1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bức thư & thơ tình hay và ngắn nhất !!!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi otdo, 23/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zomeo

    zomeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    ...
    Được zomeo sửa chữa / chuyển vào 14:20 ngày 23/08/2003
  2. boy_co_don

    boy_co_don Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    641
    Anh nhớ em biết chừng nào , từ khi em đi em đã không lau nhà, rửa bát , giặt giũ , nấu cơm ----> khiến anh đau đớn cả về tâm hồn và thể xác
  3. O_du_kich_nho

    O_du_kich_nho Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    - "Đời anh sẽ trở thành vô nghĩa khi thiếu vắng em"
    - Vậy thì chết bớt đi cho nó nhẹ quả đất
    O Du Kích Nhỏ
    Xin mời click here
  4. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Yêu anh đi rồi anh dắt em vào cabin , anh bấm còi tin tin !
    st
    Đời đau khổ nên phải cười nhăn nhở !
    Người với người là bạn , nhưng ... lòng người hiểm ác !
  5. aladin_bibo_picpoc

    aladin_bibo_picpoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Em như cục *** trôi sông
    Anh như con chó đứng trông đầu bờ
    Em ơi chớ có hững hờ
    Bố em ngày trước cũng chờ như anh
  6. Foxy

    Foxy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Anh muốn từ bây giờ trở đi, trước khi đi ngủ và mỗi sớm thức dậy anh đều nhìn thấy em...
    Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi... mỏi lắm rồi...
    Avatar của tôi đâu rồi?
  7. spidergirl-love

    spidergirl-love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Một anh chàng...nói với nàng trong khi nàng vẫn còn ấm ứt vì anh ta bảo là lón hơn cô nàng 2 tuổi, nhưng thật ra là anh ta kém tuổi nàng! Anh ta bảo:
    " Người ta nói: Gái hơn 2, trai hơn 1 là tốt lắm đó! Nếu em hông chịu lấy anh thì chẳng còn ai thèm lấy em đâu! Anh đã dặn hết bọn đàn ông trên trái đất rồi!"
    Cô nàng cố nhịn cười vì...sự ngây ngô, trẻ con ấy! Và thế là...chàng tiếp lời:
    " Mắc cười thì cười đại đi? Làm bộ hoài!"
    Hay, mà còn dzui chứ nhỉ!
  8. jumboy3300

    jumboy3300 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hai Anh Ả cả hai cùng yêu thầm nhớ vụng nhau, nhưng ai cũng giả vờ sỹ diện.
    Ả thì nghĩ, việc tỏ tình là của đàn ông chứ ai lại cọc đi tìm trâu (?)
    Anh chàng thì nghĩ Cón bé phải lòng mình quá còn gì, để cô ta tỏ tình trước mình mới sướng (!!?).
    Thế rồi hai người ứ yêu, và đi chơi với nhau mãi mà chẳng ai lên tiếng trước. Môt hôm vì quá sốt ruột nên Chị chàng bèn bảo:
    - Này anh ơi, Con bạn em nó bảo là hình như chúng mình yêu nhau hay sao ấy.
    - Vẽ chuyện! làm gì có chuyện đấy....- Biết lỡ lời anh chàng bèn tiếp - Mà yêu nhau thì đã sao?
    - Ừ em cũng nghĩ làm gì có chuyện ấy mới được chứ...-Biết mình lỡ lời Ả liền nói ngay- Nhưng mà có cũng chẳng sao anh nhể.
    Anh chàng liền chớp lấy:
    - Ý Em thế nào???- Giọng anh chàng thều thào
    - Em thì dễ tính thôi mà, thế nào cũng được....
    Chẳng biết chuyện của họ sẽ tiến triển ra sao
  9. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    Bé con xa nhớ!
    Xin cho anh đc gọi em như thế! Bởi vì ai mà chả biết là em hơn tuổi anh, nhưng thư này anh viết chỉ để riêng em đọc thôi mà! Dạo này em vẫn khoẻ chứ? Vẫn ăn uống ngủ nghỉ và mua sắm bình thường chứ, bé Bự? Ấy chết, anh lại quên mất, em dặn bao lần rồi mà anh vẫn cứ quên, cứ gọi cái tên ấy. Nhưng cũng tại vì anh chỉ yêu cái tên ấy thôi, yêu cái tên luôn để anh hình dung ra mỗi khi anh phải cố gắng nín nhịn ăn, mặc để dành tiền gửi cho em. Vậy thì đừng trách anh nữa nhé! Em có hỏi rằng anh còn uống rượu không à? Anh đã thề với em rồi mà, anh sẽ bỏ rượu, không còn uống 7 ngày trong 1 tuần nữa. Giờ anh đã ít say hơn trước rồi. Ngày trước anh say suốt ngày, giờ chỉ còn 2 lần trong 1 tuần thôi. Một lần 3 ngày và một lần 4 ngày , bé Bự à! Anh thề đấy.
    Anh cũng bỏ thuốc lá rồi. Vì phải lo cho con chim bé bỏng của anh nên anh không dám xài sang nữa. Anh chuyển sang hút thuốc lào cho nó rẻ, lại tiện nữa. Hút thuốc lào lại phê hơn. Em nhỉ?
    Cứ nghĩ đến ngoài trời đông lạnh giá anh lại thương em, thương cả cho cái thân anh đang ngày đêm cày cấy, làm việc không ngơi nghỉ. Bởi vì quần áo mùa đông đắt hơn mùa hè, lại nhiều kiểu đồng nghĩa với nhiều tiền. Anh biết nhưng chẳng dám kêu ca phàn nàn gì đâu. Làm đẹp cho em cơ mà, phải ko em yêu dấu? Lại còn giầy dép nữa chứ. Hôm trước anh xem tivi thấy có đôi giày cao cổ hiệu mới nhất, anh cũng phê chứ đừng nói là em. Anh cũng định mua gửi về cho em nhưng quên mất là chưa hỏi ý kiến em, sợ em chê là nó vẫn còn xấu!!! Không hợp với những người như em, vả lại em thương anh nên sẽ không nỡ bắt anh phải khổ thế, em yêu nhỉ?
    Chết cha, bút lại hết mực rồi! Anh phải tiết kiệm thôi. Anh lấy than chì viết nốt, em chịu khó đọc nhé! Nhưng có lẽ là để thư sau anh sẽ viết nhiều hơn.
    Hôn em 1000 lần. Giá mà thứ gì cũng như cái hôn nhỉ, cái này thì anh nhiều lắm. Em muốn bao nhiêu cũng được.
    T.B: Anh định gửi cho em 100 đô ăn quà sáng nhưng đến lúc nhớ ra thì anh đã dán phong bì mất rồi!!!
    ___________________________
    MAFIA_FOREVER
  10. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    Anh iu của em!
    Dạo này em vẫn khoẻ anh àh , con cục cưng bé nhỏ của em thế nào rùi
    Hôm bữa em có gặp thẳng bạn thân của anh, em nghe nói anh suýt ngất khi nhận đuợc hoá đơn mà em gửi cho anh phải không trời ơi có thế mà anh cũng ngất ư anh thân yêu , thế mà em còn định gửi thêm vài chục cái hoá đơn để nhờ anh thanh toán dùm em
    Anh àh hút thuốc cũng đuơc. nhưng phải tiết kiệm đấy chứ em rât lo cho sức khoẻ của anh đấy, anh không thể vừa kiếm tiền trả dùm em mà lại vừa kiếm tiền dể hút thuốc lá đuợc
    Hôm bữa là sinh nhật anh em đã dùng tiền của anh mua wà cho anh rồi đấy (số tiền mà anh nhờ em giữ dùm anh ý) Anh thử đoán xem là gì nào... cực kì bất ngờ , đó là một chiếc áo dạ cưc kì sinh đẹp luôn, chắc anh sẽ tự hỏi sao lại là áo dạ đúng kô vì nó là cho em mà .. nó rất hợp anh à
    Còn 1000 nụ hôn anh kô cần gửi cũng được anh àh thay bằng 1000 đô em cũng sẽ nhận đó với cả tình yêu nồng cháy của em
    TB:Anh àh đây la thư chuyển phát cực nhanh mà người nhận sẽ là người trả tiền anh trả dùm em nhe'' ... cón 100 đô anh wen gửi cũng không sao anh hãy gửi lải lần sau nh1 cung với 100 đô mới luôn anh nhe''
    MAFIA_FOREVER

Chia sẻ trang này