1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bức thư không gửi qua email

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi commerce, 11/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. commerce

    commerce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Những bức thư không gửi qua email

    Có những bức thư gửi cho một người nhưng không phải chỉ để cho một người đọc, mà nhiều khi muốn chia xẻ với mọi người về một số quan điểm, hoặc là muốn bộc bạch lòng mình khi thấy quá bức xúc. Để có lúc nào đó, chợt nhớ đến và lần dở lại, ta bắt gặp mình trong đó. Những bức thư này không gửi qua email mà muốn gửi vào đây, mod nào cảm thấy không phù hợp thì cứ việc chuyển đi. Cái này đã được cảnh cáo trước rồI nên không hề thắc mắc gì cả. OK?

    Ném đá dò đường... Nghệ thuật đến trái tim ....
  2. commerce

    commerce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Cô em yêu quý!
    Cái giọng nghẹt mũi của cô em làm anh cáu tiết lắm rồi đấy. Định bắt ông anh làm hoạt náo viên cho riêng mình cô em đến bao giờ nữa? Ông anh cũng mệt mỏi vì nhiều thứ lắm. Sự đời con gà tức nhau tiếng gáy. Có một chỗ đứng ngon ngon, khứa khứa cũng thấy tự hào lắm. Có biết đâu là cả một cuộc tranh giành, bước đi một bước là tiếng xì xào nổi lên sau lưng. Anh thì chẳng sao, chỉ thương nàng. Cuối cùng nàng lại là nạn nhân của họ.Mà nào nàng có tội gì đâu ngoài việc nàng là con sếp. Bỗng dưng nàng trở thành cái bàn đạp cho anh. Buồn cười thế đấy, buồn cười chảy cả nước mắt.
    Hôm qua nghĩ mãi về một sự thay đổi. Nếu tiếp tục với nàng, anh phải tìm một công việc khác, ở một nơi khác; hoặc mặc kệ nàng và ở lại với vị trí anh đã phấn đấu bao năm mới có được?! Vì xót xa cho công sức của mình nên mới phải suy nghĩ chứ quyết định thì anh đã có từ lâu rồi. Cô em cũng từ anh mà hiều đàn ông bọn anh hơn một chút.
    Bọn anh bao giờ cũng phải đề cao sự nghiệp lên trên hết, mà không làm thế thì người đời người ta cũng cười cho vào mặt ấy chứ. Nhưng rồi sự nghiệp của anh đấy, đổ cả máu và mồ hôi, nhiều khi cả lòng tự trọng nữa mới có được. Bỗng chốc hôm nay vì một người mà đành vứt bỏ, lại làm lại từ đầu. Thế đâu có phải bọn anh chỉ biết đến sự nghiệp thôi mà không coi các cô em ra gì đâu. Dù gì cũng phải để cho người ta còn hơi còn sức mà lo lắng vẹn toàn hai bên chứ. Cô em thì có nhiều cái hay nhưng riêng cái này anh thấy rất dở hơi. Cô em bớt cái cách làm nũng trẻ con đi, bớt cái cách hiếu thắng bản thân đi và bớt luôn cái kiểu chăm chăm như mẹ chăm con đó đi thì cô em có thể chiến thắng. Hãy để cho họ vui vẻ và yên tâm mà làm tốt công việc trước mắt. Tất cả là vì cô em cả chứ còn vì ai nữa! Đừng có dày vò nhau như thế, họ khổ sở, cô em sung sướng gì?
    Thế nhé, anh phải dừng ở đây thôi, sếp anh đi hái hoa về rồi. Lúc nào rỗi anh gõ tiếp. Nói chuyện với anh thì cấm cái kiểu rưng rức ấy nhé. Dành đó cho cái tên đáng ghét nào mà làm cô em phải thế, chứ anh chả việc gì phải đi gánh hộ đâu. Nhớ chưa con em khờ?
    Ném đá dò đường... Nghệ thuật đến trái tim ....
  3. architect2003

    architect2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hehehe... ông anh ***** đấy à? Nghe cứ như dạy dỗ các em gái ấy nhỉ. Em mà như ông anh em chịu, không thể bỏ sự nghiệp vì các cô được. Hay là em chưa có cô nào để có thể hy sinh như ông anh?
    Mai sau nào có bao giờ....
  4. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    lại sự nghiệp và tình yêu.Cơ khổ,các bác trai lâm vào cảnh này thì cũng khốn nạn thật
    Nhưng em là em ủng hộ cho sự nghiệp.Công sức lao lực bỏ ra nay tự nhiên vì 1 người mà mất hết thì đúng là ko đáng.người ta có thể sống với cái giông giống với tình yêu,nhưng chắc là sẽ nhục hơn******nếu bị vợ đay nghiến là thằng bất tài
    Có gì ko phải các bác bỏ qua cho em,em xin chân thành cảm ơn
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  5. commerce

    commerce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Khổ thế đấy bé ạ. Tiếc lắm đấy bé ạ. Anh nào có muốn thế. Nhưng bé nghĩ mà xem, cả thế giới này có mỗi mình bé, không có người thứ hai giống bé (nếu không dùng phương pháp sinh sản vô tính), còn cái sự nghiệp ấy à, anh kiếm được hàng đống. Không vĩ đại thì tầm thường, có chết ai đâu. Bé hiểu anh chưa?
    Cô em, định viết tiếp cho cô em nhưng muộn rồi, anh đi măm măm đã, chiều rỗi anh lại gõ tiếp. Take care!
    Ném đá dò đường... Nghệ thuật đến trái tim ....
  6. Copyright_by_ME

    Copyright_by_ME Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Dạ, em thấy các chú đàn ông cứ luôn mồm kêu gào sự nghiệp là trên hết, cuối cùng dek làm được trò trống gì cả. Theo em nghĩ, một thằng đàn ông thông minh, chẳng bao giờ nó nghĩ thế, nó biết kết hợp, đôi khi bỏ một tí thu nhập (sự nghiệp) hoặc thu nhập thấp hơn để có những niềm hạnh phúc khác chẳng kém phần quan trọng như gia đình, vợ con. Vì thật ra, cái gọi là sự nghiệp của đàn ông chính là công cụ kiếm tiền, thằng nào kiếm được nhiều tiền thì được xem là thành đạt, thằng nào kiếm được ít tiền thì bị cho là bất tài. Sự nghiệp mà làm gì, khi mà tiền chỉ để vất vào ăn chơi, đến vợ ngoan con khôn cũng không có.
    Được Copyright_by_ME sửa chữa / chuyển vào 18:31 ngày 12/04/2003
  7. harukaze

    harukaze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô cái cô này cô phán rất chí lý... chí khí.... chí ........phèo . Anh hoàn toàn đồng ý ....đồng lòng.... đồng ......sàng với cô em . Cô em đã tìm thấy cái thằng đàn ông thông minh như thế chửa ?
    Xin lỗi khổ chủ vì tôi câu con cá nhỏ, bỏ mối ít dưa lê nhưng tôi sướng quá nên không kiềm chế. Bác tiếp đi .......
    Lành làm gáo, vỡ làm môi, lôi thôi làm cùi dìa..... yêu em, anh phải cù nhầy
  8. Copyright_by_ME

    Copyright_by_ME Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa anh, những thằng như thế ... tuyệt chủng rồi, những thằng còn lại thì ... chẳng ra cái thể thống gì.
  9. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    cái này đc điểm 10 lý thuyết,còn thực tế thì em xin miễn bình luận
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  10. harukaze

    harukaze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Kể ra thì anh phải ngồi anh tư duy cái ý tứ mà cô bày ra đấy vì anh là một .........thằng mà. Anh nghĩ đến hai khả năng :
    Một là cô em không may mắn ( may hơn khôn cô em thân mến ạ ) vì vây xung quanh em từ trong nhà ra đến ngoài đường, chui vào lớp leo lên giảng đường.......tuyền " những thằng ..... chẳng ra cái thể thống gì " nên em mới chua cay như vậy.
    Hai là cô em mù màu. Cô em chỉ thấy màu " chẳng ra thể thống gì " thôi chứ màu của " những thằng như thế " thì chắc dòm mãi không có ra nên cô em ngỡ nó tuyệt chủng.
    Lành làm gáo, vỡ làm môi, lôi thôi làm cùi dìa..... yêu em, anh phải cù nhầy
    Được chitto sửa vào 02:29 ngày 19/04/2003

Chia sẻ trang này