1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bức thư không bao giờ gửi.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi HereWeGo, 21/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Tặng các bạn đã,đang và sẽ yêu....các bạn yêu hay được yêu....(đặc biệt là yêu đơn phương như tôi vậy)
    Nó nhanh như tia chớp,có lúc lại nhẹ nhàng như làn gió,nó thoắt ẩn thoắt hiện,tưởng hữu hình mà lại vô hình.Nó rong ruổi khắp nơi,không phụ thuộc vào không gian lẫn thời gian.Nó đến bất ngờ,đi cũng bất ngờ,mới còn đây mà sau một cái chớp mắt đã vụt mất...
    Một ngày nọ,nó bay ngang qua một khu rừng.Một khu rừng đầy hoa thơm cỏ lạ,ong **** dập dờn,chim ca rộn rã.Có một căn nhà gỗ nhỏ ở đó.Căn nhà khá đẹp,dù cửa đóng im ỉm nhưng trông có vẻ thân thiện.Nó tò mò tiến đến,và dễ dàng lọt vào bên trong.
    Nó hơi bất ngờ.Bên trong căn nhà đò đạc rất lộn xộn,bụi bặm phủ mờ.Dương như đã từ lâu không còn sự sống ở đây.Trong không khí ảm đạm lạnh lẽo đó,nó cảm nhận được một chút hơi ấm toát ra từ lò sưởi.Nó lại gần quan sát.Chỉ là đống tro tàn và vài cành củi khô.Nó vô tình thổi nhẹ...Một ngọn lửa bùng lên.Ánh sáng và hơi ấm lan toả khắp căn phòng...
    Nó cảm thấy thích thú.Ngọn lửa cháy ngày càng to.Nó nhìn quanh căn phòng.Ồ...căn phòng đã có chút thay đổi.Nó nảy ra ý định dọn dẹp,lau chùi lại căn phòng.Và nó làm ngay.Nó làm miệt mài,và chẳng mấy chốc căn phòng đã hoàn toàn khác trước.Căn phòng bây giờ sạch sẽ,gọn gàng,ấm áp và đầy sinh khí.Nó quan sát một lần nữa,rồi mỉm cười vừa ý với những gì mình làm được.Nó dợm bay đi....
    Bỗng một giọng nói vang lên: "Đừng đi!"
    "Ai đó?"-nó hỏi."Tôi là căn phòng đây,bạn có thể ở lại với tôi không?"
    "Không,tôi phải đi!".Nó đáp với giọng dứt khoát.
    "Vậy tôi phải làm gì bạn mới ở lại?"-căn phòng hỏi với giọng khẩn khoản.
    Nó thấy thương căn phòng....nó nói: "bạn hãy cho đi,rồi bạn sẽ nhận được những gì bạn muốn!"
    "Cho ư?"-căn phòng thảng thốt."Tôi có gì để cho đâu?"-giọng căn phòng bắt đầu tuyệt vọng.
    "Có,bạn có đấy!Bạn có ngọn lửa nơi lò sưởi,vậy hãy mở hết các cánh cửa ra,để hơi ấm của bạn có thể lan toả khắp muôn nơi,để bạn có thể đón nhận ánh sáng bình minh của một ngay mới".
    Giọng nó len cao: "Hãy mang ngọn lửa đó đi thắp sáng những ngọn lửa còn đang ngủ yên khác,rồi sẽ có ngày bạn gặp lại tôi..."
    Giọng nó phai dần...Nó đã bay đi từ lúc nào.....
    Căn phòng chợt hiểu!
    ....................................................................
    Anh cũng đã hiểu.Còn em,em có hiểu cho lòng anh không?

    Anh sẽ yêu em theo cách của anh!

  2. SingleStar

    SingleStar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Drake mà kô đổi cái logo đi là được mấy bữa mất mặt đấy

    Thà ta phụ người còn hơn để người phụ ta.
    Tào Tháo

  3. rua_vang_new

    rua_vang_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Herewego giống tôi rồi. Nhưng cái gì thì cũng sẽ qua thôi tôi nghĩ là vậy và tôi cũng hy vọng là như vậy.


    Cái gì không phải của mình sẽ mãi mãi không phải của mình

  4. hoahongden

    hoahongden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    chào anh ,anh yêu cô ấy ghê nhỉ ,tình yêu của anh dành cho cô ấy sâu đạm đến thế sao ,anh có cảm thấy hạnh phúc
    tui cũng yêu nhưng chắc ko bằng anh rùi,thui chúc anh hạnh phúc
  5. SingleStar

    SingleStar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Đôi mắt
    Đôi mắt em tôi đẹp diệu kỳ
    Xanh như lá liễu rủ hàng mi
    Tôi muốn soi mình trong mắt ấy
    Đâu ngờ đôi mắt lại quay đi
    Đôi mắt em tôi nói rất nhiều
    Lúc thì tha thiết lúc thương yêu
    Lúc buồn hiu quạnh và đẫm lệ
    Tha thiết nhìn ai lúc sớm chiều
    Tôi đến tìm em, em lặng im
    Mắt em lẩn tránh mắt anh nhìn
    Em ơi anh biết em từ chối
    Anh lặng ra về mưa trong tim.
    Tại sao cái mục tâm sự này lắm người đọc thế
    Ai cũng muốn bới móc đời tư của người khác ah

    Thà ta phụ người còn hơn để người phụ ta.
    Tào Tháo

  6. drake

    drake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Sao lại thế?
    Cái mặt không chơi được
  7. SingleStar

    SingleStar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Đã nói rồi chẳng nghê
    Mất mặt chưa
    Ý nói là mất cái Ảnh đại diện ấy
    Thế mà hổng hiểu

    Thà ta phụ người còn hơn để người phụ ta.
    Tào Tháo

  8. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    hihi...thôi thôi....xin các vị!Để cho em còn tâm sự chớ!
    Thơ của SS hơi chuối,nhưng cũng ý ngiã lắm.
    Còn bạn Drake,nói ra rồi chắc cũng nhẹ người hả?Trong tình yêu ai mà chẳng ngốc,nhưng "hãy yêu bằng cả trái tim,hãy yêu như chưa yêu lần nào!"(cô ấy bảo với tôi như vậy).
    Bạn đọc thơ tôi chưa vậy?(hihi...tranh thủ quảng cáo tý,thơ tôi tự làm đó!)
    "Em sẽ biến nỗi nhớ anh thành ánh lửa hồng
    Gặm nhấm dần trong đêm đông lạnh lẽo
    Niềm khát khao bên anh sẽ là ly rượu ngọt
    Men không nồng nhưng lại ngấm trong tim"

    Hãy biến nỗi hờn ghen,sự ích kỷ,lòng ham muốn...thành thứ gì có thể....nhấm nháp được,rồi bạn sẽ thấy nó ngon lắm!???
    Chúc bạn vui vẻ!

    Anh sẽ yêu em theo cách của anh!

  9. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Ở vùng đất nọ,có một cô gái xinh đẹp tuyệt trần.Hầu hết các chàng trai trong vùng đều yêu cô ấy,nhưng tựu trung lại chỉ có 5 người đủ khả năng,tiêu chuẩn cưới nàng làm vợ.Người cha già của cô gái rất khó xử,vì cả 5 chàng trai đều tài giỏi và có một tình yêu mãnh liệt với cô gái.Ông phân vân không biết chọn lựa ai.
    Cuối cùng, ông goi 5 chàng trai lại và nói:???Nếu muốn lấy con gái ta làm vợ,các anh hãy thể hiện tình yêu của mình???.Rồi ông nói tiếp:???Trên đỉnh núi ngàn năm tuyết phủ kia,nơi không hề có dấu chân người nhưng lại có những kỳ trân dị bảo hiếm có trên đời. Đó là dòng nước suối có thể giữ cho làn da tươi mịn suốt đời, đó là cây bố kết có thể giữ mái tóc mãi xanh???Các anh hãy lên đó đem chúng về đây,ai về sớm nhất sẽ được lấy con gái tôi.Nhưng hãy nhớ,việc này rất nguy hiểm.Các anh sẽ gặp phải rất nhiều chông gai,những loài thú dữ tợn nhất và có thể phải đối đầu với nhau để về đây sớm nhất???
    Năm chàng trai nghe xong liền hăm hở chuẩn bị hành trang lên đường.
    Sang hôm sau,năm người lần lượt xuất phát.Sau khi tiễn các chàng trai, ông già và cô gái trở về nhà dợi,vì sớm nhất thì cũng phải 3 ngày sau mới có người trở về.
    Thế nhưng,thật bất ngờ!
    Chỉ chưa đầy nửa ngày sau,một chàng trai đã quay về.Trông chàng rất vui vẻ,quyết tâm,không có biểu hiện gì là bỏ cuộc hay sợ sệt.
    Chàng đến gặp cha cô gái và nói:???Trên đường đi con đã suy nghĩ kỹ.Con nghĩ niềm vui,niềm hạnh phúc,tình yêu và tất cả những gì con có thể mang lại cho nàng chính là ở bên và chăm lo cho nàng.Mạng sống của con thuộc về nàng và con có trách nhiệm phải giữ gìn nó.Tuy không thể mang lại những gì lớn lao,quý giá cho nàng nhưng con sẽ không bao giờ để nàng phải lo âu, phấp phỏng vì con.Con tin nàng sẽ hiểu!???
    Nói rồi chàng trai rút trong ngực áo ra một bông hoa rừng và dến bên cô gái???
    Vậy cô gái có đồng ý không?
    Ý nghĩa:
    Đây là câu chuyện,là lời khuyên dành cho những người đã, đang và sẽ yêu nhau.
    *Đối với người con gái:
    Đừng quá đòi hỏi nơi chàng trai,đừng bắt anh ta phải thể hiện điều gì cả và đừng bao giờ đặt anh ta vào tình thế phải chọn lựa.Nếu như bạn hỏi: "em và mẹ anh cùng rơi xuống sông,anh cứu ai trước?" thì câu trả lời chắc chắn sẽ là "cứu mẹ trước!"(sau đó sẽ nhảy xuống chết cùng em)
    Bạn đừng đòi hỏi anh ta phải đem lại tất cả những thứ tốt đẹp nhất cho mình.Bạn là người con gái quan trọng nhất,nhưng không phải là tất cả!Hãy là một người con gái cố hiểu biết,ý tứ,nhạy cảm.Khi người con trai thấy được bạn hiểu và thông cảm cho anh ta,anh ta sẽ tự nguyện mang lại cho bạn tất cả những gì anh ta có!
    *Đối với người con trai:
    Hãy tỏ ra là một người có trách nhiệm.Người con gái luôn muốn bạn là chỗ dựa vững chắc cho họ.Bây giờ,mỗi suy nghĩ,hành động của bạn không phải chỉ làm cho riêng bạn mà còn vì cô ấy.Hãy sáng suốt,và thật chín chắn.Không một người con gái nào đồng ý trao cả cuộc đời cho bạn,nếu bạn-chỉ vì một lý do vớ vẩn nào đó(đánh nhau chăng hạn),mà đánh mất cả mạng sống của mình.

    Anh sẽ yêu em theo cách của anh!

  10. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Khi anh post bài này lên mà chưa giải thích Ý nghĩa,em cười và nói rằng,"bọn con trai chỉ được cái nói mồm,không đáng tin tưởng".Những người khác thì lại cho rằng,đó là "thằng cha" nhát gan,khôn lỏi.Họ bảo hắn sống không hết mình vì tình yêu,và cô gái kia sẽ chẳng bao giờ nhận lời.
    Em nghĩ anh cũng như vậy chăng,và vì thế đã từ chối khi anh ngỏ lời?
    Có lẽ anh như vậy thật đấy!
    Anh may mắn được sinh ra và lớn lên trong một đại gia đình hạnh phúc.Ngay từ nhỏ,anh đã được dạy dỗ rằng,một mái ấm gia đình mới là điều quan trong nhất đối với mỗi con người.Rằng phải biết yêu thương,nhường nhịn chia sẻ với người khác.Anh được dạy rằng "danh lợi chỉ là phù du",phải biết quí trọng những gì mình đang có,và biến nó thành những gì mình đang muốn có!
    Và anh lớn lên với tư tưởng khép kín.Anh thích đứng ngoài sự việc để quan sát,suy nghĩ và nhận xét.
    Nhưng có lẽ em cần một người mạnh mẽ hơn anh.Một người sẵn sàng liều mình cùng em dấn thân vào những cuộc phiêu lưu mạo hiểm,đẻ thoả mãn sự tò mò và tính lãng mạn của em.Có thể anh không thuộc tuýp người mà em mong muốn,nhưng nếu bây giờ em hỏi anh có sẵn sàng chết vì em không,anh sẽ không ngần ngại nói có!
    Anh luôn sẵn sàng em ạ!

    Anh sẽ yêu em theo cách của anh!

Chia sẻ trang này