thực tế chiến trường nó bao la lắm. Chuyện ăn, ngủ, đài quan sát,.. trong 1 trận chiến mới là quan trọng nhất, còn khi vào chiến đấu rồi thì chỉ còn sống hoặc chết.
  8. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    [​IMG]
  9. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    [​IMG]
  10. withmefile3

    withmefile3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    66
    RPG 22 hả bác?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    RPG 22 hả bác?

Chia sẻ trang này