1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... Những Bức Thư, Chẳng Phải Của Riêng Ai ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tutie_ninenov_eightie, 15/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tutie_ninenov_eightie

    tutie_ninenov_eightie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    ... Những Bức Thư, Chẳng Phải Của Riêng Ai ...

    ..., ngày 15 tháng 9 năm 2005

    tutie_ninenov_eightie thân mến,

    Hôm nay tớ rất muốn viết, nên tớ sẽ viết, viết về những chuyện vui, buồn đã qua, những điều mà tớ mong muốn sẽ đến với tớ trong tương lai. Tutie hãy để tớ tâm sự nhé.

    Tự nhiên hôm kia tớ ngồi nghe lại "Trái tim bên lề" mà hồi nào TA đã thu tặng cho tớ, chợt nhớ TA hơn bao giờ hết. Lạ là một điều, lúc còn đi học, chẳng bao giờ tớ nghĩ rằng tớ sẽ tạo cho TA 1 cơ hội nào dù chỉ là nhỏ nhất, thế mà nghe lại bài hát này, tớ lại nhớ TA đến thế. Nhớ đôi mắt hiền, điệu cười ngượng, và đỏ mặt, kiểu như lấy hết sức bình sinh để nói với tớ 1 vài điều, mà hồi đấy tớ đã ko thèm quan tâm.

    Sau khi tốt nghiệp, tớ cũng chẳng bao giờ nghĩ, tớ sẽ đáp lại tình cảm của TA, mặc dù không dưới 5 lần, cái N, cái T và mấy đứa con trai lớp mình nói với tớ "Tại sao tutie ko thích TA, nó được đấy tutie ạ, nghĩ kĩ đi???". Tớ đã chẳng nghĩ gì hết, và cả đến bây giờ, tớ cũng chưa bao giờ để dành 1 chỗ nhỏ nhất trong suy nghĩ cho TA, tớ đơn giản chỉ quý, rất quý TA, như 1 cậu bạn nhỏ, 1 người bạn tốt nhất của tớ.

    Trước hôm tốt nghiệp, TA đã dúi vào tay tớ 1 chiếc đĩa CD, tớ về bật lên, cả 45'' chỉ có vỏn vẹn 1 bài, Trái tim bên lề. Tớ thích bài hát đấy, và hiểu được tâm trạng của TA,nhưng tớ ko thể làm gì khác được. Lúc ấy trong tim non nớt của tớ đã có hình ảnh một người khác. Tớ rất xúc động, cả đêm hôm ấy thức trắng, viết thư cho TA, kể 1 câu chuyện, để khi đọc, TA sẽ hiểu và sẽ không buồn nữa. Tớ nhớ lúc đấy, tớ vừa viết vừa bật CD đó, chẳng buồn, chẳng vui, chỉ nghĩ một điều, mong TA nghĩ lại, chúng ta mãi là bạn tốt!
    Hôm chia tay lớp, TA đã hát bài hát ấy, cả lớp nhìn vào tớ, nửa vẻ oán trách, nửa vẻ rò xét thái độ. Tớ ngồi im, mũi cay cay, nhưng không khóc. Lúc tan cuộc, tớ đến bên TA, đưa tay để bắt tay chào tạm biệt. Tớ vẫn nhớ cảm giác run run của TA, mắt cậu ấy nhìn vào tớ, vẻ rưng rưng...

    Và kể từ hồi đó đến nay, đôi lúc tớ nghĩ đến TA, thầm mỉm cười vì sau đợt đó, cuộc sống dẫu có một vài biến động, nhưng tớ và TA vẫn là những người bạn tốt.

    Đôi lúc tớ vẫn ngồi nghe lại đĩa CD mà TA đã tặng tớ, tự nhiên chùng lòng xuống... Tớ chưa bao giờ ân hận là đã gửi lá thư ấy cho TA, nhưng tớ vẫn luôn cảm thấy buồn khi nghe bài hát ấy...

    Tớ nhớ đến 1 câu thơ thế này, tutie ạ

    "Nếu người ko yêu ta
    Buồn đã thành một nhẽ
    Khi ta không yêu người
    Sao cũng buồn đến thế..."

    Đấy là về một trong những người bạn mà tớ rất quý mến. Cuộc sống có biết bao nhiêu người đi qua, có người đi qua trong mờ nhạt, có người lại để lại trong lòng tớ một số suy nghĩ và cảm xúc lắm. Tớ sẽ lần lượt kể cho Tutie nghe lần lượt những câu chuyện ấy nhé!

    Đi qua một tình yêu, nửa dữ dội, nửa nhạt nhoà, nữa giả dối, nửa chân thực, tớ vẫn luôn cho rằng mình chưa bao giờ được yêu ai đó một cách thực sự. Vì thế, trái tim tớ chưa bao giờ được ấm áp, nhiệt huyết và tràn đầy yêu thương. Tớ sẽ ko nói về cái mà tớ đã nghĩ là tình yêu, đã buồn, đã khóc rất nhiều cho tình yêu ấy. Với tớ, chuyện ấy bây giờ nó nhạt nhoà lắm, thậm chí tớ còn rửng rưng khi nhắc đến tên người ấy, tutie ngạc nhiên lắm phải không? Ừ thì vì khi tớ đã cảm thấy mất lòng tin và mất sự tôn trọng tình cảm ấy nữa, tớ sẽ sẵn sàng vứt bỏ, để tìm lấy cho mình một cuộc sống khác, mặc dù tớ biết, thời gian đầu tiên sẽ mệt mỏi và buồn bã lắm. Nhưng tớ đã làm được đấy tutie ạ. Nghĩa là chẳng có gì không thể không làm được, phải không tutie?

    Lòng vòng quá rồi, tớ click nút send nhé! Khi nào muốn viết thư, tớ sẽ quay gặp lại tutie!

    Chúc tutie luôn khoẻ, dễ thương, và làm việc thật tốt, tutie nhé!
  2. tutie_ninenov_eightie

    tutie_ninenov_eightie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Anh,
    Mưa rồi anh ạ, tự nhiên trời đột ngột chuyển màu, và xám xịt, đổ xuống một màn mưa trắng lấp loá, làm mờ đi ô cửa, nước mưa làm trôi đi những tia bụi đang vô tình bám ngoài khung cửa.
    Ở nơi này, em nhìn xuống con đường dài và thẳng tít tắp ở phía xa, chợt thấy lòng bỗng như quặn lại...
    Sáng nay, nhìn thấy anh online, em thì vẫn luôn invisible, nhưng em cũng đã chẳng gọi anh. Đã bao lần như vậy rồi, em cũng đã chẳng còn buồn nữa đâu. Nhưng tự nhiên nghĩ lại, em thấy sợ quá. Chẳng nhẽ khi tình yêu đã chết, mọi việc bỗng chốc trở thành vô nghĩa cả? Thế thì buồn lắm!
    Nhưng nếu nói chuyện với anh, thì sẽ là gì
    - Khoẻ ko em? Công việc thế nào? Lương em có cao ko?
    - cảm ơn anh, em khoẻ, mọi việc bình thường. Công việc của anh vẫn đều và vẫn tốt chứ?
    ....
    Chỉ tẻ nhạt thế, và chấm dứt
  3. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Gửi ...
    Em ơi, xếp lịch cho chị thi tiếng Anh 2 buổi còn lại với nhé!
    Chị cảm ơn em!
    Lời bàn: HU HU HU, sao đời tôi khổ, suốt ngày tìm tiếng ANH
  4. tutie_ninenov_eightie

    tutie_ninenov_eightie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    tutie yêu dấu,
    Tớ chỉ có vài phút ngắn ngủi để viết vài dòng cho tutie thôi. Nhưng tutie ạ, hôm nay thật sự là một ngày tớ cảm thấy tự nhiên vui lắm. Hôm qua, tớ không ngủ ở trong căn buồng mà ngày nào tớ cũng gặp, cái buồng chỉ khoảng 15m2 nhưng tớ luôn cảm thấy quá rộng. 4 bức tường xung quanh luôn là màu xanh lạnh lẽo, trần nhà luôn cao và trắng muốt, sàn đá hoa mà ghi nhè nhẹ, tớ vẫn luôn cảm thấy trống trải nhiều lắm, mặc dù tớ chất đủ thứ trong phòng, trừ những gì bị gọi là chổi cùn, rế rách . Sáng nay, tớ đi làm rất sớm. Đường phố mát mẻ và có nắng nhạt, đúng như buổi đầu thu dịu mát, trong lành...
    ĐI qua Hồ Gươm, tớ lại thấy HG thật đẹp, đầy và nước trong xanh, giá tớ ko phải đến cơ quan đúng giờ, tớ sẽ dừng lại, ngồi hít hà cơn gió mát lành ấy, ngồi chống tay vào cằm ngắm dòng người đang hối hả ngược xuôi đi lại. Lâu lắm rồi tớ thèm cái cảm giác dong ruổi đi lang thang, mà lâu lắm rồi chưa được thành hiện thực. Nghĩ lại, cũng đã sắp đến Trung Thu rồi, Hàng Mã chắc chắn sẽ đỏ đèn và nhộn nhịp lắm đấy. Mấy năm trước, tớ còn cái thú vác máy ảnh bên người. Khi nào gặp cái gì hay hay, tớ lại dừng xe,ngó nghiêng và để chớp lấy mấy "pô" ưng ý. Nhưng bây giờ, máy ảnh của tớ hỏng rồi, cũng lại chẳng có thời gian rảnh rỗi nữa, nên đôi lúc thèm được lưu lại những hình ảnh đẹp mà chẳng thể!
    Tutie có nhìn thấy hội trẻ con cầm đèn ông sao, đèn con thỏ, và đội mũ vương miện ko? Tớ bỗng chốc thèm làm trẻ con quá, để được mẹ mua cho cái đèn ông sao to nhất phố Hoà mã, mà các chi tiết phải ko có 1 lỗi nhỏ nào (ko hiể sao tớ đã phức tạp từ bé ), đôi mắt mở to tròn nhìn mẹ tỉa quả bưởi thành hình bông hoa, con cún, hay chú thỏ. Náo nức bên đèn kéo quân, bên nhịp trống rộn ràng...
    Tớ lại thèm được hoà mình vào không khí vui trung thu cùng lũ trẻ, chăc chắn sẽ sôi nổi không kém gì tụi nó đâu . Và sâu thẳm hơn trong lòng tớ, tớ thèm có 1 đứa con nhỏ, để tớ mua cho nó chiếc đèn, dậy nó bầy mâm ngủ quả, vui chờ đón chị Hằng. Đôi lúc, cứ nghĩ cuộc sống bận rộn kéo theo những điều lo toan, làm con người ta có cảm giác mất cân bằng, hoặc giả, thấy mình lạnh lùng lên rất nhiều. Tớ cũng thế. Nhưng đôi lúc, bản năng của 1 con người trỗi dậy, lại cảm thấy cần cái TÌNH, cái YÊU nhiều đến không thể nào hiểu nổi!
    Vài dòng tâm sự, tớ tạm dừng ở đây nhé!
  5. ngooong

    ngooong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Mến tặng tutie! ​
    [​IMG]
    Được ngooong sửa chữa / chuyển vào 10:16 ngày 16/09/2005
  6. tutie_ninenov_eightie

    tutie_ninenov_eightie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    MỘT DẠI KHỜ, MỘT TÔI
    Sáng tác: Nhạc: Phú Quang - Thơ: Nguyễn Trọng Tạo
    Dành riêng tặng ngooong
    [​IMG]


    Chia cho em một đời tôi
    Một cay đắng.. một niêm vui.. một buồn
    Chia cho em.. một đời xanh
    Một cây si với.. một cây bồ đề
    Tôi còn đâu.. còn đâu đam mê
    Trời chang chang nắng... tôi về héo khô
    Chia cho em... một đời thơ
    Một đam mê... một dại khờ... một tôi
    Chỉ còn cỏ mọc bên trời
    Một bông hoa nhỏ, lặng rơi ướt đời ​
    Được tutie_ninenov_eightie sửa chữa / chuyển vào 10:52 ngày 17/09/2005
  7. tutie_ninenov_eightie

    tutie_ninenov_eightie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Tối qua tự nhiên tớ nhớ H đến không thể nào hiểu nổi. Dạo này nỗi nhớ hay ùa về hơn Tutie ạ, buồn cười thế đấy. Tớ lấy máy gọi điện cho H, tớ cũng nói với H rằng, "anh đi lâu quá, em sắp sửa hư mất rồi, Anh mau về cứu em đi...". H cười và trêu tớ, tớ cũng chẳng vui, nhưng cũng bớt đi được 1 chút cô đơn quạnh quẽo trong lòng, vì cho dù bọn tớ ở 2 đầu đất nước, nhưng bọn tớ luôn nhớ đến nhau rất nhiều.
    Hôm trước, tớ giận H lắm, đôi lúc H tỏ ra quá lạnh lùng, khô khan và chỉ biết mỗi việc học hành, phấn đấu, nhiều khi có cảm giác H có thể bỏ tất cả để đạt được mục đích ấy. Là người hiểu, thông cảm và ủng hộ H nhiều nhất mà đôi khi tớ còn cảm thấy bực mình và buồn nhiều lắm, nhưng rồi vẫn chẳng khá hơn, nên tớ mặc kệ, chẳng việc gì phải rước cái mệt mỏi vào bản thân mình.
    Hôm trước khi H đi học, tớ và H còn có 1 trận cãi vã đổ lửa, người gây ra nguyên nhân là H, và người làm bùng phát cơn giận dữ đó chẳng ai khác ngoài tớ. Tớ đúng, đến bây giờ đôi lúc tớ nghĩ lại điều ấy, vẫn thấy giận H nhiều lắm. Đành lấy nỗi nhớ bù đắp và để làm đầy lỗ hổng trong tâm hồn ấy...
    Nhiều khi đi ngoài đường, tớ nghĩ, bây giờ mà có H ở bên cạnh vào mùa Đông này, tớ sẽ thò tay ra phía trước túi áo khoác, móc sâu vào từng ngõ ngách, lấy ra đủ thứ linh tinh mà H hay nhet vào túi, từ ĐT, chìa khoá, USB, hay nhiều khi chỉ là một mẩu giấy nhầu nát, 1 cục bông cáu bẩn lâu ngày... Hihi, tớ sẽ rút ra từng thứ một, cười khanh khách và bảo với H rằng, em thích khám phá cái túi áo của anh. Lúc ấy, H chắc chắn cũng đưa bàn tay vào túi áo, cứ như thế, bọn tớ sẽ được "yên ổn" tay trong tay, để cảm nhận từng hơi ấm, từng giọng nói, tiếng cười...
    Dạo này tớ hay nhớ H nhiều hơn. Chẳng biết vì sao nữa. Có lẽ ...
  8. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Nhạc đánh nhau rồi chị tutie ới !!!Sửa lại đi!!!Hì.......1 dại khờ ,1 tôi ...Sáng vừa nghe bài này xong ,vào đây lại gặp...Hay!
    Một cay đắng ...1 niềm vui ...1 nỗi buồn
    ...........
    Trời chang chang nắng... tôi về héo khô
    ...........
    Một bông hoa nhỏ, lặng rơi ướt đời ​
    @UNI:
    Được bonghoa sửa chữa / chuyển vào 11:00 ngày 17/09/2005
  9. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Tutie thân mến,
    Sáng nay tớ lục lọi trong đống đồ đạc cũ và tìm lại những bức thư ngày xưa chính tay tớ viết Tutie ạ. Tớ cứ băn khoăn không hiểu mình có nên cầm theo bên mình những lá thư đó hay là cứ để nó quên đi vào dĩ vãng Tutie ạ. Khi đọc lại những lá thư đó, tớ lại thấy mình quay về một thời nào đó, xa lắm rồi, đó là những ngày tớ đã thật vất vả, nhưng lúc nào tớ cũng thấy tớ có nhiều niềm tin vào cuộc sống phía trước. Ngày đó, tớ sợ bị ai phát hiện ra là tớ đang thích một anh chàng nào đó lắm, tớ cứ dấu dấu diếm diếm, lén lút ngồi viết thư chỉ sợ ai đó phát hiện ra thôi. Ngày ấy tớ viết cũng không phải là hay gì lắm, tớ đã chắt lọc hết cảm xúc của mình để viết rồi mà giờ đọc lại cứ thấy khô khan kiểu gì vậy. Tớ không hiểu cái thinh thích đấy của tớ ngày xưa có phải là tình yêu không nữa mà lại kéo dài đến thế. Cậu có biết không, cứ ở lâu với một người rồi cũng thành quý mến nhau và cứ tưởng là yêu nhau đấy, thói quen thôi mà, na ná tình yêu thôi mà.
    Ngày mai là trung thu rồi Tutie nhỉ? Tớ vẫn chưa có kế hoạch gì cả đâu, nhưng chắc chắn tớ sẽ dành 10 phút để ngắm chị Hằng trên cao , để hỏi chị ấy xem cuộc sống một mình thực sự có buồn như tớ vẫn tưởng tượng không? Chị ấy sống được thì những người khác cũng sống được chứ Tutie nhỉ? Ngày mai cũng là một ngày đặc biệt của tớ đấy, đặc biệt vì nhiều nghĩa, nhiều lý do. Cùng cạn chén vì ngày đặc biệt này của tớ nào!
    Tớ click nút send đây, hôm nay tớ còn nhiều việc phải làm lắm. Tớ thấy cuộc sống nhẹ tênh, ha ha ha! tu ti tu ti nào
  10. tutie_ninenov_eightie

    tutie_ninenov_eightie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Bạn hoa_mua_ha thân mến, mặc dù tớ chưa hề biết bạn nhưng tớ cũng đã đọc qua một số bài bạn viết, trong đó chứa chất rất nhiều điều mà tớ vẫn chưa thể hiểu hết được.
    Có 1 lần tớ viết 1 đoạn tuỳ bút cho bạn ngooong, và được bạn ấy nói rằng, suy nghĩ của tớ rất giống với 1 người bạn của bạn ấy. Hôm trước được Ngooong tặng nhạc, tớ đã rất vui. Hôm nay lại được thêm 1 người nữa viết thư, thế là tớ sẽ có "dấu hiệu" tốt trong diễn đàn rồi nhỉ
    Thực ra, tớ ko có thói quen che dấu kỉ niệm, dù là hay hay dở thì nó cũng đã là 1 phần máu thịt của cuộc sống của tớ. Vì thế hoa_mua_ha biết ko, tớ còn tự hào, ngay cả những điều tồi tệ nhất đã xảy ra . Vì thế nếu là tớ, tớ sẽ giữ nguyên những gì như thư hay kỉ vật nào đó, thi thoảng mở ra xem lại còn có cái mà buồn cười chứ
    Chuyện nhầm tình yêu gì gì đó thì tớ ko hiểu rõ, vì nói thật, tớ ko hiểu ý hoa_mua_ha là gì, nhưng các cụ có câu "cái giống như tình yêu thì có rất nhiều, nhưng cái là tình yêu đích thực thì ..." Dấu "..." thì bạn hãy tự điền vào nhé
    Vài dòng tâm sự, hi vọng bạn sẽ đọc được. Rất vui vì bạn đã tin tưởng và tâm sự với mình. Mai là Trung Thu, tớ ở 1 mình nên những lúc thế này càng có nhiều cơ hội để nhớ những người tớ yêu thương. Mai sẽ là ngày chết tiền ĐT Bạn có điều gì là kỉ niệm? Hãy chia sẻ với mình nhé!
    Chúc bạn cuối tuần vui vẻ
    bonghoa: bài hát do ngooong tặng mình là do bạn ấy để chế độ automactic play, mình chịu ko thể sửa được, chắc phải nhờ bạn ấy thôi
    Nếu bạn muốn nghe chọn vẹn bài Một dại khờ, một tôi, bạn hãy ấn và nút stop trên bar bài "trái tim bên lề"đấy nhé, sau đó ấn nút Play bài kia, sẽ ổn thôi

Chia sẻ trang này