1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bức thư không gửi!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi phamson_wife, 15/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nothingeasy

    nothingeasy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Thế là toi !
    Cuộc sống luôn đầy những điều bất ngờ đến đau đớn
  2. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    phù phù còn mình thì have the bad man!híc !chồng con chán đời
  3. buoidien

    buoidien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    thôi song (bao gồm cả song phi lẫn bị xong béng )
  4. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    n_return
    Loanh quanh loanh quanh, cái cô thu vàng úa này trình độ thưởng thức tiết canh đến đâu mà dám..................umh, tiết thì không tiếc chỉ tiếc là.........trao nhầm kẻ ko biết thưởng thức tiết canh. Để anh lấy tí huyết của cô làm 1 tô cho cô mở rộng tầm mắt nhé
    Cháo lòng phải đi với tiết canh
    Lòng cô không sạch, thôi thì tiết canh
    YM: tobediet@yahoo.com
    call: 0988.823850
    size=3] Hì hihihihi,anh trai đừng có khinh thường em gái này nha,tâm hồn ăn uống lém đó nha,tiết canh Ngan,Vịt,Dê,Heo,...và nhiều món cá Sấu,Kì Đà,Đà Điểu,trứng Đà Điểu...v..v hơn bị nhiều món,không những biết ăn,mà con biết nấu nữa đó nhé, [/size=3]
  5. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Rất thông cảm với nỗi lòng của chị , là fụ nữ ai cũng vậy cả thôi. Gia đình chồng con là trên hết. Ngày 8 tiếng ở cơ quan, chỉ có sau giờ làm việc là được sum họp gia đình. Người vợ nào chả mong chồng về đúng giờ, với một tâm trạng thoải mái vui vẻ, vừa đi vừa huýt sáo vang, chân như con chim chích nhảy trên hành lang
    Nhìn thấy vợ chạy ra đón ôm cổ hôn chùn chụt vào má. Thật là hạnh fúc fải không chị.
    Nhưng cuộc sống vãn luôn luôn là như vậy, lúc vui lúc buồn, lúc nhanh lúc chậm. nó luôn chuyên động và thay đổi đến bất ngờ, mà có như vậy nó mới tạo ra cho con người ta sự năng động, nó cho con người ta cả sự sôi động nữa chị à. Anh nhà cũng là 1tế bào của cuộc sống, cụ thể là của box NNTĐ này nên cũng nằm trong quỹ đạo đó. Chị cứ vào đây đi, đọc bài viết của mọi người đi, và đọc thật kĩ từng câu từng chữ của dza ua hu sờ bần đi. Có lẽ lúc dó chị cũng fá lên cười mà thông cảm với sự vắng mặt và đôi lúc bê trễ vợ con của anh nhà. Có xa mới thấy nhớ, có khoảng cách mới tạo nên tình yêu thú vị. Một chút nho nhỏ chờ mong sẽ làm cho tình cảm thăng hoa hơn fải không chị. Có lẽ giờ đây chị đã hiểu vì sao anh nhà lại về muộn, nhưng chị yên tâm. Đây là chỗ vui chơi lành mạnh. Còn hơn là ra ngoài đường ngồi nhậu nhẹt , nốc bia rượu vào cho hại gan hại thận ( hihi,tôi vốn là bác sĩ của làng ), rồi sau khi say sự thể khôn lường
    To Phạm sơn chồng : anh đã vào đọc mấy lời tâm sự của chị nhà chưa, từ giờ fải nghiêm túc hơn nhé ( tui tháy chân bác nì cứ cong cong, hay hum nao qua tui nắn lại choa)
    sau vụ thi hót gơn là faỉ chăm về nhà hơn đấy nhé ( chị để cho qua vụ hót gơn này đã chị à, không có bác này là răng các thì sinh cứ gọi là vàng rạng ngời mà không chói loá )
    Mà lần sau đi CV nước nhớ mặc cái quần bơi dài nhá, ai lại cũn cỡn thế bao giờ.
    Thui, tui mạn fép có vài dòng gọi là , có gì sai sót xin được lượng thứ
  6. buoidien

    buoidien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    ôi, thế là xong một đời dai
    Nỗi đau này thật to lớn, mất mát này thật là vô cùng, xin thành thật chia buồn cùng bác Phấn son, chơi bời thế nào mà lại lộ tung tích thế này có chết không
  7. mamthanh

    mamthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    [size=5Triệu triệu đôi tất[/size=5][red]
    (Hát theo million rose)

    Một căn lều tranh anh đồng nát
    Vùi vào đống rác những vui buồn
    Lòng anh thầm yêu nàng Look-At
    Cô ấy rất yêu tất chân dài.
    Tặng cả một bao toàn là tất
    Cho nàmg Look-At anh yêu thầm
    Và vì tình yêu anh đã bán
    Cả đôi tất rách dưới chân mình
    Chorus
    Bao nilon bao nilon đồng chì nhôm tất rách
    I love you I love you Look-At-Me
    Bao nilon bao nilon đồng chì nhôm tất rách
    I love you I love you Look-At-Me
    Bài này ấp ủ mãi mà ko gửi,xin chân thành cám ơn tác giả topic này đã tạo cơ hội,vote 10*

  8. november_candlelight

    november_candlelight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0
    3 điểm vàng vàng là những điều em nghĩ bác PS cần điều chỉnh lại nếu muốn vẹn cả đôi đường gia đình và sở thích.
    To phamson_wife: trong làng ai cũng biết hai bạn có một mái ấm gia đình hạnh phúc.
    Bạn cũng biết đây là ngôi làng của Những người thích đùa. Cuộc sống bên cạnh những lo toan vất vả thì chúng ta cũng cần có một nơi để vui chơi giải trí một cách lành mạnh. Việc tán tỉnh trêu đùa những cô gái của phamson trên này chỉ là một trong những biểu hiện khôi hài của anh ấy mà thôi, hoàn toàn vô hại vì ai cũng biết mà.
    Chúc hai bạn tìm được sự đồng cảm và tiếng nói chung nhé.
  9. ps05

    ps05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    1.675
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn november_candlelight và toàn thể công dân làng NNTĐ đã quan tâm tới chuyện gia đình tôi Sau 2 đêm ngủ 1 mình ở phòng khách, tôi đã thuyết phục được vợ cho phép tham gia NNTĐ đến khi cuộc thi Hot girl kết thúc Tôi sẽ chia tay NNTĐ sau khi thí sinh LAM đoạt giải nhất trong cuộc thi này
    vợ: Cô mà còn lên đây post bài linh tinh là tôi trả về ngoại
  10. nothingeasy

    nothingeasy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Hết thuốc chữa !!! Vác đơn ra tòa ly thân đi chị, càng sớm càng tốt, sau này đỡ hối hận

Chia sẻ trang này