1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhứng bức thư không gửi

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi taisao_2007, 03/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. taisao_2007

    taisao_2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Nhứng bức thư không gửi

    Trên đời này có nhiều điều người ta không nói thẳng với nhau lắm.Có khi là không nói được,có khi là không muốn nói.Cũng có khi như mình bây giờ..không nói vì không biết người ta sẽ nói lại như thế nào.sợ rằng những điều người ta nói lại sẽ không giống như ý mình...
    Đôi lúc nghĩ rằng như thế là yếu đuối,là không dám đối đầu với sự thật>nhưng cũng chính vì thế mà mình còn hy vọng..Những lúc như thế,mình hay viết thư,viết rồi lại băn khoăn có nên gửi hay không?nhưng đa phần là giữ lại,vẫn chẳng thể vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân mình.Hôm trước,tự dưng lại nghĩ đến những cái diễn đàn kiểu này...chẳng biết những cía mà mình viết rồi sẽ có ai đọc được như đúng những gì mình mong muốn không??
    Mình muốn viết cho bố mẹ,cho bạn bè,cho cả một người thật đặc biệt...Và cả cho 1 người đã từng là người đặc biệt nhất với mình nữa.Hy vọng có một ngày nào đó,giấc mơ của mình sẽ thành sự thật...
  2. Blue_Liana

    Blue_Liana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Muốn viết thì cứ viết thôi.
    Mạng là ảo, nhưng tình là thật. Viết ra, đôi khi làm cho mình nhìn nhận vấn đề theo một cách khác mà
  3. luuhang

    luuhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Tại sao không viết được nhỉ , mình cũng như bạn , cũng có những cái phải chôn kín trong lòng không biết hay chính xác hơn là không dám nói cùng ai nhưng mình chỉ dám viết cho riêng mình , viết xong rồi lại đốt bỏ vì mình sợ người khác nhìn thấy sự yếu đuối của mình .
    Con người ai cũng có lúc vui lúc buồn , hy vọng là mình có thể cùng vui cùng buồn với bạn .
  4. hatakekakashivn87

    hatakekakashivn87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc yếu lòng trên con đường du học, em đã viết những bức thư đầy nước mắt định gửi về nhà .............
    nhưng nghĩ lại những gì đã làm, tự thấy xấu hổ vì đã yếu đuối, không nghĩ đến những gì mình từng đặt ra, nên không gửi. Tuy thế vẫn giữ nó lại như một sự nhắc nhở
  5. taisao_2007

    taisao_2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Mai Anh a`! Tớ chẳng biết bạn nghĩ gì nữa?Mai thi rồi? Sao ko ở nhà?
    Vẫn biết bạn và Khánh yêu nhau nhưng đâu nhất thiết phải ở bên nhau cả ngày lẫn đêm thế.Phòng mình rất lo cho bạn và không muốn bạn như vậy đâu!!
  6. so_cute_pink_girl

    so_cute_pink_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.678
    Đã được thích:
    0
    đọc bài nì nhớ lại năm lớp 10 thik thik 1 cậu học chung lớp TA.Ui zời,hối đấy toàn đi học sớm để cố gắng khi đến lớp có mỗi 2 đứa trong đấy.hehhe...mặc dù chả nói với nhau câu nào cả.Thik nhắm cơ mờ có dám nói đâu.Sợ nó chê mình.Mãi về sau định nói thì bạn í lại đi Anh.Mấy lần gặp trên mạng cũng chả dám đả động jì.Chẹp chẹp,đúng là cảm hứng chỉ đến 1 lần trong đời
  7. firefoxvn

    firefoxvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    0
    Tư tưởng "không thể có chuyện cọc đi tìm trâu" --> khổ thế đấy ^^
  8. so_cute_pink_girl

    so_cute_pink_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.678
    Đã được thích:
    0
    lão kia chả bik jì cả.Em mấy lần đi tìm trâu rồi(may thế lần nào trâu cũng ngoan ngoãn đi theo).Nhưng mà cái lần đấy còn non dại quá,mới 15,16 tuổi đầu,rất chi là non kém trong tình trường.mới lại thấy nó hơn em nhìu quá,đâm ra mặc cảm(bạn í học jỏi xinh zai nhứt lớp)
  9. ILOVEYOU_SOMUCH

    ILOVEYOU_SOMUCH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0

    Tình đầu trôi mau, vết thương lòng ta luôn quặn đau
    Một thời đam mê đã qua tình ta phai nhạt màu
    Bao kỉ niệm xưa còn đâu
    Phải chăng thời gian cuốn xoáy chôn vùi
    Như con thuyền đắm chôn sâu trong biển khơi
    Yêu thương ơi !
    Còn đâu nữa vòng tay ai ấm êm , biết tìm đâu ánh mắt đắm đuối nhìn em cho lòng em bồi hồi thổn thức
    Xa rồi phải không anh, xa thật rồi mà sao em vẫn còn thương nhớ hình bóng người xưa . Bởi vì đâu mà đôi lứa cách xa, để từ nay em cô đơn lầm lũi đi về...trong dòng lệ chát chúa
    .......tình đầu
    Từng ngày trôi qua xót xa em vẫn mơ về anh
    Mịt mờ sương đêm lẻ loi,vầng trăng soi lạnh lùng
    Lá vàng rơi trong vườn hoang, còn nghe tưởng như bước chân ai về
    Để rồi đêm riêng tôi với ánh trăng
    Yêu dấu ơi !
    Sao em gọi lại chỉ nghe tiếng vọng của chính mình. Tình yêu đã đi xa nên lời gọi đó đâu còn lời đáp lại, nó đã rơi vào khoảng trống hư vô .Sự thật đã rõ ràng sao em không chấp nhận, hãy xem tình yêu ấy như một bức tranh buồn và anh là một ảo ảnh trong đời mà thôi .
    Không có anh bên cạnh ...để tâm hồn trống trải , nuối tiếc xót xa. Dẫu biết người đã xa, tình đã xa, nhưng nước mắt em cứ tuôn chảy
    .... khóc cho mối tình đầu
    Xin em đừng khóc nuối tiếc ân tình xa xưa
    Xin em đừng trách khi duyên tình ta có dối gian
    Riêng anh vẫn giận mình dại khờ đánh rơi chút ân tình
    Chim bay lạc hướng gãy cánh giữa bão muôn ngàn phương
    Thương tình ngạt thở , nhớ nghẹn cả tim
    Dĩ vãng ơi !
    Tình yêu em đã trao cho anh với tất cả sự ngây thơ tâm hồn người con gái, với tất cả sự trong trắng của một cuộc tình. Em không hề ân hận nuối tiếc điều gì cả. Em chỉ buồn cho số phận cuộc tình mình mà thôi. Em biết rằng mình không phải là một nửa mà anh đang tìm kiếm . Em chỉ là một ngôi nhà nhỏ bé cho anh, người lữ hành dừng chân trong đêm giông bão. Bây giờ ngoài kia giông bão đã yên và anh đã ra đi , để lại trong lòng em ngập chìm trong bão tố
    Thôi , anh cứ đi đi , giông bão nào rồi cũng sẽ qua đi . Em sẽ chôn chặt mối tình đầu vào nơi sâu thẳm trong trái tim
    Ta ước mong như cơn gió , bay khắp nơi tìm quên lãng ngày tháng
    Trôi đi muôn nơi, phiêu dạt theo áng mây ngàn
    Ta mơ sẽ trở về những tháng năm ngày xưa cùng anh
    lãng du ta phiêu bồng trên lối xưa
    Như áng mây bay đây đó ta sẽ tìm nơi chốn thần tiên
    Đôi ta xây nên lâu đài ôm giấc mơ xưa
    Lý trí ơi !
    Khi ta vẫn còn yêu lắm, nhớ lắm cuộc tình đầu tiên, khi hình bóng người xưa vẫn còn ngự trị trong trái tim ta . Ta vẫn thổn thức gọi tên anh trong những đêm dài không ngủ, kỉ niệm tình yêu về vây lấy nỗi cô đơn mất mát này
    Nhưng than ôi , chỉ là những ước mơ thật hoang đường
    khi lẻ loi nơi chốn đây ,một mình ta ôm nỗi đau
    Trái tim ơi !
    Hãy để cho tình yêu ngủ yên, hãy để cho kỉ niệm trôi qua thật nhẹ nhàng, đừng khơi dậy dĩ vãng xót xa. Nhặt kỉ niệm gói vào trong nỗi nhớ , chôn sâu tận đáy lòng để quên đi ngày tháng xa xưa , để đừng nhớ, đừng thương, đừng giận hờn.
    Vẫn biết rằng tình yêu đầu đã trôi vào dĩ vãng , đã trở thành kỷ niệm ngày xưa nhức nhối, không bao giờ có thể quay trở lại mà sao vẫn hoài thương nhớ ?
    Anh hãy khép những kỉ niệm lại anh nhé. Và xin anh dù chỉ một lần cũng đừng nhắc lại nó cho em khỏi vương lòng. Tạm biệt anh... mối tình đầu của em
    ...Có thể rồi ngày xưa ấy rất xa
    Hình bóng cũ nhạt nhòa theo năm tháng
    Khi bên em là người con trai khác
    Và em sẽ quên kỷ niệm mối tình đầu!
    ...Có thể rồi anh sẽ nói với người đến sau
    Họ đang có điều hạnh phúc lớn nhất
    Hạnh phúc ấy ngày xưa anh đánh mất
    Mà giờ đây chẳng có lại bao giờ!
    Tặng người lập ra topic và mọi người bức thư trên nhé ! Có lẽ mình chưa có được hạnh phúc để cảm nhận tình yêu đầu tiên nhưng đây là những cảm xúc mà mình có ! rất lâu rùi nhưng mình luôn lưu giữ nó .....
  10. taisao_2007

    taisao_2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    ~~~~> cảm ơn bạn đã chia sẽ những cảm xúc của mình.Có những điều mình nghĩ rằng thời gian sẽ xoá nhoà nhưng thực tế đâu đơn giản đến thế.Chỉ mong là lúc nào cũng có thể sống thật với bản thân mình để sau này nghĩ lại sẽ thấy"mình đã không làm khác được".
    Thời gian đi chẳng trở lại đâu mà
    Em biết vậy nhưng không tin như vậy
    Khi trong tim khắc ghi một nỗi nhớ vô hình nào đấy
    Là ngày xưa nguyên vẹn trở về!

Chia sẻ trang này