1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bức thư không gửi qua email

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi commerce, 11/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    hê hê đồng chí commerce đi đâu rùi thơ tình gì mà toàn thấy chiến nhau thế này các bác ngó giùm cái tên topic hộ cái nhẩy ặc ..ặc ..trời nóng nên thấy dễ cháy quá
    ...send someone to love me
  2. commerce

    commerce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Có anh đây! Mấy hôm nay đang làm quen vớichỗ làm mới nên bận quá, chưa kịp online. Ái chà chà, rôm rả quá nhỉ? Các cô các cậu lại còn kéo nhau vào đây để chiến đấu à? Thôi cho anh can. Tuổi trẻ khổ (hay sướng?) thế đấy! Sức lực dồi dào, thời gian rỗi rãi, tư tưởng khoáng đạt ... nên ưa tranh luận lắm. Chẳng sao đâu chú Bigdoremon à, xưa anh và chú cũng thế thôi. Tuy nhiên là chúng ta tranh luận thôi, đừng có... bùng cháy thế chứ, chú Big chú ý tức lên là anh em mình hết đường tranh luận đấy. Bình tĩnh nhé, mỗi chú bé một và mỗi cô bé một cho hạ hoả rồi ta nói tiếp? OK.
    Ném đá dò đường... Nghệ thuật đến trái tim ....
  3. commerce

    commerce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Cô em yêu quý!
    Đấy cô em thấy chưa, quan điểm về sự nghiệp và tình yêu mỗi người một khác, có ai là giống nhau đâu. Thế cho nên mới nói ?o một câu hỏi bao giờ cũng có ba câu trả lời: câu trả lời của anh, câu trả lời của tôi và câu trả lời đúng? Tuỳ thuộc vào hoàn cảnh, chỗ đứng, vị trí của từng người để có một câu trả lời đúng. Sự nghiệp và tình yêu là mối quan tâm hàng đầu của mỗi con người. Nếu đưa lên bàn cân thì chẳng biết nó nghiêng về bên nào đâu, mà thật ra cũng chả có cái bàn cân nào chính xác để cân nó cả. Cô em và họ cũng thế thôi. Họ nghĩ rằng cần phải có sự nghiệp thì mới tạo lập được hạnh phúc cho cô em, còn cô em thì cũng chỉ là đàn bà con gái thường tình nên, những cái cao siêu cô em không cần. Cái cô em nghĩ đến là hạnh phúc nhỏ nhoi của việc yêu thương, quan tâm, săn sóc nhau. Không thể nói đúng sai ở đây mà anh chỉ có thể nói để hai quan điểm này xích lại gần nhau đòi hỏi mỗi bên phải biết hy sinh một ít, trong hoàn cảnh này người cần phải hy sinh nhiều hơn chính là cô em đấy, cô em biết không?
    Thôi cứ vững tâm lên, tương lai trong lòng bàn tay, hạnh phúc trên từng ngón tay. Cô em chả bảo với anh thế còn gì. Hôm nào buồn quá nháy máy cho anh, khóc cũng được nhưng anh trêu là phải cười lên. Mà sao con gái các cô lấy đâu ra lắm nước mắt thế?
    Ném đá dò đường... Nghệ thuật đến trái tim ....
  4. Copyright_by_ME

    Copyright_by_ME Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Dạ tất nhiên em ... làm dek gì được anh bây giờ, mà anh gây sự thì ... cũng làm dek gì được em chứ, điều đó chỉ nói lên môt điều: Dù em chưa gặp anh thì em cũng nhận thấy anh cũng chỉ thuộc vào nhóm những ... thằng chẳng ra thể thống gì, bởi những gì anh viết cho em. Khổ thế đấy anh ạ, có thể những gì anh nói là đúng, có thể là do những thằng quanh em chẳng ra thể thống gì, nhưng khốn nỗi những thằng không gần em nhưng vô tình em biết nó cũng chẳng ra thể thống gì (VD như anh) thế thì làm sao em chẳng tin là như thế được chứ.
    Anh commerce đã ổn định chỗ làm mới rồi à, nghĩa là anh quyết định tiếp tục với nàng, chúc anh gặp nhiều may mắn.
  5. for_you_and_me

    for_you_and_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Không hay bằng thư tình của Nguoicuoicung, thiếu bản lĩnh, không có chất đàn ông. Tục tĩu, không thể hiện được sự ngang tàng như văn phong của nguoicuoicung.
    Đề nghị Mod dọn bớt cái topic này, bài nào có chất lượng thì ghép chung vào topic thư tình của nguoicuoicung, cho đỡ loãng.
  6. commerce

    commerce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Anh đến chết cười vì chú for_you_and_me (anh biết chắc là mũi tên chổng lên). Chú dương cái mục kỉnh lên mà nhìn cho rõ tiêu đề topic của anh nhé. Còn trẻ mà mắt mũi lèm nhèm rồi. Topic của anh chỉ là những lá thư viết cho em, cho chị, cho anh, cho bạn, thậm chí cho cả người đáng ghét? túm lại là cho bất cứ ai mà bạn muốn gửi. Làm gì có thư tình với cả thư tiếc gì ở đây mà chú đòi chuyển vào ?oThư tình? Nguoicuoicung???
    Còn chú so sánh văn phong của anh với nguoicuoicung thì anh chấp nhận. Anh là dân IT, nghĩ gì viết nấy, đâu phải người của văn học như nguoicuoicung mà chú đi so sánh. Chú nói làm anh giật cả mình phải đi xem lại quy chế của ttvn xem có cho phép những người văn phong kém cỏi như anh viết bài không. Hú hồn, chỉ có viết linh tinh như chú mới bị treo nick?
    Chú nói ?othiếu bản lĩnh, ko có tố chất đàn ông? là gì đây? Mục đích của anh đâu phải khoe khoang ?obản lĩnh với tố chất đàn ông? như chú khoe ?oVết thương ngọt ngào?, ?oChỉ cần anh yêu em?? và đủ thứ topic khác dưới các kiểu nick khác lên đây?
    Còn nữa, chú tìm được một từ tục tĩu trong bài của anh thì anh tôn chú làm sư phụ và nguyện cả đời cắp tráp theo hầu người ?olịch sự? như chú, OK?
    Anh chán chú quá đi mất! Khi mở topic này anh đã được nghe cảnh báo nên anh phải cân nhắc rất kỹ, thậm chí anh chấp nhận bị xoá, bị chuyển nếu có Mod nào đó thấy không phù hợp. Nhưng nó đã tồn tại có nghĩa là nó không làm ảnh hưởng đến ai. Tuy nhiên anh đã đưa ra một quan điểm rất nhạy cảm với tuổi trẻ nên có mấy cô chú vào đây tranh luận hơi thái quá, anh không phản đối nhưng đề nghi các cô chú bình tĩnh thôi. Còn riêng chú nhé, chú có vẻ kém miếng lầu bầu? anh chả ưa. Đời ngườI ta vẫn dạy nhau rằng : nhìn lại mình trước khi phê phán người khác. Chú nhớ cho
    Thế nhé, anh chả ưa cãi nhau với chú đâu, thời gian anh còn dành đi mua hoa và học làm thơ tặng bé Quyen_my xinh đáo để. Dạo này anh thấy nhiều đốI thủ quá, biết đâu có thêm chú nữa. Cạnh tranh lành mạnh đi, đừng có chơi nhau kiểu này. Chướng lắm. Mod kìa?
    Ném đá dò đường... Nghệ thuật đến trái tim ....
  7. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Ông anh cũng máu chiến nhau nhỉ? Đang thư từ tình cảm thế đùng một nhát chuyển qua chiến nhau. Topic của ông anh nên đổi thành "những cuộc chiến không gửi qua email" đi.
    -------------------
    Tình đẹp dù xa mấy vẫn trông
    Ví như Ngọc Nữ với Tiên Đồng
    Người đi thương nhớ nhiều nên nhớ
    Kẻ ở chờ mong mãi mới mong

  8. Copyright_by_ME

    Copyright_by_ME Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Sao mấy anh chị mod ở đây không xử lý bài này của anh harukaze nhỉ ??? thế hoá bằng bịt miệng em à ??? mà xét ra bài của em còn đôi câu động viên anh commerce chứ bài trên của anh harukaze thì ... ăn nhập gì với topic này.
  9. commerce

    commerce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Cô em yêu quý!
    Cuối cùng thì cô em cũng vào đây. Anh nói có sai đâu, làm sao mà cô em thơ ơ với bài của anh được.
    Có chiến gì đâu, chỉ vì yêu nhau lắm cắn nhau đau. Chính cô em cũng đã bầu cho họ là một đôi "trai tài gái sắc" rồi đấy thôi?
    Còn chú for_you_and_me là anh chỉ nhắc nhở chú ấy đừng có mà kiểu kém miếng lầu bầu. Cô em để ý mấy việc vặt ấy làm gì.
    Chuyện quan trọng là anh đã thấy cô em tươi tươi nét mặt lên rồi. Mấy hôm nay anh ở ngoài vùng phủ sóng vì anh đi số điện thoại của anh cũng phải thay đổi luôn.
    Thế cô em đọc hết rồi thư anh viết rồi, thấy có đúng không? Anh chẳ biết khuyên cô em thế nào cho phải nhẽ, anh cũng chỉ là kẻ ngoài cuộc, nói vài lời của kẻ ngoài cuộc, nghe thì có vẻ là khách quan nhưng chưa biết chừng có sát với thực tế hơn không. Thôi thì điều mà anh mong ở cô em bây giờ là phải giữ vững niềm tin, phải mạnh mẽ lên, quẳng hết bi sầu đi mà làm việc, học tập. Anh biết đã là con người ai chả đau, chả buồn. Anh là con trai còn thế, huống hồ là cô em. Nhưng buồn đau cũng đến mức độ thôi, cứ chìm đắm mãi liệu rồi giải quyết được gì? Khổ quá, anh nói đi nói lại đến hàng tỉ lần rồi mà cô em chả chịu nghe gì cả. Chả nhẽ việc chỉ bảo một đứa con gái lại khó khăn đến thế này sao?
    Ném đá dò đường... Nghệ thuật đến trái tim ....
  10. commerce

    commerce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Đã xong rồi bé ạ. Không phải riêng chuyện tiếp tục với nàng đâu, còn nhiều cái khác mà đàn ông bọn anh không chịu được, đành quẳng mà đi thôi. Đối với anh chả có việc gì khó, chỉ sợ không có tiền. Hu hu... tình trạng không có tiền với anh lại thường xuyên, thương thay
    Cám ơn bé về lời chúc. Anh cũng chúc lại bé là quên hết mọi bực mình đi và tha thứ cho những lỗi lầm (cái này do trời mặc định) của bọn anh nhé. Cười nhiều mới xinh, tức giận nhanh xuống sắc lắm.
    Ném đá dò đường... Nghệ thuật đến trái tim ....

Chia sẻ trang này