1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bức thư không bao giờ gửi.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi HereWeGo, 21/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SingleStar

    SingleStar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    ĐỀ nghị có vào đây thì đọc kỹ rồi hãy khuyên nhé...
    Mệt quá
    Ngủ dây
    Post thêm bài thơ nữa nhé
    Mùa thu
    Ngày đã ngắn dần rồi.
    Tiết mưa buồn sắp lại.
    Cửa mở rộng chờ em.
    Sao, sao em chẳng tới?
    ớt xanh, bánh muối để trên bàn.
    Nhưng rượu vì em anh đã rót.
    Anh uống hết nửa rồi,
    Anh đã uống không em.
    Sao, sao em chẳng tới?
    Nhưng kìa trái cây mập mạp.
    Nghĩ suy và chín trên cành.
    Trái sẽ tự mình rơi rụng.
    Nếu em còn chậm thăm anh!

    Thà ta phụ người còn hơn để người phụ ta.
    Tào Tháo

  2. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    hahhahhaaaaa......
    Dường như HereWeGo đã có Single Star làm bạn đồng hành?Cảm ơn....cảm ơn....
    (thằng cha này moi đâu nhiều bài thơ chuối phết...hehe)
    to Vandu,Kimma: cảm ơn các bạn đã góp ý.Chắc bị tôi "hành hạ" phát chán rồi hả?hihihi...nhưng quả thật,cứ mỗi khi nhớ về cô ấy,tôi chỉ muốn viết ra thôi,vì tôi Không thể tâm sự với ai mà!!!
    Các bạn "thông củm" nhá,dù sao thì tôi cũng sẽ "thưa thưa" hơn...hihi....còn phải để tâm trí vào công việc nữa chứ.Cô ấy mà biết tôi suốt ngày mò vào đây thì tôi "bét xác" mất!
    Chúc các bạn một tuần thắng lợi !!!

    Anh sẽ yêu em theo cách của anh!

  3. mecghi

    mecghi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2001
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    he, không ngờ here we go lại có nhiều tâm sự thế.đôi lúc tôi cũng muốn có người dành nhiều tình cảm cho mình như thế, nhưng đôi nói thực thì yêu như vậy tôi chẳng muốn chút nào. tại sao lại phải thay đổi nhiều như vậy vì người mình yêu. tất nhiên là vì tình yêu mình có thể thay đổi đôi chút để hoà hợp. tôi ghét khi yêu mình phải thay đổi quá nhiều vì người ta, tôi ghét tôi không còn là chính mình khi yêu, tôi ghét tôi không được làm những cái mình thích khi yêu. bởi tôi nghĩ tình yêu là phải tôn trọng nhau, tôn trọng cuộc sống của nhau và tôn trọng sở thích của nhau. mỗi người đều có cuộc sống riêng và khoảng trời riêng của mình, phải vậy không? đấy chỉ là suy nghĩ của tôi thôi herewego ạ, mọi sự quyết định là ở mình. vì chỉ có mình mới hiểu mình phải làm gì và quyết định như thế nào. nhưng chẳng lẽ MUFC rủ bác đi ăn thịt chó thì bác cũng vì người ta mà ko đi à.( bác cứ hối lộ tôi rồi tôi bày cho bác vài chiêu, đảm bảo ăn liền
    when you tell me that you love me!
  4. gemini_hn

    gemini_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Nguoi con gai nao duoc herewego yeu that la hanh phuc. Nhung herewego oi, dung cho doi nua, hay stop tai day di. Toi ko nghi rang nguoi con gai do ko nhan thay tinh cam sau dam cua ban dau. Con gai von nhay cam ma. Nhung nguoi ta da ko yeu ban roi thi kho lam du nguoi ta da yeu ai hay chua. Mot khi da ko co tinh cam ma trong long lai thay ko thoai mai vi nguoi ta bay to voi minh nhu the thi se ko bao gio co tinh cam dau. Toi nghi rang nguoi con gai do cam nhan duoc rat ro tinh cam cua ban, tran trong tinh cam cua ban danh cho co ay nhung co ay ko the lam gi khac duoc. Co the loi trach "len mang dien cuong" do la mot loi co ay muon nhan nhu cho ban: hay quen tinh cam do di va coi nguoi do la mot nguoi ban. Neu ban con tiep tuc thi ban se con dau kho va co the se mat di mot nguoi ban do.
    Toi la mot nguoi con gai, da tung co nhung giay phut nhu ban, nhung toi biet rang tinh cam cua toi danh cho nguoi day ko sau dam duoc nhu ban nhung toi da du nghi luc vuot qua moi chuyen trong mot thoi gian rat ngan va bay gio toi chang con gi nua. Rat nhanh thoi neu nhu minh quyet tam va dat cho minh nhung muc tieu tot dep hon, thuc te hon.
    Chuc ban vui.
    gemini
  5. SingleStar

    SingleStar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Em de nghị bác Here đi cưa cô khác
    Em giới thiệu cho nhé
    Đảm bảo chất lượng
    Tình đơn phương là khổ lắm
    Đi kiếm cô khác thôi
    còn em kia để làm tri kỷ thôi

    Thà ta phụ người còn hơn để người phụ ta.
    Tào Tháo

  6. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    hihihihi....hoá ra chiều nay đi họp Mecghi trêu mình mà mình không biết!(lần sau biết tay)
    Mecghi yên tâm,tôi hiểu chuyện đó chứ(bài ở trên tôi đã nói về vấn đề này rồi mà).Không ai bắt tôi ra khỏi MUFC được đâu,hihihii...Bác đưa ra trường hợp làm tôi khó xử quá.Đi thì vẫn phải đi,nhưng chắc là chỉ ăn thịt gà thôi...hihihii....
    Cảm ơn lời khuyên của Gemini nhé!Ý kiến của bạn rất chuẩn xác đấy,và tôi cũng nghĩ như vậy.
    Tôi đang cố gắng quên đi tình cảm này để trở lại làm bạn một người bạn thật tốt của cô ấy.Tôi đang làm và tôi nghĩ mình sẽ làm được!
    hehe....ý kiến của SS hay đấy nhỉ?Nhưng Here tôi kén lắm(tuy mình chẳng bằng ai)
    SS cứ giới thiệu cho tôi đi,một em thật xinh vào nhá,tôi mà thành công sẽ giới thiệu lại cho bác một em....còn xinh hơn!???hehhehe.......
    to love is nothing
    Một lần nữa xin cảm ơn các bạn!

    Anh sẽ yêu em theo cách của anh!

  7. SingleStar

    SingleStar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Cho em xin
    Với em
    Chẳng ai xinh bằng người em yeu hết cả
    Kô ai cả
    ....
    Hiểu không???

    Thà ta phụ người còn hơn để người phụ ta.
    Tào Tháo

  8. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    The ways!
    Tôi đã từng chọn một con đường ít êm ái bằng phẳng để đi.
    Chẳng có ai khi yêu mà lại chọn cách xa người mình yêu mà thấy êm ái hơn cả!
    Hơn một lần phải lựa chọn mà không được phép hối tiếc.Ngày ấy tôi đã không hề hối tiếc,và cả cho đến bây giờ!Bởi tôi luôn biết mình muốn gì.
    Tôi đã muốn hạnh phúc và bằng phẳng trên con đường của người tôi yêu nên tôi đã tự mở một con đường êm ái nhất để người ấy dễ dàng bước ra khỏi cuộc đời tôi nhanh nhất,và không dằn vặt,không đem theo một lời oán thán nào.Dù đáp lại là cảm giác "thua tien" ở trong tôi nhưng tôi đã không để lòng thù hận giày vò mình,để cho con tim dù rạn vỡ nhưng vẫn đập bằng tình yeu thương tha thiết.
    Dù tôi đã phải thực sự chiến đấu với nỗi đau khổ của lòng khát khao nồng cháy trong con tim yêu lần đầu ấy.cả với con quỉ xấu xa trong mỗi con người kêu thét đòi căm giận,đòi hận thù...
    Tôi biết nếu tôi để mình căm giận thì cũng có nghĩa là để mất đi niềm tin vào con người.
    Và tôi sẽ không thể yêu ai bằng trái tim và tình yêu trong sáng như thuở ban đầu bởi con tim nếu đã vương nghi ngờ và cay đắng sẽ không trọn vẹn say đắm,đó là một cách huỷ hoại chính mình.
    Ở đây không phải là sự thánh thiện hay lòng cao thượng hão huyền mà tôi biết tôi làm điều đó cho chình bản thân mình bởi tôi biết tôi cần tình yêu thương hơn thù hận.
    Và tôi đã chiến thắng,chiến thắng bản thân mình để đặt trái tim mình vào trái tim của người ấy,để tha thứ cho người ấy,những gì còn lại là một tình bạn gần gũi thân thiết-một mối quan hệ sâu sắc-vây thì "có ai bảo rằng tình yêu không thể trở thành tình bạn?"
    Ngày ấy anh ra đi vỗi vã cùng với ánh mắt ngẩn ngơ dõi theo của tôi,tôi chỉ có thể làm một điều duy nhất:giữ cho được những điều gì tốt đẹp,giữ cho vết thương không hằn sâu trong tâm hồn.
    Và ở nơi xa anh tìm lại tôi,anh muốn tôi đến bên anh,tôi tự hỏi lòng mình thực sự muốn gì?tôi còn yêu anh không?tôi còn cần anh không?Và tôi đã từ chối bởi tôi bắt đầu rung động vì một người và quan trọng hơn tôi không chịu đựng được sự bỏ rơi!Khi anh bước chân ra đi đã bỏ rơi tôi,tôi tha thứ nhưng không chấp nhận được điều này.Đó là khuyết tật của tôi,nguyên tắc của tôi...nếu đã bỏ tôi đi một lần có nghĩa là mãi mãi...
    Ngày ấy anh đã rất ngạc nhiên vì thấy tôi sử xự lạ lùng như vậy,từ bỏ một cách dễ dàng thản nhiên,anh đã tưởng rằng tôi không yêu anh,rằng đó chỉ là tình cảm hời hợt của tôi,tôi thấy mình không cần thiết phải chứng minh,bởi hơn ai hết tôi hiểu tôi như thế nào!

    Anh sẽ yêu em theo cách của anh!

  9. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Re:The ways!
    Có những con đường,ta đi không lựa chọn.Nó có thể dễ dàng,bằng phẳng hay đầy khúc khuỷ...ta không thể tự quyết định được.
    Nhưng có những con đường,ta phải đắn đo cân nhắc trước khi bước tới.Nó êm ái hay chông gai,ta có thể đoán trước một phần.Và nó là con đường ta chọn.
    Những con đường,dù đúng đắn hay "lạc lối",cũng đều có một đích đến,một ngã rẽ.Chỉ khi đến đích,ta mới biết mình đi đúng hướng hay chưa?và ta có thể đi tiếp hay rẽ sang một hướng khác.
    Nhưng dù là con đường gì đi chăng nữa ta hãy vững bước.Có thể nhìn lại nhưng không dừng lại.Con đường ta đã chọn,mặc cho nó sai lầm hay đầy chông gai,hãy đi tiếp.Rồi sẽ có một ngã rẽ,nơi ánh bình minh soi sáng,tiếp thêm cho ta niềm tin,nghị lực.
    Tôi cũng đã có một con đường.Nó bằng phẳng êm ái,tôi đi không cần lựa chọn.Nhưng đến lúc chông gai,tôi đã dừng lại quá lâu.Tôi đã cố gắng đi tiếp và bây giờ thì tôi đã tìm thấy và lựa chọn cho mình một ngã rẽ,dù không biết sẽ đưa tôi về đâu.Tôi bước tới với một chút niềm tin

    ...........................................................
    Mỗi khi đọc lại bài đó,anh lại quay cuồng với những mâu thuẫn.Những câu hỏi không có lời giải đáp làm anh hoang mang,mất phương hướng.Có phải em không,và có phải là em nói với anh không?Ngay cả khi biết chắc là em,anh cũng chẳng thể nào hiểu được.
    Nhưng thôi,tất cả là chuyện đã qua.Anh chỉ hận một điều là không thể bước tiếp con đường mình đã chọn,và phải rẽ sang một hướng khác.Nhưng dù là con đường nào thì anh cũng đi bằng tình yêu của anh đối với em,dẫu nó không dẫn anh tới được trái tim em.
    Tuy anh không thể đi cùng em trên những con đường,nhưng anh sẽ luôn nhìn về hướng em đi.
    Chúc em hạnh phúc!

    Anh sẽ yêu em theo cách của anh!

  10. SingleStar

    SingleStar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    http://www26.brinkster.com/h3n/xxx/Index.htm

    Thà ta phụ người còn hơn để người phụ ta.
    Tào Tháo

Chia sẻ trang này