1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bức thư không bao giờ gửi.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi HereWeGo, 21/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Link-vn

    Link-vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ sẽ chẳng bao giờ anh đọc được những bức thư em đã viết. Bởi vì em không có ý định gửi nó cho anh. Vào mạng đọc được rất nhiều bài giống như em. Em cảm thấy buồn quá.
    Một tuần qua đi, em đang thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn. Bây giờ em cũng đã học được cách quên anh rồi. Nghe đến tên anh em không nhớ đến quay quắt như ngày trước. Đôi khi em tự hỏi không biết em còn chịu đựng được như thế này đến bao giờ nữa. Em luôn phải tự dối lòng mình...Em mệt mỏi quá rồi . Hôm qua tiễn một nguời bạn đi xa. Em thấy buồn và trống rỗng quá.. Không biết đến bao giờ em lại tiễn anh như thế.. Mà thực lòng em muốn anh càng đi xa càng tốt. Em chỉ muốn ai đó mang em đi thật xa.. Ở một nơi nào đó mà em có thể xoá ngay được một vùng ký ức có anh... Em mong....
  2. HayNoiYeuEm

    HayNoiYeuEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Trời!Sao dàn ông bây giờ nhát thế nhỉ?
    Con gái có những suy nghĩ và hành động "riêng" của phái nữ,dàn ông làm sao hiểu được?
    Các anh nói yêu mà bọn tôi nhận lời ngay có mà chết à???
    Phải có "thử thách" chứ?Vì bọn tôi đã yêu là thật lòng,là trọn vẹn,nên cần thật tin tưởng các chàng ngốc ạ!
    Hãy cố lên bạn ơi!Hãy cho mình và cả cô ấy thêm một cơ hội!
    Có khi cô ấy cũng như tôi bây giờ vậy,chờ đợi trong mỏi mòn....
    Thất vọng về dàn ông thời nay lắm lắm!!!
    Nick bạn như vậy,sao bạn lại không như vậy nhỉ?
    Chúc may mắn!
  3. MABUCOI

    MABUCOI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    TOI DA XEM CAC BAN DAI BAY NHUNG TAM SU CUA MINH TRONG NAY VA TOI CUNG MUON NOI RA NHUNG TAM SU CUA MINH DOI VOI MOT NGUOI MA TOI YEU DAU
    ANH THAN YEU !
    HAY CHO EM DUOC GOI NHU VAY LAN CUOI NHE ! MAC DU BAY GIO DA LA QUA MUON MANG DOI VOI CA 2 CHUNG TA , EM GIO DAY BEN CANH ANH DANG CÔMT NGUOI CON GAI KHAC . EM BUON LAM NHUNG BIET LAM GI DAY BOI VI ANH DAU CON LA CUA EM NGAY NAO NUA EM KO THE NGAN CAM ANH DEN VOI MOT NGUOI CON GAI HON EM VE MOI MAT CA ,.ANH BIET KO EM DA TUNG KO TRAN TRONG NHUG LOI ANH VIET TRONG CAC BUC THU GUI CHO EM , EM DA DOT HET VA XE HET NHUNG BUC THU ANH GUI CHO EM , ANH CO BIET EM HAN ANH NHU THE NAO KHI BIET DUOC SU THAT DO KO ? BAY GIO KHI CHUNG TA KO CON O BEN NHAU NUA THI EM LAI THEM CO LAI CHUNG BIET BAO NHIEU NHUNG BUC THU KI NIEM CUA DOI TA NHUNG BUC THU VOI NHUNG LOI YEU THUONG NHAT ANH DA DANH CHO EM . HIEN GIO TRONG TAY EM CHI CON DUY NHAT MOT BUC THU CUA ANH MAC DU DO LA BUC THU ANH VIET CHO EM KE VE BAN GAI MOI CUA ANH . ANH CO BIET EM QUI NO DEN MUC NAO KO ? DO LA BUC THU GIUP EM NHO DEN ANH ANH SE GIU NO , ANH BIET KO EM DA RAT VUI MUNG KHI DOC THU CUA ANH , EM VAN NHAN THAY HINH ANH CUA MINH O TRONG DO , EM BIET ANH DA SO SANH EM VOI NGUOI BAN GAI MOI CUA ANH , VA EM BIET RANG EM VAN GIU MOT VI TRI TRONG ANH AM NGUOI CON GAI KIA KO THE NAO THAY THE DUOC . EM TU HAO LAM NHUNG GIO DAY CO TU HAO CUNG CHANG LAM GI DUOC NUA ROI OI ANH DA LA CUA NGUOI TA DA LA MOT CHU CHIM DA TIM DUOC TO AM CHO RIENG MINH , CON EM EM VAN MOT MINH VAN CO GANG DI KIEM TIM MOT NUA KIA CO THE DEM LAI HANH PHUC CHO EM VA CO THE GIUP EM QUEN ANH
    EM DA TUNG HAN ANH RAT NHIEU , EM KO BAO GIO NGHI RANG NGUOI MINH YEU QUI LAI LUA DOI MINH NHU THE . VAY MA ANH DA LAM DUOC LAM CHOI EM PHAI DAU KHO DE ROI SAU DO DEN XIN THA THU EM KO THE BOI EM KO THE CHAP NHAN MOT NGUOI DAN ONG NHU NHUOC VA VO TAM DEN VAY > NEU ANH SUY NGHIO KI HON THI ANH E BIET LY DO THAT SU KHIEN EM LAI LA NGUOI NOI LOI CHIA TAY VOI ANH . ANH CO BIET RANG TIM EM DA NGHEN NGAO NHU THE NAO KHI CHINH EM PHAI NOI RA LOI DO KO ? NHUNG EM KO CON CACH NAO HET , BAT CU NGUOI CON GAI NAO O DIA VI CUA EM CUNG LAM NHU VAY THOI . ANH DUNG TRACH EM NGHE ANH
    GIO DAY ANH DANG O BEN NGUOI CON GAI CUA ANH , KO BIET ANH CO CON NHO DEN EM CO CON " LUU LUYEN EM VI CHI CO EM LA NGUOI HIEU VA CHAM SOC CHO ANH " KO ,EM THEM CAU TRA LOI DO QUA
    GUI MANKICHI
  4. Roby

    Roby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của Here We go có vẻ rất thật lòng nhỉ. Nhưng tôi muốn hỏi bạn 1 câu: Bạn luôn nói bạn yêu cô ấy thế này, thế kia, nhưng bạn lại bảo rằng nếu cô ấy đi du học hay có người yêu thì bạn sẽ quên cô ấy và tìm người khác. Vậy bạn có nghĩ kỹ rằng tình cảm của bạn dành cho cô ấy có thật sự sâu nặng không??? Nếu thật sự sâu nạng thì việc cô ấy đi du học hay có bạn trai khác mà làm bạn hết yêu cô ấy thì bạn nên xem lại tình cảm của mình đi.
    Thực sự bài viết của bạn có quá nhiều điều giống chuyện của tôi nên tôi rất quan tâm. Tôi cũng chỉ là một người yêu đơn phương như bạn, nhưng thời gian thì lâu hơn bạn rất nhiều, đã gần 5 năm rồi. Hiện tại người con gái tôi yêu sắp đi du học và cô ấy cũng đã có người yêu, nhưng tôi khác bạn, tôi không thể quên cô ấy được, bởi vì tôi đã quá yêu.
    XIn lỗi vì đã nhận xét bạn và tự dưng lại nói chuyện của mình ở bài của bạn, chỉ vì đột nhiên tình cảm bộc phát khi thấy 1 chuyện rất giống của mình.
    CHúc bạn may mắn hơn tôi, mong rằng cô gái đó sẽ sớm nhận ra tình cảm chân thành của bạn.
    Roby
  5. HayNoiYeuEm

    HayNoiYeuEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    .......................................................................................
    Vậy bạn có nghĩ kỹ rằng tình cảm của bạn dành cho cô ấy có thật sự sâu nặng không??? Nếu thật sự sâu nạng thì việc cô ấy đi du học hay có bạn trai khác mà làm bạn hết yêu cô ấy thì bạn nên xem lại tình cảm của mình đi.
    .......................................................................................
    Đâu có phải cứ cắm đầu vào yêu là yêu sâu nặng đâu?
    Nếu cô ấy đã có người yêu và đang hạnh phúc,thì bạn cũng nên vui mừng chứ?
    Bây giờ bạn lại vẫn cứ si mê,nếu cô ấy biết được há chẳng thấy khó xử sao?
    Vẫn biết yêu là phải ích kỷ,nhưng tôi thấy nhiều người yêu chỉ là để có mà thôi,để thoả mãn "sự chiếm đoạt" chứ chẳng phải để mang lại hạnh phíc cho người khác!
    ......................................................................................................
    Hiện tại người con gái tôi yêu sắp đi du học và cô ấy cũng đã có người yêu, nhưng tôi khác bạn, tôi không thể quên cô ấy được, bởi vì tôi đã quá yêu.
    .......................................................................................................
    Bạn hãy bắt đầu đi,bắt đầu quên đi.Đã đến lúc rồi đấy!
    Đi tìm hạnh phúc cho riêng mình đi!
    Chúc bạn thành công!
    Một tặng tất cả những kẻ si tình trên thế gian!
    Được HayNoiYeuEm sửa chữa vào 07/06/2002 17:08
  6. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Lại một tối thứ 7!
    Không chơi bời,không bạn bè....một mình....vào mạng.Tất nhiên,như một qui luật,là sẽ không có em.
    Vui dĩ nhiên không vui,buồn thì có một chút.Mười ngày không tin tức gì của em,có lẽ hơi quá sức chịu đựng.
    Viết gì bây giờ nhỉ?Về em,hay về nỗi nhớ của anh?Anh thoáng nghĩ tới chuyện dĩ vãng....và chợt nhận ra rằng,hình như nó có anh hưởng lớn tới chuyện của mình.Nó làm anh tự ti,nó tạo sức ép lên em,làm em nghi ngờ,đắn đo và dè dặt?
    Trước em,anh đã có một mối tình,mối tình đầu của anh.Một mối tình đẹp.
    Anh đã sống hết mình với mối tình đó,cho và nhận tất cả những gì có thể,những tưởng cuộc đời thật hồng và đẹp.
    Thế nhưng,một sai lầm đã cướp đi tất cả.Cũng phải thôi,đơn giản vì nó không thể tha thứ.
    Anh gục ngã.
    Thất vọng,hụt hẫng,đau khổ và điên loạn.Không ai hiểu được tâm trạng anh lúc đó đâu,ngay cả em.Anh tự dằn vặt như thể mình đã có lỗi với tất cả phụ nữ trên thế giới này?!Cú sốc làm thay đổi hoàn toàn con người anh.Hai năm ngồi một chỗ,cũng đủ để biến một con người thành tàn phế.
    Rồi em xuất hiện,giúp anh đứng dậy và bước những bước dò dẫm,loạng choạng.Nhưng niềm tin thực sự thì chưa trở lại em ạ!Anh đã nghĩ rằng mình không thể yêu và không đáng được yêu nữa.Những tưởng em có thể giúp anh vượt qua được chúng,nhưng...Anh hy vọng quá nhiều chăng,hay vì sao đây?
    Em e ngại?
    Rằng chúng ta sẽ không vượt qua được sức ép của cuộc tình đẹp đó?
    Em nghi ngờ?
    Rằng anh không thể yêu em hết mình như anh đã từng yêu?
    Em lo sợ?
    Rằng chuyện đó sẽ lại xảy ra,và khi đó em sẽ không chịu đựng được?
    Em không tin tưởng anh?Vì anh chưa chứng tỏ được gì nhiều?
    Đúng vậy!Anh chưa chứng tỏ được gì nhiều,nhưng anh tin,nếu em yêu anh,em sẽ hạnh phúc.
    Tuy không mạnh mẽ cuồng nhiệt nhưng tình yêu của anh sẽ là ngọn lửa nhỏ sưởi ấm em trong những dêm băng giá.
    Và anh đã dủ chín chắn để không bắt em phải chịu bất cứ một tổn thương nào!
    Hãy dìu anh đi bằng tình yêu của em,rồi anh sẽ đưa em bay cao bằng tình yêu của anh,em nhé!

    Anh sẽ yêu em theo cách của anh!

    Được HereWeGo sửa chữa vào 08/06/2002 20:04
  7. SingleStar

    SingleStar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
     
    Cứ yêu đi cho đời thêm đẹp
    Chẳng có gì đẹp bằng tình yêu và cũng chẳng có gì cay đắng bằng nó cả
    Nếu được yêu bạn là người hạnh phúc nhất
    Khi bị từ chối bạn cảm thấy đời chẳng còn gì
    Yêu là gì chẳng ai định nghĩa nổi???
    Thế thì sao biết thế nào là yêu
    Theo tôi tất cả chỉ là đều từ cảm giác của con người mà ra
    Nếu suy nghĩ một cách có thuyết phục hơn thì yêu sẽ chẳng là gì cả...
    Đừng để mình đau khổ cũng đừng để người khác khổ đau
    Hãy quên đi tất cả và vui sống...
    Tự do muôn năm...
    ??????????????????????????????????????????????????????
    Yêu làm gì cho đời thêm một cái dây buộc cổ chứ.
    Bỏ qua đi... bạn sẽ thấy đời còn nhiều cái đẹp
    Đề nghị đồng chí Here bỏ qua đi... Hãy quên cô ấy nếu có thể quên
    Hãy làm bạn tốt của cô ấy nếu còn đủ can đảm...
    OK
    Hãy đi tìm người khác... đời thiếu gì người hợp với mình
    Đừng ảo tưởng bởi những điều không thể...
    Cho dù có cảm thấy
    Đôi mắt em tôi đẹp diệu kỳ
    Xanh như lá liễu đổ hàng mi...
    Nhưng mà
    Tôi muốn soi mình trong mắt ấy
    Thì ... đâu ngờ đôi mắt lại quay đi
    Thì ôi thôi
    Hãy ??oquẳng gáng lo đi và vui sống???
    Đời còn dài, tương lai còn rộng... thiếu gì cơ chứ mà cứ phải giữ mãi bóng hình đang đi cùng kẻ khác... Các bạn thấy có đúng không nào???
    Hãy yêu ai yêu mình... Hãy ghét ai ghét mình... và hãy bỏ ai bỏ mình...!!!

    Aki, I Love You

    What would you do if you lost everything???
  8. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi tất cả chỉ là đều từ cảm giác của con người mà ra
    Nếu suy nghĩ một cách có thuyết phục hơn thì yêu sẽ chẳng là gì cả...
    co phai anh da nghi nhu the? thu vi nhi? li tri nhu vay sao,the thi cho em hoi anh lam sao cho khoi đau đầu khi lua chon yeu va ko yeu va khi da co du li do đe tu bo thi lam sao thoat khoi cai cam giac lanh cam day,ko duoc ghet_biet vay! cung ko duoc yeu, ko duoc nho ma cung ko the quen,muon quen tru khi...dung tat ca deu tu suy nghi va muon shape lai y nghi...suy cho cung tu minh co the dat minh theo huong khac de nghi theo cach khac,than nhien,u dung .nhugn sao van thay tam trang roi rot, buon ba mot cach ki cuc! nhung lam sao de biet la su lua chon cua minh la dung
    tom lai la muon hoi anh lam the nao?
    "quang ghanh lo di va vui song" doc mai cung thay nham,biet la mot chuyen ,nhung may ai lam duoc va lam duoc cho dung moi la quan trong.
  9. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    chao moi nguoi!
    moi nguoi viet thu cho ban cua minh hay qua ,toi cung muon viet vai dong cho ban tren mang cua toi,khong biet ban co doc duoc nhung dong nay ko nua .Hi vong la doc duoc
    Da rat nhieu lan toi nghe loi to tinh tren mang :va toi ghet dieu do boi toi biet do deu la thu gia doi .Nhung roi mot lan toi vo tinh gap anh va chung toi that su duong nhu rat hieu nhau .Toi ko hieu cac ban khi ngoi chat voi ban cua minh nhu the nao ,nhung khi toi chat voi anh ay .Tham chi toi co the doc duoc tat ca nhung gi anh suy nghi ,anh ko can noi ma toi cung doan duoc anh se noi gi.....Toi ko hieu nhu the la vi sao va lam sao toi lai co cam nhan nhu the .Trong lan gap ay that su toi da rat vui vi biet mat nguoi ma minh da chat rat lau roi.
    Nhung moi chuyen dau co don gian nhu the ,anh ay noi loi .........voi toi .Rang chi co toi moi co the hieu tat ca nhung cam xuc cua anh ay .Toi that su bat ngo ,toi ko biet phai lam sao nua va luc ay toi cung ko the hieu anh quan trong voi toi nhu the nao .Toi sat da va tu choi thang thung
    Toi ko biet lam sao nua va toi cam nhan rang anh rat dau kho ,toi ko the noi gi hon va luc nay day ,mot minh toi o mang ,mac du noi chuyen voi nguoi khac nhung bay gio toi moi hieu ,toi cung qui anh tu rat lau roi .Thu tinh cam bat re tu rat lau va den bay gio toi moi kip nhan ra .Anh co hieu dieu em muon noi voi anh ko?
    hoa quynh
  10. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    nhung buc thu ko bao gio gui? nghia la gui vao hu ko,doc nhung dong cua HereWeGo, thay con nguoi ay sao ma nang long, co luc la nhung loi tam su thu thi,luc lai la nhung dong mien man cua tam trang,nhung nguoi nhu vay co the gia doi duoc ko? nguoi ta chi co the gia doi duoc nhieu thu chi co cam xuc la ko gia doi duoc, no nhu giot nuoc mat tuon trao nong hoi tren canh tay,sao nhung nguoi yeu thanh that thi thuong hay dau kho? hay phai chang chi co khi dau kho thi moi biet la minh yeu that?
    dau sao topic nay da co, ko le lai lap mot cai tuongtu chi de gui nhung dong ko bao gio gui?
    gui mot loi den chu nhan ,neu ko phien thi hay de toi duoc gui chung nhung la thu den mot noi chung la yeu thuong dau rang toi va anh la hai manh chuyen buon khac nhau?

Chia sẻ trang này