1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bức thư không gửi!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi phamson_wife, 15/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Ối zời ơi, nếu mà ở ngoài chị nói năng nhỏ nhẹ thế thì anh Ps đâu có bê trễ như vậy. Mà em nhớ nhà mình đâu có thênh thang đâu nhỉ, cái nhà gì cứ như ổ chuột.
  2. loading_123

    loading_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Cháu chào cô ! Có lẽ với đội tuổi của cháu hiện giờ gọi như vậy là không thất lẽ. Cháu chỉ là 1 cô bé 17 tuổi tham gia diễn đàn được 1 thời gian khác lâu. Ở ngôi làng nhỏ bé này cháu rất vui khi được đối diện với những con người nhiệt tình, chân thành và luôn thường trực những nụ cười trên môi. Trong đó có anh PS05 (cháu xin phép được gọi vậy ạ! Vì cháu quen rồi)...trong những lúc cháu cô đơn lẻ loi nhất trong những khoảng không của tuổi teen. Trước ngã rẽ của tuổi mới lớn, hoang mang ....lo lắng cho sự thay đổi đầu đời này. Cháu được sống với nụ cuời, với 1 cảm giác được che chở. Cháu có niềm tin để vươn lên, tìm lại được bản lĩnh và nghị lực cho riêng mình. Nhưng khoảnh khắc chạy trốn cái hiện tại khắc nghiệt này, anh Sơn đã cho cháu nhìn thấy được những điều đúng đắn nhất của 1 người đàn ông từng trải. Khuôn mặt chữ điền luôn nở nụ cưởi rạng rỡ như quản cáo kem đánh răng của anh khiến cho những giây phút cô đơn giờ là vô nghĩa. Trong sâu thẳm con tim...cháu chúc cô chú hạnh phúc và giá cô cứ cho anh ấy ngủ gầm cầu thang hàng ngày thì hay biết mấy
  3. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    "Tuổi tác không bảo vệ được bạn khỏi tình yêu nhưng tình yêu có thể bảo vệ bạn khỏi tuổi tác" - Nữ diễn viên người Pháp Jeanne Moreau
    Em nghĩ chị là người hiểu anh PD05 nhất nhỉ ? Chị biết thừa cái khả năng cưa cẩm của anh nhà là âm mà sau khi quen chị vẫn chưa về được 0 còn gì. Theo nguồn tin đáng tin cậy, bác nhà kưa cô nào hỏng cô đó. Chị còn lo gì nữa
  4. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    hihi cứ vài bài như thế này nữa Phamson_wife tối nay lại ko ngủ đc cho xem , lại ruột đau như cắt , nước mắm đầm đìa , he he ,
  5. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    Sao ở đây có lắm chú thích chọc gậy bánh xe ném đá hội nghị thế nhở Tớ đã bẩu để yên để vợ chồng tớ đóng cửa tắt đèn bảo nhau Ai mà còn vào đây bình luận linh tinh nữa là tớ kiến nghị mod treo nick thì đừng có kêu
    @GND: Em thấy ai viết linh tinh trong topic nay thì cứ treo nick lên Ghi lý do là ps05 yêu cầu thế Cảm ơn em nhiều
  6. blackcobo

    blackcobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Cười trên nỗi đau .. người cao tuổi ... cái này gọi là cold blood, sợ chưa...
  7. november_candlelight

    november_candlelight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0
    Nghe cô bé này nói, Nov tự nhiên liên tưởng đến bống bồng Hồng Nhung khi nói chuyện về "anh" Sơn (Trịnh Công Sơn), nghe nó cứ bốc mùi thế nào ấy nhỉ.
    Viết in ít chữ thôi bé ạ, không lại phản cảm đấy.
  8. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    ÚI GIỜI Black nhìn lại trên đi , chả thấy PS đau khổ gì đâu cười toe toét kìa ...
    @PS: bác PS thông cảm em cười không phải thấy bác đau khổ đâu..he he mà em bị cái bệnh cứ vào box NNTD là cười không dừng lại được bác NF chữa mãi có đc đâu . chúc bác tối nay ngủ ... ngoài đường
  9. blackcobo

    blackcobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Cái bệnh cười không dừng được còn gọi là ..răng hô... hay không khép kín hay..ạc ạc...bệnh này mà không dùng kem đánh răng PS thì thôi rồi luôn, muôn chữa phải.. có cái hàng vá săm nào quanh đây không nhỉ, ơ ơ sory bác ps nhé, không cố ý vào nhầm nhà bác chuẩn bệnh đâu, thôi 2 bác cứ bảo nhau nhỏ to gì đi, em không nghe thấy gì đâu ,,em ..quay mặt đi nè..không hề híc híc ..cười luôn
  10. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Ơ, thế hóa ra mấy nay nhà bác không đóng cửa, không tắt đèn à. Thảo nào.....
    Thế mà đi ọp ẹp có các em xinh trẻ khoẻ thì lại cứ hô đóng...đóng..
    Thảo nào......

Chia sẻ trang này