1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bức thư không bao giờ gửi.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi HereWeGo, 21/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sorciere

    Sorciere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Mình thực sự rất phục bạn đấy. Nếu cô gái ấy mà đọc được những gì bạn viết thì chắc là cảm động lắm. Một tình yêu như vậy mà không thổ lộ thì thật tiếc quá. Bạn cứ định mãi như thế này sao? Mình thì mãi mãi chẳng thể bộc lộ được rồi, nhưng bạn thì vẫn còn cơ hội mà. Đừng bỏ lỡ, hãy dũng cảm lên, dù chỉ một lần thôi, được không?
    " Hạnh phúc phụ thuộc vào chính chúng ta"
  2. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Rất vui lòng bạn Passion Girl ạ!
    Có một người bạn cùng sẻ chia những nỗi niềm,tâm sự với mình thì còn gì bằng!"Niềm vui với niềm vui thì nhân đôi,nỗi buồn với nỗi buồn thì giảm một nửa" mà.
    Đọc những gì bạn đã viết,tôi nghĩ bạn là một người có tư duy bao quát và có những suy nghĩ rất sâu sắc.Được nghe những điều bạn nói,tôi nhận cũng ra khá nhiều điều.
    Quả thật có những suy nghĩ,tình cảm mà khó có thể nói với ai.Và nó lại tạo ra một mâu thuẫn là: mình không muốn nói ra nhưng lại bị dày vò bởi suy nghĩ người ta không biết,không hiểu mình.
    Vì vậy,có được một chỗ để "tống khứ" những suy nghĩ thầm kín như thế này thật là một điều may mắn.Nó sẽ giúp chúng ta lấy lại được sự "cân bằng" cần thiết cho mình.Nhưng tôi cũng thắc mắc là liệu như thế có thật sự tốt không,liệu nó có biến chúng ta thành những con người 2 mặt không?Một con người sống cho người khác(nhưng lại là giả dối),và một kẻ sống riêng cho mình...
    Nhưng thôi,nếu nó không làm hại đến người khác,và dù cho mình có phải chịu thiệt một chút,mình hãy cứ làm.
    Chúc các bạn vui vẻ.

    Anh sẽ yêu em theo cách của anh!

  3. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Anh à!Bây giờ thì em hiểu người anh yêu là ai rồi,thảo nào em cứ thấy cái người anh nói quen quen.Nhưng với tư cách một người chơi với anh và P lâu rồi em khuyên anh đừng nên tiếp tục nữa.Em ko muốn anh càng ngày càng thất vọng.Anh sẽ ko bao giờ là kiểu người mà P thich đâu anh.Em ko muốn làm anh buồn nhưng anh hãy đối diện với sự thật đi anh,đừng để càng ngày càng lún sâu vào sự thất vọng anh a!
    Em sẽ luôn ở bên cạnh anh để chia sẻ với anh mọi thứ,anh ko phản đối chứ "hàng xóm".
    congchua
  4. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ đây là bài cuối cùng tôi gửi vào Topic này!
    Vì một lý do nho nhỏ,có lẽ từ nay tôi sẽ không vào đây nữa.
    Nếu bạn nào có điều kiện và cũng có những nỗi lòng như tôi thì hãy tiếp quản Topic này,biến nó thành nơi tâm sự chung cho mọi người.
    Một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn đã góp ý,chia sẻ những nỗi niềm với tôi.
    Tôi hy vọng những con người của chúng ta trong box này chỉ là "những tảng băng chìm",những tâm hồn đau khổ với một chút "giả dối" thôi.
    Vì thật ra chúng ta đang vui vẻ và cuộc sống thật đẹp phải không các bạn!
    Chúc các bạn luôn vui vẻ!

    Anh sẽ yêu em theo cách của anh!

  5. tuyetmaivn85

    tuyetmaivn85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Anh !!!!
    Em ko biết mình đã gọi tên anh bao nhiêu lần trong những giấc mơ của mình . Quả thật , em nhớ anh đến da diết Tr ạ !!! Nhớ nhiều lắm ! Nhưng em biết phải làm gì nữa đây khi anh ko còn là của em nữa rồi ??? Em nhớ . Em mong mình được gặp anh biết nhường nào nhưng hình như tất cả đã quá muộn . Anh đường anh , em đường em . Anh có thấy hối tiếc ko anh ??? Còn em , gần một tháng qua đã giúp em hiểu rằng : EM YÊU ANH NHIỀU HƠN NHỮNG GÌ EM NGHĨ VÀ EM RẤT CẦN ANH ! Khi em hiểu ra thì ...Tr đã ra đi mất rồi . Em nghe nói , dạo này anh lại hay đi nhảy cùng bạn bè như hồi trước và rất hay đi bơi nữa ...Trời mùa hè nóng quá phải ko anh ??? Anh đi nhảy và đi bơi cùng bạn bè chắc là vui lắm phải ko anh ? Còn em ., hằng ngày đối diện với 4 bức tường em càng nhớ anh hơn bao giờ hết ....Em mong sao mình chỉ gặp lại anh dù chỉ là một lần duy nhất để nói chuyện cùng anh , để lòng em thanh thản hơn ...Và ...em đã được gặp anh ....Gặp anh ...Em ngỡ mình sẽ được vui vẻ hơn ...thanh thản hơn ....Nhưng em đã nhầm ...Em càng buồn nhiều hơn nữa ...Bởi em cảm nhận được rằng : tình yêu của anh dành cho em đã chết .....trong anh chỉ là sự lạnh lùng , băng giá ....Anh lạnh lùng đến ghê sợ ...Lạnh lùng đến tàn nhẫn ...Lạnh lùng đến đau đớn ....Tại sao lại ra nông nỗi này hả anh ? Em đã làm gì mà anh lại phải đối xử như thế với em chứ ??? Phải chăng trái tim anh đã giành cho người khác mất rồi .....Em ! Em ngốc quá ! Em vô duyên quá phải ko anh ? Em ..Em đâu còn là gì của anh nữa mà em có quyền trách anh chứ ....Anh làm gì là quyền của anh mà....Em đâu có quyền cấm và trách anh chứ ....Em vô duyên thật !!! Em xin lỗi nha anh ....
    Anh ! Một tháng rồi đã qua ...Một tháng ....Một tháng thôi sao ? Mới có một tháng ...Vậy mà em ....em cứ ngỡ là lâu lắm rồi ...Một tháng ...Một tháng mà em chưa rơi được lấy một giọt nước mắt ...Sao vậy hả anh ? Mấy lần trước mình cãi nhau , em đã khóc rất nhiều nhưng lần này thì sao lại như thế ??? Em muốn khóc ...khóc thật nhiều ...khóc để cho vơi đi nỗi cô đơn trong lòng ...vơi đi nỗi đau mà em đang phải chịu ...Em ước mình làm được điều đó mà sao khó quá ...Nước mắt chảy vào trong anh ạ ...Nước mắt ơi ! Ta xin mi hãy rơi để lòng ta nhẹ nhàng hơn một chút ...Em càng mong bao nhiêu thì nước mắt càng ....Em ...Sao em lại như thế ? Có lẽ , nỗi đau ấy quá lớn làm em ko thể nào chấp nhận được ...Có lẽ , em chưa chấp nhận được cái sự thật phũ phàng này ...Em đang cố gắng hết sức mình để làm được điều đó ....Nhưng ....em phải làm gì để quên được anh đây hả Tr ??? Anh ơi ! Em chẳng thể níu kéo lại tình cảm củachúng ta vì cả anh , cả em đều nhận thấy rằng : chúng ta đều quá mệt mỏi vì những chuyện cãi cọ nhau lẳm rồi phải ko anh ?? Chúng ta ...Chấp nhận sự thật này ...Em hi vọng anh sớm tìm được một người bạn gái ko như em ...Chúc anh hạnh phúc ! Và anh háy luôn nhớ răng : EM YÊU ANH NHIỀU LẮM ....anh biết ko ???
    Chào anh !!!

    Hoàng Tuyết Mai


    TO LIVE IS TO FIGHT
    TA LA MOT , LA RIENG , LA DUY NHAT...

  6. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Thất bại!
    Hoàn toàn thất bại.
    Không thể vượt qua được chính mình....không tiến lên được,và cũng không thể quay trở lại.Khi đã bước qua giới hạn thì không thể quay lại,và dẫu có quay lại thì cũng không thể như trước được nữa.
    Đành coi như một giấc mơ thoáng qua....một kỷ niệm đẹp.
    Đành bước tiếp...chỉ là 2 người vô tình bước qua nhau....một giọng nói ngập ngừng,một ánh mắt ngại ngùng...
    Cũng chẳng còn gì cả....thật là phẳng lặng.Mỗi cảm qiác tồn tại một chút,không nổi trội mà giao thoa với nhau.
    Muốn nói lời xin lỗi,nhưng chẳng biết nói với ai...có lẽ nên là với chính mình.Và lời cảm ơn.Tới thật nhiều người.
    Một bản nhạc thật bốc,và mọi suy nghĩ tan biến.Chỉ còn sự hưng phấn...làm ngay những dự định...và bỏ qua mọi sự tính toán.
    "Rút cục,mai là một ngày mới"....mình không thích câu này,vì nó dường như phủ nhận quá khứ.Nó xoá sạch tất cả để làm lại từ đầu.Nó là dễ thay đổi,làm không được thì bỏ đi.Nó là sự lạc quan quá mức cần thiết...Và vì cuộc sồng là một dòng sông trôi mãi không ngừng.
    Không biết mình nghĩ thế có đúng không nữa...nhưng giờ đây,có lẽ nó thích hợp với mình.Xoá sạch tất cả....để mai là một ngày mới.
    Mai là ngày mới,và tất cả còn ở phía trước.
    Còn một điều chưa nói,nhưng có lẽ không cần nữa.Nó thật là dúng,và có lẽ mình nên vui chăng???

    Tất cả còn đang ở phía trước!

  7. Copperfield

    Copperfield Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này hay đấy, cũng khá nhiều lần tôi viết "những bức thư không bao giờ gửi", nhưng viết xong thì ngay lập tức tôi lại xé ngay nó đi ( có lẽ vì sợ rằng do tình cờ, 1 ngày nào đó, người nhận của lá thư đó lại đọc được nó ). Với tôi "những bức thư không bao giờ gửi" nhiều lúc còn giá trị hơn nhũng lá thư được gửi, vì chỉ duy những lá thư đó mới diễn tả chính xác tâm trạng, tình cảm thật, và tất cả những gì tôi thực sự muốn nói với người đó.
    Khi viết những lá thư như vậy, tuy không gửi nó, nhưng tôi vẫn luôn hi vọng, bằng 1 sự liên hệ đặc biệt nào đó người nhận bức thư đó cảm nhận được những gì tôi đã viết, những gì tôi thực sự muốn nói với người đó. Chỉ như vậy thôi, tờ giấy trắng và vài con chữ trên đó thay mặt người bạn thân, lắng nghe những tâm sự và làm vơi đi nỗi buồn trong tôi.
  8. blue_kitty0908

    blue_kitty0908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Gửi ....
    Mình cứ tưởng tất cả đã kết thúc từ lâu lắm rồi, từ cái ngày tháng ba định mệnh ấy, nhưng có lẽ tất cả chỉ mới là bắt đầu, bắt đầu trong những ngày tháng cô độc,... cuộc sống cứ tiếp diễn, trong tiềm thức có lẽ anh đã quên, quên tất cả những kỷ niệm của chúng mình, chỉ mỗi mình em cứ mãi dại khờ, mãi đuổi theo một hình bóng không có thực...Đã cố nhủ mình, rồi tất cả sẽ trôi qua, sẽ chỉ còn là một giấc mơ, liệu có đúng thế không nhỉ???? Em không biết, chỉ biết rằng trong em kỷ niệm vẫn trinh nguyên như tất cả mới chỉ là hôm qua...
    Đêm cuối cùng mình gặp nhau, mặc dù anh không nói một lời nào, nhưng nhìn từ ánh mắt, em hiểu ra tất cả... Không níu kéo, không trách móc, em lặng lẽ quay lưng, lặng lẽ sống không anh, mặc dù không thể trở về như những ngày chưa có anh được nữa...
    Viết cho anh một lời cuối cùng, em sẽ cố gắng để dứt bỏ tất cả, để biết rằng trong cuộc sống không chỉ có tình yêu mà cần rất nhiều điều khác nữa...
  9. tieutu_hamchoi

    tieutu_hamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Theo toi thi tinh yeu dau chi noi bang loi, viet bang chu, hay dai loai the.
    Tinh yeu cua toi thi khac.
    Toi chi can nang hanh phuc, nang ko phai dau kho thi du nang ko bao gio biet toi la ai thi do cung la niem hanh phuc lon lao voi toi roi.

    Trần Hạo Nam
  10. khanhien

    khanhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0

    Nghe giọng của bạn tôi thấy có vẻ cay đắng quá!
    Tôi đã đọc hết những gì bạn viết và tôi nghĩ rằng bạn khó có thể quên cô ấy được.
    Theo tôi cảm nhận thì bạn đang bị chạm tự ái và đang cố chứng tỏ mình không cần cô ấy.
    Điều đó là không nên.
    Đừng chạy trốn chính mình bạn ạ!
    Chúc bạn những điều tốt đẹp nhất!
    love you

Chia sẻ trang này