1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bức thư không gửi!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi phamson_wife, 15/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phamson_wife

    phamson_wife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Những bức thư không gửi!

    Anh thân mến!
    Bây giờ là 8h45 phút! Tối thứ 7! Muộn quá rồi phải không anh! Thế mà em biết là anh vẫn chưa về nhà! Như những hôm khác! Có thể anh đang bù khú bạn bè! Bia rượu! Có thể anh ở lại cơ quan làm việc! Nhưng chắc chắn em biết một điều là anh ở lại cơ quan để lên mạng! TTVNOL! Để vào tán tỉnh, trêu đùa những em bé nào đó!
    Đó cũng chính là lí do tại sao mà hôm nay, em biết là thứ 7 nhưng em cũng không muốn về nhà! Em ở lại cơ quan! Cũng lên mạng! Để đọc, để ngẫm nghĩ xem chồng mình tán tỉnh, đò đưa các bé gái khác thế nào!
    Anh! Đừng trách em không về chăm sóc nhà cửa, cơm nước vì em có về thì cũng một mình, lủi thủi, nấu cơm ra chờ anh về để rồi lại cất vào khi mà anh về với câu nói : Anh ăn rồi! Em ăn một mình đi! Như thế có công bằng không anh!?
    Em rất tình cờ biết anh hay dạo chơi trên này! Chắc anh và mọi người vẫn nhớ hôm uống bia ở quán gì đó trên KIM LIÊN! Em đã biết là mọi người gặp mặt vì một lý do gì đó ! Không phải tất cả là bạn học của anh! Em thấy có người già, người trẻ, con trai, con gái, mỗi người mỗi nghành, mỗi nghề. Lại còn cậu gì ở tận trên Việt Trì xuống nữa! Em đã chờ ở anh một sự chia sẻ, tâm sự về những mối quan hệ đó! Nó có phải xấu đâu mà anh nỡ giấu em! Em đành phải tự đi tìm hiểu! Và em biết anh dừng chân ở đây!
    Anh! Em rất khâm phục anh! Anh đã đóng góp rất nhiều cho BOX, được mọi người kính nể! Nhưng sao anh phải dấu em, không cho em biết được những nơi anh hay đến như nơi này!
    ......
    Thôi muộn quá! Cơ quan phải đóng cửa! Em sẽ viết sau vậy!
    Thân gửi anh và tất cả BOX lời chúc sức khoẻ, đoàn kết...
  2. emthickanhnhiu

    emthickanhnhiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    cô uichú ps i'' ...la` hu* lem'' toan` giấu cô ol tán gái....cô zề là cô phải dạy dỗ lại.....chứ để thía là hỏng.........hỏng lém
  3. n_return

    n_return Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Con bé này ăn nói lung ta lung tung, dám bôi nhọ PCT PS05 à, cẩn thận anh cắt cổ mang đi đánh tiết canh đấy. Mà bà chị gì ơi, cái nick của chị có đúng là................không thế?? HIc bác PS05 lên tiếng cái nhỉ?? để em xem, nếu ko phải em cũng cho đánh tiết canh luôn thể
  4. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    kiểu này sắp có người phải đi ăn cơm quán ngủ một mình mấy ngày rồi . (cái tội chốn vợ đi lang thang tội to như cái ... mắt muỗi )
    he he 1 bó hồng và một cái gì gọi chân... (gì nhỉ quên roài ) chắc là mới xong vụ này.
  5. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    n_return
    Trích từ bài của emthickanhnhiu viết lúc 21:34 ngày 15/07/2006:
    cô uichú ps i'''''''' ...la` hu* lem'''''''' toan` giấu cô ol tán gái....cô zề là cô phải dạy dỗ lại.....chứ để thía là hỏng.........hỏng lém
    Cowards die many times before their deaths, the valiant taste of death but once

    Con bé này ăn nói lung ta lung tung, dám bôi nhọ PCT PS05 à, cẩn thận anh cắt cổ mang đi đánh tiết canh đấy. Mà bà chị gì ơi, cái nick của chị có đúng là................không thế?? HIc bác PS05 lên tiếng cái nhỉ?? để em xem, nếu ko phải em cũng cho đánh tiết canh luôn thể
    YM: tobediet@yahoo.com
    call: 0988.823850
    Bác n_return khoái đánh tiết canh nhỉ? Vậy để ThuVang làm thịt bác n_return trước,xong lấy tiết đánh nhé hi2hihihi.
    còn bài thơ cũng khá là hay ThuVang cho 5 SAO .
  6. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    úi rùi ui, Phạm sơn phu nhân đây rùi, đừng trách bác ý nha chị, khổ thân bác ý
  7. n_return

    n_return Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Loanh quanh loanh quanh, cái cô thu vàng úa này trình độ thưởng thức tiết canh đến đâu mà dám..................umh, tiết thì không tiếc chỉ tiếc là.........trao nhầm kẻ ko biết thưởng thức tiết canh. Để anh lấy tí huyết của cô làm 1 tô cho cô mở rộng tầm mắt nhé
    Cháo lòng phải đi với tiết canh
    Lòng cô không sạch, thôi thì tiết canh
  8. t

    t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    1
    To phamson_wife!
    Đầu tiên xin gửi tới chị lòng cảm thông sâu sắc.
    Tôi kém anh nhà 2 tuổi, không ít, không nhiều, đủ để có thể hiểu được những gì anh nhà nghĩ và làm. Tôi rất ngưỡng mộ anh nhà bởi sự hài hước, dí dỏm, bởi sự chân thành, nhiệt tình, nhất là khi anh giành phần thanh toán mỗi khi tôi mời anh đi uống bia.
    Chúng tôi, những người đàn ông, dù có râu hay đã cạo, đều luôn mong muốn có được những giờ phút thư giãn, bù khú với bạn bè từ già đến trẻ, nam thanh hay nữ tú, da trắng hoặc da đen (trắng thì vẫn thích hơn), tán dóc, buôn chuyện trên trời dưới bể... mục đích duy nhất chỉ là mang lại tiếng cười cho bản thân và cho cuộc sống, để rồi sau đó lại trở về với gia đình, với vợ con. Chúng tôi đều luôn coi gia đình là số 1, không bao giờ và không cái gì có thể đánh đổi được.
    Thế nhưng, chúng tôi cũng có lúc mong muốn được những phút giây chỉ sống cho bản thân mình. Không vợ mè con nheo, không công việc, không bận bịu lo toan cho cuộc sống... chỉ một mình làm những điều mà mình thích, không vi phạm pháp luật, đạo đức và không trái với lương tâm. Chỉ có vậy thôi, hầu như đàn ông nào cũng vậy, trừ những ông không thích vậy mà lại thay vào đó là gái mú, lăng nhăng, xấu xa vô cùng.
    Chúng tôi luôn quý anh nhà bởi ngoài những gì đã nói ở trên, anh còn là một người rất thành thực. Anh kể rằng anh có một gia đình cực kỳ hạnh phúc, một người vợ vô cùng tâm lý, hiểu chồng. Mỗi khi anh về đến nhà, chị lại đon đả chạy ra cầm cho anh chiếc cặp xách, và dúi vào tay anh mớ rau chị đang nhặt dở dang. Rồi chị giặt giũ, cơm nước, còn anh thì rửa bát, lau nhà, cuộc sống không khác gì thiên đường dưới trần gian khiến chúng tôi luôn thầm ghen tị với anh. Tuy có một cuộc sống trong mơ như vậy, anh nhà vẫn không quên đóng góp cho BOX những bài viết chất lượng, cho các thành viên những tiếng cười sảng khoái, và tiết kiệm cho gia đình một khoản tiền không nhỏ khi anh quyết định ở lại cơ quan để vào internet. Những điều đó có lẽ nếu không nói ra chắc chị sẽ không bao giờ hiểu được.
    Giờ đây có lẽ anh đã về với chị và với gia đình. Có thể có hai khả năng xảy ra. Hoặc hôm sau anh gặp lại chúng tôi với bộ mặt sưng vù, hoặc là tươi roi rói và đãi chúng tôi một bữa nhậu đã đời. Cá nhân tôi không muốn can thiệp vào cuộc sống của gia đình người khác nói chung và của chị nói riêng, bởi hậu quả để lại là đã có lần một chiếc răng cửa ra đi. Chị cứ làm những điều mà chị cho là đúng, nhưng tôi ủng hộ khả năng thứ hai hơn, lợi cả đôi đường.
    Vậy nhé. Chúc cho anh chị có một đêm cuối tuần vui vẻ.
    t@
  9. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    CHị ơi Em xin khai trước là anh Sơn ANh ý ko có tán tỉnh , trêu đùa gì em đâu ạh
  10. n_return

    n_return Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    ANh nào???, náo nếu quá, phải gọi là "Chú Sơn" chứ. Nếu quả thực là chị nhà thì: congratulation!!, you have the best man.

Chia sẻ trang này