1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bức thư không gửi!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi phamson_wife, 15/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. n_return

    n_return Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân bác PS05 chói sáng, mặc dù đã cố gắng cẩn thận hết mức: đóng cửa, tắt đèn để ngăn chặn dư luận vốn đã có tốc độ di chuyển ngang tên lửa đạn đạo hiện nay. Nhưng than ôi, đuôi chuột tuy ngắn nhưng răng mèo lại quá dài, bác đâu có ngờ được bà NF nhà ta lại nằm ngay ngắn......dưới gậm giường, bà nằm gọn lắm, đôi chân khoanh tròn vào tạo thành một cái............., cái gỉ nhỉ?? khó tưởng tượng được quá, nhưng mà các bác có thể tưởng tượng cái thế của mấy mụ bán cá ngoài chợ. ĐÔi mắt thì rực lửa đang nhìn chằm chặp vào con chuột đang từ từ thơ thẩn chạy vào trong.............váy của mình mà ko dám kêu hay bắt vì sợ bác ps05 phát hiện, đôi tai thì vẫn ngỏng lên đều đều để thăm dò thị trường và cũng để cảm nhận nỗi đau từng chặp do con chuột nhắt cứ liên tục tiến về "trung tâm đô thị" và cắn phá lung tung. Nhưng dù sao chị cũng là một người bravo, giỏi chịu đựng và..............tin tức của chị rất nóng hôi.
    p/s: chị à, dù sao con chuột đó cũng đã "gần gũi" với chị lắm rồi, bá chị không nên bắt nhốt nó như thế, bà chị NF ạ. Với lại bà chị cũng nên đổi từ bác sỹ sang nghề "Loan sỹ" đi, cái nghề loan tin ý mà. THế nhé
  2. wavethai

    wavethai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Tặng chị!!
    Anh xé quyển thơ anh viết mấy năm ròng
    Anh xé lòng anh những đêm mất ngủ
    Cửa kính đóng xong anh đưa tay đập vỡ
    Đời anh ổn định rồi anh lại phá tung ra
    Anh khờ dại anh tự làm mình khổ
    Anh sợ những dây chằng anh sợ cái ***g chim
    Muốn quên nỗi đau mà không thể nào quên
    Anh buồn lắm em đừng giận nữa
    Đừng giận những khi bỏ em anh lang thang
    Như một kẻ không nhà không cửa
    Em chong đèn ngồi bên cửa sổ
    Mong anh về trong khoé mắt đăm đăm
    Anh như con sông cứ muốn chảy ngược dòng
    Khi tuyệt vọng không muốn làm em khổ
    Anh bỏ nhà ra đi như ngọn gió
    Ngọn gió âm thầm quằn quại vẫn yêu em
    Em mênh mông đôi mắt mở to nhìn
    Anh trở lại như chim về với tổ
    Em là bóng cây em là bếp lửa
    Che mát và sưởi ấm lòng anh
    Bây giờ anh chỉ còn lại em thôi
    Anh chẳng nghĩ những gì xa xôi nữa
    Anh chẳng đua chen chẳng mất công cãi vã
    Chẳng nói những lời to tát rỗng không
    Mọi tên tuổi vinh dự chỉ hư danh
    Chẳng nghĩa lý bằng chiều nay em nhóm bếp
    Phiên chợ xanh non màu rau diếp
    Tiếng trẻ cười tiếng chim hót xa xa
    Buồn làm chi này đây những bông hoa
    Hoa trong trắng hiểu rõ lòng anh lắm
    Như kẻ đi xa vứt áo choàng bụi bặm
    Anh trở về nhà tắm nước giếng trong
    Trước nhộn nhạo của đời nay anh dửng dưng
    Điều dối trá anh chẳng màng nghe nữa
    Anh có tấm lòng anh còn tất cả
    Anh còn em ta sống lại cuộc đời
  3. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Chú này làm chị giật cả mình. Lúc đó chú ngồi xó nào mà không lên tiếng. Làm chị cứ tưởng mỗi mình mình , lần sau hèm 1 fát để chị còn biết còn thỉnh thoảng dăm ba câu thì thào cho đỡ bùn mồm nhá. Rõ chán là giờ mới thổ ra , thế nhá, lần sau nhá
  4. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    chết chết sao các bác chui xuống gầm giường làm gì
    em trên mái nhà đặt máy nghe lén dưới gầm giường
    thấy toàn tiếng gì ... dưới đấy hoá ra 2 bác chui dưới đấy làm em toàn thu tiếng 2 bác lại cứ tưởng của vợ chồng nhà PS làm em
    tối nay 2 bác lên trần nhà với em cho mát , kẻo vợ chồng PS giận quá, máu quá sập giường thì khổ 2 bác , mai em lại đc ăn xôi
  5. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Những bức thư đã được gửi tới ...đích !
    he he
  6. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nay bận quá ko vào 4r, đến hôm nay thì cơ sự đã dài đến 4 trang... Chán quá Tui nhớ đã có khuyên bác vài lần, tuyệt đối đừng để vợ bác biết cách sử dụng Net, thế mà bác có nghe tui đâu
    Mà quên, thưa chị Sơn (do tui ko biết tên chị nên gọi là chị Sơn vậy), tui khuyên bác Sơn thế này thật ra thì cũng không phải là muốn lừa dối hay qua mặt chị gì đâu.
    Chẳng qua là thiên tính của bác nhà hơi tốt bụng đối với mấy chị em phụ nữ, điều đó cũng không phải là xấu gì... Ngày xưa tui đoán không nhầm thì chị quyết tâm kưa bằng được bác ấy thì cũng do thích cái tính này, chị nhỉ ?
    Cái tính đó nếu nói một cách hoa mỹ gọi là yêu cái đẹp, trần trụi thì là d.............
    Nhưng đơn thuần chỉ thế thôi. Hoàn toàn không có việc gì đáng lo ngại cả chị ạ. Chị cứ suy nghĩ mà xem, với bản tính tốt đẹp cỡ như bác nhà thì cô nào chả lừa, chả bịp được... Mà đã lừa bịp được thì bác nhà còn làm ăn gì được nữa, cứ nguyên vẹn như lúc mới khui thùng, chẳng hư hao sứt mẻ thân thể tí nào đâu !
    Riêng tui thấy chị đã vào được đây là điều rất đáng mừng. Nhiều lúc phạm tội trong suy nghĩ cũng phải được kiểm soát chặt chẽ chị à
    Chị cứ vô tư, đừng lo lắng gì cả, hoan nghênh chị đến với làng NNTĐ Anh nhà của chị tốt lắm đấy, mấy bác trong này rủ anh nhà đi vui vẻ không biết bao nhiêu lần mà anh ấy chỉ đi có 2 lần thôi... Thật là một con người biết cách kiềm chế
    Đùa một tí, vui vẻ một tí, sống lâu hơn hai tí
  7. wavethai

    wavethai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Lại ném đá hội nghị roài! ơ mà hình như là số 5 cơ mà nhểy?
  8. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    à, thì có 2 lần bác XML chứng kiến thì ko có mẹt bác Wave và 5 lần có bác wave chứng kiến thì lại ko có bác XML, khổ thía đấy, chị Sơn thông cảm nhé
  9. blackcobo

    blackcobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    lượn qua lượn lại thấy mọi người nói chuyện rôm quá tự nhiên em muốn làm .. người đưa thư ,,ấy ấy cái gì đấy, bác nào vừa ném em thế, em nói có gì sai đâu, chẳng qua ... mới xem phim "người đưa thư" thấy cảm động tự nhiên muốn làm việc tốt thôi, ai chả biết ... choài .. sao mặt người lào cũng hầm hầm vậy trời, kinh quá, người ngợm ... đông ghê, trên trần cũng có, dưới trần cũng có, trên đất không nói làm gì lại cả dưới gầm giường nữa mới kinh, áh àh các bác chơi trốn tìm, tìm .. gì gì đấy, oái ...cái đĩa bay.. không .. cái dép..thôi em đi..
  10. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Bác Bia ôm lại đùa zồi ! Chẳng phải hôm trước bác với Nobita khẳng định với tui là bác Ps05 chỉ đi với mấy bác 2 lần thôi mừ Mọc đâu ra cái 5 lần của bác Wawe thế
    Chỉ có 2 lần thôi chị ạ, em không chứng kiến nhưng có đến mấy bậc quân tử khẳng định kia mà, chả nhẽ quân tử lại nói hai lời Chị nhẩy

Chia sẻ trang này