1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bức thư không bao giờ gửi.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi HereWeGo, 21/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    khi một nụ cười của em có thể khiến anh chở thành một đám mấy,anh có thể nói gì khác:"anh yêu em"
    đâu phải cứ là quỷ thì giết người,đâu phải là thượng đế thì cứu người!
    c@
  2. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    gửi bạn của tôi!
    ngày hôm nay nhận được lá thư của người bạn thân nhưng đọc xong sao mà thấy buồn đến thế .Bởi vì bạn có biết tâm trạng của bạn ấy sao mà giống mình dến thế .S oi mình đâu có khác bạn diểm gì đâu cơ chứ ,mình cũng ko khá hơn bạn cơ mà .Cuộc sống đâu phải lúc nào cũng theo ý muốn .12 ngày qua sao với mình trôi dài nặng nề đến thế :Cái mà mình tưởng có mà cứ mong manh như 1 ly thuỷ tinh .Bạn có biết là mình rất nhớ bạn ,hơn lúc nào hết mình muốn có bạn ở bên cạnh .Bạn nói với với tôi phải cứng rắn lên nhưng cứng lên như thế nào khi mọi cái với mình đều trở nên rỗng không như thế .Chẳng có con đường nào trải bước trên hoa hồng và chẳng có tình cảm nào lại bền vững nếu nó ko vượt qua thử thách >mình đã rất muốn gửi thư cho bạn hôm nay để kể cho bạn nghe 1 câu chuyện tình nho nhỏ .Mình vẫn là mình như ngày xưa ấy .Nhiều lúc muốn tách ra ,muốn mình là người khác thì có lẽ tình cảm của mình sẽ ko dành cho bạn .Bnạ nói với tôi rằng bạn ko thich trang web này ,có lẽ vì thế tôi mới đủ dũng cảm để viết lên cho bạn những lời này:MÌnh nhớ bạn nhiều lắm ,bạn luôn ở trong trái tim tôi
    hoa quynh_FOVEVER
  3. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112

    hoa quynh_FOVEVER

Chia sẻ trang này