1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bức thư & thơ tình hay và ngắn nhất !!!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi otdo, 23/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phuongpn

    phuongpn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Hảo thơ, hảo thơ nhưng mà ko đúng thực tế. Gà làm qué gì có đuôi (lúc con gà bị lên đĩa), người ta thường gọi là đít gà hoặc phao câu thôi.

    PhuongPN
  2. falling_star

    falling_star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Bàgià200 ơi, môi em đỏ là nhờ đánh son, má em hồng là nhờ đánh phấn, xời ơi , lời tỏ tình gì mà chẳng lợi hại gì cả.

    falling_star
  3. hotmetal8201

    hotmetal8201 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Yêu là khổ
    Không yêu là bổ.
    Anh yêu em,còn em muốn bổ hay muốn khổ. Nói đê!
    Yêu chỉ vì yêu ...
  4. Secretman_VN

    Secretman_VN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, các bạn nghe bài thơ "Nửa của mình" chưa, tôi đọc lại cho nhé:
    Tôi đi tìm cái nửa của tôi
    Tìm mãi đã bao lần chưa thấy
    Nửa của tôi ơi em là ai vậy
    Để tôi tìm, tìm mãi tên em
    Tôi đi tìm cả ngày lẫn đêm
    Tìm, tìm mãi mà sao không hề thấy
    Nếu không đúng em, tôi cũng đành cưới vậy
    Biết đếch bao giờ ta mới nhận ra nhau!!!
    (anh chằng muốn chờ đến móm răng đâu....)
    >> Secretman VN <<
    ------------------------------------------------------------------------
    Con người khi vừa mới sinh ra là đang bước vào cõi chết
  5. Secretman_VN

    Secretman_VN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhớ hồi xưa lâu lắm rồi, tôi có đọc bài thơ này, chép ra để cùng giật mình vậy:
    Ngực em là thánh giá
    Tóc cuộn thành vòng vây
    Nơi ấy từng treo cổ
    Bao trái tim thơ ngây
    Mắt em là hồ nước
    Rất trong và rất đầy
    Nơi ấy đắm vô số
    Bao thuyền tình sang đây
    Môi em là hoa thơm
    Nhưng mùi hoa rất độc
    Bao kẻ liều mình hôn
    Trước sau đều ngã gục
    Đường vào trái tim em
    Mọi lối đều rộng mở
    Nhưng đọng đầy máu đen
    Của tình yêu tắt thở
    Hôm nay khi biết rằng
    Trái tim tôi đã tắt
    Thánh giá là ngực em
    Nghẹn ngào tôi cúi mặt
    Tôi muốn gào thật to
    Giữa nấm mồ nạm ngọc
    Rằng bạo chúa nữ hoàng
    Cũng cùng chung nét mặt
    ./.
    >> Secretman VN <<
    ------------------------------------------------------------------------
    Con người khi vừa mới sinh ra là đang bước vào cõi chết
  6. langtuluoivns

    langtuluoivns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    tỏ tình là thế nào nhỉ ? nghe các bác nói em mới bít đó ? cám ơn các bác nhé .. em chỉ nhớ rằng ngày trước có nói mỗithế này mà nàng yêu em ngay đó ,,<em à ngay từ lần đâu gặp em anh đã mền em lăm rồi đó v à anh rât rất yêu em . anh yêu em từ chân đến cổ đó . còn cái đầu cho anh gửi lại em nhé
    yêulà khổ nhưng không yêu còn khổ hơn
    thanh hai
  7. hiepsideptrai

    hiepsideptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    TextTextMe oi!Bai tho kinh khung ta ma ngoai dao qua!Nhung ma cung xin chia buôn vi bi thât tinh lai con bi tao bon nua that toi nghiep
    Tran Trung Dung
  8. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Thu di dể lại lá vàng
    Anh di dể lại cho nàng thằng cu
    Thằng cu dầu bự dít teo
    Giống như họ pháp trước hiên nhà nàng
    Hộ pháp dù có oai nghiêm
    Gặp phải dê cụ cũng diên cái dâu
    Chúc em phận gái thuyền quyên
    Ở lại mạnh khoẻ dẻ nâu cái bùi
    Chúc ba sức khoẻ dồi dào
    Dể còn giữ cửa chờ con trở về

    Được prankster sửa chữa / chuyển vào 11:09 ngày 19/07/2002
    Được prankster sửa chữa / chuyển vào 09:01 ngày 21/07/2002
  9. boy-nghich

    boy-nghich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    troi toan tho giat minh chiu thua roi
    LINH LINH
  10. falling_star

    falling_star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Mô phật, đúng là thơ tình giật tình có khác, đọc xong thấy tê tái tâm hồn!!!!!!!!.Đúng là không thể chê mà cũng chẳng có chỗ nào để chê,hix hix.Bái phục

    falling_star

Chia sẻ trang này