1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bức thư của một cô bé vô danh gửi tới anh.......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi elsie_suchi, 31/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. elsie_suchi

    elsie_suchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Những bức thư của một cô bé vô danh gửi tới anh.......

    Ngày 31/5
    Buổi chiều một mình em lại nhớ đến anh...........
    Người đầu tiên em dám nhìn trực diện........ Em bật cười khi nhớ tới buổi đầu tiên ấy, anh vừa cười vừa bảo em " nhóc này, khi người ta nói chuyện thì phải nhìn vào mặt người ta, đừng có nhìm chằm chằm vô vở như thế, trông buồn cười lắm......" ...Và thế là từ ấy, hình ảnh anh dần dần hiện hữu, ở lại trong tâm trí em........như một ảo ảnh vĩnh cửu..............
    Anh biết không ??? Cái bức hình mà em tặng anh nhân ngày nhà giáo...... là bức hình em vẽ, đưa hình anh từ trong trái tim em vào trang giấy, thành tác phẩm....... Đôi mắt anh thật buồn, đôi mắt như đã nhìn thấu những tình cảm của em, anh đã biết , phải không ??? Em thực sự tin là anh đã biết, khi anh vô tình nói với em : " nhóc ơi, bây giờ trẻ con ngố lắm, chúng nhầm lẫn lung tung giữa tình yêu với muôn vàn thứ tình cảm khác......."Nhóc của anh đã từng tin là vậy, nhóc của anh đã từng nghĩ là mình cũng như bao đưa choai choai khác, nhầm tưởng.........
    Nhưng anh ơi, sao nhóc của anh lại đau khổ như thế này........
    Đã nhiều năm trôi qua, mà sao nhóc của anh lúc nào cũng nhớ, lúc nào cũng hoài niệm ???????
    Nhóc bây giờ đang khóc cho anh ......... nhưng anh sẽ chẳng biết được đâu, bây giờ anh và nhóc đã trở thành xa lạ mất rồi..............Em làm thế nào để đến bên anh, khuyên nhủ và giải thích cho anh đây ???
    ...............................................


    Em bơ vơ giữa cuộc đời, lạc lối giữa những điều đơn giản nhất........khi không có anh
  2. babymouse

    babymouse Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Đừng buồn nữa bạn à, mình cũng giống như bạn thôi, mình hiểu tâm trạng của bạn mà. Khóc người ta đâu có biết đâu, phải không?????????Con người ta vô tình đến thế đó!
    tuongloan

Chia sẻ trang này