1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bức thư tình chưa gửi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoanghonthucgiac, 18/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanghonthucgiac

    hoanghonthucgiac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Những bức thư tình chưa gửi

    Nơi dành cho những bức thư tình chưa gửi, hay nói đúng hơn là chưa dám gửi. Nhưng mà có ai đã gủi rồi thì cũng post lên cho mọi người cùng tham khảo nhé.
  2. hoanghonthucgiac

    hoanghonthucgiac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hello B, B khoẻ không? Mấy ngày rồi không gặp mình thấy cũng hơi nhớ nhớ cậu đấy. Nhưng không hiểu tại sao nhỉ, lúc trước mỗi khi nghĩ đến cậu là mình thấy nhớ da nhớ diết thế mà bây giờ không biết sao nữa, chắc là mình bắt đầu quên cậu rồi. Cậu có biết không, để quên được cậu là một chuyện mà đối với mình đã từng là 1 thử thách, mà kết quả của cuộc thử thách ấy là mình đã thua. Nhưng cũng không hiểu tại sao bây giờ lại thôi không còn nhớ như trước nữa.
    Nhưng có đôi lúc hình ảnh của cậu lại nhẹ nhàng đi vào trong trí nhớ của mình, nó đến thật nhẹ nhàng mà ra đi cũng thật êm ái và mau chóng. Mình hy vọng trong những ngày này mình không gặp cậu thì mình sẽ thôi và sẽ cho hình ảnh của cậu vào trong sọt rát luôn rùi, ai mà dè hôm ấy lại thấy cậu, tuy cậu không thấy mình, mà hình như khi vừa thấy cậu là mình đã lẹ làng chuồn đi chỗ khác rồi đâu có dám đứng đó để cậu thấy, mọi chuyện xảy ra trong vòng chưa đấy 5 giây nữa (cái này mình nói thật đấy không có nói quá đâu) mà mọi hình ảnh của cậu lại bắt đầu khơi dậy hoàn toàn trong mình từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc. Bỗng nhiên hôm kia thấy nhớ cậu vô cùng, ước gì lúc ấy ......... mà thôi, chỉ là mơ ước thì đâu có ý nghĩa gì. Trong con mắt lẫn trong ý nghĩ của cậu mình chẳng là gì cả.
    Như thế này là đủ rồi, mình vẫn còn nhiều thư muốn gửi cho cậu lắm, nhưng mình chưa muốn gửi tiếp nữa. Để từ từ rồi mình sẽ viết tiếp, mình thừa biết cậu chẳng bao giờ đọc đuọc những lá thư này, nhưng mình chỉ mong những bức thư của mình được một cái gì đó để giữ lại, để sau này khi đọc lại sẽ thấy được mình khờ và dại như thế nào trong tình yêu.
    Gửi B người thương vô tình của tôi.

Chia sẻ trang này