1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bức ảnh về Quân Đội Nhân Dân Việt Nam (Phần 4)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 25/11/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ltgbau

    ltgbau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.127
    Đã được thích:
    93
    hôm qua xem ti vi mới hãi, phía sau các bác công binh dân xúm vào xem như hội làng, ko hiểu thế nào nữa
  2. TimeBreak

    TimeBreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    9
    Theo ngôn từ của giới showbiz hay xưng tụng lẫn nhau, thì việc bà con tụ tập như trảy hội để xem ... phá bom nổ chậm là một nét văn hoá đậm chất thuần Việt
    Cái này em chứng kiến rồi, hai việc :
    Việc 1/ Đợt tổng tập dượt trước thềm APEC, diễn ra cuộc tấn công giải cứu con tin ( tổng diễn tập ) ở Cung Văn hoá Việt Xô, hôm đó em tình cờ có việc đi đến đấy.
    Lúc còi hụ, xe cứu hoả, xe đặc nhiệm lao đến, các sắc lính cơ động, đặc nhiệm, công binh túa ra .... có mấy bác người nước ngoài đi bộ phía bên kia quảng trường , thấy cảnh ấy vội dắt tay nhau chạy vội về phía đầu phố Quán sứ, vừa đi vừa ngoái lại vẻ mặt lộ rõ vể kinh sợ
    Ngược lại, bà con nhà ta ( trong đó có em ) kẻ đang đi thiwf dừng xe, người đang ngồi quán cóc thì nhổm dậy, nhốn nháo, xôn xao háo hức hong hóng về phía hiện trường, nét mặt thú vị
    Việc 2 : Em đi công tác ở Quảng Nam, hôm đó đang làm việc với đơn vị địa phương, cấp cơ sở, thì thấy dân tình xôn xao , rầm ran nói cười , nhìn qua cửa thấy bà con người đội mũ, người đầu trần hồ hởi kéo nhau sang bên kia đường ( huyện lộ ) ...
    Đồng chí cán bộ đang làm việc với em cũng tạm ngừng câu chuyện, đứng dậy ra ngoài tí rồi vào cười hớn hở :
    - Bên đồng kia có quả bom trồi lên, đang có người canh, tí nữa mới phá, qua xem tí không anh ?
  3. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Gì đâu xa, năm ngoái có vụ chiếc 1,5 tấn lao xuống ruộng, chả ai bị sao. Dân xúm lại xem, xe tải lớn đi qua ko thắng kịp húc chết 2 chú đứng xem. Dân lại càng bu tợn, 10ph sau xe khách qua cũng thắng ko kịp lao vào tiếp, 3 chú lên bàn thờ. Cuối cùng CSGT phải cấm ko cho dân lại gần, haiz
  4. ninjavn2007

    ninjavn2007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    219
    Dạo này website này có vấn đề nhỉ...
    Bên Militaryphoto có mấy hình đóng dấu của bác nguoiquansat, chưa thấy post ở đây, xin phép post lại
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được NinjaVN2007 sửa chữa / chuyển vào 13:01 ngày 19/04/2010
  5. Lasonphutu83

    Lasonphutu83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2009
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    3
    Rất khí thế, nhưng tàu của ta ở gần bờ thế, nếu hỏa lực của địch chưa bị triệt tiêu thì...
  6. kakashivn200

    kakashivn200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Chú lính trong phim khi trúng 1 cái xe toàn bom cũng cởi hết đồ còn gì nữa? 1 quả đạn pháo mà nổ cạnh người thì áo giáp gì chống nổi? Sức ép không cũng đủ chết.
    Bom khủng bố thuờng nhỏ, và ngòi nổ phức tạp, và lắp ráp không theo chuẩn, đôi khi gỡ ngòi nó vẫn... nổ.
    Bom mìn chiến tranh thì dùng thuốc nổ kiểu TNT đốt không nổ, nên nguy hiểm nhất là khi gỡ ngòi.
  7. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    Có câu chuyện vui này kể cho mọi người nghe cho vui nhé, mod thấy ko hợp thì del cũng được hehe
    Có ông Mỹ , Mỹ , Pháp, Nga, Trung Quốc và Việt Nam cùng thi một cuộc thi đó là thi xem nước nào liều nhất.
    - Ông Mỹ toàn dở trò nuốt dao Lam, các khản giả đều vỗ tay và ban giám khảo gật đầu tỏ vẻ thán phục lắm.
    ...........
    - Ông Trung quốc tỏ vẻ liều ko kém cũng giở trò nuốt kiếm rồi tự dùng cây kiếm đó xé toạc quần áo mình(vụ dơ quần lót với tàu hải quân Mỹ ở biển Đông đó) khán giả và ban giám khảo đều xấu hổ nhưng vẫn cho rằng anh Trung Quốc liều hơn cả mấy anh của các nước kia
    - Đến lượt anh Việt Nam, anh ta nghĩ : "các ngón liều nhất chúng nó làm hết rồi mình làm gì để thắng đây ta"
    anh ta mang ngay một quả bom nặng 500 Bảng của Mỹ thả xuóng VN mang theo cùng rồi cầm cây cưa , Cưa lấy cưa để. Khán giả sợ quá chạy mất còn ban giám khảo mặt tái dại nói rằng :
    Thôi anh dừng lại đi, anh Nhất.! anh Nhất
    qua câu chuyện tếu này ,thì thấy rằng TQ đang dùng tàu đại diện của 3 hạm đội để có vẻ nắn gân VN và các nước trong khu vực ĐNÁ trong việc cùng một lúc chúng ta sắp sửa tổ chức cuộc họp giữa Asean và TQ về biển ĐÔng, nó định dùng chiêu này để tạo lợi thế trên đàm phán đây, nhưng chúng ta thử xem các bác nhà ta và các nước Đông Nam Á sẽ đối phó thế nào! theo các bác thì chúng ta nên làm thế nào thì hơn
  8. thuduc123

    thuduc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2009
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    1
    Sáng mấy bữa nay gặp mấy Bác này trực suốt, chắc tới lễ rồi
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. tranvudan

    tranvudan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
  10. txdai148

    txdai148 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    0
    ở đâu đây bác?? nhìn vip pro wá đi

Chia sẻ trang này