1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bức thư không gửi....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anti_kid1890, 21/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anti_kid1890

    anti_kid1890 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Những bức thư không gửi....

    Tại sao I phải gọi điện cho U nhỉ? Thế mà I không thể không làm điều ấy. U đã trở nên quan trọng với I rồi, ít nhất ở thời điểm hiện tại. U đi đâu kệ U chứ. Đừng như vậy nữa, được không vậy? U đang tỏ ra mình cần phải được quan tâm trong khi tung hê tất cả. Thật buồn cười làm sao.U càng như vậy thì càng làm I đau lòng hơn thôi. Tại sao U lại như thế? U đang chạy trốn điều gì đó? Hay U không dám đối diện với chính mình? Hãy dừng lại đi U và một lần nữa hãy dũng cảm chấp nhận tất cả. Không ai làm U khổ đâu mà chỉ có U tự làm khổ mình thôi. U đã từng hiên ngang lắm mà. Bây giờ cũng có thể như vậy, I tin U làm được. U cứ cao giọng nói người khác đáng thương nhưng tại sao U không nghĩ mình đang cần được yêu thương và quan tâm.
    Vâng, ít ra I vẫn có thể nghe được giọng nói của U, thế mà I đã vội cuống lên là U có chuyện gì...I ngốc lắm phải không? U là một người đàn ông chứ không phải một cậu trai mới lớn. Sống thế nào cho ra sống đó mới là điều đáng làm chứ không phải tỏ cái vẻ bất cần, gọi mọi người là bọn nọ bọn kia.
    Đừng nói với I là một ngày nào đó U sẽ ra đi. U đi đâu vậy? Có khi nào U cảm thấy mệt mỏi và muốn dừng lại chưa? U đã từng nói là không muốn làm ai khổ vì U nữa, dù đó là ai đi chăng nữa. U đã làm khổ bao nhiêu người rổi? Trong số đó có bao nhiêu người U không muốn họ khổ? Có bao nhiêu người U quan tâm thật lòng? U đã cảm thấy có lỗi với ai chưa?.....đã bao lần trái tim U thật sự bị đánh thức....?
    I không có ý định dùng những lời này để an ủi U hay để xoa dịu U đâu. Trước đây, I nghĩ mình cần phải làm thế. I tự hỏi mình sẽ làm được gì cho U. Nhưng U đã muốn chạy khỏi sự quan tâm ấy, U đã tàn nhẫn với chính mình và cả với I nữa. I sẽ giữ im lặng. I cảm thấy rất mệt mỏi khi cứ phải đuổi theo con người U, chạy theo tính cách của U. I sẽ không làm gì nữa vì đơn giản là cần gì U sẽ nói, thích gì sẽ đề xuất, muốn gì sẽ kêu lên chứ không phải là đợi chờ sự phản hồi từ người khác. Hãy học cách chung sống và thoả hiệp với tất cả đi. Hãy sống vui vẻ lên dù ?onhững điều tốt lành? (từ U hay dùng) chưa chắc đã tới. Và hãy tìm lấy một chủ nhân thực sự cho trái tim của mình, U nhé.. .....
    PLZ 4GIVE ME
    nothing

    Được nothingtolose_2040 sửa chữa / chuyển vào 13:50 ngày 21/06/2003

Chia sẻ trang này