1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bức thư không bao giờ gửi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi linhthuydanhbo, 13/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    em chào kụ bộ đội ạh, chúc kụ làm đúng chuyên ngành của mình
  3. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Hơ! thế này thì ế nặng rùi! Mới sáng ra đã có người chào cụ.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mạn lag quá! Viết cả buổi mới lên!
  4. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    bác thic nghe nhạc nhỉ
  6. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Nghe cho đỡ buồn nhưng lại thấy càng buồn hơn. Cả TCS và VTA đều là những con người có danh vọng nhưng cả cuộc đời họ là một chuỗi khổ đau, mất mát, biết đâu mình cũng có kết cuộc như vậy!
  7. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    bác ko có thái độ lạc quan và vui vẻ thì làm sao mà thành công dc
  8. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Phải nhìn thẳng vào sự thật dù nó vô cùng phũ phàng. Chứ tự lừa dối mình làm gì, thêm khổ ra.
  9. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Nóng quá! Làm ly cho mát! [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  10. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Đôi khi cần phải xa nhau để được gần nhau nhưng sao chúng ta lại hết tan rồi hợp. Xa nhau đến hàng ngàn cây số vẫn có thể gặp nhau vậy mà rồi lại xa. Biết bao giờ thì nó kết thúc? Hay thực sự đó là trò đùa của số phận lên anh và em?

Chia sẻ trang này