1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bức thư không gửi...!

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi yourlies, 17/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yourlies

    yourlies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Những bức thư không gửi...!

    Yêu thương !

    Anh đang bước đi trên những khoang tàu, và tìm em...
    Nhưng anh chẳng thấy gì, chẳng thể tìm nổi em, ngoài sóng và gió. Anh nhớ em ...!
    Tàu anh đang bắt đầu chuyển bánh. Cái cảm giác cồn cào không phải vì say sóng, mà là nỗi nhớ em. Nó cuồn cuộn trong lòng anh đây này. Nó dằn vặt anh trong ánh mắt, nụ cười nơi em.
    Anh chưa khi nào thấy mình cần phải mạnh mẽ như ngày hôm nay. Những chuyến đi, dài quá em ạ. Em nói đúng, anh bắt đầu là lênh đênh những cuộc phiêu lưu ,lênh đênh tình, lênh đênh em, lênh đênh ngày tháng....Và anh là kẻ có tội với em.
    Nhưng chưa một giây phút nào từ nơi này, trên con tàu này từ mảnh đất xa xôi ấy, anh thôi nhớ tới em.
    Có một điều gì đó như thôi thúc trong anh, nó gọi mời anh một hành trình vì cuộc sống. Anh sẽ gắng, vì yêu thương anh giành tặng em, vì tình em giành tặng anh.
    Là quá dài phải không em, cái quãng thời gian và chặng đường anh gắng vượt qua. Là rộng lắm phải không em, khoảng không gian anh đang xa em. Rồi sẽ qua đi như thế, anh sẽ trở lại. Sẽ mang theo hơi ấm anh trong những con sóng,những đầu máy, những nắng và gió của miền biển anh đã qua. Biết đâu vì yêu anh, em sẽ yêu cả chúng ?

    Anh vẫn tha thiết những câu nói thường nói với em,rằng, anh yêu em..!
  2. yourlies

    yourlies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Gửi mưa vào hư vô !
    Em đang bước trên những chặng đường trang trải nhiều màu của cuộc sống .Và em đã chọn trên những trang viết này, linh hồn em, anh và những người quanh chúng ta để được nói. Ngày hôm nay, em thực sự muốn được nói ra với ai đó, có khi là với anh, có khi chỉ là với một đứa trẻ, hoặc biết đâu có khi lại với tất cả mọi người như em đang làm .À, tốt nhất là em gửi cho hư vô...
    Em thực sự cảm thấy khó chịu về một_ con_ người. Nhưng em không thể nói, không thể quát vào mặt hắn, không thể mang cái cười đầy khinh bỉ ra trước hắn. Em quằn quại trong cái suy nghĩ mình phải làm gì để hắn hiểu ? Nhưng em bế tắc, và có ai đó nhìn thấu được hay không sự ức chế đang chờ được nôn ra từ cái cổ họng khát khô những đốm sống dần nhạt nhoà này ? Em đã im lặng. Đó là một giải pháp tốt nhất phải không ?

    Thế mà cuộc sống này không cho em yên phận. Khi im lặng như thế, lòng em lại cuồn cuộn những mơ hồ mấp mô những giải pháp để có thể tiếp cận, có thể nói khéo, à không phải, mà chính xác là nói đểu, như cái kiểu chửi đổng của thằng Chí phèo ý mà. Thế đấy, đến bây giờ thì em lại học cách chửi đổng của một nhân vật sống bụi đời, sống tàn kinh điển ấy. Nhưng để chửi được như thế có phải là điều gì dễ dàng đâu. Bởi ít nhất thì hình như, thằng Chí ấy chưa được học hành đầy đủ, còn em, người ta gọi em là kẻ có học, là kẻ lắm chữ, có tri thức. Nên em tìm cách khác để thể hiện cái khinh khỉnh của em với hắn.
    Làm sao nhỉ ? Lại là cười, cười nhăn nhó.Ờ, đúng là nhăn nhó, nhăn nhó với đời, với hắn,với em, với số phận. Nhăn nhó ngay trên cả những bức thư vô thực như thế này để mọi người lang thang và đọc nó, rồi thắc mắc về cái con người đầy mâu thuẫn, lắm tâm sự, lắm rối ren ở em. Chẳng quan tâm.Kệ !
    Ngày hôm nay, em đã quên, không may là em đã quên đi chút ít cái cảm giác bực bội ấy. Em sợ lại vô tình làm lành với hắn, quên mất những gì hắn đã mang tội với người cạnh em. Rồi khi nào đó, hắn vô tình gây ra cái tội tiếp theo, khi đó, em chẳng biết cái cảm giác gì nữa sẽ được nhân lên trong em. Chẳng biết. Biết đâu, sẽ là vô cảm, sẽ là chai lỳ, sẽ là...chẳng biết nữa.
    Nhưng đúng là thôi, thôi, cho qua những cái không đáng phải để tâm, không đáng để phải mang cái giận hờn quý giá của mình để dày vò mình.
    Mặc cho cuộc sống.
    Hư vô này, hãy lắng nghe cho muộn phiền trong em được tan biến !

  3. hiboss

    hiboss Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    1
    Ừ mấy cái bức này không gửi là đúng rồi.Chứ không thì có thêm vài người ra cầu Bính hóng mát rồi :D
  4. yourlies

    yourlies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Ờ, mang tiếng là không gửi thật, thế mà vẫn có đứa nhận được và đọc, thế nào cũng không nhanh thì chậm, rồi cũng ra cầu Bính mà hóng mát thật thui. Năm nay nghe nói là nóng mà...

Chia sẻ trang này