1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bức thư & thơ tình hay và ngắn nhất !!!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi otdo, 23/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boy_nghich

    boy_nghich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    mot chiec la vang roi
    chua phai mua thu toi
    mo cai nhin dam duoi
    dau da phai la yeu
    DOI CHI VUI KHI NGOI BEN BAT PHO
    TINH CHI DEP KHI BO VO DOT NHA
  2. lanphuong_love_echo

    lanphuong_love_echo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    ĐỪNG GIẾT EM BẰNG CON DAO ĐẪM MÁU
    HÃY DIẾT EM BẰNG CHẤT ĐỘC TÌNH YÊU
    lanphuong
  3. phieudu_star2

    phieudu_star2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    anh tỏ tình vào một bên tai điếc
    giờ đây anh thầm tiếc
    sao em không diếc cả hai tai?

    phieudu_star

  4. lemonfire00000

    lemonfire00000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    sao anh lại ngỏ lời
    vào một bên tai điếc
    để bây giờ hối tiếc
    không ngỏ vào tai kia
  5. con_nguoi_nhan_tao

    con_nguoi_nhan_tao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    He he...Tui cũng làm vài câu thơ vui:
    "Hôm nay trời thoáng mát
    Anh vẽ em trên cát
    Rồi hôn em một phát
    Thấy trong mồm toàn cát ! "
    "Hôm nay trời âm u
    Anh vẽ em trong tù
    Rồi chơi em một cú
    Thế là rụng mất ......"
    Các bác thấy thơ em thế nào ! Hay chứ ????
    Trung---------->@hê hê
  6. dvha

    dvha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    Ngày vắng ngày
    Tháng vắng tháng
    Năm vắng năm
    Mưa vắng mưa
    Nắng vắng nắng
    Vắng em rồi anh thành khoảng trống
    Như trời kia xa vắng mà xanh
    Your Father
  7. perfumehp

    perfumehp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7
    Đợi mãi hôm nay chiều thứ 7
    Anh đến nhà em lúc 7 giờ
    Bộ fim 7 tập thật nên thơ
    7 tấm hình của 7 đôi trai gái
    Anh cầm 7 bông hoa mới hái
    Đến nhà em gọi 7 câu liền
    Sốt ruột anh chờ em 7 phút
    Và anh chỉ nói đúng 7 câu
    Đi đươc 7 bươc em lại nói
    Thứ 7 tuần trươc em đi xem bói
    Đặt quẻ thứ 7 người ta nói
    Số em fải yêu đúng 7 người
    Và người thư 7 chính là anh
    Nghe tới đó anh giật mình 7 cái
    Và ngất đi trong vòng 7 phút
    Đám cưới chúng mình vào thứ 7
    Và tổ chức đúng 7 giờ.
    Có bạn nào có bài thơ hay hơn tui ko?Hihi
    nhackoloi
  8. Mummy_SKDA

    Mummy_SKDA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    TextTextTexthà hà, tui không có lời tỏ tình đó đâu mà bà con ham , giỡn chút xíu , bà con ơi hời, có ai có lời tỏ tình nào " phê phê " một chút đăng lên cho bà con thưởng thức với , cho cháu học hỏi kinh nghiệm nữa, đang ế nè ...huhu
    chào thân ái !!!

    Mummy

  9. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Hai người wen nhau và thương gọi nau = sư phụ đệ tử
    Chàng : Sư sư sư ........phụ ........yêuuuuuuuuuuuu đệ tử .Đệ tử cũng yêu sự phụ nhỉ ?
    Nàng :(bẽn lẽn ngượng ngùng ): Ý sư phụ là ý trời ,mà ý trời thì không thể thay đổi nên đệtử cũng chỉ biết thuận the ý trời thui!!!!!
    Đời là bể khổ
    Nưóc mắt chúng sinh nhiều hơn nưóc biển
    Vị mặn của nước mắt chúng sinh mặn hơn nước biển
  10. Mummy_SKDA

    Mummy_SKDA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cac cao thu dau nua roi, xin moi nhao vo di ma . tui dang cho moi nguoi day ?

    Mummy

Chia sẻ trang này