1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bức thư tình củ chuối , sến, nhọ, hài , đủ kiểu , zzô đi pà kon

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi stormoffire, 05/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. stormoffire

    stormoffire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Những bức thư tình củ chuối , sến, nhọ, hài , đủ kiểu , zzô đi pà kon

    Em, ko hiểu sao anh vẫn ngứa chỗ ấy. Ngứa ko sao chịu nổi, giá mà có em bên cạnh gãi ngứa cho anh, chắc hẳn anh sẽ nguôi ngoai lắm. Giờ này em đang làm gì, đang đập muỗi cho em ngủ hay đang si nó tè. Có thằng em như thằng cu nhà em cũng mệt thật. Giá mà nó to thêm một chút thì chắc là em có nhiều thời gian để bên anh, gãi ngứa cho anh em nhỉ. Thôi, ngứa quá anh dừng bút đây, si nó tè xong thì nhắn tin cho anh nhé. Anh iu của em .

    Ngứa quá ...
  2. cuazai

    cuazai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2008
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Anh Stormoffire yêu quý,
    Sáng nay lúc anh về, anh mặc nhầm quần chip của em. Bắt đền.
    Love.
  3. Marrickvill

    Marrickvill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Em cuazai yêu thương!
    Em có muốn khi chết, thi hài em sẽ được an táng trong nghĩa trang của dòng họ nhà anh hay không?
    Love.
  4. stormoffire

    stormoffire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Em cua rai thông cảm, vì trời tối quá mà bố em sắp vào nên anh phải trèo vội qua cửa sổ, có gì tối nay anh trả lại cho em. Mà nhớ là lấy băng dính quấn mồm con chó nhà em vào ko nó lại tưởng anh là kẻ trộm. À quên, nhớ mở cửa số nhé , ko anh chỉ có nước nhìn em từ bên ngoài mà ko làm gì được. Thế thì khó chịu lắm em ạ.
    Ngoài trời gió rét thét gào, anh ngồi co một chân vừa type vừa gãi. Thế là tình yêu chúng ta đã được 2 tuần rồi em nhỉ, kể cũng lâu, đến hôm qua anh mới được ... em. Dù sao sau một số cố gắng thì giờ em đã thuộc về anh 100% hehê, từ từ anh sẽ đưa em đến những tầng mây hạnh phúc hihi. Anh lãng mạn quá.
    Hôm nay anh sẽ lên Hàng Mã mua mấy đồ xxx joy về để tối nay ta liên hoan em nhé
    Bai em nhé, tối nhớ mở cửa sổ.
  5. heavenizen

    heavenizen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Còn lên làm gì???
    Hôm qua cuazai nó lên đây gom hết hàng về nhà nó rồi
  6. phoenirstvt

    phoenirstvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0

    Anh thân yêu !
    . . . Đêm nay, em ngồi dưới bấc ngọn đèn dầu viết thư thăm anh. Ngoài trời, tiếng tinh trùng kêu tích tắc. Trong mùng cha mẹ đang yên giấc ngàn thu . . .

  7. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu, thế là anh sắp về rồi nhỉ, xa anh 2 ngày sao mà thời gian nó trôi nhanh thế, em vẫn chưa lên đc cái lịch hẹn hò với thằng khác mà anh đã sắp về rồi....ui, yêu chết đi được í.
  8. stormoffire

    stormoffire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Cái gì, em có thằng khác à, anh có biết nó ko, hay là thằng bạn thân của anh chứ gì, biết ngay mà, thảo nào hai đứa cứ dấm dúi nhìn nhau, điêu thế ko biết
  9. yeumuquang

    yeumuquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Em yêu
    Em có mỏi chân khi phải chạy suốt đêm trong giấc mơ của anh hay không.
  10. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
    Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
    Gửi H,
    Tớ thích cậu lắm, cậu có đôi mắt thật đẹp, nụ cười thật xinh, khuân mặt thì bầu bĩnh, cứ nghĩ tới cậu là tớ ứ ngủ được. Vì vậy, hôm nay tớ viết thư này, để nói thật tình cảm của mình. Rất mong cậu cho tớ 1 cơ hội rước cậu tới trường, hì hì.
    Người viết,
    (chỗ này là để ký)
    Ps: Đây là bức thư của một nhóc nam sinh lớp 7, lớp mẹ bạn tớ chủ nhịêm, bị phát jác, về đọc mà đau hết cả ruột, thật 100%, nghe thiên hạ đồn phong phanh là viết kiểm kiểm nhiều quá, nên rất chi là tôn trọng cách trình bày văn bản hành chính
    Yêu đếch chịu được
    Được patituchi sửa chữa / chuyển vào 21:39 ngày 07/12/2008

Chia sẻ trang này