1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bức thư không bao giờ gửi.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi HereWeGo, 21/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    hè hè....gần 6h rồi....mắt vẫn tỉnh như sáo. Làm sao mà ngủ được cơ chứ?! hì...hì....cái cảm giác ấy vẫn còn lâng lâng trong cơ thể, thật tuyệt vời làm sao! Bất ngờ quá, choáng váng quá! Run rẩy nhận nó dưới cơn mưa, không phải vì cái lạnh tê tái của mùa đông, vì thời gian đã ngừng trôi, còn trái tim như ngừng đập. Để rồi mình khẳng định lại nó quan trọng với mình đến nhường nào, và tự hỏi có thể sống thiếu nó không?
    ...dù chỉ đơn giản thế thôi, có lẽ cũng đủ lắm rồi! Không dám mong ước gì hơn, chỉ thầm cảm ơn rất nhiều! Những gì nó đem lại to lớn lắm! Không mơ tưởng, không đòi hỏi....dù nó chỉ là một sự việc hết sức bình thường, cũng đã đủ mãn nguyện! Con người như được tiếp thêm sinh lực, chỉ muốn lao vào công việc ngay. Sẽ luôn cố gắng dù có thế nào đi nữa, sẽ phải làm được một chút gì đó, dù chỉ là nhỏ nhoi...
    cảm ơn....

    Tất cả còn đang ở phía trước!

  2. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    topic nay da duoc viet hoi con tri tue Viet nam roiiiii
    Ban van con buon lam hay sao ma viet lai lam gi ?Moi thu se qua ma
    hoa quynh_FOVEVER
  3. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Có phải những lúc buồn thì tìm anh để tâm sự ko?Tìm anh thì sao đây?anh còn chán hơn cả em,người ta còn có tình yêu để mà chán,để mà thất tình,còn như anh,cứ ôm mãi một mối tình vô vọng thì để làm gì cơ chứ.
    Nhiều khi em cũng ko hiểu nổi mình nữa.Có lẽ em đã thay đổi,thay đổi 1cách đột ngột,vì ai?vì cái gì cơ chứ? Nhưng dù sao thì cũng 1 lần duy nhất em cảm thấy mình ko ngang ngạnh,chi dù thế nào tì em cũng đã làm hết sức mình
    Dù vẫn biết yêu người luôn trái ngang,nhưng em vẫn yêu..
  4. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Trời, sao mấy you yêu đương khổ sở vậy???
    FDL
  5. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Hehehe...vô vọng là thế nào hả em?
    Dù đã từng có lúc buồn, chán, mệt mỏi, buông xuôi....nhưng chưa bao giờ anh thấy tuyệt vọng cả!
    Trải qua bao gian khó, nay đạt được rồi càng thấy quý trọng hơn. Nhìn những tấm gương xung quanh học tập, chắc chắn mình sẽ làm được tốt hơn thế!
    Một năm...có lẽ đủ dài để xây dựng nên một nền tảng vững chắc. Từ nay sẽ là nhiều năm nữa, nhiều khó khăn, thử thách hơn nữa...nhưng chắc chắn mình sẽ vượt qua tất, chỉ cần có em mà thôi!
    Một năm đã cùng buồn với các bạn, nay xin chia sẻ chút niềm vui, mong rằng các bạn còn được hơn thế nữa!
    Cười tý.......

    I do it for you !

  6. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Anh bay gio thi suong roi,co moi con em anh kho thoi.Hic.Luc buon thi a' ru re nguoi ta di ca phe tam su,di an sua chua,uong sua de ...the ma bay h dat duoc muc dich roi quen ngay con em.Anh la do bat cong
    Dù vẫn biết yêu người luôn trái ngang,nhưng em vẫn yêu..
  7. foreverandone

    foreverandone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã đọc bài viết ở những trang đầu tiên (vì đây là lần đầu tôi vào box này), và đã tìm thấy ở đó một chút là của mình.
    Tôi cũng đang yêu đơn phương một người. Có một box để mình có thể tâm sự được thì thật là nhẹ nhõm.
    Trước đây tôi chỉ nói với chính mình thôi bằng những trang nhật ký. Một người nhút nhát nên tôi ko thể nói được với ai.
    Chúng tôi là bạn của nhau, cả hai đều biết vậy. Nhưng đối với tôi người đó hơn cả một người bạn bình thường.
    Tối nay chúng tôi đã hẹn nhau đi chơi, nhưng bây giờ thì tôi đang ở đây để viết những dòng này.
    Gọi điện ko gặp nên tôi muốn lên mạng với hy vọng là sẽ gặp. Tôi đã chờ đợi vô vọng nhưng tôi vẫn cứ chờ, và lắng nghe những bài hát mà người đó thích. Có người sẽ cho rằng tôi bị hâm. Nhưng nếu họ biết được khi yêu thì người ta sẽ như thế nào và một tình yêu đơn phương là thế đó.
    Nếu trên đời này ko có tình yêu thì tối nay tôi đã ko ở đây.
    Cuộc sống mà......
  8. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1

    Cảm giác cô đơn lại mạnh mẽ hơn vào ngày Lễ , tết vì mọi người thì ào ào ... vui , còn mình thì trầm lặng .
    Những bức thư ko bao giờ gửi - tiếc là mình đã đốt hết thành tro rồi ! Tối hôm nay , cảm giác trống vắng , thất vọng lại ập về ...

    Chân_Thiện_Mỹ
  9. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    anh biết rằng anh chẳng thể nào bên em suốt cuộc dời này nhưng hãy tin rằng anh yêu em,yêu em dù ko thể ở bên em
    anh biết rằng bên anh em ko thể hạnh phúc,nhưng anh biết rằng bên em anh luôn hạnh phuc
    .........
    anh biết rằng anh ko biết nhiều,nhưng anh biết rằng anh yêu em rất nhiều!!!!!!!!!!!........
    đâu phải cứ là quỷ thì giết người,đâu phải là thượng đế thì cứu người!
    c@
  10. toiyeuchi

    toiyeuchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của anh có nhiều những điểm giống như qua khứ của em đã trai qua ! em cung yêu nhưng không được gọi điện thoại (cô ấy ở cùng gia đình ) cũng không thể thường xuyên gặp vì cả hai hoc khác trường và cũng khác buổi nữa nên chủ yếu trao đổi qua mạng . Nhưng có le anh và em đều không may mắn vì thiếu những giây phút bên nhau nĩo chuyện vô tư sòng phẳng góp ý cho nhau . vì thời gian gặp có hạn nên thưòng quá trân trọng thời gian ấy . Có lẽ vì thế tình yêu đã bị thần tuợng hoá chăng . điều đó làm cho tình yêu không có những gia vị mới mag chỉ lặp đi lặp lai.mà trong tình yêu thì điều đó giết chết tình yêu của bản thân mình ! tình yêu luôn cần cho thêm gia vị mà !
    Gửi em ! Ngày hôm qua anh đã nói "...Anh yêu em..." Đế hôm nay anh cũng vấn muốn nói với em rằng :...Anh nhớ em..." Nhưng khi bình minh ngày mai lên nếu có gặp em trên những nẻo đuờng đời thì anh biết nói gì đây nhỉ ? ...Em ơi ! em có thể trả lời cho anh không ?,,,............
    "...Than mot vai nguoi , yeu mot nguoi va khong ghet ai ca ......."

Chia sẻ trang này