1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bức ảnh về Quân Đội Nhân Dân Việt Nam (Phần 4)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 25/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimdungs

    kimdungs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/07/2016
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    396
    binh thư xưa rích òi , chỉ thích hợp cho giáo mác thoai , chừ nay đạn nó bắn như vãi mưa luộm thuộm chạy ko kịp thì chầu ông vãi :))có áo giáp ngoài làm trọng rồi cụ , còn cái bộ đồ luộm thuộm kia chỉ tổ vướng víu mất tính linh hoạt thêm:))
    Lenam098 thích bài này.
  2. Lenam098

    Lenam098 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2015
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    1.361
    Binh thư không xưa đâu cụ ạ.
    Quân xa lấy to lớn làm trọng, nên xe tăng phải chọn giáp dày nặng, để che chở cho lính.
    Binh khí lấy đầy đủ nhẹ nhàng làm trọng, tức là súng ống và hành trang quân dụng cho lính cần nhẹ mà mạnh, hỏa lực chính xác, bắn 1 phát trúng 1 phát, như vậy có thể giảm được hành trang. Mang ít nhưng hiệu quả. Nếu được như vậy thì tác chiến rất tốt, ít tốn sức, đánh được khỏe.
    Giáp trụ lấy bền tốt dày dặn làm trọng, tức là quần áo người lính nên gọn gàng nhưng có thể chống được đạn pháo, bảo vệ được sinh lực của ta.
    Cụ đọc binh pháp đâu phải cứ giáp trụ nghĩa là mũ nón, quân xa là xe kéo xe đẩy, binh khí là giáo mác qua mâu. Tại cụ tưởng tượng ra thế đấy chứ :-D
    meo-u thích bài này.
  3. nguyenhuy10000

    nguyenhuy10000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/10/2015
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    122
    Tay @Lenam098 chắc dành cả đời để đọc binh pháp Tôn Tử hả?
    Ngươi có diệu kế gì để chống Loạn tặc hùng binh Bắc phương, mau nói cho lão phu và chư vị quần hùng ở đây nghe thử coi! Nếu có lý, có tình thì bọn ta sẽ bẩm Thượng Thư Bộ Binh Nam Quốc Đại nhân, xin cho ngươi làm Tham Quân, chuyên lo chính sự! Còn như không phải thì không cho ngươi cái quần thun để mặc nữa đó! :-D
  4. kimdungs

    kimdungs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/07/2016
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    396
    Giáp trụ lấy bền tốt dày dặn làm trọng: có áo giáp mũ nón chống đạn tốt rồi còn gì ,
    Lenam098 thích bài này.
  5. Lenam098

    Lenam098 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2015
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    1.361
    Qùy với cụ, tớ là nam nhi, theo điển tích chị em truyền khẩu thì cứ 5 phút lại nghĩ về sếch, còn hơi sức đâu lo chuyện binh pháp.
    Vả nếu có tài, tớ thấy ở xứ ta làm tham quan còn có thể sống sót, làm tham quân thì không ham.
    Riêng vềkhoản thoát háng, chống giặc Bắc, thì các cụ cứ đọc lại chuỵên từ ngàm năm trước, cái gì dã qua thời gian thì tất nhiên kinh nghiệm dày dặn, ta cứ như từ trước mà làm,suy nghĩ chi nhiều
    --- Gộp bài viết: 14/11/2016, Bài cũ từ: 14/11/2016 ---
    Quần áo phải bền tốt, dày dặn, nhưng trang bị phải gọn nhẹ, mặc vào di chuyển phải như cục chả giò di động, như vậy mới phải cụ ạ :-D
    Tóm lại là cụ nói đúng đấy, tớ chỉ dịch ra để bảo vệ quan điểm Nhà nước thôi
    meo-u thích bài này.
  6. kimdungs

    kimdungs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/07/2016
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    396
    thế nó...là 1 thì cụ tính sao =))
  7. Tranphong77

    Tranphong77 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/07/2015
    Bài viết:
    3.315
    Đã được thích:
    13.576
    CHUYỆN HÀNH QUÂN VÀ LÝ TƯỞNG CỦA MÌNH LÀ GÌ?

    Nhân một clip bộ đội hành quân, nhân dân dọc đường ai cũng dúi vào tay bánh, nước, hoa quả. Hầu như ai cũng có một phần quà bé nhỏ.
    Anh thanh niên quay clip, vừa cầm máy điện thoại, vừa hét lên "trao lẹ lên, tránh ra cho các anh bộ đội đi nữa kìa, bộ đội họ không được dừng ngắt quãng..."

    Clip ấy được chia sẻ liên tục, ai cũng ấm lòng trước tình quân dân. Tình cảm ấy ngay chính bản thân mình đã trải qua các đơn vị như Quân đoàn 3 và đơn vị Quân khu 7 các bạn ạ! Nói chung, mình khoác ba lô lên đi cũng tương đối nhiều, hehe

    Mỗi một ngày đi hành quân, ngoài tiền ăn 45 ngàn đồng một người/ ngày còn được thêm 7 ngàn đồng, gọi là phụ vào mua thêm chút thịt, rau, bồi dưỡng cho quân. Quân hay sĩ quan cũng vậy cả thôi, suất ăn như nhau cả. Chiến sĩ khác sĩ quan, chiến sĩ được nhà nước nuôi. Còn sĩ quan phải đóng tiền ăn (1,4 triệu/ tháng)

    Hẳn một số bạn muốn hỏi thế nào là hành quân? Mỗi ngày đi 30 đến 35km bạn ạ! Trọng lượng trên vai người lính ít nhất là 25kg chưa kể súng, đạn, xong chảo kèm theo. Đi miết, hai bàn chân phồng lên như bánh rán. Đi ngày này qua ngày khác, những đôi chân ấy, đôi vai ấy phải gồng lên chúi về phía trước vì sau lưng ba lô, đủ thứ vật chất cho huấn luyện chiến đấu nặng chịch.

    Đoàn quân không khác gì một đàn kiến, người nọ phải bám gót người kia. Bởi chỉ cần một chút sao nhãng là bị ngắt quãng và sẽ rối loạn đội hình tác chiến...

    Cơ thể người lính chảy mồ hôi liên tục, ướt đẫm cả áo, ướt lan lan sang cả ba lô, ướt nhoẹt thân thể. Mồ hôi và sự cọ xát với ba lô, với vũ khí và bụi bẩn suốt cuộc hành trình nên anh lính nào cũng bị hăm lở ***g ngực, hăm háng, thậm chí sa tinh hoàn, trường hợp này ít, nhưng rủi thay chính bản thân mình từng bị sa tinh hoàn khi hành quân, không biết mai này lấy vợ có sinh được con không nữa?)

    Đi từ 4h chiều đến 10h đêm các bạn ạ! Hành quân vậy là thuận lợi, chứ nhiều khi đi hành quân do không bám hàng, trong đêm tối chỉ cách nhau mấy bước mà người sau không thể nhìn thấy người trước, cỏ cây che khuất, lối mòn nhiều dễ bị bước nhầm vào lối khác. Hoặc cũng có thể do trinh sát dẫn đường không chính xác, hoặc do chỉ huy hành quân xác định tọa độ, cắt góc phương vị không chính xác dẫn đến lạc đường, 3h sáng mai mới đến đúng vị trí tập kết nhé!

    Đến vị trí tập kết chưa xong đâu bạn ơi, phải nhanh chóng đào hầm chiến hoả lực, hầm ngủ, đào bếp Hoàng Cầm. Thay nhau đào và thay nhau chập mắt trong 3 tiếng còn lại. Đào trong điều kiện tối thui, chỉ cần một ánh sáng loé lên, kiểm soát quân sự phát hiện được thì xác định kỷ luật nhé! (Không ai muốn cá nhân mình mà ảnh hưởng tập thể)

    Gian khổ bạn ạ, mùa mưa, đào gần hoàn chỉnh cái hầm thì nước rừng từ các ngả tạt ngang, hầm ngập ngụa nước. Mấy thằng lính như tôi chợt sững lại, quặn bụng, rồi động viên nhau đào lại hầm khác, lúc ấy hẳn ai cũng coi khinh trời đất, coi khinh thời tiết, coi mọi thứ chỉ là chuyện nhỏ...

    Có người bảo đi hành quân gặp mưa khổ? Cũng tuỳ, mưa ướt đẫm người nhưng làm dịu cơ thể mất nước. Chỉ mỗi tội giày bê bết bùn keo dưới đế, kéo chậm bước chân người lính. Mưa làm mềm đất dễ đào hầm, nhưng đêm ngủ, mưa xối ngập hầm hò nhau dậy xử trí.

    Mùa nắng hẳn thấy khô ráo, không phải sợ trơn trượt khi vác hoả lực nặng dễ ngã dập mặt, mùa nắng cháy khô cả người, cháy khô cổ họng mà không dám uống nhiều nước. Bởi một cái bi đông làm sao mà đã cơn khát suốt chặng đường? Mùa nắng đi trong đêm, nhìn trời, nhìn sao, nhìn trăng hẳn cũng có chút thi vị...

    Nhưng khuya tới nơi, đào hầm chát lắm, đất đá tổ ong, phang nhát cuốc bộ binh vào choé lửa, xà beng chọt xuống quằn cả đầu nhọn, tay sần u lên từng cục. (Tay này mà nắm tay em yêu, chắc cô ấy hãi mà bỏ lính...)

    Cơm ăn ba bữa, áo quần mặc cả ngày, tối chợp mắt có thằng gác, bạn thấy chúng tôi sướng không? Hẳn mới nghe sướng rồi, nhưng xin suy ngẫm chút, không dễ như câu nói có vần đấy đâu. Chúng tôi ăn vội, ăn xong sửa soạn mọi thứ cho chỉnh chu, trong 20 phút sau là đã nghe lệnh phát ra "lên ba lô".....cả đoàn quân rùng mình di chuyển một cách chắc chắn, không phát ra tiếng động. Đâu đó từ đầu hàng quân truyền lệnh xuống, người nọ quay mặt ra sau người kia "phía trước có địch", tâm thế anh nào cũng chuẩn bị tâm thế lăn xuống vệ đường, triển khai ứng phó chiến đấu. Có lệnh từ phía sau truyền lên "một đồng chí thuộc a...b...c...đi kiệt sức, xỉu. Lệnh cấp trên cho đoàn quân dừng lại, quân y sơ cứu, cắt cử người cáng đồng đội, chia nhỏ ba lô, phân công lại người vác hỏa lực...hầu như ai cũng xung phong nhận trách nhiệm chia sẻ trong hoạn nạn.

    Đi hành quân diễn tập, hay hành quân huấn luyện dã ngoại, thường thì kinh nghiệm mình thủ sẵn tiền dành dụm trước đó, mua thuốc bổ, mua lương khô, mua băng vệ sinh, mua phấn rôm bôi vào háng làm dịu vết hăm và thậm chí mua kim để xiên vào vết phồng rộp ở mấy ngón chân và lòng bàn chân, nặn nước ra và đi tiếp bạn ạ!

    Đi hành quân, hỏi mình thích nhất là gì? Thích nắng hay thích mưa? Thích quãng đường dài hay ngắn? Thích tiến côn? Phòng ngự? Đột kích? Tập kích? Phục kích....v..v...Thực lòng tụi mình thích nhất là hành quân qua đồng bằng, được gặp bà con nhân dân các bạn ạ! Không phải là để mong bà con nhân dân cho chai nước hay ổ bánh mì, bởi thương bà con nhân dân, lính thì cả hàng ngàn quân, bà con sao có thể cho hết chừng ấy được? Mà mình thích được thấy hình dáng một ngôi nhà, thấy một đám lúa, thấy hình hài người dân như chính cha mẹ mình mong con ở quê hương đang dõi lòng con bước, muốn được thấy hình bóng của một người con gái, bởi tuổi tụi ai cũng thèm khát yêu đương...

    Dọc đường dân cho mỗi người một quả cam, chai nước, ơi ấm lòng biết nhường nào, thân thương và biết ơn lắm các bạn ạ! Lính thời bình không còn thiếu thốn như thời cha anh. Không phải đói quay quắt, không phải mò lên rẫy hoang tìm sắn, không phải xin lỗi heo vì tao đã ăn phần mày miếng cơm cháy. Nhưng thiên chức, đặc thù nghiệp chúng mình là vậy bạn ạ!

    Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu, những người lính chúng mình vẫn đi huấn luyện, hành quân trong tình cảm nhân dân, tình cảm ấy như máu và thịt trong một cơ thể không thể tách rời.

    Trong quân ngũ, để trở thành những người lính vừa hồng vừa chuyên, hẳn ai cũng phải học tập và rèn luyện, thậm chí là phải chấp nhận kỷ luật để bảo vệ sự tôn nghiêm vốn có. Và trên tất cả, tụi mình luôn dặn lòng, bảo vệ niềm tin, tình cảm của nhân dân trao gửi.

    Mạch nguồn tình cảm ấy là do Đảng lãnh đạo, rèn luyện. Vậy xin ai đó đừng hỏi rằng, giữa nhân dân và Đảng, anh sẽ chọn ai? Mình nói thẳng luôn, mục tiêu lý tưởng của Đảng là bảo vệ cương thổ, chủ quyền, bảo vệ nhân dân. Muốn bảo vệ được những điều ấy cần bảo vệ được Đảng mới bảo vệ được chế độ, mới bảo vệ được nhân dân bạn ạ!

    Và cũng xin ai đó đừng nghe những lời dèm pha, rằng không có chế độ vĩnh viễn, chỉ có Nhân dân và Tổ quốc là trường tồn? Xin lỗi bạn, đấy chỉ là lời của những kẻ lưu vong, những kẻ *********. Họ diễn biến và hòng lật đổ. Chứ bạn thử nhìn xem làm gì có một dân tộc, một đất nước, Tổ quốc nào mà không có chế độ? Nếu anh là công dân, hẳn anh phải có lòng yêu nước. Nhưng làm gì có nước nào mà không có một chế độ thể hiện ý chí của toàn dân, được hiến pháp công nhận? Nếu anh đi ngược lại những điều được quy định trong hiến pháp thì anh là kẻ *********.

    Chẳng có thể chế nào nó hoàn mỹ tuyệt đối, viên ngọc còn có vết xước cơ mà. Trách nhiệm của chúng ta với Tổ quốc không chỉ yêu nước đơn thuần, mà đó còn là đấu tranh trên mọi mặt trận nhằm gạn đục khơi trong, đưa Tổ quốc vững mạnh, bền vững...

    Nếu chối bỏ trách nhiệm công dân của một một chế độ thì chúng ta đã không có Tổ quốc, mà là lưu vong, vong nô từ trong tư tưởng, bất mãn, hủ bại tiêu cực.

    Nếu cứ ngây thơ, nghe những kẻ phản trắc tiêm nhiễm, rằng, nhân dân trường tồn, chế độ- thể chế chỉ là nhất thời. Thì, không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra cảnh nồi da xáo thịt, loạn lạc như Trung Đông, làm miếng mồi ngon cho ngoại bang giày xéo, ăn cướp chủ quyền độc lập, cương thổ, chà đạp lên nhân phẩm người Việt Nam mình. Lúc ấy làm gì còn khái niệm Tổ quốc của mình? Và chắc chắn đất nước phải trải qua dằng dặc tang thương, khốn nạn. Nhân tố chế độ mới hẵng mơ hồ, bĩ cực, mòn mỏi chờ tái sinh...

    Tóm lại, cái gọi là nhân dân trường tồn, chế độ nhất thời là câu nói của kẻ chối bỏ quyền công dân hoặc của những kẻ lưu vong hòng lừa bịp, diễn biến nhân tâm, mưu đồ man rợ, phục vụ cơ hội xôi thịt, ********* độc ác.

    Hoàng Hải Lý
    https://www.facebook.com/haily.hoang.357/posts/941136579364437
  8. quehuongtoivietnam45

    quehuongtoivietnam45 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2012
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    234
    Độc bài của Lão này thấy bồi hồi nhớ lại thủa xưa được huấn luyện, được hành quân. Lính trẻ bây giờ có điều kiện hơn trước chứ hồi nhưng năm 2000 vẫn còn vất vả chán.
    Tranphong77 thích bài này.
  9. 18thangnv

    18thangnv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2014
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    24
    Sạo vừa thôi ông chúa. Bộ đội hành quân mà ngũ hầm cái gì, ngũ vong với tăng nha ông. Còn khúc cuối ông viết thì hên xui thôi tại số phận vậy.
  10. dohuuhang1976

    dohuuhang1976 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2015
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    1.731
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    TRANGBAOLINH thích bài này.

Chia sẻ trang này