1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bức thư không bao giờ gửi.......

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi khong_nick, 04/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khong_nick

    khong_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Những bức thư không bao giờ gửi.......

    Gửi nhỏ,

    Mỗi ngày đều là con đường quen thuộc đó, ta vẫn đi qua âm thầm, lúc để làm chuyện này, lúc để làm chuyện khác, lúc chỉ để đi qua mà thôi
    Nhỏ có biết tại sao không, bởi vì con đường ấy sẽ đi qua căn hẻm nhỏ của nhỏ, nơi xa xa ta có thể thấy cửa nhà nhỏ vẫn thấp thoáng phía xa
    Và cứ thể, mỗi lần đi qua, ta lại tần ngần ở đó vài giây ,nhìn vào cánh cửa vàng với những bông hoa tigôn khẽ ló ra sau những căn nhà đồ sộ khác. Ta lại nhớ nhỏ
    Nhưng, chưa một lần ta có đủ cam đảm để lại gần căn nhà của nhỏ
    Nhỏ biết vì sao mà, ở đó, ta chỉ nhìn thấy những kỷ niệm xưa của ta và nhỏ, nhìn thấy những trò chơi ta và nhỏ cùng trải qua, nhìn thấy những bữa cơm trưa chỉ có ta và nhỏ mà ồn ào cả căn nhà, nhìn thấy cả những lần ta và nhỏ ngồi trò chuyện với nhau và cả lúc ta và nhỏ kết nghĩa chị em, nhỏ có nhớ không?
    Và thấy cả nhỏ nữa, nhỏ nhỉ, nhưng chỉ là hình ảnh của nhỏ trong quá khứ mà thôi, và ta biết nó đang mờ dần đi theo thời gian ta xa nhỏ. Những gì nhỏ để lại cho ta chỉ là một ký ức mờ tuyệt vời, không hình ảnh, không một món quà kỷ niệm, nhưng ta lại vẫn không thể quên nhỏ được.Cho dù giờ đây ta đã mạnh mẽ nhiều rồi nhỏ ah, không phải là con bé rụt rè hay nhút nhát mà nhỏ phải bảo vệ,nhưng những lúc ta buồn, ta lại mong có nhỏ ở cạnh bên biết mấy.

    Nhỏ là người bạn đầu tiên của ta và cũng là người cho ta biết điều tuyệt vời nhất của tình bạn là gì. Ta đã thật vui khi có nhỏ bên cạnh, đối với ta, nhỏ lúc nào cũng như một thiên thần bé nhỏ, xinh đẹp ,duyên dáng và dễ thương
    Nhưng có một điều mà nhỏ biết, ta biết, tại sao ta không dám một lần quay trở lại căn nhà của nhỏ
    Khi ta biết, nhỏ đã không còn ở đó, căn nhà đã trở thành xa lạ với ta và nhỏ

    Tiếng xin lỗi muộn màng của ta vẫn không thể thốt lên được nữa, nhỏ có giận ta không,ta biết, nhỏ chỉ buồn ta thôi, hồi ấy chỉ là chuyện trẻ con mà phải không nhỏ
    Nhưng ta biết, ta mãi mãi nợ nhỏ một lời xin lỗi, cho ta gửi nó vào đây nhỏ nhé
    Bây giờ ta và nhỏ ở hai nơi hoàn toàn khác xa nhau, có thể nhỏ chẳng còn nhớ đến người bạn năm xưa. Nhưng ta biết nhỏ đã từng quý ta biết mấy, chỉ tại ta không biết giữ gìn tình bạn tuyệt vời này

    10 năm rồi, ta vẫn hy vọng có thể gặp lại nhỏ để nói một lời xin lỗi, ta tin trái đất vẫn tròn, và biết đâu, ta sẽ gặp lại nhau.Nhỏ nhỉ!
    10 năm tiếp và có thể tiếp theo nữa, ta vẫn hy vọng nhỏ và ta sẽ gặp lại nhau....
    Ta chỉ muốn nhỏ sẽ thứ lỗi cho ta nhỏ nhé!
  2. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    "Em yêu! Hôm qua em hỏi anh rằng anh đối xử
    với em tốt chừng nào. Nhất thời anh
    chẳng nghĩ ra gì cả. Qua một đêm suy nghĩ,
    cuối cùng anh cũng nhớ ra mấy điểm anh
    đối xử tốt với em.
    1/.Trước khi quen em thì anh lãnh học bổng, đến khi quen em rồi thì học bổng của anh em lãnh.
    2/. Có một quả táo, em ăn. Có 2 quả táo em ăn quả to.
    3/. Em xấu xí như vậy mà anh vẫn khen em xinh. Anh đẹp trai như thế mà em lại bảo anh xấu.
    4/. Đi chơi toàn anh tiêu tiền, khi về KTX anh chỉ dám ăn mì tôm.
    5/. Lúc em giận, anh phải làm thùng rác cho em đổ nỗi bực dọc. Lúc anh bực tức thì anh phải làm thùng rác cho chính mình.
    6/. Khi em muốn hôn anh, em liền hôn. Khi anh muốn hôn em thì trước tiên phải được em cho phép.
    7/. Em thường xuyên đánh anh. Anh chưa bao giờ đánh em.
    8/. Có lần em hỏi anh nếu em yêu một người khác thì anh làm thế nào. Anh nói sẽ đánh cho thằng kia một trận. Anh lại hỏi nếu anh yêu người con gái khác thì thế nào, em trả lời rằng em sẽ giết anh ngay.
    9/. Đến nhà em anh phải ngủ ở ghế sopha, em đến nhà anh, anh cũng phải ngủ ở sopha.
    10/. Anh mua tặng em một cái áo 60 000, anh nói dối là chỉ có 40 000. Em mua cho anh cái đồng hồ 100 000, em lại nói dối anh là 500 000.
    11/. Cùng 1 con cá em ăn phần thân. Còn anh, phần đầu cá.
    12/. Anh làm hỏng cái tai nghe của em liền mua 1 cái mới đền ngay, còn em làm mất chiếc xe đạp của anh một lời xin lỗi cũng không có.
    13/. Lần em ốm, anh gầy mất 2kg. Lần anh ốm, em béo lên 2 kg (em đến phòng chăm sóc anh, ăn hết mọi đồ ăn, hoa quả, bánh kẹo của anh).
    14/. Anh không chê em thấp, thế mà em lại chê anh cao.
    15/. Mẹ anh đối xử tốt với em như vậy còn em một chút cũng không.
    16/. Lần đó đi xem rock ngoài trời, em cỡi lên vai anh rất thích thú, gào thét cả buổi. Còn anh bị ép nặng suýt rơi lệ.
    17/. Con chó cảnh nhà anh đẻ, anh chọn con đẹp nhất mang đến cho em. Em lại tặng anh con cá vàng em nuôi gần chết, hại anh chăm sóc thêm 2 ngày nữa phải đem chôn nó.
    18/. Trước khi quen em, anh ngủ 8 tiếng. Quen em rồi chỉ còn 4 tiếng.
    19/. Trước khi quen em anh không bao giờ chờ ai quá 5 phút. Quen em rồi anh phải đứng hàng tiếng đồng hồ.
    20/. Trước khi quen em, anh ngày nào cũng ăn sáng. Sau khi quen em, anh chỉ ăn mỗi buổi tối.
    21/. Về nhà mẹ anh, anh ngồi cạnh để đỡ lời. Gặp mẹ em, em chạy đi nói điện thoại.
    22/. Viết mail cho em viết những lời lẽ ngọt ngào nhất. Nhận mail của em, toàn những lời trách móc.
    23/. Chat với em, anh chat mỗi mình em. Còn em chat hàng chục người.
    24/. Viết thư tay cho em, viết nhiều trang. Nhận thư tay của em, ?oHòn VọngThư?
    25/. Anh lỡ hẹn, anh xin lỗi đến vài ngày sau. Em lỡ hẹn, em nhoẻn cười lấy lệ rồi quên béng.
    26/. Ra đường gặp cướp. Anh đánh nó, em bảo anh côn đồ. Anh không đánh nó, em bảo anh hèn nhát.
    27/. Đi xe anh đi cẩn thận, em bảo anh kém thế. Đi nhanh, em bảo anh đi ẩu.
    28/. Lễ tết, anh em, chị em đều có quà. Chị anh, anh anh thì anh chẳng mua cho thứ gì.
    29/. Em lấy lược ra chải ngay ngã tư. Còn anh vuốt tóc một cái, em bảo anh điệu thế.
    30/. Đi xem phim, em thấy chán, em đòi về. Anh thấy chán, ngồi xem hết phim.
    31/. Đi uống coffee, em ngồi uống cái soạt rồi đứng dậy. Anh bất chấp mọi người cười, cũng uống cái soạt rồi đưa em về.
    32/. Đi chơi với em, thấy em buồn, anh cố gắng làm cho em vui. Thấy anh buồn, kệ anh.
    33/. Quà em tặng anh, anh để rất trân trọng. Quà anh tặng em, em vứt lung tung trong nhà.
    34/. Anh đứng trước trường đợi em, em bảo anh giám sát em. Anh ngồi ở nhà không đi nữa, em bảo anh không quan tâm đến em.
    35/. Em bảo anh về đến nhà gọi cho em, anh gọi ngay. Anh bảo em về nhá máy cho anh, em bảo anh khắt khe.
    36/. Em tặng anh cái gối bé xíu, anh ôm ấp mỗi khi ngủ. Anh tặng em cái gối ôm, em để gác chân.
    37/. Em tặng anh chậu cây, nó tươi tốt sau mấy ngày. Anh mua cho em đủ lọai cây kiểng, chúng được chôn cất vài tuần sau đó.
    38/. Anh nói nhiều, em bảo anh lắm mồm. Anh nói ít,
    em lại bảo anh ít nói.
    39/. Cá độ với nhau, anh thua, em bắt anh thực hiện bằng được. Em thua, em viện đủ lý do để không thực hiện.
    40/. Những gã nào thích em, em vẫn để kệ họ. Có ai thích anh, anh phải tìm cách xa họ ngay.
    41/. Em cười với bao nhiêu là con trai, để cho họ một tia hi vọng. Anh chỉ mới có một lần thôi, vớibạn em, em đã bảo anh là Sở Khanh rồi.
    42/. Anh nhắc em chăm chỉ. Nhắc em mặc áo ấm. Nhắc em không thức khuya, em hỏi :?anh là mẹ em à??. Nếu anh không nhắc em, em lại bảo:?Anh chả quan tâm gì đến em?.
    43/. Có gì anh cũng đều muốn kể cho anh nghe, công việc, bạn bè, gia đình, sở thích?Em thì luôn giấu anh, chỉ kể khi anh đã biết gần hết thôi.
    44/. Những cái bưu thiếp anh làm tặng em, em chê óng chê eo. Những cái thiệp em tặng anh. Hầu hết chỉ là E-card. Anh vẫn giữ lại nó, mặc dù nó đã hết hạn xem được từ lâu rồi.
    45/. Những gì em viết cho anh, dù chỉ là một tờ giấy nháp, anh vẫn giữ trong cái hộp. Những gì anh viết cho em, đều tự đáy lòng anh, em đọc rồi em chê chữ anh xấu.
    46/. Bạn trai của em, chẳng bao giờ em giới thiệu với anh. Bạn gái của anh, em đòi biết hết.
    47/. Anh biết hết những người bạn của em, giúp đỡ họ nếu có thể. Em chẳng nhớ tên bạn của anh, cho dù nó là bạn thân của anh đi nữa.
    48/. Trước khi quen em, anh chẳng mấy khi ra khỏi nhà. Đến mức mà mẹ anh cũng ngạc nhiên. Sau khi quen em, cứ mỗi lần anh định đi đâu chơi. Anh sẽ có đủ lý do để ra khỏi nhà và cũng chỉ muốn có em đi cùng.
    49/. Trước khi quen em, anh muốn mình thật là nổi trội, được nhiều cô gái ngưỡng mộ. Sau khi quen em, anh phải thật bình dị và chỉ cần mỗi mình em thôi.
    50/. Em đòi anh hiểu em, thế mà em chẳng hiểu anh gì hết
  3. khong_nick

    khong_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Gửi thầy,
    Dạo này thầy vẫn khỏe chứ, ở nơi xa xôi gió bụi này em cũng chỉ có thể gửi vài dòng đến thầy mà thôi
    Thầy biết đó, cuộc sống như những dòng chảy, cuộn trào từng ngày, lúc đỏ quạch vì phù sa, lúc thì trong đến mức thấy đáy
    Em vẫn nhớ, mỗi lúc ở bên thầy, cảm giác lúc nào cũng thấy mình nhỏ bé nhưng vô tư
    Thầy là người đầu tiên đem lại cho em niềm đam mê đó, những áng văn của thầy ,những lời giảng của thầy đã giúp em tìm ra lối đi cho mình , không khô khan và tẻ nhạt như trước
    Em vẫn còn nhớ những lúc học thêm với thầy, vui vẻ và thích thú quá thầy nhỉ. Đứa học trò của thầy lúc nào cũng bị thầy chê cả "ai lại viết bài như em thế hả, lúc đầu thì rất hay mà sao lúc nào kết cũng kỳ cục hết, học mà không tập trung gì cả"
    phì cười
    Thầy có biết tại sao không, tại cái đứa học trò của thầy không thấm nổi chất lãng mạn như thầy đâu, ngồi một chỗ đâu sướng bằng chạy nhảy tung tăng.
    Có lẽ, lúc ấy, em vẫn cảm thấy cuộc đời rất đơn giản, có gì phải buồn, có gì phải lo
    Rồi thời gian trôi qua thật nhanh, em cũng không còn những lúc được lắng nghe lời thầy giảng, bước vào một môi trường khác hơn, tiếp xúc với nhiều điều hơn...
    Chợt thấy nhớ sao những lời giảng của thầy, tha thiết và chân thành quá
    Thầy có nhớ lần mấy thầy trò mình cúp học hôm đó để ăn sinh nhật không, phụp...tự nhiên cúp điện, đèn cầy bỗng sáng lên, học trò rạng ngời nhìn chiếc bánh kem
    uh, thầy rồi cũng phải đồng ý cho nghỉ, sinh nhật muôn năm.
    Vẫn nhớ, những câu chuyện của thầy kể, những niềm đam mê của thầy, những vui buồn của thầy với năm tháng gõ đầu trẻ, em lắng nghe với niềm háo hức và mê say. Giờ này mới chợt nhận ra những điều ấy, thấy nhớ thầy nhiều lắm. Thầy ơi.
    Thầy đã giúp cho em hiểu được ,những cảm xúc ẩn chứa trong những câu chữ tưởng chừng như đơn giản lắm, và đâu đó vẫn có sự kiếm tìm một mối đồng cảm trong ấy.
    Con người nhiều lúc cô độc thế hở thầy, sao không nói ra, sao phải chất chứa trong những câu chữ, trong những áng thơ, xót xa, bồi hồi và cả tiếc nuối nữa
    Thầy chỉ cười ,thầy nhỉ!
    Và bây giờ em đã hiểu.
    Ah, chút nữa là quên chúc thầy hạnh phúc nhé. Có một người có thể hiểu được mình là điều hạnh phúc nhất (em cũng hy vọng mình được vậy)
    Chào thầy
  4. fukutomi

    fukutomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Post để khỏi phải nhớ...
    Em,
    Giờ ở bên đó mùa đông mà, lại có tuyết rơi nữa, chắc là lạnh lắm phải không? Anh không biết liệu nó có lạnh đến nỗi nước mũi chảy ra cũng đóng băng không (cái này anh xem phim Ice Age thấy vậy, vui thiệt!). Cũng nhanh thật nhỉ, mới đây mà đã 1 năm rồi! Em bảo giờ em đã lớn, đã 20 rồi, đã có thể tâm sự với anh rồi, anh chỉ biết cười thôi . Em có biết không, lúc trước anh nói em còn con nít là anh chỉ nói vậy thôi. Anh nghĩ nhìn em chắc không ai bảo em là con nít đâu, to thế mà . Chỉ còn vài ngày nữa là em có thể tự hào nói rằng em đã lớn! Khi đó chắc anh sẽ có nhiều chuyện hơn để nói với em nhỉ, dù em là con gái.
    Em à, sang bên ấy chỉ có 1 mình thì phải nhớ cởi mở và sống vui vẻ nhá, có vậy mới quen biết được nhiều bạn bè. Anh mong là em sẽ có thật nhiều bạn bè hơn bây giờ và những người bạn của em sẽ luôn đối xử tốt với em. Nếu lúc trước em có gì không biết thì anh có thể chỉ, dĩ nhiên là computer related thôi, nhưng bây giờ qua bên đó chắc em phải tự lập thôi. Ráng lên em nhé!
    À quên, em hỏi chuyện của anh, anh chưa trả lời . Một từ thôi nhá, chưa! Chắc là anh chưa bị sét đánh, ! J/k.
    Hẹn em thư sau nha. Đợi vài tuần nữa anh sẽ có quà cho em
    Anh Thịnh.
  5. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Gửi ông già noel,
    Hic, con biết là gửi ông hơi trễ, nhưng muh, có còn hơn không mà hen, vả lại bi giờ bảo đảm là ông rảnh rùi, cho nên có thể có thời gian đọc hít bức thư tràn đầy hy vọng của con
    Bi giờ ông cứ đọc đi hen, rùi bảo lưu ước muốn của con, nem sau ông nhớ thực hiện nó đầu tiên nha, ưu tiên cho người đăng ký trước nha ông
    Mèn, chỉ tiếc là hùi bé con hổng có được chơi noel nên ko biết đến ông già noel nhìu cho lém, nhưng mà con vẫn tin đó, chỉ là chưa bao giờ thử muốn một cái gì đó thui, thiệt ra điều mong muốn của con cũng đơn giản lém (hình như ai cũng biết ùi), chỉ đơn giản là được ngồi lên đùi ông(giống mấy em bé ah) để tâm sự dzới ông dzài câu (tiện thể hỏi ông có cần người phụ việc trong đêm noel kô, con sẽ tính giá rẻ cho ông), nhưng mà ông nhớ nha, ông ráng hoá trang đẹp trai cỡ anh ekin của con là được rùi (vì vậy mới có hứng tâm sự chứ hen) và ông nhớ bỏ bộ râu ra nha, bất quá là lúc tâm sự dzới con thui (níu kô lấy gì cho con ngắm ,kakaka...)
    Đó, chỉ dzậy thôi ah, dễ quá muh phải không ông, nhớ nha ông
    p/s : quên nữa, bữa đó con gọi ông là anh nha, cho tình thương mến thương, ông ha
    con
    xì pai
  6. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    TPHCM, 16/02/2005.
    Bạn thân mến,
    Phải chăng tôi đang nhớ đến bạn? Đi đâu, gặp ai, tôi cũng thấy nét mặt bạn hiện hữu. Bạn ý nghĩa với tôi đến vậy sao? Lý trí tôi bảo KHÔNG nhưng hình như TRÁI TIM nói điều ngược lại. Những cử chỉ ngốc nghếch, những lời nói ngớ ngẩn cả món quà đặc biệt ấy nữa, rất riêng. Nhưng điều gì làm tôi nhớ đến vậy? Vì sự chân thành hay vì đó là lần đầu tiên.(!?!)
    Tôi đã rất giận mình khi để bạn đi, nhưng nếu cố níu giữ 1 điều mình không chắc chắn, làm sao đây? Tôi biết mình làm đúng. Đúng cho cả hai. Và nhận ra rằng, tôi cũng ngốc nghếch không hơn không kém. Tôi và bạn đã sai lầm khi cố biến điều không thể thành có thể.
    Những ngày nhớ bạn thưa dần. 3 tháng, 6 tháng, 1 năm. Rồi một ngày, gặp bạn, 1 cái gì đấy thôi thúc, chẳng làm gì, tôi lại bình thường sau 1 ngày. Còn vài ngày nữa là đúng 2 năm. Tại sao lại phải quên một kỉ niệm đẹp như thế? Tôi cho phép mình được nhớ. Một thứ tình cảm rất chân thành. Ngốc nghếch nhưng thật dễ thương.
    Vài dòng ... không bao giờ đến bạn.
  7. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Gửi ....
    Hình như lâu lắm rồi chúng ta chưa nói chuyện với nhau một cách đàng hoàng nhỉ! Cách đây hơn nửa năm, có lẽ mỗi lần .... lên mạng là tôi nhận được một tin nhắn, một tiếng gọi. Và tôi vẫn luôn luôn đáp lại nếu như có thể. Dĩ nhiên sau đó là những cuộc nói chuyện thú vị, mãi không thấy chán. Từ khi biết ... tôi mới thật sự thấy cuộc sống và con người thật đa dạng, đầy màu sắc. Chính ... đã giúp tôi có cái nhìn rộng mở hơn. Chúng ta hoàn toàn trái ngược về tính cách, nhưng lại thân nhau, một điều tôi chẳng thể nào tin được. Đơn giản vì tôi của ngày xưa sẽ kô thể kết bạn được với ....
    Giờ đây, ... vẫn lên mạng, nhưng đã không còn gọi tôi như ngày nào. Dù ... có ẩn mình, tôi vẫn biết ... đang hiện diện. Tôi đã từng gọi, nhưng đã không còn cảm giác được cái thân thiết xưa kia nữa. Có nhiều chuyện ... đã không nói với tôi. Thật ra tôi có nghe cũng không giúp được gì nhiều, vì đơn giản chúng ta khác nhau quá. Đã không ít lần chúng ta từng xích mích vì sự khác biệt đó. Nhưng trước kia ... vẫn kể, và tôi vẫn thích thú ngồi nghe. Tôi không nghĩ là ... đã hết những vấn đề. Nhưng hình như chúng ta đang trở nên xa cách. Dù sao tôi cũng sẽ chẳng bao giờ hỏi ... lí do vì sao lại không gọi. Đơn giản vì tôi không muốn ép ai làm cái gì họ không thích, nhất là đối với .... Nếu ... muốn nói thì đã nói rồi.
    Tuy vậy vẫn có mặt tích cực, ít ra ... đã không tốn hàng giờ đồng hồ ngồi buôn chuyện với tôi trên mạng. Mong rằng mọi điều tốt đẹp sẽ luôn đến với ... Chỉ cần ... hạnh phúc là tôi vui rồi. Chẳng phải đó mới là chân chính bạn bè sao!
  8. thinkingofu

    thinkingofu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi, chỉ online đọc & đọc, hiếm khi post bài nào. Nhưng hôm nay đọc được bài của kieuphong, hình như có gì đó tương tự, ko giải thích được
    Không xếp là bạn, là người quen sơ, người đặc biệt với mình, thôi cứ tạm gọi người ta là ... như kieuphong vậy,
    ... ơi!
    (vẫn muốn nghe tiếng trả lời "ơi" hay "giè" quen thuộc, nhưng có lẽ sẽ lâu lắm, không chừng là không còn được nghe nữa)
    11 ngày rồi, không thấy ... đâu, chưa bao giờ lâu như thế mà không có tin tức gì từ ... Thông thường nếu không gặp được thì ... sẽ vẫn pm vài câu. Cứ tưởng là ... mới có gf nên không còn liên lạc nữa! Cứ nghĩ là ... đang hạnh phúc nên tôi không muốn chen chân vào, cứ để đến lúc ... muốn thì tìm tôi vẫn được!
    Hôm nay gặp được người quen online, ng đó nói là mới nghe tin ... gặp rắc rối nên ... không xuất hiện nữa. Muốn gọi cho ... hỏi thăm nhưng không biết bắt đầu từ đâu! Việc riêng của ... nên tôi nghĩ... cũng không muốn cho người khác biết. Tình cờ thôi, tình cờ mà tôi biết được. Cả ngày hôm nay phân vân! Chuyện này làm tôi có chút thay đổi cách nhìn về ... Nhưng ... biết không, điều mà tôi luôn muốn là ... được hạnh phúc & vui vẻ.
    Bình thường nếu có chuyện gì xảy ra, thỉnh thoảng ... vẫn tìm tôi nói chuyên mà. Mặc dù lúc đó ... không bao giờ nhắc đến chuyện của ... nhưng ... vẫn gọi cho tôi, vẫn nói lảm nhảm (hi vọng như thế sẽ giúp ... đỡ hơn). còn tôi không dám hỏi nhiều về chuyện gì xảy ra, chỉ ngồi nói nhăng nhít với ...
    Sao lại để đến nông nỗi này huh ... (nếu mà chuyện tôi biết chính xác) Nhiều lúc muốn khuyên ... nhưng tôi thấy mình không là gì của ... cả, có chăng chỉ là đứa em gái quen biết nhảm nhí trên net. Có thể có nhiều người không thành thật khi nói chuyện với nhau (có lẽ trong đó cũng có ... nữa) nhưng tôi thì khác. Online hay offline gì thì tôi cũng đều xem là những người bạn thật sự, có lúc, còn quan trong hơn cả những người bạn thật sự ngoài đời thường của tôi
    ... ơi! ... vẫn là người rất đặc biệt với tôi, dù ... luôn làm tôi buồn nhiều hơn vui. ... vẫn chỉ xem tôi là đứa em gái nhẹ dạ. Ừ, thì cứ cho là ... là người thích đùa, ... giả vờ không biết gì. Thì tôi cũng thế, cũng lảm nhảm, đứng bên cạnh theo dõi ... đến khi ... tìm được người ... thích. Cứ tưởng ... đã tìm được rồi, và ... đang hạnh phúc nên tôi cũng không muốn làm phiền.
    Mọi người đều khuyên tôi tránh xa ... ra, không nên thích 1 người như thế. Nhưng tôi đã & đang thích. Có thể sau này tôi sẽ thay đổi, nhưng điều tôi luôn muốn là ... được hanh phúc.
    ... ơi! Tôi biết ... đang phiền, đang rắc rối lắm. Nhưng tôi vẫn mong được nghe từ ... Tôi biết có thể tôi không thể giúp gì cho ... nhưng tôi hi vong là tôi có thể là người nghe ... nói. Tôi không biết làm sao bắt đầu, không biết có nên gọi cho ... không! Việc tế nhị quá, biết làm sao đây.
    Mong là ... sẽ gọi cho tôi. Mong là ... thay đổi cách sống của mình đi theo hướng tích cực hơn. Mong là ... sẽ qua được rắc rối này. Mong là lúc này ... tìm được người có thể chia sẻ. Người đó là ai, không quan trong nữa, chỉ mong ... được yên vui.
    Hope u know that i''ll be there & listen 2u whenever u need me. Just call , & i''ll b there. I''ll promise i''ll b silent & here u
  9. laroingoaisan

    laroingoaisan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    em yêu !
    Thế là cuối cùng không thể chịu nổi,anh đành phải viết ra những lời này,những lời như một bức tâm thư không bao giờ gửi.Mà lạ thật,đã không gửi thì viết để làm gì nhỉ?Anh điên quá phải không em?Nhưng mà em ạ!Anh coi động thái này như một sự cứu cánh,một phương tiện để giải toả nỗi lòng...Chuyện chúng mình có kết cuộc buồn quá phải không em?.Xét trên khía cạnh nào đó,người mình yêu cũng là người thân,còn hơn thế nếu như ta coi người ấy là một nửa của đời mình(lại nghĩ vẩn vơ rồi) ! Một tình yêu đã để lại trong hai ta nhiều trắc ẩn.Nhưng nỗi buồn đau giày xéo tim anh nhiều lắm em biết không? Anh muốn hét lên thật to để hỏi tất cả: Vì sao ta ra nông nỗi này, vì sao mình phải tự chuốc lấy ưu phiền khi tình mình vô cùng thánh thiện? Có lẽ em trắc ẩn vì sự thật không như em mơ ước, và anh buồn khổ vì lòng tự trọng bị tổn thương vô cớ(cũng tại do anh mà ra ). Hai ta đã không thật sự hiểu nhau, bởi thế nên mình xa nhau. Anh buồn rất nhiều em ạ! Khi mất đi mình mới thấy quý những gì đã có nhưng mà mình kg quí trọng nó, nhưng bây giờ có níu kéo cũng vô vọng. Con sông không thể chảy ngược, khi ra tới biển nó sẽ tự xoá đời mình, anh và em đã tự xoá nhau, mãi mãi mình không còn gặp lại trên đường tình.
    Anh đã viết ra,giờ lòng anh rất nhẹ,tâm tư anh đã cảm thấy thanh thản ít nhiều !

Chia sẻ trang này