1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bức thư & thơ tình hay và ngắn nhất !!!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi otdo, 23/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Trước khi có nàng Eva
    Khi xưa ở dưới trần gian
    Chỉ có mỗi một A - Đàm buồn hiu
    Thượng đế bỗng nghĩ một điều...
    Thằng này thui thủi cô liêu quá chừng.
    Đời mình nay chẳng thì đừng
    Thôi thương đời nó....cũng mừng đời sau
    Cho nó con vợ đẹp vào.
    Để còn an ủi bên nhau tuổi già
    Trần thế chỉ nó và ta
    Không lẽ tự cắt ....của ta cũng kì
    Khi xưa khi tạo thằng nì
    Xẻo hết một miếng còn gì nữa đâu ???
    Bây giờ muốn tạo đứa này
    Mà cắt của quí thì ngu gì làm
    Vợ thì là vợ thằng ...Đam
    Cho nếm cay đắng , càng làm yêu hơn.
    Giờ khi ngó xuống trần gian
    Lắc dầu ngao ngán hai hàng lệ rơi
    Sau khi có nàng Eva
    Khi xưa lúc mới quen nhau
    Chỉ sợ em dỗi em trau đôi mày .
    Bây giờ long phụng thành đôi
    Nỗi sợ từ đó đâm chồi nở hoa.
    Các điều sợ vợ
    Sợ nhất dại dột mua đồ
    Lỡ mà mua mắc em la suốt ngày
    Sợ nhất cái miệng nói dai
    Suốt ngày nói mãi ôi thôi nhức dầu
    Sợ nhất em cứ lầu bầu
    Tiền lương tháng trước sao vơi ít , nhiều
    Sợ nhất em cứ lắm diều
    Ngồi lê dôi mách ra diều chuyên gia
    Sợ nhất khi gặp bạn hiền
    Lỡ nâng quá chén dược phen nhức dầu
    Ở nhà mà có ngồi lâu
    Em chửi em mắng ngồi lâu ích gì
    Tan sở mà có cà - kê
    Về nhà mắc tội di không thưa trình
    Mỗi khi bạn dến thăm mình
    Em hối em thúc "việc mình chưa xong"
    Còn như có gặp girl xinh
    Lỡ mà liếc ngó dời mình thảm thương
    Ở nhà mà có chuyện gi`
    Anh chỉ phụ họa quyết là phần em
    .......
    Lấy vợ là thế này dây
    Chỉ mỗi sướng vật và toàn đắng cay
    Lời nhắn nhủ cuả các ông chồng
    Các vợ hãy nhớ một câu
    Cái gì cũng mức đừng nên quá đà
    Anh yêu anh quí anh thương
    Chứ anh không sợ em đâu mà mừng
    Còn như vẫn cứ làm lừng
    Anh đây li dị cho em ống chề
    Được prankster sửa chữa / chuyển vào 21/07/2002 ngày 09:35
  2. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0

    Còn nỗi sợ nào nữa mời các bác dóng góp ý kiến dể em bổ xung vao... cho nó trọn vẹn
  3. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0

    Sáng tác thêm một bài tặng các bác nè
    Hôm nay ngồi có một mình
    Nhớ lại kỉ niệm của mình ngày xưa
    Ngày dó em tóc lưa thưa
    Răng thì có chỗ dưa ra dưa vào
    Ngày dó em vẫn thì thào
    Yêu anh trọn kiếp có nào yêu ai
    Ngày nay tình dã vội phai
    Em theo a-móc bỏ anh lỡ làng
    Phải chi lúc trươc lẹ làng
    Anh dâm một cú cho nàng có thai
    Dể nay dù có tình phai
    Em van nho mãi cái hay của mình
    Giờ dây ngồi có một mình
    Nhớ lại kỉ niệm của mình ngày xưa....


    Hỏi ai sướng nhất trên dời
    Bằng người ít khóc nhiều cười hơn ai ?
    Sướng nhất trên dời hỏi ai
    Bằng người ít khóc hơn ai nhiều cười ?
  4. trai_tim_buon_76

    trai_tim_buon_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Cho minh gop viu voi nhe
    ANH MUỐN EM TRỞ THÀNH BÁC SĨ
    ĐỂ ANH LÀ NGƯỜI BỆNH CỦA RIÊNG EM
    BỆNH CỦA ANH KHÔNG CHỬA BẰNG Y HỌC
    MÀ CHỬA BẰNG NHỊP DẬP TRÁI TIM EM
    DẰN DẶC SÂN GA MỘT CHUYẾN TÀU
    TRĂM NGÀN HÀNG HÓA ĐỖ VỀ ĐÂU
    TÀU ƠI DỪNG LẠI DĂM BA PHÚT
    CHỞ HỘ CHO TA MỘT CHUYẾN SẦU
    HỌ YÊU NHAU MONG CHIỀU THỨ 7
    HOÀNG HÔN VỀ HỌ CHỞ NHAU ĐI
    TÔI CŨNG YÊU NÊN MONG CHIỀU THỨ 7
    HOANG HÔN VỀ ĐÓN NỖI CÔ ĐƠN
    MYLOVEFOREVER76
  5. Hoang-tu-dia-nguc

    Hoang-tu-dia-nguc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Thơ thì cũng giật mình!
    Hỏi sao ít vậy đọc bõ chi đây.......



    Tinh yeu co gi` de khi ma toi mat ban...
  6. hieurock

    hieurock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Cho tui góp vui với
    Anh yêu em mãnh liệt
    Tình anh như bất diệt
    Nhưng mà anh lại liệt....
    Chết tiệt!
    Khặc khặc, ai cứu tui với!
  7. Minh_Ice_heart

    Minh_Ice_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Thơ của các bác hay wá . Em xin chào thua . Em xin đóng góp 1 bài :
    Ngồi buồn anh tập làm thơ
    Viết lên bốn chữ yêu em trọn đời
    Ngồi buồn anh thốt lên lời
    Thốt lên bốn tiếng hận đời vì em .
    size=50]
    Em ơi có lẽ nào tình đẹp là tình yêu dở dang .
    Em ơi có lẽ nào đời buồn khi đã sống bên nhau.
    [/size=50]
  8. dep_trai_chua_yeu_ai

    dep_trai_chua_yeu_ai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Anh biết ngày mai em lấy chồng
    Ba năm thề hẹn cũng bằng không
    Anh về lau lại cây súng cũ
    Chờ đón kiệu hoa tặng đạn đồng
  9. Hoang-tu-dia-nguc

    Hoang-tu-dia-nguc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh về tưởng tượng đại là không
    Email cứ viết, phone cứ gọi
    Cứ thế mà theo chẳng ngại ngần
    Nếu biết rằng em đã có chồng
    Dại gì mà nghĩ:" Thế là xong"
    Email cứ viết, phone cứ gọi
    Cũng có ngày em li dị chồng (hehe)
    Nếu biết rằng em đã có chồng
    Dại gì mà nghĩ thế là xong
    Nay thời 2 cưới li dị 1
    Năm chục phần trăm cơ hội hồng.
    Trước cổng nhà thờ anh và em...
    Hai đứa hôn nhau chúa đứng xem....
    Xem xong chúa cười rồi nói....
    Nhìn chúng hôn nhau chúa cũng thèm.....
  10. BUONG_CHUOI

    BUONG_CHUOI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Hặ? Hặ? THặ? C?ăNG CỏằƯ CHUỏằ?I Đỏ?ÔY CHỏằă .HAY Đ?" ......
    DESIGN[/size=7]

Chia sẻ trang này