1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bức ảnh về Quân Đội Nhân Dân Việt Nam (Phần 4)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 25/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
  2. laolao1412

    laolao1412 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    2
    ]Đây là lính Quân đoàn 3 bác ơi :D Trong đó luôn trực chiến cường độ cao nên được ưu tiên súng mới và hàng xịn, cũng như bắn đạn thật liên tục là hiển nhiên. Còn đạn M79 thì nhà ta mới thực sự trồng được hàng chất lượng cách đây vài năm nên giờ bắn khá thoải mái, đạn của Mẽo thì hết sạch rồi, giờ toàn xài đạn VN. Thời bác đi chắc đạn dược còn hạn chế \:D/
    Em đi 2010, lính sư 302,18 tháng bắn đc 32viên tân binh 9viên, bắn bài binh chủng 16v, diễn tập 7viên hết. Coi chương trình "Những người con Singapo" thấy nó đánh mìn clâymo, đạn bắn như vãi trấu thấy mà mê, nhìn mặt mấy thằng ku non chẹt.
  3. heoconbungbu

    heoconbungbu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    13
    [QUOTE[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Người nước ngoài không thể phân biệt cờ đỏ một sao vàng của Việt Nam với cờ đỏ năm sao vàng của Trung Quốc.[/FONT]

    [/QUOTE]
    Đ.M người nào không phân biệt được thì đó là thằng vô học, hoặc là thằng đó chính là bọn C+ tụi mày- lũ bốc s.h.it nhét vào miệng.
  4. AK-74

    AK-74 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2012
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    182
    Vì lính nhà nó giàu, đạn bắn như rơm như rác... Với lính ta 1 viên AK còn quy ra được 2 ký gạo được thì muốn bắn thoải mái phải chờ đến mùa khướt... Bắn kiểm tra huấn luyện mỗi ông được vài viên, có nhiều ông bắn chim hay nã đi đẩu đi đâu thì vào sổ chấm điểm vẫn 100% đạt khá giỏi =)) Nếu so sánh thì binh lính nước họ 1 tuần bắn đạn thật 2-3 lần, còn lính ta 1 năm bắn đạn thật 2-3 lần là hết cỡ :-w
  5. HDForex

    HDForex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2011
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Lính đã làm, mà không tặng gái mới là lính dại! :D
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cờ nào có trước?
  6. OshinNhanDan

    OshinNhanDan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/08/2013
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Quảng Bình: Nhà chủ tịch xã bị ném mìn
    Sunday, September 15, 2013 4:09:57 PM




    Share on print Print Share on email Email




    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] Caption (VN-NemMinNhaCTX-NDT-091513.jpg) Nơi xảy ra vụ ném mìn nhà chủ tịch xã Trường Sơn huyện Quảng Ninh tỉnh Quảng Bình. (Hình: Người Đưa Tin)
    Quảng Bình: Nhà chủ tịch xã bị ném mìn
    QUẢNG BÌNH 15-9 (NV) .- Nhà một ông chủ tịch xã ở tỉnh Quảng Bình bị ném mìn hồi cuối tuần vừa qua nhưng không có ai thiệt mạng.

    Theo tin một số báo, tư gia của ông Nguyễn Văn Sỹ, chủ tịch xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh tỉnh Quảng Bình đã bị ném một quả mìn vào khoảng 1 giờ sáng ngày Thứ Sáu 13/9/2013.

    Quả mìn nổ chỉ ở gần hàng rào lối đi vào nhà của ông này khi mọi người đang ngủ. Ông Sỹ nghe nổ lớn liền chạy ra ngoài và thấy “một khoảnh sân vườn bị xới tung”. Nếu hung thủ cố ý giết người, quả mìn không ở xa như vậy.

    Ngay sau đó, công an huyện Quảng Ninh đến nơi, dựa vào sự phân tích, sàng lọc các vụ việc tại địa phương thì “xác định Mai Xuân Quyết là đối tượng có nhiều điểm nghi vấn.”

    Báo Người Đưa Tin nói rằng “Qua đấu tranh khai thác, bước đầu Quyết đã khai nhận: Do gia đình Quyết có tranh chấp một con trâu với hàng xóm, phải nhờ đến chính quyền xã Trường Sơn giải quyết, nhưng không thành. Tại vụ việc tranh chấp sau đó phải đưa ra toà án xét xử. Kết quả, gia đình Quyết bị thua kiện, mất trâu nên sinh lòng căm giận. Hắn đã ra tay ném mìn để trả thù cho bõ ghét.”

    Hiện ông Quyết, 38 tuổi, đã bị bắt giam để điều tra tiếp.

    Ngày 30-7-2012, Nguyễn Viết Trương, 57 tuổi, đã làm một quả mìn mang đến trước nhà Trần Ngọc Khánh (giám đốc Công an Khánh Hòa), trên đường Phan Chu Trinh, phường Vạn Thạnh, Nha Trang,cho nổ ngay cửa sắt ở nhà ông này.

    Quả mìn nổ khi ông Khánh từ trong nhà dắt xe máy đi ra, bị chấn thương vùng tai gây thủng 2 màng nhĩ, thương tích vĩnh viễn 41%. Phiên tòa ngày 15/7/203 đã kết án Nguyễn Viết Trương tới 23 năm tù.(TN)

    http://www.nguoi-viet.com/absoluten...O.aspx?articleid=173351&zoneid=2#.UjZfr1rn_ct

    :-bd
    [/FONT]
  7. sairagon

    sairagon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    125
    [YOUTUBE]JKXjoEWQKVE[/YOUTUBE]
  8. Daccongm1

    Daccongm1 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    90
    xóa
  9. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Chuyến thăm và làm việc của Tổng Thống Vladimir Putin đến Izhevsk.

    [YOUTUBE]sP_cYTeffVc[/YOUTUBE]​


    Không biết đến khi nào thì lính nhà mình được trang bị như thế này? @-)
  10. OshinNhanDan

    OshinNhanDan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/08/2013
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Chống nhà máy gây ô nhiễm bị công an đánh
    Tuesday, September 17, 2013 4:19:19 PM




    Share on print Print Share on email Email




    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]
    KHÁNH HÒA (NV) - Một phụ nữ 41 tuổi, cư dân thành phố Nha Trang, nói rằng bị công an đánh đập dã man sau cuộc biểu tình phản đối nhà máy thuốc lá gây ô nhiễm tại địa phương.

    [​IMG]Người dân biểu tình phản đối nhà máy thuốc lá gây ô nhiễm bị công an địa phương bắt, đánh đập. (Hình: báo Người Lao động)

    Nạn nhân tên Lê Thị Kim Loan đã không nhận quà ủy lạo của nhà máy này, do một cán bộ đại diện mang đến tận nhà.

    Theo báo Người Lao Động, trước đó 4 ngày, hôm 13 tháng 9, 2013, bà Lê Thị Kim Loan đã cùng với hàng trăm cư dân xã Vĩnh Phương tham dự cuộc biểu tình rầm rộ trước nhà máy thuốc lá Khatoco, tọa lạc tại thôn Đắc Lộc 2, xã Vĩnh Phương. Đại diện dân chúng nói cuộc biểu tình nhằm phản đối nhà máy thải khí độc gây ô nhiễm, làm hại sức khỏe của người dân trong vùng.

    Cũng theo báo Người Lao động, người dân tham dự cuộc biểu tình đã gặp phải sự trấn áp quyết liệt của nhân viên bảo vệ, vệ sĩ và công an địa phương. Vì thái độ phản ứng mạnh mẽ, quyết liệt, bà Loan cùng hai người khác bị bắt, giải về trụ sở Công an thành phố Nha Trang.

    Theo lời tố cáo của bà Loan, một cán bộ công an tên Tuấn, tùng sự tại đồn Công an thành phố Nha Trang đã túm tóc bà lôi vào phòng và đấm đá bà túi bụi vào ngực, đầu, bụng, mặt… cho đến khi bà ngất xỉu tại chỗ. Bà này bị giữ suốt đêm 13 tháng 9 tại đồn công an. Sáng sớm 14 tháng 9, họ mới cho xe đưa bà Loan trở về nhà.

    Báo Người Lao động cho biết thêm, bà Loan được người nhà đưa vào bệnh viện cứu cấp vào sáng ngày 15 tháng 9 để chữa trị vết thương.

    Vẫn theo báo Người Lao động, dân chúng trong vùng nhiều lần biểu tình phản đối nhà máy thải khí độc đã buộc cán bộ cao nhất của chính quyền tỉnh Khánh Hòa đích thân mở cuộc thị sát.
    Báo Người Lao động cho hay, các cán bộ đứng đầu tỉnh Khánh Hòa đã nhận thiếu sót khi cấp giấy phép cho mở nhà máy giữa khu dân cư, cũng như xác nhận mức độ ô nhiễm của nhà máy sản xuất thuốc lá Khatoco. Những người này hứa hẹn sẽ buộc nhà máy đóng cửa nếu không giải quyết tận gốc tình trạng gây ô nhiễm, thải khí độc ra môi trường quanh khu dân cư.

    Chiều ngày 17 tháng 9, đại diện chính quyền địa phương phối hợp với hội Phụ nữ xã và đại diện nhà máy Khatoco đến tận nhà thăm hỏi và tặng quà bà Lê Thị Kim Loan. Tuy nhiên, bà Loan chỉ nhận số tiền 400,000 đồng của xã, tương đương 20 đô để lo thuốc men, và không nhận tiền ủy lạo của nhà máy Khatoco. (PL)


    [/FONT]
    http://www.nguoi-viet.com/absoluten...O.aspx?articleid=173495&zoneid=2#.UjuZolrn_cs

    sao quân đội nhân dân anh hùng không đứng lên bảo vệ nhân dân bị bọn tay sai công an đàn áp ? nhục quá ;))

Chia sẻ trang này