1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bức thư & thơ tình hay và ngắn nhất !!!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi otdo, 23/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    Em yêu dấu !
    Chắc lúc này em đáng tự hỏi anh là ai, em không biết đuợc đâu và chắc em cũng chẳng bao giờ quan tâm đến anh ; anh chỉ là một kẻ si tình tội nghiệp của em thôi , đã từ lâu lắm rồi trong trái tim nhỏ bé của anh em đã chiếm một phần rất lớn ở đó
    Em có bít truớc đây anh đã từng là kẻ cười vào tinh yêu , tinh yêu ư nó đối với anh chi la trò đùa của những kẻ nhàn rỗi nhung giờ đây anh đã bít đuơc vị đắng của nó.. nhìn em vui bên ai nhói tim anh bao lần lời bài hát đó anh đã thuộc lòng hay nó chinh là nỗi niềm của anh ... anh có thể bỏ tất cả những đam mê cùa tuổi trẻ những ham muốn của bản thân nhưng anh kô thể bỏ đuợc tinh yêu của anh dành cho em ...
    Từ lúc gặp em anh như con sông khô cằn gặp luồng nước mới hồi sinh sao bao năm tháng , giá như vâng anh chỉ dám nói la giá như em là người yêu của anh anh sẽ sung suong bít chừng nào anh chắc chắn sẽ là người sung suong nhất thế gian và em sẽ la nguời sung sướng thứ hai của thế giới tinh yêu này.Thoi em cứ coi như lá thư này la lời chúc phúc cho em truớc ngay anh đi xa ...Chúc em hạnh phuc''....
    Nguoi yêu em nhất trần gian
    TB: .. mà nói thẳng ra tai. sao em khô yêu tôi em thật là ngu ngốc , người yêu em có gì hơn tôi , hắn chỉ hơn tôi về mặt hình thức , giỏi hơn tôi về khoa tán gái (thủ khoa đại học mỏ mà tôi làm sao lai.) giàu hơn tui... nhưng làm sao chân tinh bằng tui , em mà không yêu tui em sẽ suốt đời ân hận cho mà coi , hắn chỉ yêu em ở vẻ bên ngoài em đừng bị hình thức hắn đánh lừa, tui này tuy khẩu xà nhưng tâm phật, hinh thức kém nhưng tâm hồn đẹp, nghèo về vật chất nhung giàu về tinh thần .. em mà không chọn tui thì....Ngờ U Ngu
    Kẻ yêu em cuồng dai.
    MAFIA_FOREVER
  2. vuthanhthai

    vuthanhthai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Đây là chuyẹn thật. Không biết là nên đưa vào lời tỏ tình kinh dị nhất hay chuyện cười.
    Tôi có một cậu bạn, ngày thứ 3 đi chơi với bạn gái cậu ta đòi hôn:
    Cô bé nói: Không được, nhưng sao anh lại đòi vậy?
    Cậu bạn tôi : Tại thằng Vuthanhthai nói bảo anh phải như vậy.....
    Thua...............!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Đâu sẽ có đó, thịt chó có mắm tôm
  3. GSM

    GSM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    2.049
    Đã được thích:
    0
    Ước gì em hoá thành gương
    Để anh đút túi,đi đường ang soi!!!!!!!!
    Ước gì anh hoá thành ròi
    Để khi em ỉa anh ngoi lên nhìn!
    Ước gì em hoá thành trâu
    Anh biến thành đỉa,bâu em suốt ngày!
  4. GSM

    GSM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    2.049
    Đã được thích:
    0
  5. lazy_member

    lazy_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Bác làm vỡ mất mẹ cái không khí lãng mạn thi vị của tình yêu rùi. Tui vote cho bác bởi vì bác làm tui cười hô hố như kẻ điên, và tui ko dám post bài của tui nữa. Cái ấy ở đâu thế?
  6. i_love_meng

    i_love_meng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    oé!!!!!!! hông bít ai ma` lãng mạn dữ ha! ne` chueyn nhuong lai cho tui bức thư na`y nha .hehê ,tán mấy em chơi [8Đ] được chứ ông anh???thui em năn nỉ dó
  7. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn lời khen của chú , cứ lấy mà dùng , toàn mấy câu vớ vẩn ấy mà cua gái thì kô thành công đâu
    MAFIA_FOREVER
  8. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28

    Đó là ông bạn tôi, người bị tình yêu vùi dập xô đẩy đến mức biến dạng, người mang trong mình ngọn lửa hừng hực yêu đương nhưng bị ngoại cảnh đè nén lại như một ngọn núi lửa chỉ chờ có 1 cô em nào đó khơi khơi ra là nó sẽ phun trào mãnh liệt không gì cưỡng lại nổi .... ( chú ý khi phun trào yêu đương nhớ giữ gìn vệ sinh môi trường cảnh quan chung của thành phố. )
    Sống ở trên đời cần có một tấm chồng...... để làm gì em biết không...???!!!!
  9. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0

    ông bạn đang nói về mình mà suýt nữa cứ tưởng nói về người khác. đa tạ
    MAFIA_FOREVER
  10. le_quang

    le_quang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Em thân yêu giờ đây anh chẳng biết nói gì với em cả . Anh sợ rằng đến khi nào đó em sẽ bảo rằng đó là lời giả dối . Anh chỉ biết rằng con tim anh muốn nói : Anh yêu Em
    -> Thía đã đử ngắn và hay chưa các bác

Chia sẻ trang này