1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bức thư & thơ tình hay và ngắn nhất !!!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi otdo, 23/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boy_binh-thuong

    boy_binh-thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    anh yêu em đến trừng nào có thể
    đến khi nào anh là con rể của bố em
  2. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Mọi ngưòi góp vui nhé
    (Đã xoá vì nhạy cảm. truongdu)
    Được truongdu sửa chữa / chuyển vào 23/09/2002 ngày 22:44
  3. {^_^}

    {^_^} Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    China, ngày...tháng... năm...
    Ánh sao mai của em, thiên đường trần thế của em, ngu lang của lòng em,
    Em không thể chờ đợi hơn để lại được ôm chặt cẳng tay anh và phủ lên chiếc mỏ kỳ diệu của anh hàng triệu cái hôn... Em mong sao có chiếc thảm thần để bay đến với anh... Khi ta gặp nhau em sẽ nói thật lòng những điều em đang suy nghĩ : "Tao ái mày, mày có chịu ái tao không?".
    Nhớ anh quá, anh hãy tìm đọc trên net "những vần thơ của quỷ" và tưởng tượng rằng chính em nói những lời đó với anh.
    Yêu anh với cả nỗi lòng
    Em

  4. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Ôi em yêu của anh đây mà, lạc làm sao được cái giọng văn này của em. Ôi, anh sung sướng quá, thế là đã thoả lòng mong muốn tìm kiếm của anh bấy nay.
    Ôi từ cái ngày lỡ hẹn ấy, lỡ hẹn với em, vẫn biết em lưu lạc sang tận China, nhưng anh chẳng còn vụ nào để sang đó thăm em.
    Kể từ ngày ấy, anh lang thang khắp Internet tìm em, hy vọng gặp em để anh được bày tỏ nỗi lòng này. Mong em tha thứ cho chút bồng bột tuổi trẻ của anh. Thật ra, ngày đó anh cũng muốn cùng em làm ăn sinh sống ở đó lắm, nhưng khốn nỗi, ở đó không như anh tưởng, khó khắn quá em à. Không phải anh muốn bỏ em lại đó đâu, anh chỉ gửi thằng cha béo phì lùn tịt đó chăm sóc em khi anh xa em thôi. Vả lại anh thấy nó cũng tốt, cho anh vay ít tiền về nước lấy vốn làm ăn.
    Hằng đêm anh vẫn vắt tay lên trán mà nghĩ về cái ngày đó, giá như anh hét giá cao hơn, có lẽ bi giờ vẫn còn tí vốn để sang thăm em, tiếc ơi là tiếc .
    ... ta giờ không cần ai bên đời, hê hê ...
    truongdu

  5. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    ...Ôi! Con tép còi cọc của lòng em!
    Em phải cám ơn anh về cái ngày đó, cái ngày mà có thể làm tổn thương em! Cảm ơn phật đã giúp con thoát khỏi bàn tay "quỷ dữ "! Nhưng anh đã lầm.... Anh biết ko? Cái anh chàng béo lùn tịt ...đấy chính là thiên thần của lòng em-một chú lùn trong 7 chú đã lọt vào vòng tay em!
    Ôi ! Thượng đế con ngàn lần cám ơn người!

    @""@​
    ( * : * )​
    @ . @​
    (@)---(@)​
    Quê hương tôi Quảng Nam-Đà Nẵng.
  6. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Anh biết chứ, anh biết đó là một thằng tốt mà (hê hê, biết thế thì đã moi thêm tiền của nó ). Ối, biết tin em đang hạnh phúc, anh sung sướng và phấn khởi quá. Bao nhiều tâm sự nhưng anh không thể diễn tả bằng lời, thôi hãy để anh tận hưởng niềm vui này . Chúc em mãi mãi ...
    ... ta giờ không cần ai bên đời, hê hê ...
    truongdu

  7. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    E mèo của tui đây...
    (Đã xoá vì nhạy cảm. hanzo)
    Được dark_hanzo sửa chữa / chuyển vào 15:12 ngày 28/09/2002
  8. zimu273

    zimu273 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Giời ạ, xoá hết thế này thì đọc gì nữa
    ***Breathe in breathe out there is no sound***
    *** We move together up and down***
  9. VictoriaLight

    VictoriaLight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    "Bố cái loại..tao yeu mày lắm ma`"
  10. KeCuopTinhYeu

    KeCuopTinhYeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    gió hãy nói rằng ... á ... sao móng tay mày sắc thế con bệnh này tao định nói tao yêu mày nhưng thôi để khi nào mày thôi cái trò cấu véo này đi đã.

Chia sẻ trang này