1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

những bức thư không bao giờ gửi !

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi congaubeo, 20/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. congaubeo

    congaubeo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    367
    những bức thư không bao giờ gửi !

    vậy là lần thứ hai mình đã có cái cảm giác ấy với một người con gái ! mình không thể gọi chính xác nó là cảm giác gì nữa .nhưng mình biết mình cảm thấy rõ ràng về nó mà !
    mình đã định nói một điều gì đó cho người đó biết .nhưng mình cứ chờ cứ chờ một ngày mình có cơ hội nói ra điều đó . thế rồi hôm qua , lớp mình đã tổ chức ngày 20/10 cho tụi con gái. mình đã nghĩ " thời cơ đây rồi !" vậy mà mình cũng chẳng làm được gì ngoài việc chứng kiến thằng bạn " mọt sách " của mình tỏ tình với một cô bạn gái ngay giưa lớp! cả lớp bị "khủng bố" đều choáng nặng. còn mình thì sao chứ ? mình cũng chỉ biết nói và câu chúc "vớ vẩn " tới mọi người rồi lại hát. vẫn cái bài hát đó_tình đơn phương !
    mình biết rằng sẽ chẳng bao giờ người ấy biết tới tình cảm của mình đâu. vì mình đã quyết định mình sẽ " dừng lại " ở đây !
  2. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Chả lẽ lại gửi những bức thư không nói thật lòng mình. Chả lẽ lại gửi anh một bài thơ chửi... Khì khì...

Chia sẻ trang này