1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bức thư không bao giờ gửi.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi HereWeGo, 21/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongaiyeuanh

    khongaiyeuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    khong nhe van con co nhung nguoi yeu don phuong nhu toi sao ?ma sao thuong de lai vo tinh nhu vay chu ? de cho nguoi ta duoc gap roi de cho nguoi ta cu om mai noi sau kho trong long co le chang bao gio nguoi wen . Truoc day khi chua doc bai cua ban thi toi van nghi rang chi co toi la nguoi dan ong si tinh nhat va chang co ai hon toi duoc ca .
    Toi da tung yeu va van con yeu say dam yeu den cuong dai moi khi nho ve em , hinh bong em chang bao bao gio chiu ra khoi cuoc doi toi ca de cho toi ngay dem nh nhung sau muon . Toi yeu em , toi yeu bang con tim nong nan say dam bang su dang hien khac khao tron tinh chay bong ,ma sao em van kho khao khong nhan ra ha em ?
    Em noi voi toi "anh hay wen em di vi am khong the nao yeu anh duoc va chi hi vong ràng anh va em se la nhung nguoi ban tot cua nhau .Nhung wen em u ? em noi rang hay wen em khi ma hinh bong em da khac sau vao trong con tim dang ngay dem thuong nho, vet khac do gio day dang ngay dem ri mau . Toi chap nhan tinh yeu don phuong vi toi biet em chang bao gio yeu toi , toi chap nhan chi biet doi theo mot bong hinh dau biet rang viec doi theo van la kho nhat toi chi tham cau nguyen cho em duoc hanh phuc ben nguoiem yeu . nhung cung co khi to ichi mong sao ... de em se quay ve voi anh ve voi tinh yeu anh da trao gui cho em . Em co biet khoing em bao nhieu ngay anh song xa em , bao nhieu ngay khong duoc nhin thay bong dang thien than la cung bay nhieu ngay con tim anh hoe hon tieu tuy . Anh van yeu em say dam nhu ngay nao van kkhat khao duoc thay em moi ngay moi gio ... nhung bay gio day toi khong du can dam de den gap em vi toi chi so rang su xuat hien cua toi chi lam cho em them kho ,va kho su hon nhu vay la dieu toi khong bao gio muon ca vi toi yeu em toi yeu em toi muon em duoc hanh phuc ben nguoi em yeu ,nhung em cung len biet rang toi se khong yeu ai het ngoai em chi co em va em ma thoi mac du co nguoi nghi anh nhu vay la ... nhung anh mac ho anh chi biet rang anh se song thuc voi trai tim cua minh trai tim ngay dem nno ve em .
    toi viet may dong tam su len day chi mong rang cac ban nhung nguoi yeu don phuong nhu toi dung co buon va dung co that vong hay trac moc nguoi minh yeu hay cu yeu bang ca trai con tim cua minh nhu vay la duoc rui . cung dung len le chanh tinh cam cua minh neu con yeu thi tai sao khong tiep tuc yeu va cho doi mac du nhu vay co le se lam cho minh kho hon nhung cung con hon song phai tu lua doi long minh , day cung chi la cach nghji cau toi con co le cac ban co cach nghi khac hay hon toi nhieu co phai khong ?
    H oi anh se mai yeu em cho du bien can song mon tinh anh khong phai
    neu mot ngay kia em doc nhung dong tam su nay cua anh thi xin em hay hieu cho anh nha anh khong the lam nhu nhung gi da hua voi em duoc ,anh khong the wen em khi ma em la tat ca cua doi anh
  2. Vo_uu_new

    Vo_uu_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Chào HereWeGo,
    Mình nghĩ bạn có một tình yên chân thành. Nhưng có lẽ nó mang tính lí trí nhiều quá, mà có thể cô ấy cần một tình yêu "khi con tim lên tiếng, lí trí phải biết im lặng.
    Chúc bạn thành công.
    Vo uu
  3. lenhobinh

    lenhobinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0

    To SS:Eo ơi bác Nguyên lãng mạng ghê nhỉ bây giờ em mới biết đấy. Bác kiếm mấy bài thơ ở đâu hay phết nhẩy, chỉ em với
    To HEREWEGO :
    Mình rất thích bài thơ bạn tặng cho những người yêu đơn phương. Mình thấy hoàn cảnh của bạn ko đên nỗi bi quan lắm. Cứ từ từ rồi cô ấy sẽ thật sự hiểu được tấm lòng của bạn thôi. Mình nghĩ bạn đừng vội , tình yêu đơn phương là một tình yêu đẹp nhất, nó cao cả và ko toan tính mà!

    Vừa mới xa em.Trời trở rét
    Gió mưa ai cũng định trêu ngươi
    Trông vời Tam Đảo mờ hai núi
    Chạnh nhớ Tây Hồ bóng nguyệt trôi

  4. Bachvandu

    Bachvandu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Trời đất, bây giờ vẫn còn những người yêu điên cuồng như thế tồn tại à??? Thế mà tôi cứ tưởng là tuyệt chủng hết rồi. Nhưng mà, yêu như thế mà để trong lòng thì phí lắm. Nói ra đi, một lần huỵch toẹt ra với nhau, ngả bài và sòng phẳng, biết đâu lại hay. Nhỉ???
    Vandu
  5. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bỗng dưng anh thấy lòng mình vui vẻ phấn chấn lạ thường.Một ngày thứ 7 thật đẹp!Một ngày thứ 7 khác với những thứ 7 trưóc-những ngày mà anh luôn buồn bã ủ rũ nhớ về em.
    Hôm nay anh vui vì dường như đã vượt qua được những ích kỷ,những đòi hỏi nhỏ nhoi để biến nỗi nhớ em thành động lực trong công việc,trong cuộc sống.Sáng nay,khi anh nghĩ về em,anh đã làm việc thật tốt.Đến chiều,khi nghĩ về em,anh cũng đã có một buổi đi chơi vui vẻ.Mặc dù vẫn khao khát em ở bên cạnh để cùng vui đùa với cháu anh,nhưng nó không còn dày vò anh nữa.
    Bây giờ,khi màn đêm buông xuống,khi các đôi tình nhân đang hạnh phúc bên nhau,anh lại ngồi tước màn hình vi tính để cảm thấy được gần em.
    Có một sự thật khá đặc biệt và buồn cười là,anh hầu như chưa bao giờ tâm sự với ai về em cả!Những người mà anh có thể tâm sự,thì hầu như họ đã đều biết em.Chính vì vậy,tất cả những "dữ liệu" về em chỉ là một mớ hỗn độn trong đầu mà anh chưa có dịp để ngồi "sắp xếp" chúng lại.
    Vậy em là người thế nào nhỉ?
    Một cô gái cao to.Đúng vậy,1m65 và 50kg!Dáng khá chuẩn!(dĩ nhiên rồi,thế mới hợp với anh chứ!)
    Khuôn mặt em tròn,mắt đen,mũi cao,hàm răng nhỏ trắng đều.Đôi mắt em thật là tuyệt!Nó to,đen,như là chứa đựng cả thế giới trong đó.Mỗi lần nó chớp chớp,trông thật là sinh động và thông minh.Nhìn vào đôi mắt đó,ai cũng cảm nhận được một sự tin tưởng.Nụ cười của em nữa,đâu có thua gì đoá đàm tiếu?Mỗi lần em cười,hàm răng như bắp ngô non đó luuon gây một sự chú ý đặc biệt.
    Ôi!Đôi mắt với nụ cười ấy,anh làm sao không "chết" cho được?
    Cũng phải có điểm yếu chứ nhỉ?À,mái tóc!Tuy anh chưa được vuốt thử,nhưng chắc nó cũng không mượt hơn tóc anh là mấy!Em nên yêu anh đi,để rồi mỗi ngày anh sẽ nhúng đầu em vào nồi bồ kết,vuốt ve từng sợi cho đến khi nó "óng ả như Sunsilk"!
    Hết vẻ bề ngoài.À chưa,còn giọng nói của em.Đúng là "oanh vàng thánh thót"!Hơi nhiều "tép" một chút,nhưng vẫn truyền cảm và hấp dẫn lắm.Anh luôn thấy ấm lòng khi nhớ đến giọng nói của em.
    Bây giờ đến tính tình nào."Điểm 10 cho chất lượng!".Hừm...quá tốt đi mất!Anh thấy thương em lắm,em chẳng chịu sống cho mình chút nào cả.Em luôn hết mình vì bạn bè,nhưng phải cẩn thận em ạ,cũng rất dễ bị tổn thương đấy!Anh muốn theo sát để bảo vệ em,nhưng có lẽ là không được rồi.
    Còn gì nữa nhỉ?Đúng rồi,lãng mạn!Con gái mà em nhỉ?Em thích nghe đàn ghi ta(anh có nên học không?),thích dạo mưa,những câu chuyện và những bản tình ca buồn.Em đặc biệt thích nghe nhạc qua điện thoại,và anh muốn bật "Trái tim bên lề" cho em nghe lắm!Ngoài ra,em còn có rất nhiều ước mơ,về các cuộc phiêu lưu tới những chân trời mới.Em muốn mỗi ngày với em đều là những ngày đặc biệt,khác lạ.
    Vậy còn sở thích,thói quen của em thì sao nhỉ?
    Em thích ăn uống.Thịt bò khô,bún đậu,ốc xào,bánh mì cay...là những món khoái khẩu của em.Em uống cafe ít sữa,thích ăn kem trời lạnh....Và rất ghét ai ăn thịt chó!(hic...anh đang cai đây).Em thích "buôn dưa lê",chính xác rồi!"Nấu cháo" điện thoại,lên mạng,đi chơi....suốt ngày thôi!
    Còn gì không nhỉ?Loạn hết cả lên rồi!À,em ghét MU,thích Thể Công trong khi anh là MUFC member,là fan của CAHN.Vì vậy mà chúng ta không yêu nhau được chăng?(Nếu có yêu anh,đừng bắt anh lựa chọn nhé em!)
    ÚI...tý quên cái quan trọng nhất.Em không biết nấu ăn!?hehe....phải chê thật kịch liệt.Con gái con nứa gì mà không biết nấu ăn,ế là cái chắc!Lại còn lý do lý chấu,"bao giờ tôi có người yêu tôi sẽ học"(!?).Đợi em học xong chắc đàn ông trên thế giới này có vợ hết rồi!(hihi...nói thế thôi,chứ em không cần học đâu,để anh nấu cho mà ăn!)
    Hàaa....tối thứ 7 ngồi tưởng tượng ra những cảnh này thấy thật vui vẻ.Các bạn đừng cười tôi nhé,cho tôi được "mơ mộng" một chút.Lần sau có hứng tôi lại tiếp tục.
    Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ!

    Anh sẽ yêu em theo cách của anh!

  6. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    ÚI bức thư hay quá .. Người đó là ai vậy để tina gởi giúp cho.. hihi yêu người ta . thì cứ nói . có gì đâu mà phải ôm mãi tâm sự trong lòng . KHổ lắm ai ơi
  7. Bachvandu

    Bachvandu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Thôi thôi. Vừa phải còn thấy hay, nhiều quá sẽ nhạt thậm chí chán đấy HereWeGo.
    Vandu
  8. kimma

    kimma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    ông HereWeGo................ ơi sao ông viết gì mà nhiều thế ...vừa thôi còn chịu được nhiều wá ai mà chịu nổi
    Tui cũng có thời gian như ông đấy ...nhưng bây giờ thì hết rồi...bây giờ tui lại muốn tự do hơn ....hiihihi

    khánh trung 2104
  9. SingleStar

    SingleStar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Vì chú em Titus là con út trong nhà
    Anh vote cho chu thêm 5*

    Thà ta phụ người còn hơn để người phụ ta.
    Tào Tháo

  10. SingleStar

    SingleStar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Vandu
    Kô đọc thì thôi đừng phá đám
    Vote cho em 1* vì tội chọc phá để lần sau nhớ nhé

    Thà ta phụ người còn hơn để người phụ ta.
    Tào Tháo

Chia sẻ trang này