1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bức ảnh về Quân Đội Nhân Dân Việt Nam (Phần 4)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 25/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vaoxemchoi

    vaoxemchoi Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/12/2014
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    39
    bác nói chuẩn vì chụp hồi năm chín bảy
  2. madaguoi

    madaguoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2009
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    5
    Cái này ở 302 phải không bác?
  3. nguoicamlaividai

    nguoicamlaividai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    5.214
    Đã được thích:
    8.426
    “Lò võ” Biên phòng

    [​IMG]
    ************* Trương Tấn Sang thăm, động viên các giảng viên sau màn biểu diễn khí công.

    [​IMG]
    Đoàn sĩ quan Nhật Bản gặp gỡ các đồng chí giảng viên sau khi biễu diễn võ thuật.

    [​IMG]
    Màn biểu diễn khí công bẻ cong 2 cán giáo của giảng viên Nguyễn Mạnh Trường.

    [​IMG]
    Câu lạc bộ võ thuật của học viện luôn thu hút đông đảo học viên tham gia luyện tập.

    [​IMG]
    Đồng diễn võ thuật của Câu lạc bộ võ thuật tại học viện. Ảnh: TRIỆU QUANG - PHÙNG THÀNH

    http://ct.qdnd.vn/cuoituan/vi-vn/91/68/72/72/72/385941/Default.aspx

    tonkin2007quehuongtoivietnam45 thích bài này.
  4. ducanh123hg

    ducanh123hg Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/02/2015
    Bài viết:
    1.780
    Đã được thích:
    1.032
    vụ này đúng là từ khá lâu rồi
    thằng bị đòn chuyên trộm cắp vặt, bị phát hiện nên ăn đòn
    đánh thế này là còn nhẹ, hồi bọn em rèn tân binh mà có thói trộm cắp còn nặng hơn thế này
    hk111333sinbadvking thích bài này.
  5. dinhbolanh

    dinhbolanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2015
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    7
    chiêu này không lạ gì vì nó thuộc môn phái của mình đã từng học ngày xưa
  6. sinbadvking

    sinbadvking Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2014
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    660
    Trộm cắp vặt, trộm chó ở ngoài nó còn đánh cho chết, hổ thẹn bộ quân phục quá, nhưng rèn quân để bị quay cờ níp thế này thì khê nhỉ ^^!
    subasa2015 thích bài này.
  7. minh883

    minh883 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2012
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    25
    người dân đem con cho mấy anh giáo duc thành công dân tốt bảo vệ xã hội quốc gia . dạy được thì tốt quá , dạy không được trả lại cho gia đình hoặc là đưa là tòa phán xét . Đánh như thế là quá dã man
  8. nguoicamlaividai

    nguoicamlaividai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    5.214
    Đã được thích:
    8.426
    Những người lính ẩn mình

    "Năm 1946, Tiểu đoàn trinh sát 47 (phiên hiệu trong kháng chiến chống Mỹ là Tiểu đoàn Trinh sát 46 Miền) được thành lập. Trải qua 50 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Đảng ủy – Thủ trưởng Phòng Quân báo Miền, Đảng ủy – Thủ trưởng Bộ Tham mưu Quân khu 7, Tiểu đoàn trinh sát 47 đã vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, vượt qua mưa bom bão đạn của kẻ thù hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong kháng chiến và trong thời kỳ hòa bình mà Đảng, Quân đội và Nhân dân giao phó. Đơn vị đã được ************* phong tặng “Đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang”. Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh QK7 đã trao tặng bức trướng truyền thống 16 chữ vàng cho đơn vị: “Trung thành dũng cảm - Mưu trí sáng tạo - Bí mật bất ngờ - Luồn sâu, đánh giỏi”. -Tiểu đoàn 47 là một trong những đơn vị trinh sát đầu tiên ra đời ở miền Ðông Nam Bộ trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Là lực lượng trinh sát cấp chiến lược - chiến dịch, trong suốt những năm kháng chiến, cán bộ, chiến sĩ của tiểu đoàn đã liên tục cơ động chiến đấu; tổ chức bám địch, nắm địch, chuẩn bị chiến trường, tham mưu đắc lực cho Bộ Chỉ huy quân sự miền chỉ huy hàng trăm trận đánh quan trọng, trong đó có nhiều trận đánh mang tính quyết định chiến lược, góp phần không nhỏ vào thắng lợi của cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền nam. Với những thành tích chiến đấu đó, nhiều cá nhân, đơn vị trong tiểu đoàn vinh dự nhận nhiều phần thưởng cao quý của Nhà nước. "đi không dấu, nấu không khói, nói không tiếng" ở Tiểu đoàn Trinh sát 47, Trang bị gọn nhẹ, cánh lính trinh sát đặc nhiệm như có cánh xuất thần vượt qua mọi điều kiện vật cản. Tiến đến đâu dấu vết được xóa ngay đến đó. Từ đu dây đến leo cột, leo dây chống sét, leo ống thoát nước v.v… tất cả như những chú sóc linh hoạt và nhanh nhạy. Bằng những thế võ điêu luyện, lính trinh sát đã hạ gục từng tên để tiến vào giải thoát con tin (một tình huống được đặt ra trong quá trình luyện tập). Những người lính trinh sát biết rằng, trong nhiệm vụ huấn luyện họ sẽ là người tiên phong mở đường chiến dịch để các cánh quân tiến về phía trước giành đỉnh cao của thắng lợi."
    [​IMG]
    1 - Trên thao trường

    [​IMG]
    2 - Rèn luyện sẳn sàng chiến đấu

    [​IMG]
    3 - Chiến thuật vượt rào

    [​IMG]
    4 - Mục tiêu phía trước

    [​IMG]
    5 - Vượt chướng ngại vật

    [​IMG]
    6 - Tấn công

    [​IMG]
    7 - Giải cứu con tin

    [​IMG]
    8 - Chân dung những người lính anh hùng

    [​IMG]
    9 - Những người lính trong hiểm nguy

    [​IMG]
    10 - Xuất quỷ nhập thần

    [​IMG]
    11 - Đã sẵn sàng

    [​IMG]
    12 - Những giây phút căng thẳng và nguy hiểm

    http://phongsuanh-vapa.tuoitre.vn/trang/chi-tiet?id=7462
  9. nguoicamlaividai

    nguoicamlaividai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    5.214
    Đã được thích:
    8.426
  10. vaoxemchoi

    vaoxemchoi Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/12/2014
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    39
    [​IMG]
    ak47kalanikovquehuongtoivietnam45 thích bài này.

Chia sẻ trang này