1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bức thư không bao giờ gửi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi linhthuydanhbo, 13/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Hóng và ngóng cảnh hot hơn
  2. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Thật vở vẩn, thật bất lịch sự khi chờ đợi cái sự không nên để người khác thấy ấy!
  3. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Mưa! Mưa rồi! Từng giọt. Từng giọt. Nặng nề. Buông xuống, nhanh. Nhanh. Ào ào! Như hờn giận của người con gái, như tấm tức, oan ức, dỗi hờn những giọt nước rơi nhanh, rơi nhanh. Như dòng lệ chứa chan nuối tiếc, đau thương, oan khiên.
  4. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Nóng dã man! Nóng bạo tàn! Nóng quá! Sao mà nóng thế này?
  5. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Đời luôn là thế! Nhẫn tâm và bạc bẽo! Nhưng tại sao người ta bắt ta phải hướng thiện khi kẻ ác còn đầy rẫy. Ác giả ác báo - Đó là lí lẽ muôn đời mà sao có người cố tình không hiểu? Tại sao lại tin vào những điều vớ vẩn và xa rời thực tế đến thế?
    Dẫu máu có chảy thành sông, dẫu cả loài người lên án thì thù này ta quyết trả!
    Chưa bao giờ ta ngồi mong đợi bất cứ thứ gì người mang đến cho ta! Tất cả là phải tự giành giật lấy. Mạnh được yếu thua, lẽ đời là vậy! Mà sao người cứ ép ta là con gà trụi lông khi lòng ta đã hoá đại bàng. Cái ác đã ngự trị rồi, lạnh lùng đã thay thế dần cho uỷ mị yếu hèn. Bước đi vô định, kiên quyết để đạt được thứ mình mong là sai sao?
    Em hỏi ta: "Khi đạt được mơ ước đó rồi nhưng không còn ai bên cạnh thì có ý nghĩa gì?" Ý nghĩa gì ư? Đó là cố gắng, là sức mạnh là tất cả con người ta, là mục đích mục tiêu, là lẽ sống của ta! Trên hết là ta đã vì ta! Ta không mơ mộng hão huyền đâu! Chỉ có điều con đường ta chọn không ai dám nghĩ đến. Thế thôi!
    Ta không đau đớn ư? Nhiều lắm chứ! Ta không còn tính người ư? Có chứ! Nhưng trên hết ta phải gạt bỏ tất cả sang một bên vì mục đích sống của ta. Đúng! Ta lạnh lùng nhưng không vô cảm. Chỉ có điều không ai có thể thấy nước mắt của ta mà thôi! Tại sao các người cứ đem những tình cảm uỷ mị để đầu độc ta? Tại sao cứ luôn bắt ta phải lựa chọn trong đau khổ, dằn vặt, uất hận? Các người chỉ vì mục đích của mình mà giết chết mục đích của ta sao?
  6. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Mệt quá! Phê lòi mắt luôn!
  7. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    mệt quá đời oai
  8. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Vào nhà anh mà than như vậy là không được đâu nha!
  9. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    :) em chào kụ ợ8

Chia sẻ trang này