1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bức thư không gửi qua email

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi commerce, 11/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blacktuylip

    blacktuylip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chị thân mến!
    Thế là cũng đã mấy tháng rồi chị em mình cùng gặp nhau, cùng chia xẻ những vui buồn trong cuộc sống. Em có những buồn vui, chán nản với học hành em đều tâm sự với chị. Nhưng khi đọc những lời chị viết trong forum, em mới nhận ra là em quá trẻ con, quá vô tâm với chị. Giờ em hiểu ra là cuộc sống của chị nhiều vất vả bộn bề, lo toan. Em ngồi đây nhìn tụi bạn đi qua, cười nói và nghĩ có lúc nào cuộc sống của chúng nó nhiều nỗi buồn, lo lắng như chị ko?
    Em biết giờ chị đang đứng trước tình cảm của anh dành cho chị. Dù em biết chắc là chị lựa chọn con đường đem hạnh phúc đến cho lũ trẻ. Nhưng em nghĩ, khi quen chị, yêu chị anh đã hiểu và yêu lũ trẻ như yêu chị vậy. Có lần chị nói với em rằng chị giờ như con chim bị trúng thương một lần, giờ nhìn đời bằng con mắt cảnh giác pha nỗi sợ sệt mà đến giờ em mới hiểu rõ chị ạ. Chị không dám đối diện với tình cảm của chính mình. Chị xua đuổi và lánh xa anh, mặc dù em biết con tim chị muốn điều ngược lại. Chị sợ lại bị thương lần nữa, chị sợ lũ trẻ sẽ phải khổ khi chị chấp nhận tình yêu của anh.
    Nhưng chị ơi! Chị mới có 28 tuổi mà. Ở tuổi chị, nhiều người chưa lập gia đình, còn đang vui vẻ, khát khao, ước mơ nhiều với tuổi trẻ. Trong khi ngày ngày chị đi làm từ 4h sáng đến 7h tối, lo gửi con, chăm sóc và dạy chúng học. Để rồi chị ngày càng héo hắt, chán chường, chị không có đủ thời gian chăm sóc đến bản thân mình nữa. Chị ơi, hãy sống cho mình một chút, vứt cái lo lắng đòi thường sang một bên, hãy yêu thật với trái tim đang khao khát của chị.
    Anh là một người tốt, yêu thương chị và lũ trẻ. Chị hãy dám đón nhận tình cảm và sự quan tâm của anh đi. Tụi trẻ cũng cần có một người cha, chị đâu thể thay thế cha chúng trong cuộc sống được. Chị ơi, em tuy chưa có nhiều kinh nghiệm và sự thông hiểu cuộc sống, nhưng em luôn sống theo con tim em mách bảo và hạnh phúc với điều đó. Em ko dám bày tỏ những suy nghĩ của em khi viết email cho chị, em chỉ mong gió hãy gửi đến chị những lời tâm huyết này.
    Mong rằng chị sẽ có những quyết định sáng suốt về hạnh phúc của chị .
    bé Hà của sis
    HL

Chia sẻ trang này